theoThầy
24-10-2013, 09:54
Gialai lí sự (tiếp)
Ngày 12.10.2013: Sáng thức giấc thật sớm. Không khí yên bình của KB làm cho tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng. Đi quanh nhà, cây cối, hoa lá, cảnh vật làm tôi bỗng cảm giác thèm, ước gì tôi có thể ở lại đây. Mặt trời lấp ló, tại sao lại không tập Nhật Linh Đăng nhỉ? Bài này đúng là chói mắt thật, chói đến mức tôi mở mắt ra thử xem có phải mặt trời đang chiếu vào mặt mình không? Không phải! Vì lúc đó sớm lắm, mới có 5h nên ánh nắng còn rất nhẹ và non, chưa chiếu tới thẳng nơi tôi ngồi, mặc dù có thể nhìn thấy nó. Ngồi thiền ở đây rất thích, tôi chưa bao giờ dậy sớm đến thế để ngồi thiền thế này. Nhắm mắt lại thiền tiếp thì thấy có một con đường lớn thêng thang dẫn thẳng tới phía mặt trời. Lúc đó trên bàn tay tôi xuất hiện một cái vòng ngọc rất đẹp và có một bông hoa đẹp lắm nằm giữa lòng bàn tay, kỳ lạ nữa là có một dòng chữ từ từ chạy qua trước mắt tôi “hấp tinh hoa”.
Khi hỏi lại Thầy về cái vòng ngọc và dòng chữ thì Thầy nói: “Khi tập Nhật Linh Đăng, nếu ai có duyên thì sẽ có Nhật Tinh Hoa bay về”.
Việc đầu tiên của Thầy hôm nay là chữa bệnh cho chị D, chị D đã bị đau bụng từ hơn mười ngày nay và theo chị nói thì bệnh đau bụng của chị bị từ lâu lắm rồi. Rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, đau bụng đi khám bệnh thì bác sĩ kết luận không rõ ràng, cứ kháng sinh uống vào thì đỡ rồi đâu lại vào đấy! Hôm qua khi vừa vào đến nhà chị ở PleiKu thì Thầy đã nói: “Thành ruột có nhiều mụn quá!”
Thầy trò tôi khám thì phát hiện vùng đáy dạ dày có nhiều chất lỏng đen, dạng độc, trên bề mặt có phủ thứ chất lỏng trắng, sánh. Thầy thực hiện phẫu thuật nội soi bằng cách, đưa ống Thần Thanh Quang đi qua đường mũi, xuống thực quản, đi vào dạ dày, để hút chất dịch độc đen nhưng phần dịch lỏng trắng thì rất khó hút. Thầy phải bơm Vạn Thuỷ Cổ Linh đi vào dạ dày để hoà tan chất keo trắng ở đó. Hút dần hết chất dịch đen, rồi hết cả chất dịch màu trắng nhưng ruột của chị D đã bị tổn thương niêm mạc nghiêm trọng, xuất hiện nhiều mụn có đầu trắng trên bề mặt niêm mạc.
Thầy cho phác đồ điều trị như sau:
Lấy tế bào mầm ở huyệt Thần Khuyết(chỗ rốn) rồi đưa xuống tổ hợp Trường cường-Hội âm, để tạo tế bào phôi. Tế bào phôi này dùng để sản xuất toàn bộ niêm mạc ruột mới. Mặt khác, cho chế tạo một loại thuốc mỡ để bôi lên thành ruột, thuốc này có khả năng diệt trùng, kháng khuẩn và giải quyết mọi loại bệnh mà ruột đã mắc phải. Việc phẫu thuật được tiến hành như sau:
*Bước 1: Bóc toàn bộ niêm mạc ruột cũ, bỏ đi.
* Bước 2: Dùng dung dịch Vạn Thủy Cổ Linh rửa sạch, diệt trùng, diệt mầm bệnh ở toàn bộ thành ruột đã bị bóc niêm mạc.
