PDA

View Full Version : Cảm nhận khi tập bài Khai Tâm Mở Huệ



ĐINHQUANG HIỆP
27-10-2015, 04:54
Thời gian vừa qua do công việc quá nhiều ĐQH luôn luôn trong tình trạng mệt mỏi, đồng thời vùng Đại Tràng bệnh nghiệp kiếp đang lộ gia vì vậy việc tập luyện của ĐQH đã bị ảnh hưởng. Vừa qua ĐQH được một ngày có cảm giác thành thơi đến tối sau khi cho bé đi xuống sân chơi về ĐQH rất buồn ngủ và đã đi nằm nghỉ, trước khi đi nằm nghỉ ĐQH có đặt chuông báo thức để dậy phơi quần áo. Khi có báo thức ĐQH dậy phơi quần áo xong rồi tắm rửa cho tỉnh táo. Sau đó ĐQH đã tiến hành ngồi tập bài Khai Tâm Mở Huệ, ngay khi bước vào ở đoạn đầu của bài tập, lúc đó ĐQH thấy khí dồn mạnh từ trên xuống xoáy vào vùng cổ họng, ĐQH lúc đó có cảm giác rất ngứa họng và buồn ho. ĐQH cố kiềm nén để mình không bị ho sẽ ảnh hưởng đến buổi tập, cổ họng ngứa đã làm cho ĐQH chảy cả nước mắt ra. Sau đó ĐQH đã hết ngứa ở cổ họng, lúc đó ĐQH đã nghĩ cơ thể mình đang được trận khí tác động căn cứ vào cơ địa bệnh lý của mình. Vì vậy ĐQH đã nghĩ mình phải thả lỏng cơ thể và tập trung vào hơi thở của mình.
Sau đó ĐQH đã cảm nhận thấy từ hai lòng bàn tay năng lượng đi vào hội tụ tại Đan Điền Trung, đồng thời lúc đó ĐQH cũng nhận thấy dọc hai bên sống lưng có hai nguồn năng lượng từ Đan Điền Hạ chạy nên hội tụ tại Đan Điền Trung sau đó đi nên Đan Điền Thượng. Lúc đó ĐQH cảm nhận thấy chập chờn loá nên ánh sáng màu xanh tím. Ngay lúc đó ĐQH chợt nghĩ mình không nên chú tâm vào nhìn mà tập trung vào hơi thở của mình theo dõi sự chuyển biến trên cơ thể thì kết quả tập sẽ tốt hơn.
Sau đó ĐQH cũng không nhớ dõ diễn biến trong cơ thể được liên tục năng lượng từ Đan Điền Hạ hội tụ lên Đan Điền Trung rồi đưa lên Đan Điền Thượng bao nhiêu lần nữa. Tuy nhiên trong quá trình đó thì ĐQH cảm nhận thấy có gì đó hồi hộp. Tự nhiên lúc đó ĐQH đã đặt ý nghĩ vào câu “thở sâu, đều, chậm, nhẹ” thì ĐQH cảm thấy mọi diễn biến diễn ra trên cơ thể được nhẹ nhàng hơn, không cảm thấy bị hồi hộp như trước nữa.
Kết thúc bài tập ĐQH rất vui nhưng không quên chắp tay tâm niệm con ĐQH xin cảm ơn Thầy cảm ơn bề trên đã khai tâm, chữa bệnh cho con.