Phương Nam
23-07-2016, 13:51
Bài thuốc chữa bệnh nặng đầu do khí xấu của tôi!
Đối với những người tập khí công thường rất nhạy cảm với các trường năng lượng ( năng lượng tốt, năng lượng xấu, năng lượng của vong …), riêng PN thì việc cảm nhận năng lượng tốt thì chỉ thấy người nhẹ nhàng thoải mái còn năng lượng xấu và năng lương vong thì không phân biệt được chỉ cảm thấy rằng đầu rất nặng và người khó chịu.
Thời gian gần đây PN cảm nhận khí xấu hình như ở khắp nơi: ngoài đường, cơ quan, trường học … hầu như chỗ nào cũng làm PN bị nặng đầu, khó thở và không còn sức để làm việc gì . Nhưng rất may cho PN là có 1 bài thuốc chữa được các triệu chứng trên, đó chính là “Các bài thơ của Thầy Nguyệt Quang Tử”. Khi đi làm cảm thấy người hơi khó chịu là bật “thơ của Thầy Nguyệt Quang Tử” ngay lập tức thấy khí man mát lan nhẹ vào đầu đẩy khí xấu thoát ra khỏi đầu khỏi cơ thể đầu thì từ từ nhẹ nhàng đi và PN làm việc liên tục mà không bị mệt, đi học cũng bật “thơ của Thầy Nguyệt Quang Tử”, đi café với các bạn cũng phải bật “thơ của Thầy Nguyệt Quang Tử”, thậm chí đi máy bay cũng mở “thơ của Thầy Nguyệt Quang Tử”, điện thoại thì lúc nào cũng phải canh sạc pin đầy đủ để có thể phòng chống bệnh khí xấu. Có một chị học cùng với PN cũng chia sẻ là khi nào chị cảm thấy mệt mỏi và đau đầu là chị lại bật “thơ của Thầy Nguyệt Quang Tử” để nghe thì thấy khỏe liền. PN đã chép các bài luyện và thơ của Thầy cho chị, chị thỉnh thoảng có tập và cảm nhận khá tốt. Có lần khi tập cùng chị và mấy anh chị học chung bài “Tam giáo đồng tâm LQTP” thì chị nói chị nhìn thấy có 1 người hiện ra cười với chị và chị cảm thấy trong lòng rất vui và ấm áp. Chị nói thơ của Thầy hay và có ý nghĩa. Sáng vào đến chỗ làm, việc đầu tiên của PN thường làm là mở máy vi tính, bước thứ 2 là mở http://www.tukhicongdentamlinh.net/ , bước tiếp theo là mở “thơ của Thầy Nguyệt Quang Tử”, sau đó mới làm việc. Thỉnh thoảng vẫn quên đến bước thứ hai rồi quên không mở thơ thì thấy cũng có tác dụng y như “thơ của Thầy Nguyệt Quang Tử”.
[/CENTER]
http://i1167.photobucket.com/albums/q640/Nam_Le_Thi_Phuong/untitled_zpswn9ysf3k.png (http://s1167.photobucket.com/user/Nam_Le_Thi_Phuong/media/untitled_zpswn9ysf3k.png.html)[/CENTER]
Thầy ơi mong Thầy tha lỗi cho con nhé vì con đã lạm dụng thơ của Thầy nhiều, nhờ có thơ của Thầy mà con dạo này cũng khỏe và ít bệnh vặt, con cám ơn Thầy rất nhiều, con chúc Thầy luôn mạnh khỏe và sớm tìm được bài thuốc giống con nhé!
/
Đối với những người tập khí công thường rất nhạy cảm với các trường năng lượng ( năng lượng tốt, năng lượng xấu, năng lượng của vong …), riêng PN thì việc cảm nhận năng lượng tốt thì chỉ thấy người nhẹ nhàng thoải mái còn năng lượng xấu và năng lương vong thì không phân biệt được chỉ cảm thấy rằng đầu rất nặng và người khó chịu.
Thời gian gần đây PN cảm nhận khí xấu hình như ở khắp nơi: ngoài đường, cơ quan, trường học … hầu như chỗ nào cũng làm PN bị nặng đầu, khó thở và không còn sức để làm việc gì . Nhưng rất may cho PN là có 1 bài thuốc chữa được các triệu chứng trên, đó chính là “Các bài thơ của Thầy Nguyệt Quang Tử”. Khi đi làm cảm thấy người hơi khó chịu là bật “thơ của Thầy Nguyệt Quang Tử” ngay lập tức thấy khí man mát lan nhẹ vào đầu đẩy khí xấu thoát ra khỏi đầu khỏi cơ thể đầu thì từ từ nhẹ nhàng đi và PN làm việc liên tục mà không bị mệt, đi học cũng bật “thơ của Thầy Nguyệt Quang Tử”, đi café với các bạn cũng phải bật “thơ của Thầy Nguyệt Quang Tử”, thậm chí đi máy bay cũng mở “thơ của Thầy Nguyệt Quang Tử”, điện thoại thì lúc nào cũng phải canh sạc pin đầy đủ để có thể phòng chống bệnh khí xấu. Có một chị học cùng với PN cũng chia sẻ là khi nào chị cảm thấy mệt mỏi và đau đầu là chị lại bật “thơ của Thầy Nguyệt Quang Tử” để nghe thì thấy khỏe liền. PN đã chép các bài luyện và thơ của Thầy cho chị, chị thỉnh thoảng có tập và cảm nhận khá tốt. Có lần khi tập cùng chị và mấy anh chị học chung bài “Tam giáo đồng tâm LQTP” thì chị nói chị nhìn thấy có 1 người hiện ra cười với chị và chị cảm thấy trong lòng rất vui và ấm áp. Chị nói thơ của Thầy hay và có ý nghĩa. Sáng vào đến chỗ làm, việc đầu tiên của PN thường làm là mở máy vi tính, bước thứ 2 là mở http://www.tukhicongdentamlinh.net/ , bước tiếp theo là mở “thơ của Thầy Nguyệt Quang Tử”, sau đó mới làm việc. Thỉnh thoảng vẫn quên đến bước thứ hai rồi quên không mở thơ thì thấy cũng có tác dụng y như “thơ của Thầy Nguyệt Quang Tử”.
[/CENTER]
http://i1167.photobucket.com/albums/q640/Nam_Le_Thi_Phuong/untitled_zpswn9ysf3k.png (http://s1167.photobucket.com/user/Nam_Le_Thi_Phuong/media/untitled_zpswn9ysf3k.png.html)[/CENTER]
Thầy ơi mong Thầy tha lỗi cho con nhé vì con đã lạm dụng thơ của Thầy nhiều, nhờ có thơ của Thầy mà con dạo này cũng khỏe và ít bệnh vặt, con cám ơn Thầy rất nhiều, con chúc Thầy luôn mạnh khỏe và sớm tìm được bài thuốc giống con nhé!
/