* Bước 3: Dùng thuốc mỡ bôi lên toàn bộ thành ruột bên trong để diệt trừ gốc bệnh, đồng thời làm luôn keo dán.
* Bước 4: Dùng các mảng niêm mạc ruột mới được chế tạo bằng chính các tế bào gốc của người bệnh để dán lên thành ruột tạo ra một lớp niêm mạc ruột mới.
Cho phác đồ xong, Thầy bảo: “theoThầy làm đi”! Tôi ngước mắt nhìn Thầy…định “cãi” luôn...Nhưng thấy Thầy và không khí chữa bệnh nghiêm túc quá nên tôi đành im. Dường như hiểu ý tôi, Thầy bảo: “Cứ làm đi, Thầy ngồi đây đừng lo”. Tôi bắt đầu làm theo phác đồ đã cho. Khoảng gần một tiếng thì mọi việc đã xong.
Kết thúc cuộc phẫu thuật, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang của vùng Tây nguyên chiếu đen hết da của mọi người. Thế mới thấy cái nắng Tây Nguyên thật đáng để cháy.
Sau phẫu thuật chị D cảm thấy dễ chịu ngay và tôi tin rằng bệnh của chị sẽ khỏi hẳn. Còn Thầy thì nói: “Đây là một ca phẫu thuật điển hình của KCTL, lần sau cứ thế mà làm” nói xong Thầy đi vào nhà luôn. Tôi đứng ngoài sân tròn mắt lên nghĩ: “lần sau cứ thế mà làm…”! ? Tôi băn khoăn tự hỏi: Tại sao lại làm được ?...?...Rồi chợt nhớ lại, có bài Thầy đã viết: “Khí công là: dụng Tâm dẫn Ý, sinh Khí, tạo Lực…Lúc đầu là chỉ huy Nội khí, tức là khí ở trong người mình. Sau là chỉ huy Ngoại khí, tức là khí ở bên ngoài. Muốn chữa được bệnh thì phải chỉ huy được khí ở trong người người bệnh . Nếu cao cấp thì chỉ huy được cả khí trong Vũ trụ”
Hôm nay lần đầu tiên mình tham gia “Phẫu thuật Khí công”, làm được một tí là nhờ có Thầy ngồi bên cạnh chỉ huy. Còn “cứ thế mà làm…” thì bằng cách nào mà mình chỉ huy được các tế bào mầm chạy từ khu vực rốn đi xuống Trường cường - Hội âm, làm sao mình chỉ huy được tế bào phôi chạy từ Trường cường – Hội âm đến vùng bệnh để thay thế ? !...
Thôi kệ! Có gì thì lại Thầy ơi.
Ngày 13/10: Buổi sáng được thưởng thức li cà phê Tây Nguyên trong cái gió, cái nắng, trong tình cảm bịn rịn của người ở lại, người đi làm cho hương vị cà phê Trúc Vy trở nên ngon hơn bao giờ, Kbang xa dần!
