PDA

View Full Version : Tôi được anh S chữa đau bụng



Ngô Minh Thành
05-02-2017, 22:01
Vào khoảng tháng 6 năm ngoái, khi tôi còn công tác ở Ninh Bình. Tôi đang làm việc thì bỗng dưng thấy bụng đau. Lúc đầu thì chỉ đau nhẹ nên tôi đang làm việc không để ý đến, vẫn nghĩ do ăn no nên hơi có cảm giác tức tức nhẹ, sau đó thì bụng tôi cứ đau râm ran và kéo dài cho tới tận khoảng 11h. Từ lúc đau như thế làm tôi không thể tập trung vào công việc được. Tôi thử uống 1 cốc nước ấm, biết đâu có thể do lạnh bụng nên làm bụng tôi như thế.
Uống nước được 1 lúc tôi thấy đỡ hơn một chút nhưng vẫn đau. Tôi lại nghĩ hay do ăn uống hoặc do đói. Tới giờ cơm, tôi đi ăn, nhưng do bụng đau nên ăn cảm thấy không ngon và cũng không muốn ăn. Tôi cố gắng ăn chống đói và ăn nhanh để lên phòng nghỉ.
Về tới phòng, tôi nghỉ một chút rồi nghĩ, chắc ngủ một giấc là sẽ hêt. Được chừng 5 phút, tôi thấy đau quá. Tôi liền gọi cho a S, kể lể tình trạng đau. Anh S bảo tôi ngồi thiền ngay. Tôi mở nhạc thiền và chìm trong tiếng nhạc, tôi cảm thấy cơ thể có những dòng khí nóng đang lan tỏa vào khắp cơ thể, đặc biệt là vùng bụng, vùng bách hội tê tê liên tục. Tôi rơi vào trạng thái bồng bềnh chừng 30p thì hết cảm giác. Tôi thấy vùng bụng đã nhẹ đi khá nhiều. Tôi nằm chợp mắt 10p và tỉnh dậy đã thấy bụng khỏe hơn rất nhiều. Tôi liền gọi điện cảm ơn anh S trong niềm vui sướng. Tôi hỏi về tình trạng của bụng, thì anh S bảo do nhiễm lạnh thôi, không sao.
Chiều hôm đó, tôi đã hết hẳn đau bụng và đã làm việc rất hiệu quả. Con xin tạ ơn Thầy, các vị bề trên đã chữa bệnh giúp con.