PDA

View Full Version : Em đi vào vùng sáng



Chí Tâm
06-11-2013, 10:45
Đôi khi trong lúc tập, em hay nảy lên những suy nghĩ mông lung. Dù tốt hay xấu, em đều muốn buông bỏ tất cả để tâm được tĩnh, không bị động bởi cuộc sống trần tục. Khi tâm sự thật sự tĩnh, người bắt đầu thả lỏng ra. Đó là lúc em sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ và lạ lắm.
Đột nhiện, có khí xoáy mạnh từ dưới lên, người như bị giữ cứng lại, không nhúc nhích được. Khí dồn mạnh lên trên, người như bay lên, không cảm nhận được mặt đất và cái chân, mà lúc đó cũng chả để ý đến cái chân làm gì. Người như nhẹ đi, mắt giật giật ở Ấn đường liên tục rồi bị cuốn mạnh vào màn hình.
Lúc đó, em ở một không gian khác. Cảm giác của em như là đang chơi ống trượt trong Đầm sen ý. Em ở trong bóng tối, lúc này nghĩ em mà gặp ông canh cổng trời mặt dữ hôm bữa thì thôi tiêu rồi. Nô, i dont like you, em chạy mất dép nữa cho xem. Lỡ mà nghĩ rồi gặp thiệt thì khổ nên thôi, chia tay sớm bớt đau khổ. Em chỉ thích gặp Bồ Tát của lòng em là Thầy hiền từ thôi. Em bắt đầu di chuyển thật nhanh và em thấy đích đến là vùng sáng phía trước. Đi đến gần thì luôn có những tia sáng chiếu xẹt qua, có khi còn bị hất vào mặt. Và khi đến chỉ thấy toàn màu trắng, trắng như tuyếtt, sáng chói cả mắt ) nhưng chả thấy ai cả ( đúng là số phận hẫm hiu, hông có duyên với ai hết ).
Đây là lần thứ 3, em thấy vùng sáng. Nhưng mỗi lần cảm nhận rõ hơn. Kết thúc, người nhẹ nhõm, thoải mái, tỉnh táo, tươi tắn hẳn như mới được ngủ một giấc ngon và sâu vậy. Thật tuyệt !
Có ai đã vào vùng này nhiều lần chưa. Có gì chia sẻ hành trình để em hóng hớt được chút nào mà ăn theo nữa. Kaka