Ngày 14/10: Rất trùng hợp và may mắn cho nhà cháu anh TQ, khi Thầy vào đúng lúc nhà anh đang bị trùng tang, bố anh vừa mất gần được 49 ngày. Xe đưa chúng tôi đi một chặng đường 25Km cách PleiKu. Bước chân vào đến nhà đã thấy khí trùng dầy đặc, nhìn cậu bé 7 tuổi, cái ánh mắt của trẻ con mà làm tôi rợn người, nó hun hút, đen thăm thẳm, nhìn bằng mắt thường cũng đã thấy lạnh người rồi. Còn bố cháu thì cũng có nhiều khí trùng bao quanh người, da thì mai mái, nhờn nhợt…
Khi làm việc, tay phải của Thầy bị đau, trên lòng bàn tay xuất hiện chữ “VẠN”, một biểu tượng của nhà Phật cứ xoáy mạnh trong lòng bàn tay Thầy. Lúc đó, tôi không còn thấy mình ngồi cạnh Thầy nữa, Thầy không còn là Thầy mà Thầy đã biến thành tượng. Tôi và anh hocdao nhìn nhau vì cả hai anh em đều nhận ra: Bức tượng Phật ở nhà anh TQ đã nhập vào người Thầy. Kỳ lạ thật, kỳ lạ thật. Từ trước đến nay tôi chỉ nghe nói đến “hô thần nhập tượng” chứ có bao giờ nghe nói “tượng nhập người” đâu. Có một nguồn năng lượng nào đó tràn đến, chiếm lĩnh ngay toàn bộ không gian ở đây…Đúng lúc đó tôi thấy buồn ngủ, gục đầu xuống bàn, năng lượng cơ thể được tẩy sạch, ấm áp, ngủ mơ màng! Hình ảnh em bé Ngũ Nhi lại hiện về, vui, mừng, vào nhà nào đó mà bé chỉ muốn nằm ngủ mà ko muốn tỉnh dậy (đây là hình ảnh liên quan đến BNT của tôi). Tôi vẫn nghe thấy tiếng Thầy và anh hocdao làm việc mà mình ko thể ngồi dậy và tham gia, tôi ngủ tiếp. Rồi một lúc sau, bỗng có một mùi thơm rất lạ, ko phải mùi hương đã đánh thức tôi dậy, mùi này lạ lắm, chưa bao giờ tôi ngửi thấy mùi này. Tôi bật dậy, hít mạnh hơn, không thấy mùi gì ngoài mùi hương, nhưng tĩnh lại, lại ngửi thấy, mọi người cũng ngửi thấy, nhưng không ai định nghĩa được đó là mùi thơm gì, lạ lắm lắm! Em Firephoenix nói với tôi: “Em thấy người em lâng lâng, nhẹ nhõm thoải mái, cái sự mỏi mệt khi mới đến đây biến đi đâu mất hết. Bây giờ người em rất khỏe. Chúng tôi hỏi thầy ngay:
- Thầy ơi! Sao lúc nãy Thầy lại biến thành tượng Phật?
- Thực ra lúc đầu Thầy cũng chưa hiểu vì việc này mới xảy ra lần đầu. Có lẽ khi hô thần nhập tượng ở nhà TQ thì đã có một phần năng lượng của Thầy hòa đồng được với năng lượng của Phật để cùng nhập tượng. Hòa đồng được tức là năng lượng dễ dàng giao lưu với nhau. Lần này Thầy cần nhiều năng lượng để giải năng lượng trùng tang cho nên năng lượng của các Đức Phật đã dồn về đây để giúp đỡ. Năng lượng đã hội tụ dưới dạng hình ảnh của bức tượng đó để nhập vào Thầy.
- Thưa thầy! Thế còn mùi hương thơm lúc nãy ?
- Phật về, thì có hương thơm chứ sao.
Lúc này tôi quan sát thì thấy khí trùng ở trong nhà đang loãng ra, nhạt dần rồi tan mất hẳn. Trước khi Thầy trò tôi ra mộ để giải khí trùng ở ngoài mộ thì tôi thấy Thầy nói với gia chủ: “Thế này là tốt rồi, nhà mình có phúc rồi. Nếu lần này không làm kịp thì chỉ trong vòng 3 tháng gia đình này sẽ có hai người nữa chết”.
...
Chiều hôm sau anh TQ nói với Thầy:
- Thầy ơi! Thằng cháu con điện lên bảo: “Tối qua cháu nằm mơ bố cháu về bảo, bây giờ bố khỏe rồi không bị giữ nữa rồi mày cho bố xin cái bàn cờ đem đi đánh cho vui”. Thầy có biết không, khi gia đình nó biết bị trùng tang thì nó đã đi gọi hồn, hồn về bảo “lần này tao sẽ bắt hai người”. Nhà nó may quá đã được Thầy giúp, cả nhà nó mừng lắm.
