hocdao
27-02-2017, 13:30
.
Trong cuộc sống thường nhật có nhiều bệnh, nhiều cái đau nhức. Nhưng có lẽ cái đau răng là một trong những cái nỗi đau nhức khó chịu đựng. Dân gian vẫn có câu “nhất đau mắt, nhì nhức răng” mà. Tôi cũng không được may mắn, khi “cái bộ nhai chúng sinh” rất kém, nên đã nhiều lần bị cái nỗi đau đó dày vò.
Hôm trước Tết Nguyên Đán năm nay, cái răng số 8 của tôi lại bị đau. Tuy nó không đau tới mức không chịu được, nhưng chỗ chân răng số 8 bị sưng tấy lên, không nhai được. Vì vào dịp Tết, nên tôi đành kệ nó. Ra Tết được mấy hôm thì không thể chịu thêm được nữa. Chân răng bắt đầu có hiện tượng đau liên tục, nhức ê ẩm.
http://nhakhoaparis.vn/wp-content/uploads/2014/08/cach-chua-dau-nhuc-rang-ham-1.jpg
Đau răng là nỗi ám ảnh (nguồn Internet)
Tôi quyết định thăm nha sỹ ngay đầu năm, xem nha sỹ có giúp làm sạch chân răng, cho hết viêm phần lợi được không, rồi tính sau. Chắc mọi người cũng đoán được quyết định của nha sỹ rồi phải không? Vâng, chưa ra tới nơi, mà tôi cũng đoán được nha sỹ sẽ nói gì rồi. Tôi vừa nằm xuống ghế, nha sỹ bật đèn lên, đưa cái gương vào để kiểm tra. Tôi nhanh mắt nhìn ngay chỗ răng và lợi đang viêm, thấy nó sưng tấy chỗ lợi ở chân răng. Ấy thế mà nha sỹ kết luận luôn:
- Răng này của anh phải nhổ thôi. Cái răng số 8 kia không còn tác dụng để nhai nữa!
Trời ạ, bây giờ người ta cứ thích nhổ, mổ, cắt... Vừa tức vừa buồn cười. Tức vì vừa nhìn thấy răng, nha sỹ đã thích nhổ. Buồn cười vì nếu mình là nha sỹ, chắc cũng nói vậy (vì chưa ra tới phòng răng đã biết nha sỹ nói gì – có khiếu làm nha sỹ chăng). Mấy hôm tới còn bao nhiêu là việc, giờ mà “ắc” một cái, thế là nghỉ khỏe. Tôi hỏi lại:
- Chẳng lẽ không có cách nào khác? Làm sạch chỗ răng đó, để cho nó hết viêm chẳng hạn…
Nha sỹ vẫn kiên quyết:
- Phải nhổ thôi, mới dứt điểm được. Đằng nào cũng phải uống kháng sinh, nếu bây giờ uống, nay mai nhổ cũng phải uống lần nữa.
Đến đây thì tôi cũng kiên quyết, thế thì thôi, về đã, nay mai tính sau. Kể ra thì mình cũng nhìn được rõ tình trạng của răng đau thế nào rồi. Trả tiền khám và ra về.
Về nhà, tôi trùm chăn nằm chịu đựng sự dày vò của cái răng đau. Nó nhức ê ẩm, thi thoảng lại như có cái gì đó xỉa vào chỗ xương hàm, nơi đang bị viêm. Tôi chợt nhớ ra, lần trước bị đau bên trái, cũng được các bác sỹ, thần y trong không gian chữa cho tôi. Tôi còn nhớ như in cách làm của bác sỹ không gian. Tôi nghĩ, mình cũng thử làm như thế xem sao, mình cũng đã có dụng cụ y tế mà, chắc là được.
Tôi nằm tĩnh tâm, xuất vía ra. Chuẩn bị các yếu tố, điều kiện để chữa đau răng. Bắt đầu tâm niệm phác đồ chữa như đã biết:
- Nhấc răng đau ra ngoài: Ngay lúc đó tôi chỉ nhìn thấy một bàn tay, cầm lấy cái răng đau và nhấc ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Tôi còn thấy chỗ chân răng có nhiều chất bẩn, chất độc màu đen bám đầy. Chỗ xương hàm, nơi cái răng được nhấc ra cũng bám đầy chất đen, bẩn, xương hàm đen, xỉn.
