TuMinh
12-03-2015, 18:39
Vậy là buổi lễ giải hạn do thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức cho gia đình các học trò, bệnh nhân đã trôi qua; mọi người lại trở về với cuộc sống thường ngày, lại đối mặt với nỗi lo "cơm áo, gạo tiền", công việc, học hành..v.v nhưng dư âm của buổi lễ chắc chắn sẽ còn đồng hành với mọi người rất lâu cùng với một niềm tin rằng mọi vận hạn của mình, của gia đình mình trong năm Ất Mùi đã được Thầy, được các Cụ bề trên "giải quyết" giúp. Với tôi và gia đình đây là lần đầu tiên được tham gia lễ giải hạn do Thầy tổ chức và quả thực buỗi lễ giải hạn cũng như quá trình chuẩn bị cho buổi lễ đã để lại trong tôi rất nhiều suy nghĩ, cảm nhận và những ấn tương tốt đẹp.
Năm nay Thầy chọn Đền Bà Chúa Sao Sa- Nguyễn Thị Duệ vị Tiến sỹ nữ đầu tiên của Việt Nam để tổ chức giải hạn đúng vào ngày 8/3- ngày Quốc tế phụ nữ, có lẽ đây là món quà đầy ý nghĩa mà Thầy dành tặng cho những người bà, người mẹ và các chị em, những người luôn vất vả, thiệt thòi trong cuộc sống. Trước buổi lễ Thầy rất xúc động khi nói về thân thế, sự nghiệp, tấm lòng vì dân của Bà chúa Sao Sa , thực chất là Đệ nhất Thánh Mẫu xuống trần và cũng chính là Mẹ của Thầy để mọi người hiểu rõ thêm về người nữ Tiến sỹ đầu tiên của Việt Nam. Theo suy nghĩ của tôi ngoài việc để mọi người hiểu thêm về Tấm gương của Bà Nguyễn Thị Duệ thì Thầy cũng đang động viên, khích lệ chị em hãy luôn cố gắng vươn lên trong tu luyện, trong cuộc sống. Cũng trong thời gian này Thầy đã chữa bệnh cho rất nhiều học trò, bệnh nhân nữ mặc dù sức khỏe của Thầy dạo này không được tốt, đó chính là những món quà thiết thực nhất mà Thầy dành tặng cho chị em nhân ngày 8/3.
Sau tết Nguyên đán khu vực Côn sơn mưa liên tục mười mấy ngày. Để chuẩn bị cho buổi lễ được diễn ra thuận lợi Thầy, các cụ bề trên và các học trò trong không gian đã phải làm việc rất vất vả. Đến chiều 7/3 trời vẫn đổ mưa, ban tổ chức rất lo lắng nên xin phép Thầy dựng rạp tại sân đền để đề phòng. Tối 7/3, theo lệnh Thầy tất cả học trò tập hợp phát năng lượng để góp phần xua tan hơi nước tại khu vực đền dưới sự hướng dẫn của anh Hocdao và Phuclong. Hiệu quả là đến ngày làm lễ thời tiết rất đẹp. Thầy chỉ nói ngắn gọn là "... Bởi vì Trời thương chúng ta" nhưng tôi biết Thầy đã phải giải quyết rất nhiều việc trong mấy ngày trước đấy; tôi nghĩ rằng Thầy yêu cầu các học trò đi phát năng lượng có lẽ chỉ là để thử thách, rèn luyện học trò, để các học trò thể hiện tấm lòng của mình còn việc các học trò làm tối hôm trước tại sân đền cũng chỉ đóng góp một phần nhỏ để làm tạnh mưa vào ngày hôm sau. Thời tiết ngày 8/3 trong lúc làm lễ giải hạn là rất đẹp- Bởi vì chúng ta đã có THẦY.
Một điều ấn tượng với tôi nữa là cách thức tiến hành buổi lễ, Thầy đã tổ chức buổi lễ giải hạn cho mọi người ngắn gọn, trang nghiêm, khoa học khác hoàn toàn cách giải hạn hiện nay ở các đình chùa miếu mạo. Tôi đã được chứng kiến một số lễ giải hạn ở một số đền, chùa thấy rất rườm rà, mất thời gian; phải chen chúc, tranh giành nhau, chọn thầy để giải hạn..v.v và sau khi giải hạn xong có lẽ chỉ giải quyết được về mặt tinh thần cho người đi giải hạn chứ có giải được hạn hay không thì cũng không biết nữa?? Tôi cũng đã đi vãn cảnh một số chùa ở Lào và Thái Lan (có cả chùa của người Việt) và tôi rất thích không khí tĩnh lặng, trang nghiêm ở đó; điều này rất khó tìm được ở các đình, chùa của ta nhất là trong mùa lễ hội. Chỉ khi đến với KCTL, được tham gia các buổi lễ do Thầy tổ chức thì tôi lại mới cảm nhận được sự tĩnh lặng, trang nghiêm đó, mới được đắm mình trong không khí ấm cúng, tình cảm và hướng tâm mình đến những điều tốt đẹp; có lẽ đây mới chính là Tâm linh đích thực.