Thầy cười… cười và gật…gật.
Ngày 12.10.2013: Sáng thức giấc thật sớm. Không khí yên bình của KB làm cho tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng. Đi quanh nhà, cây cối, hoa lá, cảnh vật làm tôi bỗng cảm giác thèm, ước gì tôi có thể ở lại đây. Mặt trời lấp ló, tại sao lại không tập Nhật Linh Đăng nhỉ? Bài này đúng là chói mắt thật, chói đến mức tôi mở mắt ra thử xem có phải mặt trời đang chiếu vào mặt mình không? Không phải! Vì lúc đó sớm lắm, mới có 5h nên ánh nắng còn rất nhẹ và non, chưa chiếu tới thẳng nơi tôi ngồi, mặc dù có thể nhìn thấy nó. Ngồi thiền ở đây rất thích, tôi chưa bao giờ dậy sớm đến thế để ngồi thiền thế này. Nhắm mắt lại thiền tiếp thì thấy có một con đường lớn thêng thang dẫn thẳng tới phía mặt trời. Lúc đó trên bàn tay tôi xuất hiện một cái vòng ngọc rất đẹp và có một bông hoa đẹp lắm nằm giữa lòng bàn tay, kỳ lạ nữa là có một dòng chữ từ từ chạy qua trước mắt tôi “hấp tinh hoa”.
Khi hỏi lại Thầy về cái vòng ngọc và dòng chữ thì Thầy nói: “Khi tập Nhật Linh Đăng, nếu ai có duyên thì sẽ có Nhật Tinh Hoa bay về”.
Việc đầu tiên của Thầy hôm nay là chữa bệnh cho chị D, chị D đã bị đau bụng từ hơn mười ngày nay và theo chị nói thì bệnh đau bụng của chị bị từ lâu lắm rồi. Rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, đau bụng đi khám bệnh thì bác sĩ kết luận không rõ ràng, cứ kháng sinh uống vào thì đỡ rồi đâu lại vào đấy! Hôm qua khi vừa vào đến nhà chị ở PleiKu thì Thầy đã nói: “Thành ruột có nhiều mụn quá!”
Thầy trò tôi khám thì phát hiện vùng đáy dạ dày có nhiều chất lỏng đen, dạng độc, trên bề mặt có phủ thứ chất lỏng trắng, sánh. Thầy thực hiện phẫu thuật nội soi bằng cách, đưa ống Thần Thanh Quang đi qua đường mũi, xuống thực quản, đi vào dạ dày, để hút chất dịch độc đen nhưng phần dịch lỏng trắng thì rất khó hút. Thầy phải bơm Vạn Thuỷ Cổ Linh đi vào dạ dày để hoà tan chất keo trắng ở đó. Hút dần hết chất dịch đen, rồi hết cả chất dịch màu trắng nhưng ruột của chị D đã bị tổn thương niêm mạc nghiêm trọng, xuất hiện nhiều mụn có đầu trắng trên bề mặt niêm mạc.
Thầy cho phác đồ điều trị như sau:
Lấy tế bào mầm ở huyệt Thần Khuyết(chỗ rốn) rồi đưa xuống tổ hợp Trường cường-Hội âm, để tạo tế bào phôi. Tế bào phôi này dùng để sản xuất toàn bộ niêm mạc ruột mới. Mặt khác, cho chế tạo một loại thuốc mỡ để bôi lên thành ruột, thuốc này có khả năng diệt trùng, kháng khuẩn và giải quyết mọi loại bệnh mà ruột đã mắc phải. Việc phẫu thuật được tiến hành như sau:
*Bước 1: Bóc toàn bộ niêm mạc ruột cũ, bỏ đi.
* Bước 2: Dùng dung dịch Vạn Thủy Cổ Linh rửa sạch, diệt trùng, diệt mầm bệnh ở toàn bộ thành ruột đã bị bóc niêm mạc.
* Bước 3: Dùng thuốc mỡ bôi lên toàn bộ thành ruột bên trong để diệt trừ gốc bệnh, đồng thời làm luôn keo dán.
* Bước 4: Dùng các mảng niêm mạc ruột mới được chế tạo bằng chính các tế bào gốc của người bệnh để dán lên thành ruột tạo ra một lớp niêm mạc ruột mới.
Cho phác đồ xong, Thầy bảo: “theoThầy làm đi”! Tôi ngước mắt nhìn Thầy…định “cãi” luôn...Nhưng thấy Thầy và không khí chữa bệnh nghiêm túc quá nên tôi đành im. Dường như hiểu ý tôi, Thầy bảo: “Cứ làm đi, Thầy ngồi đây đừng lo”. Tôi bắt đầu làm theo phác đồ đã cho. Khoảng gần một tiếng thì mọi việc đã xong.
Kết thúc cuộc phẫu thuật, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang của vùng Tây nguyên chiếu đen hết da của mọi người. Thế mới thấy cái nắng Tây Nguyên thật đáng để cháy.
Sau phẫu thuật chị D cảm thấy dễ chịu ngay và tôi tin rằng bệnh của chị sẽ khỏi hẳn. Còn Thầy thì nói: “Đây là một ca phẫu thuật điển hình của KCTL, lần sau cứ thế mà làm” nói xong Thầy đi vào nhà luôn. Tôi đứng ngoài sân tròn mắt lên nghĩ: “lần sau cứ thế mà làm…”! ? Tôi băn khoăn tự hỏi: Tại sao lại làm được ?...?...Rồi chợt nhớ lại, có bài Thầy đã viết: “Khí công là: dụng Tâm dẫn Ý, sinh Khí, tạo Lực…Lúc đầu là chỉ huy Nội khí, tức là khí ở trong người mình. Sau là chỉ huy Ngoại khí, tức là khí ở bên ngoài. Muốn chữa được bệnh thì phải chỉ huy được khí ở trong người người bệnh . Nếu cao cấp thì chỉ huy được cả khí trong Vũ trụ”
Hôm nay lần đầu tiên mình tham gia “Phẫu thuật Khí công”, làm được một tí là nhờ có Thầy ngồi bên cạnh chỉ huy. Còn “cứ thế mà làm…” thì bằng cách nào mà mình chỉ huy được các tế bào mầm chạy từ khu vực rốn đi xuống Trường cường - Hội âm, làm sao mình chỉ huy được tế bào phôi chạy từ Trường cường – Hội âm đến vùng bệnh để thay thế ? !...
Thôi kệ! Có gì thì lại Thầy ơi.
Ngày 13/10: Buổi sáng được thưởng thức li cà phê Tây Nguyên trong cái gió, cái nắng, trong tình cảm bịn rịn của người ở lại, người đi làm cho hương vị cà phê Trúc Vy trở nên ngon hơn bao giờ, Kbang xa dần!
Ngày 14/10: Rất trùng hợp và may mắn cho nhà cháu anh TQ, khi Thầy vào đúng lúc nhà anh đang bị trùng tang, bố anh vừa mất gần được 49 ngày. Xe đưa chúng tôi đi một chặng đường 25Km cách PleiKu. Bước chân vào đến nhà đã thấy khí trùng dầy đặc, nhìn cậu bé 7 tuổi, cái ánh mắt của trẻ con mà làm tôi rợn người, nó hun hút, đen thăm thẳm, nhìn bằng mắt thường cũng đã thấy lạnh người rồi. Còn bố cháu thì cũng có nhiều khí trùng bao quanh người, da thì mai mái, nhờn nhợt…
Khi làm việc, tay phải của Thầy bị đau, trên lòng bàn tay xuất hiện chữ “VẠN”, một biểu tượng của nhà Phật cứ xoáy mạnh trong lòng bàn tay Thầy. Lúc đó, tôi không còn thấy mình ngồi cạnh Thầy nữa, Thầy không còn là Thầy mà Thầy đã biến thành tượng. Tôi và anh hocdao nhìn nhau vì cả hai anh em đều nhận ra: Bức tượng Phật ở nhà anh TQ đã nhập vào người Thầy. Kỳ lạ thật, kỳ lạ thật. Từ trước đến nay tôi chỉ nghe nói đến “hô thần nhập tượng” chứ có bao giờ nghe nói “tượng nhập người” đâu. Có một nguồn năng lượng nào đó tràn đến, chiếm lĩnh ngay toàn bộ không gian ở đây…Đúng lúc đó tôi thấy buồn ngủ, gục đầu xuống bàn, năng lượng cơ thể được tẩy sạch, ấm áp, ngủ mơ màng! Hình ảnh em bé Ngũ Nhi lại hiện về, vui, mừng, vào nhà nào đó mà bé chỉ muốn nằm ngủ mà ko muốn tỉnh dậy (đây là hình ảnh liên quan đến BNT của tôi). Tôi vẫn nghe thấy tiếng Thầy và anh hocdao làm việc mà mình ko thể ngồi dậy và tham gia, tôi ngủ tiếp. Rồi một lúc sau, bỗng có một mùi thơm rất lạ, ko phải mùi hương đã đánh thức tôi dậy, mùi này lạ lắm, chưa bao giờ tôi ngửi thấy mùi này. Tôi bật dậy, hít mạnh hơn, không thấy mùi gì ngoài mùi hương, nhưng tĩnh lại, lại ngửi thấy, mọi người cũng ngửi thấy, nhưng không ai định nghĩa được đó là mùi thơm gì, lạ lắm lắm! Em Firephoenix nói với tôi: “Em thấy người em lâng lâng, nhẹ nhõm thoải mái, cái sự mỏi mệt khi mới đến đây biến đi đâu mất hết. Bây giờ người em rất khỏe. Chúng tôi hỏi thầy ngay:
- Thầy ơi! Sao lúc nãy Thầy lại biến thành tượng Phật?
- Thực ra lúc đầu Thầy cũng chưa hiểu vì việc này mới xảy ra lần đầu. Có lẽ khi hô thần nhập tượng ở nhà TQ thì đã có một phần năng lượng của Thầy hòa đồng được với năng lượng của Phật để cùng nhập tượng. Hòa đồng được tức là năng lượng dễ dàng giao lưu với nhau. Lần này Thầy cần nhiều năng lượng để giải năng lượng trùng tang cho nên năng lượng của các Đức Phật đã dồn về đây để giúp đỡ. Năng lượng đã hội tụ dưới dạng hình ảnh của bức tượng đó để nhập vào Thầy.
- Thưa thầy! Thế còn mùi hương thơm lúc nãy ?
- Phật về, thì có hương thơm chứ sao.
Lúc này tôi quan sát thì thấy khí trùng ở trong nhà đang loãng ra, nhạt dần rồi tan mất hẳn. Trước khi Thầy trò tôi ra mộ để giải khí trùng ở ngoài mộ thì tôi thấy Thầy nói với gia chủ: “Thế này là tốt rồi, nhà mình có phúc rồi. Nếu lần này không làm kịp thì chỉ trong vòng 3 tháng gia đình này sẽ có hai người nữa chết”.
...
Chiều hôm sau anh TQ nói với Thầy:
- Thầy ơi! Thằng cháu con điện lên bảo: “Tối qua cháu nằm mơ bố cháu về bảo, bây giờ bố khỏe rồi không bị giữ nữa rồi mày cho bố xin cái bàn cờ đem đi đánh cho vui”. Thầy có biết không, khi gia đình nó biết bị trùng tang thì nó đã đi gọi hồn, hồn về bảo “lần này tao sẽ bắt hai người”. Nhà nó may quá đã được Thầy giúp, cả nhà nó mừng lắm.
Thầy cười… cười và gật…gật.