- Cho chiếc răng vào chậu thuốc giải độc, cọ rửa cho thật sạch. Chiếc răng được làm sạch bằng dung dịch giải độc, được cọ rửa cho đến lúc sạch hết chất độc, nhưng không trắng được. Mà răng của tôi có trắng được đâu. Những cái răng này đã bị hỏng men răng do hồi bé bị dùng thuốc kháng sinh tetracyclin.
- Dùng dụng cụ thích hợp nạo vét chỗ xương hàm đã bị nhiễm độc. Đầu tiên chỗ răng bị nhấc ra được rửa bằng dung dịch phù hợp cho đến khi hết cái chất đen. Sau đó, có một bàn tay dùng một cái gì đó, tôi không thấy rõ hết, nhưng có phần lưỡi mỏng (chắc là một con dao) nạo vào phần xương hàm đã bị đen xỉn. Lúc đầu thì gạt nhẹ, sau mạnh dần lên. Tôi như nghe được cả tiếng sột soạt của lưỡi dao cạo vào xương. Cảm nhận được cả từng lượt dao cạo vét trên xương hàm. Chỗ xương hàm dần sạch ra, trắng ra, một cảm giác nhẹ nhàng, lan tỏa cả bên hàm răng đó.
- Rửa sạch và diệt khuẩn chỗ đau bằng dung dịch phù hợp và linh quang đèn chiếu. Cho thuốc chữa viêm và giảm đau.
- Cắm trả chiếc răng đã được làm sạch về đúng chỗ cũ.
Tôi tiếp tục nằm tĩnh tâm, một lúc sau thì cơn đau cứ nhẹ dần, nhẹ dần rồi hết hẳn. Mấy tiếng sau thì chỗ quanh chân răng không còn sưng lên nữa, xẹp hẳn.
Hôm qua đây, cũng phác đồ này, tôi đã chữa cho Y Xuân, một đồng môn của tôi khỏi đau răng trong vòng 15 phút. Tôi biết, đau răng chỉ là một ca rất đơn giản, đơn giản hơn rất nhiều ca mà tôi đã được chứng kiến. Nhưng cũng đủ để thấy Khí Công Tâm Linh thật kỳ diệu, không gì là không thể được.
Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các Thầy thuốc trong tâm linh đã luôn độ trì, dẫn dắt, dạy bảo chúng con. Chúng con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với công lao dạy bảo của các Thầy.
.
/
Trong cuộc sống thường nhật có nhiều bệnh, nhiều cái đau nhức. Nhưng có lẽ cái đau răng là một trong những cái nỗi đau nhức khó chịu đựng. Dân gian vẫn có câu “nhất đau mắt, nhì nhức răng” mà. Tôi cũng không được may mắn, khi “cái bộ nhai chúng sinh” rất kém, nên đã nhiều lần bị cái nỗi đau đó dày vò.
Hôm trước Tết Nguyên Đán năm nay, cái răng số 8 của tôi lại bị đau. Tuy nó không đau tới mức không chịu được, nhưng chỗ chân răng số 8 bị sưng tấy lên, không nhai được. Vì vào dịp Tết, nên tôi đành kệ nó. Ra Tết được mấy hôm thì không thể chịu thêm được nữa. Chân răng bắt đầu có hiện tượng đau liên tục, nhức ê ẩm.
http://nhakhoaparis.vn/wp-content/uploads/2014/08/cach-chua-dau-nhuc-rang-ham-1.jpg
Đau răng là nỗi ám ảnh (nguồn Internet)
Tôi quyết định thăm nha sỹ ngay đầu năm, xem nha sỹ có giúp làm sạch chân răng, cho hết viêm phần lợi được không, rồi tính sau. Chắc mọi người cũng đoán được quyết định của nha sỹ rồi phải không? Vâng, chưa ra tới nơi, mà tôi cũng đoán được nha sỹ sẽ nói gì rồi. Tôi vừa nằm xuống ghế, nha sỹ bật đèn lên, đưa cái gương vào để kiểm tra. Tôi nhanh mắt nhìn ngay chỗ răng và lợi đang viêm, thấy nó sưng tấy chỗ lợi ở chân răng. Ấy thế mà nha sỹ kết luận luôn:
- Răng này của anh phải nhổ thôi. Cái răng số 8 kia không còn tác dụng để nhai nữa!
