Hanhthong
10-08-2014, 23:23
Lần thứ 2 tham dự lễ báo ân của Thầy cùng hơn 100 gia đình, tôi không khỏi cảm thấy hồi hộp. Mới hơn 8h, đoàn đã đến chùa Linh Quang Tự, một ngôi chùa đẹp- nơi có mạch Kỳ Lân ở Hà Nội.
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/21_zpsac6d47be.jpg
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/22_zps0fb33afa.jpg
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/23_zps27da0d42.jpg
(đoàn đang tiến vào sân chùa, ai cũng hồi hộp và thành kính)
Mọi người xếp hàng rồi lần lượt vào chỗ và ngồi, sẵn sàng trong tư thế thiền định. Khi buổi lễ bắt đầu, tôi nhanh chóng thấy được nhiều hình ảnh xúc động của buổi giao tiếp giữa người trần tục với thế giới tâm linh.
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/24_zps38af0935.jpg
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/25_zps52c8249b.jpg
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/27_zps9b62a543.jpg
(Cô Hương Nhu là một trong những người có cảm nhận và xúc động đầu tiên)
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/28_zpsee7b215b.jpg
Người thì nghẹn ngào thành tiếng, người thì im lặng mà nước mắt chan hòa
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_1085_zps5932734d.jpg
(một cô quá xúc động khi gặp người thân nên cần sự hỗ trợ năng lượng của anh hocdao)
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/4e3fc04c-080d-41af-9cd9-f998b8bb7497_zps521e1c75.jpg
Ngay những khuôn mặt xúc động cũng có những biểu cảm đặc biệt mà chỉ ở buổi lệ báo ân của Thầy mới có. Tôi thấy sự thảng thốt, và cả những nụ cười bình an trong nước mắt
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/30_zpsdc02b61d.jpg
Nhìn thấy những giọt nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào, những chiếc vai nhẹ rung lên vì xúc động khi gặp được tổ tiên,ông bà, những người thân đã mất. Một không khí tràn ngập tình thương yêu với ông bà cha mẹ, tổ tiên của dòng họ mình.
Trong khoảnh khắc đó, mặc dù tôi đang chụp ảnh nhưng tôi vẫn cảm nhận một chiều không gian khác, tôi thấy xúc động. Có lẽ vía của tôi cũng đã được gặp tổ tiên dòng họ nhà tôi.
Buổi lễ gặp mặt kéo dài khoảng 20 phút, Thầy NQT cho biết hôm nay có tới hơn 8000 vong linh gia tiên của các dòng họ có mặt ở đây để gặp con cháu. Với số lượng lớn như vậy thì tôi hơi có cảm giác chếnh choáng cũng là lẽ thường.
Rất nhiều người đã ngồi lại, chia sẻ trải nghiệm, cảm xúc của mình.
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_1103_zpsdc59fb59.jpg
Con xin phép được thay mặt toàn thể gia đình con, xin cảm ơn Thầy NQT, cảm ơn lớp Khí Công Tâm Linh đã tổ chức buổi lễ vô cùng ý nghĩa này, cho chúng con được có cơ hội báo hiếu, được giao tiếp với tổ tiên dòng họ.
Một số hình hình ảnh kỷ niệm mọi người chụp cùng Thầy tại chùa Linh Quang Tự
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_1112_zps5067c2dc.jpg
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_1121_zps9926e39c.jpg
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/21_zpsac6d47be.jpg
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/22_zps0fb33afa.jpg
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/23_zps27da0d42.jpg
(đoàn đang tiến vào sân chùa, ai cũng hồi hộp và thành kính)
Mọi người xếp hàng rồi lần lượt vào chỗ và ngồi, sẵn sàng trong tư thế thiền định. Khi buổi lễ bắt đầu, tôi nhanh chóng thấy được nhiều hình ảnh xúc động của buổi giao tiếp giữa người trần tục với thế giới tâm linh.
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/24_zps38af0935.jpg
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/25_zps52c8249b.jpg
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/27_zps9b62a543.jpg
(Cô Hương Nhu là một trong những người có cảm nhận và xúc động đầu tiên)
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/28_zpsee7b215b.jpg
Người thì nghẹn ngào thành tiếng, người thì im lặng mà nước mắt chan hòa
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_1085_zps5932734d.jpg
(một cô quá xúc động khi gặp người thân nên cần sự hỗ trợ năng lượng của anh hocdao)
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/4e3fc04c-080d-41af-9cd9-f998b8bb7497_zps521e1c75.jpg
Ngay những khuôn mặt xúc động cũng có những biểu cảm đặc biệt mà chỉ ở buổi lệ báo ân của Thầy mới có. Tôi thấy sự thảng thốt, và cả những nụ cười bình an trong nước mắt
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/30_zpsdc02b61d.jpg
Nhìn thấy những giọt nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào, những chiếc vai nhẹ rung lên vì xúc động khi gặp được tổ tiên,ông bà, những người thân đã mất. Một không khí tràn ngập tình thương yêu với ông bà cha mẹ, tổ tiên của dòng họ mình.
Trong khoảnh khắc đó, mặc dù tôi đang chụp ảnh nhưng tôi vẫn cảm nhận một chiều không gian khác, tôi thấy xúc động. Có lẽ vía của tôi cũng đã được gặp tổ tiên dòng họ nhà tôi.
Buổi lễ gặp mặt kéo dài khoảng 20 phút, Thầy NQT cho biết hôm nay có tới hơn 8000 vong linh gia tiên của các dòng họ có mặt ở đây để gặp con cháu. Với số lượng lớn như vậy thì tôi hơi có cảm giác chếnh choáng cũng là lẽ thường.
Rất nhiều người đã ngồi lại, chia sẻ trải nghiệm, cảm xúc của mình.
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_1103_zpsdc59fb59.jpg
Con xin phép được thay mặt toàn thể gia đình con, xin cảm ơn Thầy NQT, cảm ơn lớp Khí Công Tâm Linh đã tổ chức buổi lễ vô cùng ý nghĩa này, cho chúng con được có cơ hội báo hiếu, được giao tiếp với tổ tiên dòng họ.
Một số hình hình ảnh kỷ niệm mọi người chụp cùng Thầy tại chùa Linh Quang Tự
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_1112_zps5067c2dc.jpg
http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_1121_zps9926e39c.jpg