PDA

View Full Version : Cảm nhận sau khi được Thầy chữa bệnh



Mộc Lan
22-04-2016, 14:40
Trong chuyến đi Gia Lai đầu năm, Mộc Lan có cơ hội tập chung với chị theoThầy bài Pháp Cực Trận Đồ. Trong quá trình tập Mộc Lan thấy bụng chướng rất khó chịu. Khi hai chị em tập xong, Mộc Lan thấy chị theoThầy gãi sột soạt khắp người nhìn đến ngộ. Chị hỏi Mộc Lan, em có cảm nhận gì không? Mộc Lan bảo với chị: em thấy bụng làm sao ý. Chị cười nói: thảo nào làm Mộc Lan đờ hết cả người. Chị bảo với Mộc Lan là chị thấy trong bụng em có một khối khí đen kịt, như vậy không tốt tí nào. Lúc tập bụng chị cũng khó chịu, người thì ngứa ngáy không chịu nổi. Mộc Lan thấy tội chị quá mà không có cách gì giúp chị vì mọi người đang chuẩn bị đồ để đi. Khi Thầy và hai chị em lên máy bay, Mộc Lan kể chuyện cho Thầy nghe. Thầy bảo tuần tới con lên Côn Sơn, Thầy và em Thuấn kiểm tra xem thế nào. Mộc Lan vừa mừng vừa lo, mừng vì Thầy đã nhận lời giúp, lo vì không biết bệnh tình có xấu lắm không?

Một tuần sau, Mộc Lan lên Côn Sơn theo lời dặn của Thầy. Con đường quanh co dẫn vào Linh Địa Côn Sơn bình yên và gần gũi, cây cối hai bên đường tươi tốt. Nguyệt Quang Viên trong không khí xuân thật đẹp và huyền ảo, mùi bánh chưng mới dỡ thơm phức khiến Mộc Lan bớt căng thẳng về bệnh tình của mình.

Mộc Lan theo Thầy và em Thuấn lên nhà trên để kiểm tra. Mộc Lan yên lặng ngồi Thiền trong lúc Thầy và em Thuấn khám bệnh. Rồi Thầy đặt tay lên vị trí Bách Hội của Mộc Lan và nói: "Thiết lập một chương trình tự động chữa và hoàn thiện Đan Điền hạ". Lúc đó, Mộc Lan mới thở phào vì Thầy đã tìm ra căn nguyên bệnh và chữa bệnh cho Mộc Lan.

Buổi chữa bệnh kết thúc, Thầy nói với Mộc Lan: "Đan Điền của con bị hỏng, Thầy sẽ chữa khỏi cho con". Cả buổi chiều hôm đó, sau khi nghe thông tin chính thức từ Thầy, tâm trạng của Mộc Lan phấn chấn vô cùng, cười tươi như hoa hướng dương :)

Thời gian gần đây, sức khỏe của Mộc Lan đã tốt hơn nhiều. Mộc Lan không còn là voi giấy của ngày xưa nữa.

Hàng ngày, Mộc Lan tập các bài tập Linh Pháp vì Đan Điền đang được chữa. Đến thời điểm thích hợp và được Thầy cho phép, Mộc Lan tiếp tục tập các bài Thực Công. Khi ngồi Thiền các bài tập của Thầy, cảm nhận của Mộc Lan tốt hơn. Đặc biệt, trong lần tập bài Vạn Pháp Linh Cầu Khí N P H T Đ H T cách đây nửa tháng, Mộc Lan cảm nhận được ánh sáng và năng lượng ấm áp phát ra từ quả cầu, nước mắt cứ rơi lã trã, ướt đẫm cả hai chân. Mộc Lan cũng không biết tại sao mình lại như vậy.
Mộc Lan tự nhủ với lòng mình: "Hãy cứ đam mê, hãy cứ dại khờ". Thế giới Tâm Linh vô cùng rộng lớn và kỳ diệu. Mộc Lan thấy bản thân thật may mắn vì mỗi bước đi đều được sự che chở, dạy dỗ của Thầy và các vị bề trên. Con cảm ơn Thầy ạ!