Trời ạ, bây giờ người ta cứ thích nhổ, mổ, cắt... Vừa tức vừa buồn cười. Tức vì vừa nhìn thấy răng, nha sỹ đã thích nhổ. Buồn cười vì nếu mình là nha sỹ, chắc cũng nói vậy (vì chưa ra tới phòng răng đã biết nha sỹ nói gì – có khiếu làm nha sỹ chăng). Mấy hôm tới còn bao nhiêu là việc, giờ mà “ắc” một cái, thế là nghỉ khỏe. Tôi hỏi lại:
- Chẳng lẽ không có cách nào khác? Làm sạch chỗ răng đó, để cho nó hết viêm chẳng hạn…
Nha sỹ vẫn kiên quyết:
- Phải nhổ thôi, mới dứt điểm được. Đằng nào cũng phải uống kháng sinh, nếu bây giờ uống, nay mai nhổ cũng phải uống lần nữa.
Đến đây thì tôi cũng kiên quyết, thế thì thôi, về đã, nay mai tính sau. Kể ra thì mình cũng nhìn được rõ tình trạng của răng đau thế nào rồi. Trả tiền khám và ra về.
Về nhà, tôi trùm chăn nằm chịu đựng sự dày vò của cái răng đau. Nó nhức ê ẩm, thi thoảng lại như có cái gì đó xỉa vào chỗ xương hàm, nơi đang bị viêm. Tôi chợt nhớ ra, lần trước bị đau bên trái, cũng được các bác sỹ, thần y trong không gian chữa cho tôi. Tôi còn nhớ như in cách làm của bác sỹ không gian. Tôi nghĩ, mình cũng thử làm như thế xem sao, mình cũng đã có dụng cụ y tế mà, chắc là được.
Tôi nằm tĩnh tâm, xuất vía ra. Chuẩn bị các yếu tố, điều kiện để chữa đau răng. Bắt đầu tâm niệm phác đồ chữa như đã biết:
- Nhấc răng đau ra ngoài: Ngay lúc đó tôi chỉ nhìn thấy một bàn tay, cầm lấy cái răng đau và nhấc ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Tôi còn thấy chỗ chân răng có nhiều chất bẩn, chất độc màu đen bám đầy. Chỗ xương hàm, nơi cái răng được nhấc ra cũng bám đầy chất đen, bẩn, xương hàm đen, xỉn.
- Cho chiếc răng vào chậu thuốc giải độc, cọ rửa cho thật sạch. Chiếc răng được làm sạch bằng dung dịch giải độc, được cọ rửa cho đến lúc sạch hết chất độc, nhưng không trắng được. Mà răng của tôi có trắng được đâu. Những cái răng này đã bị hỏng men răng do hồi bé bị dùng thuốc kháng sinh tetracyclin.
- Dùng dụng cụ thích hợp nạo vét chỗ xương hàm đã bị nhiễm độc. Đầu tiên chỗ răng bị nhấc ra được rửa bằng dung dịch phù hợp cho đến khi hết cái chất đen. Sau đó, có một bàn tay dùng một cái gì đó, tôi không thấy rõ hết, nhưng có phần lưỡi mỏng (chắc là một con dao) nạo vào phần xương hàm đã bị đen xỉn. Lúc đầu thì gạt nhẹ, sau mạnh dần lên. Tôi như nghe được cả tiếng sột soạt của lưỡi dao cạo vào xương. Cảm nhận được cả từng lượt dao cạo vét trên xương hàm. Chỗ xương hàm dần sạch ra, trắng ra, một cảm giác nhẹ nhàng, lan tỏa cả bên hàm răng đó.
- Rửa sạch và diệt khuẩn chỗ đau bằng dung dịch phù hợp và linh quang đèn chiếu. Cho thuốc chữa viêm và giảm đau.
- Cắm trả chiếc răng đã được làm sạch về đúng chỗ cũ.
Tôi tiếp tục nằm tĩnh tâm, một lúc sau thì cơn đau cứ nhẹ dần, nhẹ dần rồi hết hẳn. Mấy tiếng sau thì chỗ quanh chân răng không còn sưng lên nữa, xẹp hẳn.
Hôm qua đây, cũng phác đồ này, tôi đã chữa cho Y Xuân, một đồng môn của tôi khỏi đau răng trong vòng 15 phút. Tôi biết, đau răng chỉ là một ca rất đơn giản, đơn giản hơn rất nhiều ca mà tôi đã được chứng kiến. Nhưng cũng đủ để thấy Khí Công Tâm Linh thật kỳ diệu, không gì là không thể được.
Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các Thầy thuốc trong tâm linh đã luôn độ trì, dẫn dắt, dạy bảo chúng con. Chúng con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với công lao dạy bảo của các Thầy.
.
/