PDA

View Full Version : Dùng Vòng Gỗ Hóa Thạch Chữa Bệnh



Mộc Lan
02-10-2013, 11:45
Cuộc sống bộn bề với những lo toan, những cảm xúc không phân thể phân định được. Nó làm cho cơ thể chúng ta luôn căng lên như một dây đàn. Nếu người nghệ sĩ chẳng may tác động lên nó một lực vượt quá sự đàn hồi của nó thì nó sẽ đứt và bản nhạc sẽ khuyết đi những nốt trầm bổng nếu như một dây đàn đứt đi, còn nếu nó đứt hết những dây còn lại thì bản nhạc sẽ mãi dang dở và công lao của người nghệ sĩ bị gió cuốn đi. Không biết ngày mai cảm xúc sáng tác của họ sẽ ra sao?
Cuộc sống vẫn thế cứ trôi như vậy từ ngày này sang ngày khác nếu chúng ta không dừng lại một giây lát để tự thưởng cho mình những khoảnh khắc ngọt ngào, yển ả để chúng ta có thể cảm nhận cuộc sống muôn màu với bao điều kỳ diệu xung quanh. Chúng ta sẽ có những cái nhìn thân thiện và rộng mở hơn với cuộc sống hiện tại.
Mộc Lan có những lúc ngồi lặng thinh chỉ để nhìn hình ảnh mẹ con nhà Cóc nhún nhảy bên khóm trúc trong vườn hay nhìn dòng người đi tập thể dục thao thao bất tuyệt những câu chuyện trên trời dưới biển rất vui vẻ. Mộc Lan nghĩ mình cần phải trân trọng những gì mà tạo hóa ban tặng cho chúng ta dù nó khiến cho ta vui, hạnh phúc hay khổ đau tột đỉnh. Mỗi người một cá tính, mỗi người một số phận nhưng nếu chúng ta biết nhìn về phía trước mà mỉm cười thì mọi việc sẽ trôi qua một cách dễ dàng. Mộc Lan rất tâm đắc câu nói của Thầy "Cái gì mình nghĩ mà giải quyết được vấn đề thì hãy nghĩ, còn cái gì mình nghĩ mà không thể xoay chuyển vấn để thì đừng có nghĩ làm gì"
http://i1282.photobucket.com/albums/a524/hongtrangnguyen1983/dieukydieu_zps3a2dae0b.jpg (http://s1282.photobucket.com/user/hongtrangnguyen1983/media/dieukydieu_zps3a2dae0b.jpg.html)

Thời gian gần đây, Mộc Lan rất hay bị đau đầu mà không rõ nguyên nhân tại sao vì công việc của Mộc Lan đợt này đã bớt bận hơn, gia đình mọi người vẫn vui vẻ đầm ấm. Sau đó, Mộc Lan nghĩ vẩn vơ hay tại khí xấu lại tràn về? Mộc Lan có lên nhà hỏi Thầy mà Thầy chỉ cười tủm tỉm. Một hôm ở văn phòng trong lúc ngồi rảnh rỗi, Mộc Lan nhìn trên bàn làm việc thấy chiếc vòng "gỗ hóa thạch" mà Thầy tặng cho Mộc Lan sau chuyến đi công tác Gia Lai. Qua ánh nắng rực rỡ của buổi trưa hè, những viên đá lấp lánh rất đẹp. Mộc Lan ngắm nghía rất lâu chiếc vòng rồi tình cờ Mộc Lan đặt nó lên đầu thì ngay lập tức vị trí bách hội nóng và rất ngứa. Thấy làm lạ, Mộc Lan ngồi im lặng để theo dõi tình hình thì có một lực xoáy rất mạnh hút khí ra khỏi đỉnh đẩu. Một lúc sau, Mộc Lan cảm nhận được phần linh của chiếc vòng quay xung quanh đầu mình, liên tục đưa toàn bộ phần khí ứ chệ bên trong não bộ của Mộc Lan đi ra bên ngoài. Sau phần hút khí, Mộc Lan cảm nhận rõ những luồng khí nhè nhẹ như đang tiếp thêm cho Mộc Lan một nguồn năng lượng mới sáng và sạch hơn. Mộc Lan thấy cơ thể mình dần dần trở nên nhẹ nhõm và sảng khoái. Tới lúc này, Mộc Lan hiểu rằng chiếc vòng đã chữa bệnh và hoàn thiện cơ thể cho mình. Mộc Lan cảm thấy rất vui nhưng có phần hơi xấu hổ với Thầy và ngay cả chính chiếc vòng của mình nữa vì bấy lâu nay Mộc Lan chỉ biết đeo nó như môt món quà mà Thầy tặng cho Mộc Lan mà chưa bao giờ thử tìm hiểu thấu đáo công dụng của nó. Qua sự việc hôm đó, Mộc Lan đã rút ra được kinh nghiệm cho bản thân mình là hãy sống chậm và sâu sắc hơn nữa để có thể khám phá được những điều tốt đẹp hiện hữu xung quanh.

