LinhTâm
22-07-2014, 01:44
Mỗi lần theo Thầy làm việc là một lần chúng tôi lại được học thật nhiều điều lý thú. Bên cạnh những kiến thức về tâm linh huyền bí, chúng tôi còn được hiểu biết thêm về lịch sử dân tộc, về những vị anh hùng của đất nước. Lần này chúng tôi được Thầy dẫn đến thăm đền Bà Triệu thuộc làng Phú Điền xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa. Ngôi đền nằm trên đỉnh núi Tùng – nơi người nữ anh hùng dân tộc họ Triệu đã ngã xuống. Đền thờ dựa lưng vào sườn núi, nằm sát lề phía Đông đường Quốc lộ 1A bên trái đường theo hướng từ Hà Nội vào.
http://i1137.photobucket.com/albums/n507/nhatlinh8x/WP_20140719_034_zpsbdddf758.jpg (http://s1137.photobucket.com/user/nhatlinh8x/media/WP_20140719_034_zpsbdddf758.jpg.html)
Khi mới bước từ cổng ngoài vào đền, tôi đã ngửi thấy hương sen thơm dịu mát, hương thơm đó được tỏa ra từ hồ sen hình chữ nhật trước đền, tự nhiên thấy tâm hồn thật thư thái, dễ chịu.
http://i1137.photobucket.com/albums/n507/nhatlinh8x/2946c463-2459-4248-ab25-28aa9caa8dc1_zps44cebac6.jpg (http://s1137.photobucket.com/user/nhatlinh8x/media/2946c463-2459-4248-ab25-28aa9caa8dc1_zps44cebac6.jpg.html)
Hồ sen trong khuôn viên đình (Ảnh: Hanhthong)
Đi bộ hết đường ven hồ sen thì chúng tôi đến cổng tam quan vừa cao vừa rộng với 2 chú nghê đứng uy nghiêm phía trước:
http://i1137.photobucket.com/albums/n507/nhatlinh8x/CongTamQuan_zps1b36db66.jpg (http://s1137.photobucket.com/user/nhatlinh8x/media/CongTamQuan_zps1b36db66.jpg.html)
Cổng tam quan
Vào tiếp bên trong nơi thờ bà là tượng 2 chú voi đá đang phủ phục bên tả và hữu. Bọn học trò nhí lớp “Linh Tâm Hội Tụ” thích thú trèo tót lên voi để ngồi, mẹ chúng thì lo lắng hỏi Thầy nhưng đã được Thầy cho phép nên được dịp thỏa thích cưỡi lên chú voi xinh xắn.
http://i1137.photobucket.com/albums/n507/nhatlinh8x/1575aa54-c020-4b62-837c-db8ebe483348_zpsf17d7f0a.jpg (http://s1137.photobucket.com/user/nhatlinh8x/media/1575aa54-c020-4b62-837c-db8ebe483348_zpsf17d7f0a.jpg.html)
Thích thú cưỡi voi đá
Thầy trò chúng tôi lại kính cẩn dâng hương tưởng nhớ đến người nữ anh hùng dân tộc - Người con gái với ý chí quật cường hết lòng yêu nước đã từng nói 1 câu bất hủ: “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!”
(http://s1137.photobucket.com/user/nhatlinh8x/media/WP_20140719_038_zps9eab5ce6.jpg.html)
http://i1137.photobucket.com/albums/n507/nhatlinh8x/61077b19-2c7d-4c49-b105-9e2778a7144c_zpsa1ccd2df.jpg (http://s1137.photobucket.com/user/nhatlinh8x/media/61077b19-2c7d-4c49-b105-9e2778a7144c_zpsa1ccd2df.jpg.html)
Thành kính dâng hương
Ra về mà hình ảnh người con gái 19 cưỡi voi trắng đánh đuổi quân Đông Ngô vẫn còn đọng mãi trong tôi. Tôi tâm niệm xin bà hãy phù hộ cho đất nước ta sẽ luôn thanh bình, mọi âm mưu xâm chiếm tổ quốc và biển đảo của bọn ngoại bang sẽ hoàn toàn bị tan vỡ. Dân ta sẽ mãi được sống ấm no, hạnh phúc, lũ trẻ luôn được sống trong thế giới tuổi thơ đầy màu sắc và rộn rã tiếng cười.
Đấy là nói về phần trần tục, còn phần linh thì Bà Triệu cùng triều đình của Bà đã về đón Thầy từ quãng nửa buổi chiều (nhưng tổ chức ở không gian phía trên ngôi đền trần tục). Khi bước vào Đền thì có một người phụ nữ là Thủ Đền bước ra đón Thầy, thầy hỏi ngay:
- Thủ Đền có thể cho ta biết, Bà Triệu là vị nào từ trên kia về?
- Dạ! thưa ngài Nữ vương là Bà Nữ Oa xuống trần.
- À!
Khi gặp Bà Triệu, Thầy hỏi Bà Triệu:
- Trước đây quân đội của Bà đã hy sinh vì dân vì nước rất nhiều, hôm nay có cần tôi giúp tìm kiếm và giải thoát cho tất cả những người đó không?
- Cảm ơn Ngài, Ngài đã giúp làm việc đó từ trước rồi, còn đội quân hôm nay Ngài mới giải thoát chỉ là một đội còn sót lại thôi. Một số việc khác thì lại chưa đến lúc cần làm.
