PDA

View Full Version : Gửi Thầy và mọi người thân yêu !



Chí Tâm
14-01-2014, 13:10
Gửi Thầy và mọi người thân yêu của con,
Hôm nay đang miên man say sưa tập bài Thầy cho, bất giác con cảm nhận Thầy gọi Chí Tâm, tim con xao xuyến hết Thầy à, hình ảnh Thầy đang mỉm cười hiền hậu thoáng qua trong đầu, nghẹn ngào con muốn khóc luôn. Nhớ lại lần đầu gặp Thầy, Thầy cũng cười như thế, nhân hậu và hiền từ. Nhớ lại buổi đầu, con đến với Thầy không vì bệnh tật, gia đình mà ngẫu nhiên vì lòng kính mến từ việc làm của Thầy. Nghĩ lại thấy quãng thời gian lúc đó thật xa mà cũng thật gần cứ như mới đây. Có lẽ vì sự kính mến đó nên dù bị mắng rất nhiều nhưng con vẫn thích đi theo Thầy. Mặc dù Thầy mắng nhưng Thầy luôn tốt và không để bụng. Con chắc là thành phần bị mắng tạm như con là rất nhiều Thầy nhỉ ? Vì thương cho roi cho vọt mà!. Hôm đi chữa bệnh ở HN và đi làm bàn thờ ở SG, đối với con đều là "mở hàng" hết. Haha về nhà cứ văng vẳng bên tai lời Thầy. Ngẫm lại thấy quá đúng nên cười. Đúng là con lơ ngơ. Con sẽ sửa. Lúc có Thầy không biết nói gì vì bị bấn loạn hết, chả biết nói gì. Vậy mà xa Thầy sao nhiều cái muốn nói. Lần nào gặp Thầy, đang ăn cứ nghẹn ngào muốn khóc vì vui, nuốt đồ ăn không trôi mặc dù đói.
Trong chuyến đi Yên Tử, con thấy mọi người ấm áp quá nên không muốn về, muốn đi Yên Tử mãi như thế. Tuy không nói ra nhưng con cảm nhận mọi người luôn ưu ái cho con. Anh Nam và chị Y Xuân tặng con món quà thật quý, không có thì chắc là ở Yên Tử một đi không trở lại. Nhớ chị Y Xuân lắm, chắc vì đó là chị tự tay chọn cho con nên cứ nhìn con mãi. Con ngại không biết nói gì. Cảm ơn chị và a Nam về món quà đầy yêu thương. Chị Y Xuân là người con nhớ nhất trong chuyến đi, về nhà lâu lâu nhớ chị nên ngồi cười.
Vì quậy nên nói đến con ai cũng biết nên quyết tâm làm người ngoan, nghe lời Thầy. Đến với Thầy không vì gì cả nhưng xem ra không như con tưởng. Con nhận được rất nhiều tình yêu thương. Gia đình yên ấm, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Mọi niềm hạnh phúc cứ ập đến như được Thầy ban lộc ngày tết. Con cảm thấy thế là đủ. Có Thầy và mọi người con yêu thương, vậy là đủ.
Nhớ Thầy và mọi người nhiều lắm !