Phương Nam
02-10-2013, 16:42
Chào Mộc Lan!
Chị thì thường dùng chiếc vòng gỗ hóa thạch ấy để chữa đau bụng và đau dạ dày. Nó hay lắm nha, để trên bụng một lúc thì hết đau ngay.

NguyetQuangTu
04-10-2013, 10:28
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/2013-10-04-2943_q1_q1_q1_zps69a7940a.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/2013-10-04-2943_q1_q1_q1_zps69a7940a.jpg.html)


Vòng Gỗ Hóa Thạch


KHỔ THÂN CÁI VÒNG

Thầy tặng vòng không phải để chơi,
Bao nhiêu năng lượng gửi trong này.
Chỉ tiếc người đeo thường vô ý,
Cứ tưởng vòng thường...đeo cho vui.

Hoasentrang
04-10-2013, 11:07
Nhân câu chuuyện về cái vòng, mình cũng muốn chia sẻ về chiếc vòng của mẹ mình. Chả là bà cũng có 1 chiếc vòng gỗ hóa thạch (được thầy mua về từ Gia Lai). Từ đó bà đeo như một cách bảo vệ sức khỏe chứ chưa thực sự biết đến sức mạnh của nó.

Mỗi sáng mẹ mình thường theo học lớp yoga cười rất vui, ở đó cũng có nhiều người nước ngoài đến học. Một hôm bà thấy 1 thanh niên cứ nhìn cái vòng và thấy trên tay anh ấy cũng có 1 chiếc vòng tương tự. Anh chia sẻ, chiếc vòng ấy dùng để bảo vệ sức khỏe do 1 ông thầy ở Hàn Quốc tặng, rất quý, mức năng lượng rất cao.
Chia sẻ 1 lúc, anh ngỏ ý muốn mượn xem chiếc vòng của mẹ mình. Thật kỳ lạ, khi vừa cầm lấy chiếc vòng, anh bị nghiêng luôn cả người và nói, chiếc vòng của cô ở đâu, sao năng lượng nhiều như thế, nặng quá. Nặng hơn chiếc vòng của cháu nhiều lần. Mẹ mình ngạc nhiên lắm chỉ nói: Vòng này của con cô tặng, của ông thầy khí công tâm linh. Cậu thanh niên ngắm rất kỹ cái vòng, rồi đưa lại cho mẹ Hoasentrang nói, đây là chiếc vòng rất quý cô ạ. Cô đeo ở tay có thấy khỏe lên không.

Lúc đó mẹ mình mới để ý từ khi đeo vòng, bà rất ít ốm đau hay bị những bệnh lặt vặt. Đôi khi bà cũng tự lấy vòng để vào chỗ đau hoặc ngồi tâm niệm chữa bệnh.

