PDA

View Full Version : Đi Yên Tử được Chữa bệnh



nhatchimai_2405
01-01-2014, 16:59
Con kính chào Thầy cùng các ACE trong lớp. Mặc dù sức khoẻ còn đang yếu nhưng nhờ sự động viên của Thầy, cùng với sức mạnh của non thiêng Yên Tử, con đã quyết tâm về Yên Tử cùng Thầy cùng lớp để tìm đường tu.
Quãng đường về Yên Tử thật xa, vì sợ say xe nên trước khi ngồi lên xe con đã xin thuốc say xe của Thầy. Và thật may mắn con chỉ hơi mệt chứ không sao cả. Khi xe dừng ở Thiền Viện Trúc Lâm, con thở phào nhẹ nhõm cuối cùng đã đến nơi cần đến. Thầy đưa cả lớp vào dâng hương cúng giường Tam Sư Tổ, một lần nữa Thầy giảng cho chúng con nghe về Y Bát của Thiền Phái Trúc Lâm. Khi đứng trước tượng của Đạt Ma Sư Tổ, Thầy nhắc tới pháp bảo TTBPHL của Đạt Ma Sư Tổ mà chúng tôi vẫn thường xin về để chữa bệnh. Sau đó cả lớp dùng cơm trưa dưới chân núi, chiều lên chùa Hoa Yên. Buổi tối Thầy dẫn cả lớp ra chùa thắp hương. Khi Thầy làm lễ cúng giường xong thì Sư Tổ hiển linh, trên đầu mỗi người có một bức tượng của Sư Tổ, tuỳ theo cơ địa bệnh lý của từng người Sư Tổ chữa bệnh cho từng bệnh nhân. Trong lúc ngồi thiền con được Sư Tổ chữa bệnh đau vai.Trong suốt buổi thiền hai vai con nặng và đau buốt, con đã cố gắng ngồi yên để Sư Tổ chữa bệnh nhưng không thể nào ngồi yên được. Con cứ đảo vai liên tục vì quá đau, chỉ mong câu từ từ dừng lại của Thầy. Kết thúc buổi tập vai tôi vẫn còn ê ẩm nhưng không còn đau nhói như lúc thiền. Con biết rằng bệnh của con vẫn chưa được giải quyết dứt điểm do năng lượng của con còn quá yếu. Khi về nhà trọ Thầy và chị Theo Thầy có ngồi chữa bệnh cho mấy cô bị bệnh, Thầy dạy chúng con cách chữa bệnh, cách dùng pháp bảo. Sau đó con có nói chuyện với Thầy về chuyện con bị đau vai, Thầy tiếp tục chữa cho con rồi mới về phòng ngủ. Khi bờ vai đã êm ái hơn con chìm vào giấc ngủ, tầm hơn 3h sáng gió rừng Yên Tử rít mạnh qua khe cửa lạnh quá làm con tỉnh giấc, nằm nghĩ đến sáng mai được lên chùa Đồng. Sáng dậy chúng tôi được hưởng cái giá buốt của nước Yên Tử. Lúc ACE chúng tôi đang đợi nhau để rửa mặt thì Thầy cũng xuống, có anh hỏi thăm Thầy đêm qua có ngủ ngon không? Thầy bảo đêm qua vừa chợp mắt thì có bác bị đau bụng không chịu được nhờ Thầy kiểm tra và chữa bệnh giúp. Thế là đêm qua Thầy ngủ không tròn giấc. Thế đấy, có ai khổ bằng Thầy không? Suốt ngày Thầy chuã bệnh cho mọi người hút độc vào người, khi Thầy bị độc phát thì chẳng ai giúp được Thầy. Thầy trò chúng tôi ăn sáng xong rồi cùng nhau đi cáp treo lên Yên Tử, đây đúng là nơi bồng lai tiên cảnh chốn trần gian thật tuyệt vời. Chúng tôi làm lễ thắp hương tại tượng đá thờ thần y An Kỳ Sinh và được cụ cho mỗi người một thang thuốc. Cả lớp ngồi thiền bài Yên Tử Phù Vân Trận Pháp tại Non Thiêng Yên Tử, con lại tiếp tục được chữa bệnh. Trong buổi thiền mỗi người tự nguyện xuất vía biến mình thành một cây trúc nhỏ trong rừng trúc Yên Tử để học tập tu luyện. Leo lên chùa Đồng Thầy làm lễ xong rồi nói cho cả lớp về các bức tượng thờ trong Chùa Đồng. Thành thật mà nói trước kia đi chùa con cũng như một số ACE khác chẳng biết cụ nào với cụ nào nếu như không có chỉ dẫn. Anh chị em chúng tôi chụp ảnh kỉ niệm vui vẻ cùng Thầy tại Chùa Đồng.
Về đến Hà Nội con vẫn còn bị cảm và ho, vai thì thấy êm lắm. Chuyến đi này con đã nhận được quá nhiều: nhận được hoả khí để chế ngự hàn độc (Thầy nói năm nay độc nhiều nên rất nhiều người bị bệnh) kể cả học trò chúng tôi cũng nhiều người bị ốm. Cả một chuyến đi con đã được chữa bệnh và thu năng lượng của núi rừng Yên Tử nên hôm trước hôm sau con đã hết cảm và thỉnh thoảng mới có tiếng ho. Một chuyến đi thật ý nghĩa. Con cảm ơn Thầy cảm ơn tất cả các ACE đồng môn. Năm mới con kính chúc Thầy cùng gia đình mạnh khoẻ hạnh phúc, chúc các ACE trong lớp KCTL hạnh phúc, cùng nhau tu luyện để giúp mình và giúp người.