- Trước đây Bà đã từ Thanh Hóa mà khởi binh chống giặc, bây giờ đất Thanh Hóa bị nhiễm độc nhiều lắm, dân Thanh Hóa còn nghèo lắm...Liệu đội quân của Bà có giúp được gì không ?
- Họ chỉ là những chiến binh thôi, không làm được việc đó! Hơn nữa đã có ngài và người của Ngài đang làm rồi.
V...V... và v...v...
http://i1137.photobucket.com/albums/n507/nhatlinh8x/WP_20140719_034_zpsbdddf758.jpg (http://s1137.photobucket.com/user/nhatlinh8x/media/WP_20140719_034_zpsbdddf758.jpg.html)
Khi mới bước từ cổng ngoài vào đền, tôi đã ngửi thấy hương sen thơm dịu mát, hương thơm đó được tỏa ra từ hồ sen hình chữ nhật trước đền, tự nhiên thấy tâm hồn thật thư thái, dễ chịu.
http://i1137.photobucket.com/albums/n507/nhatlinh8x/2946c463-2459-4248-ab25-28aa9caa8dc1_zps44cebac6.jpg (http://s1137.photobucket.com/user/nhatlinh8x/media/2946c463-2459-4248-ab25-28aa9caa8dc1_zps44cebac6.jpg.html)
Hồ sen trong khuôn viên đình (Ảnh: Hanhthong)
Đi bộ hết đường ven hồ sen thì chúng tôi đến cổng tam quan vừa cao vừa rộng với 2 chú nghê đứng uy nghiêm phía trước:
http://i1137.photobucket.com/albums/n507/nhatlinh8x/CongTamQuan_zps1b36db66.jpg (http://s1137.photobucket.com/user/nhatlinh8x/media/CongTamQuan_zps1b36db66.jpg.html)
Cổng tam quan
Vào tiếp bên trong nơi thờ bà là tượng 2 chú voi đá đang phủ phục bên tả và hữu. Bọn học trò nhí lớp “Linh Tâm Hội Tụ” thích thú trèo tót lên voi để ngồi, mẹ chúng thì lo lắng hỏi Thầy nhưng đã được Thầy cho phép nên được dịp thỏa thích cưỡi lên chú voi xinh xắn.
http://i1137.photobucket.com/albums/n507/nhatlinh8x/1575aa54-c020-4b62-837c-db8ebe483348_zpsf17d7f0a.jpg (http://s1137.photobucket.com/user/nhatlinh8x/media/1575aa54-c020-4b62-837c-db8ebe483348_zpsf17d7f0a.jpg.html)
Thích thú cưỡi voi đá
Thầy trò chúng tôi lại kính cẩn dâng hương tưởng nhớ đến người nữ anh hùng dân tộc - Người con gái với ý chí quật cường hết lòng yêu nước đã từng nói 1 câu bất hủ: “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!”
(http://s1137.photobucket.com/user/nhatlinh8x/media/WP_20140719_038_zps9eab5ce6.jpg.html)
http://i1137.photobucket.com/albums/n507/nhatlinh8x/61077b19-2c7d-4c49-b105-9e2778a7144c_zpsa1ccd2df.jpg (http://s1137.photobucket.com/user/nhatlinh8x/media/61077b19-2c7d-4c49-b105-9e2778a7144c_zpsa1ccd2df.jpg.html)
Thành kính dâng hương
Ra về mà hình ảnh người con gái 19 cưỡi voi trắng đánh đuổi quân Đông Ngô vẫn còn đọng mãi trong tôi. Tôi tâm niệm xin bà hãy phù hộ cho đất nước ta sẽ luôn thanh bình, mọi âm mưu xâm chiếm tổ quốc và biển đảo của bọn ngoại bang sẽ hoàn toàn bị tan vỡ. Dân ta sẽ mãi được sống ấm no, hạnh phúc, lũ trẻ luôn được sống trong thế giới tuổi thơ đầy màu sắc và rộn rã tiếng cười.
Đấy là nói về phần trần tục, còn phần linh thì Bà Triệu cùng triều đình của Bà đã về đón Thầy từ quãng nửa buổi chiều (nhưng tổ chức ở không gian phía trên ngôi đền trần tục). Khi bước vào Đền thì có một người phụ nữ là Thủ Đền bước ra đón Thầy, thầy hỏi ngay:
- Thủ Đền có thể cho ta biết, Bà Triệu là vị nào từ trên kia về?
- Dạ! thưa ngài Nữ vương là Bà Nữ Oa xuống trần.
- À!
Khi gặp Bà Triệu, Thầy hỏi Bà Triệu:
- Trước đây quân đội của Bà đã hy sinh vì dân vì nước rất nhiều, hôm nay có cần tôi giúp tìm kiếm và giải thoát cho tất cả những người đó không?
- Cảm ơn Ngài, Ngài đã giúp làm việc đó từ trước rồi, còn đội quân hôm nay Ngài mới giải thoát chỉ là một đội còn sót lại thôi. Một số việc khác thì lại chưa đến lúc cần làm.
- Trước đây Bà đã từ Thanh Hóa mà khởi binh chống giặc, bây giờ đất Thanh Hóa bị nhiễm độc nhiều lắm, dân Thanh Hóa còn nghèo lắm...Liệu đội quân của Bà có giúp được gì không ?
- Họ chỉ là những chiến binh thôi, không làm được việc đó! Hơn nữa đã có ngài và người của Ngài đang làm rồi.
V...V... và v...v...