Chia sẻ lên đây để cả nhà cùng biết ạ

theoThầy
06-10-2013, 23:10
Đọc câu chuyện về chiếc vòng và trải nghiệm của Mộc Lan đã đem đến cho tôi một sự thú vị, tuy nhiên tôi chưa thực sự quan tâm đến công năng của chiếc vòng và chưa hề định thử. Nhưng vừa xong, khi cậu em trai đến gần và có ý muốn nhờ tôi chữa cho cái cổ vì cậu ấy cảm thấy cổ mình đang bị cứng dần. Đây là căn bệnh rất dễ gặp trong giai đoạn chớm lạnh này, khi khí xấu xâm nhập vào khu vực cổ và các hoạt động liên quan đến bộ phận này dần khó khăn do cơ cổ bị cứng lại, không quay đầu được, bị vẹo sang một bên hay ở một tư thế cố định nào đó. Nhưng tôi hơi ái ngại khi nhận lời, vì xuất phát từ mức năng lượng vốn đã không dồi dào, lại vừa chữa cho một cô em, nên tôi nghĩ nếu chữa tiếp bằng thực công sẽ không hiệu quả nữa. Vì vậy, khi bắt đầu chữa cho em trai, tôi tâm niệm xin Thầy cho chiếc vòng của tôi biến thành linh pháp để giúp tôi chữa bệnh. Chiếc vòng tự nhiên phát ra ánh sáng xoáy tròn, tôi đặt vòng vào lòng bàn tay và úp lên vùng cổ của bệnh nhân. Năng lượng rất mạnh xoáy hút khí độc, khí xấu khắp cơ thể, tập trung đặc biệt ở vùng cổ-vai. Cả người tôi nóng rực lên và bồng bềnh, có lẽ bản thân tôi cũng được khắp phục nhược điểm của bản thể luôn thì phải. Tôi cứ tâm niệm và ngồi im, xin Thầy giúp đỡ. Cứ ngồi một lúc, khi thấy vùng xoáy khí giảm dần, những khí độc tụ lại chiếc vòng, trông giống như dầu hỏa, lóng lánh, dính dính nằm trong lòng chiếc vòng rồi từ từ tan hết thì tôi dừng lại. Cậu em trai quay lại, nhìn tôi với ánh mắt rất ngạc nhiên. Lúc trước, khi đặt vấn đề nhờ chữa, có lẽ cậu vẫn không thực tin là có thể giảm đau thật, nên tâm thế nhờ vả không nghiêm túc lắm, nên khi thấy đỡ thật, cậu cứ quay quay cổ sang trái, phải... và nói: "có đỡ!" Hai từ tuy cụt lủn, nhưng tôi biết, để công nhận điều đó không phải dễ dàng với một cậu con trai 28 tuổi! Em tôi đã dần tin vào KC rồi, đấy là niềm vui với tôi.
Còn về phần mình, khi thấy chiếc vòng quả là có mức năng lượng đáng nể, tôi học theo ML, đặt nó lên đầu và tâm niệm xin hút độc khí trong người. Phải nói rõ thêm về chiếc vòng này một chút. Khi tôi được Thầy tặng chiếc vòng, tôi rất hay bị tê bên tay trái (là bên đeo vòng). Việc tê này không diễn ra thường xuyên, chỉ khi tôi cảm giác mệt hoặc không bình thường thì tự nhiên tay trái tê tê. Hiện tượng đó chấm dứt khi tôi bị đứt vòng lần thứ 1, lúc đó, khi tôi tự xâu lại vòng và buộc nó, tôi phát hiện ra rằng có 1 viên đã nằm không đúng vị trí và vòng không phát huy tác dụng tê tê như trước nữa. Nhưng tôi không xâu lại. Lần thứ hai sắp đứt tiếp, tôi nhờ Thầy xâu lại với vị trí đúng của các hạt, có lẽ do năng lượng từ Thầy và vị trí hợp lí của các hạt, chuỗi vòng lại bắt đầu cho tôi gặp lại cảm giác tê tê từ trước đó. Và đến hôm nay, khi vòng được đặt tại vị trí Bách hội, nó tỏa ra năng lượng kì lạ. Giống như cái nơm năng lượng úp lên đầu tôi, xoáy mạnh theo vòng Thiên chuyển, hút mạnh từ địa cung hút lên. Tôi cảm thấy khó chịu, buồn nôn, nhưng cố ngồi tiếp. Rồi Vòng xoáy ngắn dần, rút ngắn dần lên từ dưới địa cung, rồi thu vòng xoáy chỉ còn xuống tới vùng hông, rồi cao dần lên tới Bách hội và phần cơ thể thoát ra khỏi vòng xoáy cứ nóng rực lên, đầu nhẹ dần. Khi vòng xoáy kết thúc trong lòng chiếc vòng, tôi dừng lại, tâm niệm cám ơn Thầy. Có những điều luôn ở cạnh mình nhưng hóa ra không phải mình lúc nào cũng biết. Cám ơn Thầy đã cho con nhiều trải nghiệm trong đời!

