PDA

View Full Version : Giấc mơ về Thầy NQT



sau_rungsau
13-08-2016, 11:31
Một ngày nọ (là trong mơ) tôi đang lang thang vaò một khu vực thấy lạ lắm, tôi đang phân vân mình đang ở đâu...đột nhiên tôi nghe thấy tiếng thầy NQT...Thầy đang giảng bài, đúng hơn là thầy đang dạy về thân pháp khinh công. Tôi sà vao đám đông để nghe thầy giảng. Đột nhiên con nghe thầy bảo: "Sáu đâu đứng dậy thầy kiểm tra". Tôi chưa hiểu mô tê vội lóng ngóng đứng đậy, thầy hô chuẩn bị, câu nói vừa dứt nhanh như tia chớp thầy chùng người xuống quét một ngọn cước ngang ống quyển ,tôi ngã sóng xoài xuống đất. Thầy có vẻ thất vọng với đám học trò...Thầy hô tất cả học trò cùng vào một lượt, nhanh như cắt có mấy người hình như đã tập trận pháp với thầy nhiều lần rồi nên ho tung những đòn đánh vào thầy như sấm sét... Tôi trố mắt, lần đầu tiên thấy thân thủ của thầy bay lên bay xuống tả xung hữu đột nhẹ nhàng như chim ưng. Khi đám học trò ngã rạp hết thầy lắc đầu rồi đi thêm mấy bài quyền cước nữa rồi bóng thầy xa dần bước vào không gian vô ảnh. Tôi loáng thoáng nghe thêm một vị cao niên phân tích thêm "Các chú mày không biết đâu: "Thầy cho một chữ (VŨ)học làm sao thân thủ nhẹ như (lông vũ) nhưng cũng có thể sức mạnh như vũ bão. Rồi người đó cũng bước vào không gian vô ảnh để lại tôi mắt tròn mắt dẹt...khi tỉnh dậy tôi hơi bất ngờ. lạ quá tôi có biến chút gì về tiếng hán đấu.
/