PDA

View Full Version : Chuyện giờ mới kể



TuMinh
28-07-2016, 09:51
Cô giáo chủ nhiệm những năm cấp 2 (1981-1984) của Tuminh thuộc gia đình dòng dõi, có ông nội làm quan triều Nguyễn. Là một người xinh đẹp, tài hoa, giỏi nữ công gia chánh nhưng không biết vì sao cô không lập gia đình, sống một mình trong khu tập thể của trường nên tất cả tình thương yêu cô dành hết cho các thế hệ học trò mà mình dạy dỗ, dìu dắt. Cách đây gần 2 năm (10/2014) Cô về với tiên tổ sau khoảng 10 năm chống chọi với bệnh tật trong đó có 3 năm phải nằm một chỗ thọ 84 tuổi. Thời tiết ở Nghệ an vào dịp đó trời mưa to, kéo dài liên tục. Người thân, hàng xóm học trò đến lo việc cho Cô ai cũng lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Cùng các bạn đến lo hậu sự cho Cô, Tuminh cũng rất lo lắng và nghĩ đến phương án nhờ Thầy giúp đỡ với niềm tin là Thầy sẽ giúp vì đây là một việc hợp lý. Khi tất cả mọi người đang tổ chức lễ truy điệu cho cô, Tuminh nhắm mắt, xin HVLB và tâm niệm xin Thầy: Thầy ơi, Cô của con khổ cả đời rồi, con xin nhờ Thầy về chữa bệnh cho Cô của con, con nhờ Thầy giúp cho mưa ngừng lại để Cô con đi được thuận tiện. Sau lễ truy điệu, mọi người đưa tiễn Cô đi, dọc đường trời vẫn mưa tầm tã, đến cách nghĩa trang khoảng 1,5 km trời bỗng tối sẩm mưa lại càng to hơn khiến mọi người càng thêm lo âu, buồn rầu. Tuy nhiên khi bắt đầu đi đến đường vào nghĩa trang thì trời mưa giảm dần và khi đoàn xe đến cổng nghĩa trang thi trời tạnh mưa hẳn, thậm chí trên trời còn như hửng nắng cho đến tận khi lo xong hậu sự cho Cô. Sau khi an táng và làm lễ cho Cô xong trời lại tiếp tục mưa; mọi người bàn tán: người thì bảo là may mắn, người thì bảo trời thương cô, người thì bảo trùng hợp ngẫu nhiên,..v.v, riêng tôi chỉ mỉm cười, chắp tay cám ơn Thầy và cầu mong cho linh hồn Cô được siêu thoát.
Liệu có phải trùng hợp ngẫu nhiên không nhỉ? Ai hiểu thế nào cũng được.
Tin hay không tùy bạn!

/ 27/7/16- ngày trời mưa.