ĐINHQUANG HIỆP
16-10-2013, 23:33
Những cảm nhận khi sử dụng vòng gỗ hóa thạch của ĐQH.
ĐQH từ sau khi được Thầy tặng cho chiếc vòng gỗ hóa thạch thì luôn đeo bên mình vừa là để bảo vệ vừa là để cân bằng ổn định cho cơ thể. Và đã có đôi lần khi chữa bệnh cho mẹ thì ĐQH có sử dụng vòng gỗ hóa thạch đặt lên đỉnh đầu của mẹ với tâm niệm để hút hết độc khí, bệnh khí… trên cơ thể của mẹ. Và cũng thỉnh thoảng ĐQH sử dụng vòng ngồi ở tư thế thiền và tay phải lần tràng hạt. Khi ngồi lần tràng hạt ĐQH đã cảm nhận được sức mạnh của vòng gỗ hóa thạch mà Thầy đã tặng cho.
Thời gian vừa qua do dây của vòng lâu ngày đã bị đứt mất một dây còn lại một dây, nên ĐQH đã cẩn trọng để vòng ở nhà không đeo bên mình. Trong thời gian không đeo bên mình là hai tuần, thì ĐQH đã bị cảm cúm và bị đau mắt đỏ. Sau đó ĐQH mới chợt nhận ra vừa qua mình đã không đeo vòng bên mình. Sau đó ĐQH có đi tìm mua được loại dây dù nhỏ về để thay thế dây cước. Trước khi cắt dây cước đi thì có lồng thêm một dây dù vào trước và ĐQH có lần tràng hạt thì thấy mức năng lượng rất mạnh. Tuy nhiên khi cắt bỏ dây cước và có lồng thêm một dây dù vào nữa, thì ĐQH có thử lần tràng hạt thì thấy được đã có sự thay đổi về năng lượng, không còn mạnh như trước nữa. Mặt khác khi sử dụng dây dù, do dây dù không co giãn được như dây cước vì vậy chiếc vòng sau khi sử dụng dây dù để đeo vào được thì buộc phải hơi lỏng thì mới đeo lọt. Mất mấy ngày đầu đeo vòng, khi tháo vòng ra rất dễ dàng. Tuy nhiên sau đó có một sự bất ngờ là sau một tuần đeo chiếc vòng đến bây giờ tháo vòng ra khỏi tay rất khó. Đồng thời mức năng lượng khi ngồi lần tràng hạt đã mạnh trở lại như trước đó.
Vừa qua sau khi chữa bệnh cho mẹ xong, ĐQH có tranh thủ ngồi thanh khí đã sử dụng vòng gỗ hóa thạch để ngồi thiền lần tràng hạt. Khi ngồi thiền lần tràng hạt thì ĐQH cảm nhận được sức mạnh của vòng hạt là rất lớn. Năng lượng dồn mạnh xuống đỉnh đầu. Cơ thể được thanh lọc từ trên xuống. Cơ thể được thanh lọc đẩy mạnh hư độc khí, bệnh khí, khí tụ, khí xấu, năng lượng xấu thoát ra ngoài cơ thể thông xả mạnh xuống hai chân. Cơ thể cảm thấy nóng rạo rực. Sau đó năng lượng tác động mạnh vào vùng bệnh đang bị đau trên cơ thể. Vùng bệnh trên cơ thể cảm thấy nóng râm ran rất dễ chịu.
Trên đây là những cảm nhận của ĐQH khi sử dụng vòng gỗ hóa thạch cũng mong mọi người chia sẻ tiếp.

