PDA

View Full Version : Cảm nhận khi đươc anh hocdao chữa bệnh



hoanlinh
27-03-2014, 16:52
Có lần tôi đọc được bài viết của anh hocdao trong đó có đoạn ; “ Khí công tâm linh là vậy nhưng không phải vậy “.Tôi thấy thích câu này,kể từ hôm 8/3/2014 ,đến hôm nay đã được 19 ngày ,cũng vì thích ý nghĩa của câu nói đó ,nên hôm nay tôi mạnh dạn viết ra mấy dòng chia sẽ cùng GĐ KCTL .
Theo lời mời của một người bạn ,sáng ngay28/3 vừa qua ,tôi cùng gia đình người bạn lên đường từ Nhơn Trạch Tỉnh Đồng nai về Bà Rịa Vũng Tàu để thắp nhang cho ngày giõ của người Ông (vì chúng tôi chơi với nhau rất thân tình ).Sáng đó khi lên xe sức khỏe của tôi vẫn bình thường ,gần tới trưa thì chúng tôi có mặt tại nhà Bố ,Mẹ của anh bạn ở Bà Rịa Vũng Tàu ,căn nhà của Bố ,Mẹ anh bạn nằm sát ngay bệnh viên ,cơm nước xong tôi nằm nghỉ ở ghế .Khoảng 1h sau tôi ngồi dậy ,lúc này cảm giác ở cổ hỏng rất khó chịu kèm theo nó là không nói rõ được phát âm thì khàn đặc .Đến giờ cơm chiều khách đến rất đông ,thật buồn cho tôi khách hỏi chuyện má tôi không nói được …Tối đó chúng tôi lên đường trở về nhà ,với tôi là một chuyến đi không như ý .
Thời điểm này anh hocdao đang ở Sài gòn ,tuy suy nghĩ của tôi muốn gặp anh hocdao nhưng ngại vì không nói được ,kèm theo suy nghĩ khác là cùng đồng môn với nhau để cho anh ấy chữa bệnh thì thật ái ngại vô cùng ,tôi không muốn vì mình mà bạn mình bị hao tổn nguyên khí .(Điều này mong anh hocdao thông cảm cho suy nghĩ của tôi ),nhưng khi biết đến chiều 9/3 anh hocdao phải ra Hà nội .Sáng 9/3 tôi ghé thăm anh ấy .Thấy tôi như vậy ,anh hocdao bảo tôi ngồi xuống ghế đề kiểm tra ,Lúc tôi nhắm mắt và anh hocdao bắt đầu chữa bênh ,tôi cảm nhận Ân đương và đầu tê đi rất nhanh và mạnh ,tôi mở mắt ra ,sau đó anh hocdao dùng bàn tay đặt ngay cổ họng tôi ,lúc này tôi nhận biết nhịp thở bỉ rối loạn ,một lúc sau thì nhịp thở mới trở lại bình thường .Qua kiềm tra và nhìn thấy anh hocdao nói ngay cổ hỏng tôi có một khối khí màu đen .kết thúc phần chữa bệnh ,tôi thấy cơ thể rát dễ chịu ,cổ họng thì thông thoáng .
Chiều về tới nhà con tôi thốt lên ồ Ba nói được rồi ,tôi vui vẻ trả lời Chú Sơn chữa bệnh cho Ba đó..hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau và chưa hiểu gì hết .
Tối đến tôi tâp lại bài TKKT ,và bài Hộ phế .
Sáng hôm sau tôi nhắn tin cảm ơn anh hocdao , và tôi lại tâm đắc với câu của anh ấy viết ; KHÍ CÔNG TÂM LINH LÀ VẬY NHƯNG KHÔNG PHẢI VẬY .
Cảm ơn anh hocdao nhiều ,chúc toàn thể gia đình anh thật mạnh khỏe và hạnh phúc .