PDA

View Full Version : Giấc mơ của tôi



lê chí công
28-02-2017, 20:18
Tôi được Thầy phẫu thuật thẩm mỹ lại khuôn mặt

Cách đây cũng khoảng hơn 2 tháng.
Tôi thấy Thầy lên lớp giảng về một phương pháp mới, mà trước đến giờ chúng tôi chưa bao giờ biết đến. Tôi có được biết đến thầy dạy massage và làm đẹp cho chị em thôi. Còn con trai thì chưa thấy Thầy dạy chi tiết phương pháp này.
Tôi thấy một không gian khá rộng gần giống như là trên Nhật Quang Điện vậy.
Thầy gọi tôi lên để làm thử nghiệm phương pháp mới đầu tiên này, có thể Thầy ưu tiên vì thấy tôi thiệt thòi hơn các ace khác về học hành ,sức khỏe và cả công việc nữa. Tuổi cũng không còn trẻ nữa mà tình duyên thì lận đận.
Đây là lần đầu tiên tôi được biết đến phương pháp đặc biệt này.

Đầu tiên tôi thấy Thầy tạo một bộ khung khuôn mặt chuẩn và đặt vào khuôn mặt tôi. Dần dần khuôn mặt tôi được tạo lại như khuôn mặt mẫu đó. Lúc đó tôi thấy cảm giác khuôn mặt mình bắt đầu thay đổi. Sau khi hai khuôn mặt đã tương thích thì cũng là lúc công việc phẫu thuật của Thầy đã thành công. Tôi đã được Thầy tái tạo một khuôn mặt mới.
Tôi Thấy mọi người ai cũng vui khi thấy tôi có diện mạo mới.

Tôi vẫn còn nhớ câu nói của một chị đồng Môn sau khi nhìn thấy khuôn mặt mới. Chị có nói với Thầy " Thầy ơi con thấy khuôn mặt của Công thì đã đẹp rồi nhưng con thấy mũi hơi gầy không được tương thích với khuôn mặt ạ..."

Nghe đến đó nước mặt tôi cứ tuôn trào tôi đã khóc đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất , không nói thành lời tôi chỉ biết chắp tay cảm ơn Thầy ,cảm ơn tình cảm của các anh chị đã dành cho mình.
Một tình cảm mà không có bất cứ ở đâu có được, như anh em trong một gia đình vậy.

Đúng lúc đó tôi chợt tỉnh giấc, cảm thấy có gì đó luyến tiếc, tôi ko thể tin đó là một giấc mơ khi mà tôi thấy rõ ràng là có nước mắt đang chảy trên gò má thấm xuống cả gối.
Tôi luôn nhớ lời Thầy đã dạy " ...An cư lạc nghiệp cuộc đời thong dong".
Việc gì đến sẽ đến sau đó được ít ngày thì tôi có quen một bạn gái và sắp tới sẽ là vợ tương lai của tôi.

Mọi chuyện diễn ra đẹp như một giấc mơ, và giấc mơ trước đó của tôi là một giấc mơ đẹp!.

/