Trái tim dũng cảm
17-10-2013, 15:04
Tôi vẫn còn nhớ ngày trước khi mới vào lớp, nhìn các anh chị đi trước hầu như người nào cũng được Thầy tặng và đeo vòng gỗ hóa thạch, đọc các bài viết của mọi người về tác dụng của gỗ hóa thạch thì càng làm ao ước trỗi dậy là mong có một cái vòng như vậy và có nói với chị TTX, chị nói đợi đợt nào nhờ người mua hộ rồi gửi ra cho….
Rồi một hôm, Thầy nói Thầy còn duy nhất một cái vòng nhưng là vòng dành cho con trai vì hạt nó to hơn, Thầy hỏi có lấy không….Thế là mắt tôi sáng lên, ôi! Niềm mong ước của mình đã được Thầy biến thành hiện thực…. Tôi còn nhớ cái cảm giác sung sướng ấy, nắm tay Thầy cảm ơn Thầy rối rít.
Tôi là người rất thích vòng và đây là cái vòng nặng nhất của tôi. Tôi đeo vào mà cảm thấy nặng trĩu tay. Vòng gỗ hóa thạch đã và đang như một vật không thể thiếu của tôi. Tôi rất ít khi tháo ra và thường hay nhìn ngắm những vân gỗ trên vòng như một thói quen và để thoải mái đầu óc.
Tôi luôn tin chiếc vòng của Thầy tặng luôn hỗ trợ, bảo vệ sức khỏe của tôi trong suốt thời gian qua khiến tôi không bị ốm nhiều như xưa nhưng phải thú nhận một điều là tôi chưa nghĩ đến những cách thức chữa bệnh thông qua chiếc vòng gỗ hóa thạch. Bởi vì khi bị đau đầu, mệt mỏi, những sự đau nhẹ thì tập bài TKKT hay nghe thơ Thầy rồi ngủ một giấc dài là mọi thứ gần như tan biến. Có lẽ lúc đấy vòng gỗ hóa thạch cũng đang phát huy tác dụng mà tôi chưa thực sự để ý và cảm nhận được.
Sau khi đọc các bài viết của các đồng môn về tác dụng của chiếc vòng, tôi đã thử nghiệm khi chữa bệnh cảm và viêm họng, và thực sự cảm nhận được rõ ràng tác dụng của nó…Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng đeo chỉ để đẹp, để vui, luôn tin tưởng về những hiệu quả của chiếc vòng. Nhưng có những bài chia sẻ của các đồng môn thì càng được biết thêm những công dụng, cách sử dụng để có được nhiều hơn nữa những hiệu quả. Mong rằng các đồng môn sẽ cùng nhau chia sẻ nhiều hơn nữa những điều như thế này.
Quý vật dành cho quý nhân….Thầy tặng cho chúng con quý vật, chúng con luôn gìn giữ và trân trọng và sẽ cố gắng để thành người có thể sử dụng được hiệu quả quý vật này ạ.
Cảm ơn Thầy và tình yêu thương, năng lượng của Thầy luôn theo bước đường chúng con đi.