PDA

View Full Version : Lễ báo ân đặc biệt!



Nganpham
10-08-2014, 20:12
Con kính chào Thầy và gia đình KCTL!
Theo truyền thống của người Việt Nam cứ đến tháng 7 hàng năm là mọi nhà đều làm lễ báo hiếu tổ tiên ông bà cha mẹ, gia đình tôi cũng mua đồ lễ về tại nhà thắp hương thành tâm dâng lên ông bà tổ tiên bày tỏ lòng biết ơn công sinh thành chỉ dạy đối với con cháu của các bậc tiền nhân ngay cả khi đã sang thế giới bên kia. Tuy nhiên đó chỉ là tư duy trần tục còn tôi cũng không biết được ông bà tổ tiên mình có nhận được không. Vì vậy mà đến tháng 7 tôi mong ngóng từng ngày Thầy tổ chức lễ báo ân để đăng kí và thật may là Thầy đã đồng ý tổ chức còn tôi thì đăng kí đúng hạn.
Năm nay theo như các anh chị nói thì số người đăng kí là rất đông so với năm ngoài do vậy ban tổ chức cũng phải làm việc vất vả hơn từ việc tập hợp người đăng kí đến việc di chuyển và công tác chuẩn bị đồ lễ. Tuy đông nhưng do tổ chức khoa học và mọi người rất ý thức đi lại ngay hàng thẳng lối nên việc tập hợp diễn ra nhanh chóng, quy củ. Buồi lễ bắt đầu bằng sự giảng giải của Thầy về ý nghĩa lễ vu lan. ‘Ngày xưa mẹ một trong 10 vị đại đệ tử của Phật là Mục Kiền Liên do phạm nhiều tội ác ở trần thế nên khi mất đi bị đày xuống âm phủ không được ăn uống gì. Vì lòng hiếu thảo Mục Kiền Liên đã dùng thần thông của mình xuống âm phủ đưa cơm cho mẹ nhưng bà cứ đưa bát cơm lên miệng là cơm lại thành lửa không ăn được. Mục Kiền Liên rất thương mẹ, ông đã tìm mọi cách để đưa mẹ ra khỏi địa ngục nhưng không được, ông đến hỏi Phật và được Phật giải thích là do bà phạm nhiều tội nên bây giờ phải đền tội mình Mục Kiền Liên thì không thể cứu được mẹ mà phải nhờ các nhà sư đến tụng kinh giải thoát cho bà mới được và đúng vào ngày rằm tháng 7 Mục Kiền Liên làm theo lời Phật dạy thì mẹ ông được ra khỏi ngục. Thầy nhấn mạnh chính pháp lực của các bài kinh đã làm cho bà mẹ Mục Kiền Liên hồi tâm chuyển ý để thành người tốt chứ không phải cứ lập đàn rồi thuê nhiều người đến tụng kinh niệm phật là xóa bỏ tội lỗi của mình’. Chuyện này tôi đã nghe hoặc đọc nhiều lần rồi nhưng qua lời kể giản dị vui tươi của Thầy tôi vẫn thấy thú vị.
Thầy đính chính quan điểm lệch lạc khi cho rằng cúng rắm từ đầu tháng vì các cụ chỉ được thả ra có ba ngày của 1 số người. Thực tế thì chỉ những vong nào tù tội thì mới bị bắt và được thả ra ít ngày vào tháng 7 để về thăm con cháu.
Tôi ngồi nghe như uống lấy từng lời Thầy khi Thầy giải thích cách thức tiến hành buổi lễ, mọi thứ đều khoa học, có nguyên nhân rõ ràng và hết sức hợp lý. Do môi trường sống khác nhau người trần thì quen sống ở nơi có nhiều dương khí, các vong thì quen sống ở nơi nhiều âm khí, nên khi thay đổi môi trường sống sẽ không có lợi cho cả 2 bên (trừ các trường hợp đặc biệt người trần tục tu luyện ở mức cao hoặc các vị tiên, thần, thánh,.. thì sẽ không bị ảnh hưởng khi thay đổi môi trường) nên Thầy đã tạo ra không gian riêng cho các vong và các vị khác (tôi tạm gọi tiên thần,.. là vị) đến, còn người trần tục thì sẽ xuất vía ra không gian đó giao lưu với người thân trong gia đình mình và thời gian xuất vía là khoảng 20 phút để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai bên. Buổi lễ sẽ có 2 phần: phần 1 là mọi người sẽ giao lưu thể hiện lòng biết ơn đối với ông bà tổ tiên, phần 2 Thầy sẽ giúp đưa các vong lên chủa: Thầy tạo ra 5 cửa theo 5 đạo: Phật, Thiên Chúa giáo, Tiên, Thánh và đạo của Thầy, vong nào có nguyện vọng theo đạo nào thì có sẵn người của Thầy đứng ở cửa đạo đó đến đón đi tu luyện, vong nào không đi theo đạo nào thì có thể ở lại làm ăn lương thiện. Tất các đều dựa trên tinh thần tự nguyện của vong có thể đến đạo đó học tập rồi nhưng thấy không phù hợp thì lại về, mọi người trong buổi lễ ai có nguyện vọng đi theo thì cũng có thể đi cùng.
Điều mà tôi thấy hết sức đặc biệt ở buổi lễ là Thầy cho phép gặp gỡ giao lưu với các dòng họ thân cận của mình cả dòng họ bố, dòng họ mẹ, dòng họ bố nuôi, mẹ nuôi,.. Thật là hạnh phúc cho phận làm con cháu vì có thể báo đáp được trọn vẹn như vậy.
Thầy đọc danh sách gia chủ và các dòng họ rồi cho mọi người ngồi thiền và xuất vía đi gặp gia tiên tiền tổ nhà mình. Tôi chắp tay kính cẩn xin Thầy và các vị bề trên trợ giúp tôi để có thể giao lưu thành công với tổ tiên. Tôi thả lỏng dần và tâm niệm xuất vía gặp tổ tiên và nếu có thể giúp đỡ người của Thầy làm việc, mới đầu tôi thấy rất xúc động nước mắt chảy dài vì nhớ đến ông bà, nhưng sau đó tĩnh tâm dần dần và xin Thầy và các vị bề trên chữa bệnh giúp ông bà tổ tiên nhà mình cũng như các vong khác vì khi mất ông bà tôi đều mang bệnh. Xung quanh tôi nhiều người khóc nức nở như Thầy nói đúng là có sự giao lưu giữa người trần tục và các vong chứ khi không thì cũng khó mà khóc được. Khóc nhưng đó là những giọt nước mắt vui mừng vì lâu ngày xa cách giờ mới gặp lại được, vì biết ơn Thầy đã tạo điều kiện cho buổi gặp gỡ này. 20 phút trôi qua thật nhanh vía mọi người đã phải quay lại với sự luyến tiếc khôn nguôi. Tôi không quên chắp tay tạ ơn Thầy và các vị Bề Trên. Thầy thông báo có khoảng hơn 8000 vong và năng lượng phát về quả thật 1 con số rất lớn và người của Thầy bên kia cũng rất vất vả. Kết thúc buổi lễ Thầy dí dỏm nhắc nhở mọi người đây là lễ báo hiếu với người đã mất còn khi sống ở trần tục thì cần hiếu thuận với ông bà cha mẹ đừng để ân hận tiếc nuối về sau.
Con xin chân thành cám ơn Thầy, các ACE và các bạn đã tổ chức hết sức chu đáo buổi lễ!