PDA

View Full Version : Hỏa xà và tôi.



Diệu Hồng
25-12-2014, 20:57
Hỏa Xà và tôi.
Con kính chào Thầy!
Tôi chào GĐ:kctl và mọi người xem diễn đàn.
Nói đến 2 từ Hỏa Xà thì nhiều người đang còn bở ngỡ,hoạc có thể nhiều người chưa hiểu và hình dung ra sao? Trước đây tôi cũng vậy.
Thưa các bạn! Từ hôm tập trận:VPYTPVTP ở đỉnh Thiêng Yên Tử ( tôi đã viết bài)về tới nay, tôi thấy sức khỏe mình rất tốt, tay và lưng không thấy đau nữa. Điều đặc biệt là vùng Đ Điền có hiện tượng lạ.Lúc đầu tôi cứ tưởng Đ Đ đã được khai mở. Cứ tập Đ Đ là vùng ấy nóng lên như được thoa dầu nóng vậy rồi tỏa nhẹ dần lên gần ngực.Khi tập xong thì thấy người rất dễ chịu, nhất là về mùa đông tiết trời lạnh này.Sau đó thì tập bài nào cũng vậy, hoạc chỉ nghĩ đến DD là chỗ đó nóng lên.Cảm giác rất lạ, rất dễ chịu.Tiếp theo là :bụng tôi cứ tự nhiên thóp vào rất sâu và lâu( giống như ta thở ra khi tập Đ Đ vậy)Hiện tượng ấy cứ tăng dần, mặc dù tôi cố tình không nghĩ hoạc không thóp bụng mà Đ Đ tôi vẫn thế.Như muốn trêu đùa tôi vậy.Sau này tôi chú ý và tưởng tượng như có một con gì đó đi ra quậy một chút rồi thu mình hết cỡ vào bụng của tôi-Bất chợt tôi nghĩ đến Hỏa Xà, nhưng không dám nói với ai. ( thực tình tôi rất lo sợ, mặc dù sức khỏe tôi rất tốt) Tôi đem chuyện này tâm sự với THANHTINH Thì TT bảo rằng:"Thế là Đ Đ của bác đã được khai mở và được cài chế độ tự động,thế là tốt, không phải lo gì cả"Thế nhưng tôi vẫn chưa yên tâm.Thật là may mắn cho tôi, đợt này Thầy và mọi người vào N A làm việc.Có dịp, tôi liền đem chuyên tâm sự với Hùng (NA)xem Đ Đ của tôi có con gì? Kiểm tra xong Hùng liền nói "Cháu không xem được, bác cứ mạnh dạn hỏi Thầy xem sao". Tôi lại đem chuyện kể với bạn theo thầy, rất mong có lời giải thích rõ ràng, hoạc nhìn được con gì trong bụng của tôi.Bạn theo thầy cũng bảo tôi hỏi Thầy. Thế là hết các bậc từ thấp đến cao, tôi đành phải hỏi Thầy.Khi hỏi tôi rất run và lo sợ bị Thầy mắng.
Thưa các bạn, học kc là thế đấy,cái gì đền thì sẽ đến.Thầy không mắng nhưng rất nghiêm nghị lắng nghe tôi kể và chú ý quan sát tôi. Chỉ một chốc lát ,Thầy nhẹ nhàng nói:"đúng là Hỏa Xà đấy"Lúc đó tôi rất sợ, toàn thân nóng lên. Rồi Thầy nói"Để xem Hỏa Xà có màu gì"Thầy nhìn một lúc rồi nói: " Nó có màu xanh" Lúc này , bụng của tôi phình to ra rồi thu thóp vào ngay.Người tôi rùng mình một cái rất mạnh(lần đầu tiên tôi tự nhiên rùng mình)Cứ tưởng tượng là HX của tôi ra chào Thầy rồi ngoan ngõan thu mình vaò ngay.Thấy thái độ hoảng sợ của tôi, Thầy liền giảng dạy:"nó như đưá con của mình, việc gì mà sợ, mình cứ luôn nghĩ và thương yêu nó thì nó sẽ thương yêu vá giúp hỗ trợ cho mình khi luyện tập, thế là rất tốt."Thấy tôi chưa yên tâm, Thầy lại chỉ tay vào mấy người và nói đùa"Bọn này muốn mà đã có đâu".Đúng thế, lúc này tôi nhìn lên thấy mọi người tròn xoe mắt ngạc nhiên, còn tôi thì chưa hết sợ...
Thưa các bạn,Khi được Thầy kiểm tra và giảng dạy, đến chiều, tôi cùng bạn theo thầy có nói về chuyện HX, nên tôi đã hiểu ra phần nào.Từ đó đến lúc về nhà tôi đã phải xác định lập cho mình một cắch sống mới: phải vui hơn, luyện tập chăm chỉ hơn,vì từ nay mình đã có thêm một đứa con tinh thần, đứa con bằng năng lượng của tình thương yêu. Đứa con này khác với 3 đứa con tôi mang nặng đẻ đau, nuôi nấng vất vả, rồi lớn lên học hành ,làm việc, xây dựng gia đình, có khi vui, khi buồn,lúc gần, lúc xa.Rồi chúng lo chăm sóc gia đình nó, mặc cho tôi vui buồn một mình.Còn đứa con này tôi cảm thấy rất ngoan ngoãn, mỗi khi tôi nghĩ tới là nó bò lên ngóc đầu chào tôi một cái rất tình cảm, ấm áp tình yêu thương, không đùa nghịch gì cả.Nó luôn ở bên tôi khi vui, khi buồn, lúc ốm đau hay khỏe mạnh.Chỉ mới có 4-5 ngày mà tôi và HX đã xây dựng được mối quan hệ tình cảm rất tốt. Chúng tôi hiểu nhau,yêu thương ,gắn kết với nhau.Tôi nghĩ: HX của tôi sẽ rất ngoan và chăm chỉ, luôn bên cạnh để giúp, hộ trợ cho tôi luyên tập tốt hơn.
Con xin cảm ơn Thầy với tất cả.Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tôi tâm sự.













.

An Tâm
26-12-2014, 13:24
Cháu xin được gửi lời chúc mừng đến cô Diệu Hồng.
Chúc cô cùng với HX - "Đứa con bằng năng lượng của tình thương yêu" sẽ có thêm nhiều kết quả tốt trong tập luyện.

Vidieu
26-12-2014, 14:32
Cháu xin gửi lời chúc mừng tới cô Diệu Hồng. Cô chính là tấm gương để chúng cháu noi theo!

hongvulien
26-12-2014, 20:06
Con chúc mừng Cô.

youme
26-12-2014, 20:53
Với sự kiên trì và niềm tin vững chắc vào KCTL của mình mà cô đã có được kết quả như ngày hôm nay. Cháu xin chúc mừng cô ạ.
Mà ngay từ tiêu đề cô đặt cho bài viết (Hỏa Xà và tôi) - cháu cũng thấy được tình cảm yêu thương và trân trọng của cô dành cho Hỏa Xà đấy ạ. Đúng như em Vidieu nói "Cô là tấm gương để chúng cháu học tập" đấy ạ.. :rolleyes: