PDA

View Full Version : Giải hạn và những chiến sỹ thầm lặng



theoThầy
12-03-2015, 13:19
Giải hạn - và những chiến sỹ thầm lặng
Lễ giải hạn đã diễn ra, thành công, trang nghiêm, ấm cúng và được tổ chức rất chu đáo. Để tổ chức buổi lễ như vậy, công đầu tiên là của Thầy, sự mong muốn tổ chức buổi lễ chu đáo cho tất cả mọi người, nhưng tôi là người chứng kiến và muốn bày tỏ lòng tôn trọng tới tất cả những đồng môn tham gia tổ chức buổi lễ này. Những việc làm của mọi người, dù không cân đo đong đếm được bằng vật chất, nhưng có những người, sự hi sinh của họ làm tôi ngưỡng mộ, không toan tính, không suy tư, chỉ có duy nhất một lòng thành kính, tận tuỵ với Thầy và Môn phái mà lao vào công việc.
Trước buổi lễ 1 tuần, chúng tôi đã họp triển khai công việc. Gọi là họp cho oai thế thôi, chứ kịch bản và mọi công việc đã được anh chị Y Học chuẩn bị cẩn thận lắm rồi, họ cặm cụi đến mức làm tôi thấy không ổn, không chấp nhận việc chỉ có họ làm mọi việc mà chúng tôi thì ê a phụ thuộc và nói thật, bản thân tôi cũng không thấy mình làm gì và chúng tôi cũng to tiếng với nhau về việc đó. Tôi không lười biếng nhưng tôi cảm thấy xấu hổ vì không làm gì còn người khác thì phải làm quá nhiều việc. Họ không toan tính nhưng tôi không muốn như vậy. Nhưng về cơ bản, tôi vẫn tham gia BTC, vẫn thỉnh thoảng có ý kiến và vẫn vẩn vơ, lờ lững, lang thang quan sát và bây giờ tôi sẽ chia sẻ quan điểm.
Sau cuộc họp, sự phân công công việc trở nên rõ ràng hơn, từ giờ sẽ có những trưởng nhóm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong mảng nhiệm vụ mình được giao và tôi hoàn toàn tin rằng mọi người sẽ dần trở nên chuyên nghiệp và chủ động trong công việc của mình.
Thầy tổ chức cho mọi người lên trước 1 ngày để hưởng khí trời Côn Sơn và cơ bản là để học trò chuẩn bị công việc cho Lễ Giải hạn.
Phương án thuê bạt được triển khai. Mọi người thì cứ nói về việc thuê bạt để phòng khi mưa trong lễ giải hạn nhưng mục đích của chúng tôi từ đầu đã không phải như vậy. Chúng tôi hoàn toàn tin rằng sẽ không có mưa trong khi Thầy làm lễ. Nhà bạt được thuê để giảm lượng nước mưa tích vào nền sân Đền, với hi vọng rằng nhà bạt sẽ giúp sân Đền khô ráo để mọi người ngồi không bị lạnh và ướt, chứ hoàn toàn không có mục đích che mưa! Lòng tin của chúng tôi chỉ đơn giản như vậy. Đây không phải lần đầu xảy ra những chuyện lạ như đang bão lại thôi, đang mưa lại nắng, đang nắng to quá thì lại râm mát hơn...vậy nên chúng tôi quen rồi.
Tiếp theo, khi buổi lễ diễn ra, không còn vai trò của BTC, tôi tĩnh tâm và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Không xúc động như lần đầu gặp Ngọc Hoàng trong lễ Giải hạn năm đầu tiên, không lạ lẫm vì cách làm của Người như năm thứ 2, năm nay, lại lần nữa, tôi thấy Ngọc Hoàng rắc rắc một loại bột gì đó xuống cơ thể mọi người. Tuỳ người, tuỳ sự tốt xấu và phúc phận mỗi người mà lượng bột bám nhiều hay it vào người đó. Những người có sao chiếu mệnh tốt, ánh sáng phát ra từ bột sẽ giúp tia sáng của sao toả rộng và sáng hơn. Những người gặp sao xấu, loại bột này sẽ phản xạ lại ánh sáng giúp làm lệch đường đi của ánh sao chiếu mệnh sang hướng khác, thậm chí tôi thấy có cả ngôi sao quay ngược lại so với hướng ban đầu. Những người như vậy chắc chắn đã được giải hạn hoàn toàn. Thật may mắn!
Rồi tôi chợt nhớ, à, hình như từ năm trước, Ngọc Hoàng đã làm như thế này. Tôi không thể hiểu được tại sao lại có loại bột nào có tính chất hay như vậy nữa! Có một lúc, tôi thấy năng lượng màu vàng quấn nhẹ nhàng quanh cổ mình rồi vòng xuống, đan đi quấn lại thành một cây Thánh giá vàng trước ngực. Có lẽ các Cụ muốn nhắc nhở tôi rằng, dù thế nào, tôi vẫn là người theo đạo Thiên Chúa, theo Thầy để học đạo!
Rồi cứ thế, buổi lễ diễn ra thật nghiêm trang, đến khi Thầy mời Thần tài, mọi người cùng vui dù không phải ai cũng biết mình được tặng vật gì hay điều gì.
Kết thúc buổi lễ giải hạn, trong lúc mọi người vui vẻ chụp ảnh và giao lưu, BTC lại xuôi ngược với việc xếp xe để di chuyển theo 2 hướng: về HN hay quay lại KS ăn trưa. Tôi cũng là 1 trong những người ở lại cuối cùng với chị YX, nhưng do mải hô hào mọi người nhanh chóng di chuyển về xe, nên đến nay cũng chưa tìm ra lí do vì sao chị YX lại trốn ở lại Đền 1 mình như thế ? (Hay là lại muốn xin thêm Bà Chúa cái váy mới ? Giận ghê, chị em với nhau mà không rủ) ! Vì hôm đó là Mồng 8-3 mà, mọi năm Thầy hay tặng quà chúng tôi nhưng năm nay Thầy bận tổ chức Giải hạn nên quên tặng quà Trò nữ. :)
Lễ Giải hạn kết thúc được mấy ngày rồi, cuộc sống thường ngày lại cuốn mình vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, nhưng có lẽ tôi học được thêm một điều đơn giản nhưng với tôi là khó lắm: "khi có lòng tin, mọi sự vất vả đều sẽ là niềm vui, khi họ cống hiến không toan tính, chắc chắn họ sẽ thành công!"