tiendung23680
30-04-2017, 23:13
Cách đây khoảng một tháng khi thời tiết thay đổi giao mùa, đứa bé nhà tôi ban ngày cháu đi học mẫu giáo. Bình thường cháu vẫn khỏe mạnh nhưng đến tối cháu về nhà đang chơi như mọi hôm tự dưng cháu thấy đau và khóc rất to, chỉ vào má bị đau. Vợ chồng tôi nhìn vào má cháu cạnh ngay mang tai có một cục hạch nổi lên rất to, sưng cả một vùng má, và kèm theo sốt nhẹ, trong khi đó cháu liên tục khóc và kêu đau. Vợ tôi nghi là cháu có thể bị bệnh sưng quai bị nên rất lo lắng, có gọi điện thoại tham khảo một số người đã từng bị bệnh quai bị, và cần theo dõi thêm nữa. Cháu càng ngày càng khóc và kêu đau, tôi liền gọi cho anh Học Đạo, nhờ anh kiểm tra giúp, lúc này anh Học Đạo đang mệt không thể kiểm tra được, nhưng anh nói sẽ có người trong không gian về kiểm tra và chữa cho cháu. Khoảng 10 phút sau thì cháu bắt đầu nín và không khóc nữa, cháu chìm vào ngủ được một giấc, khi tỉnh lại cháu chơi trở lại bình thường, điều kỳ lạ là, mặc dù cái hạch ở dưới má của cháu vẫn còn sưng to, nhưng lại không thấy đau nữa. Phải qua hai ngày sau cái hạch ấy mới sẹp xuống, thì vợ chồng tôi mới thực sự yên tâm.
Qua việc chữa bệnh cho cháu lần này, vợ tôi và gia đình có thêm niềm tin rằng luôn có các cụ, các vị bề trên, các bác sĩ trong không gian luôn theo dõi và chữa bệnh cho mọi người nếu như mọi người có niềm tin và sự kiên trì trong tu luyện.
Vợ chồng con xin cám ơn Thầy, cám ơn các Cụ bề trên, cám ơn anh Học Đạo đã chữa cho cháu khỏi bệnh, giúp cho cháu vui vẻ và trở lại bình thường.
Qua việc chữa bệnh cho cháu lần này, vợ tôi và gia đình có thêm niềm tin rằng luôn có các cụ, các vị bề trên, các bác sĩ trong không gian luôn theo dõi và chữa bệnh cho mọi người nếu như mọi người có niềm tin và sự kiên trì trong tu luyện.
Vợ chồng con xin cám ơn Thầy, cám ơn các Cụ bề trên, cám ơn anh Học Đạo đã chữa cho cháu khỏi bệnh, giúp cho cháu vui vẻ và trở lại bình thường.