Con xin cám ơn và chúc Thầy luôn mạnh khỏe; xin cám ơn các anh chị em trong BTC đã đồng tâm hiệp lực tổ chức thành công buổi lễ này. Xin chúc tất cả ACE mạnh khỏe, thành công trong năm Ất mùi này.
Năm nay Thầy chọn Đền Bà Chúa Sao Sa- Nguyễn Thị Duệ vị Tiến sỹ nữ đầu tiên của Việt Nam để tổ chức giải hạn đúng vào ngày 8/3- ngày Quốc tế phụ nữ, có lẽ đây là món quà đầy ý nghĩa mà Thầy dành tặng cho những người bà, người mẹ và các chị em, những người luôn vất vả, thiệt thòi trong cuộc sống. Trước buổi lễ Thầy rất xúc động khi nói về thân thế, sự nghiệp, tấm lòng vì dân của Bà chúa Sao Sa , thực chất là Đệ nhất Thánh Mẫu xuống trần và cũng chính là Mẹ của Thầy để mọi người hiểu rõ thêm về người nữ Tiến sỹ đầu tiên của Việt Nam. Theo suy nghĩ của tôi ngoài việc để mọi người hiểu thêm về Tấm gương của Bà Nguyễn Thị Duệ thì Thầy cũng đang động viên, khích lệ chị em hãy luôn cố gắng vươn lên trong tu luyện, trong cuộc sống. Cũng trong thời gian này Thầy đã chữa bệnh cho rất nhiều học trò, bệnh nhân nữ mặc dù sức khỏe của Thầy dạo này không được tốt, đó chính là những món quà thiết thực nhất mà Thầy dành tặng cho chị em nhân ngày 8/3.
Sau tết Nguyên đán khu vực Côn sơn mưa liên tục mười mấy ngày. Để chuẩn bị cho buổi lễ được diễn ra thuận lợi Thầy, các cụ bề trên và các học trò trong không gian đã phải làm việc rất vất vả. Đến chiều 7/3 trời vẫn đổ mưa, ban tổ chức rất lo lắng nên xin phép Thầy dựng rạp tại sân đền để đề phòng. Tối 7/3, theo lệnh Thầy tất cả học trò tập hợp phát năng lượng để góp phần xua tan hơi nước tại khu vực đền dưới sự hướng dẫn của anh Hocdao và Phuclong. Hiệu quả là đến ngày làm lễ thời tiết rất đẹp. Thầy chỉ nói ngắn gọn là "... Bởi vì Trời thương chúng ta" nhưng tôi biết Thầy đã phải giải quyết rất nhiều việc trong mấy ngày trước đấy; tôi nghĩ rằng Thầy yêu cầu các học trò đi phát năng lượng có lẽ chỉ là để thử thách, rèn luyện học trò, để các học trò thể hiện tấm lòng của mình còn việc các học trò làm tối hôm trước tại sân đền cũng chỉ đóng góp một phần nhỏ để làm tạnh mưa vào ngày hôm sau. Thời tiết ngày 8/3 trong lúc làm lễ giải hạn là rất đẹp- Bởi vì chúng ta đã có THẦY.
Một điều ấn tượng với tôi nữa là cách thức tiến hành buổi lễ, Thầy đã tổ chức buổi lễ giải hạn cho mọi người ngắn gọn, trang nghiêm, khoa học khác hoàn toàn cách giải hạn hiện nay ở các đình chùa miếu mạo. Tôi đã được chứng kiến một số lễ giải hạn ở một số đền, chùa thấy rất rườm rà, mất thời gian; phải chen chúc, tranh giành nhau, chọn thầy để giải hạn..v.v và sau khi giải hạn xong có lẽ chỉ giải quyết được về mặt tinh thần cho người đi giải hạn chứ có giải được hạn hay không thì cũng không biết nữa?? Tôi cũng đã đi vãn cảnh một số chùa ở Lào và Thái Lan (có cả chùa của người Việt) và tôi rất thích không khí tĩnh lặng, trang nghiêm ở đó; điều này rất khó tìm được ở các đình, chùa của ta nhất là trong mùa lễ hội. Chỉ khi đến với KCTL, được tham gia các buổi lễ do Thầy tổ chức thì tôi lại mới cảm nhận được sự tĩnh lặng, trang nghiêm đó, mới được đắm mình trong không khí ấm cúng, tình cảm và hướng tâm mình đến những điều tốt đẹp; có lẽ đây mới chính là Tâm linh đích thực.
Con xin cám ơn và chúc Thầy luôn mạnh khỏe; xin cám ơn các anh chị em trong BTC đã đồng tâm hiệp lực tổ chức thành công buổi lễ này. Xin chúc tất cả ACE mạnh khỏe, thành công trong năm Ất mùi này.