PDA

View Full Version : Nhớ về giấc mơ được Thầy chữa bệnh



ĐINHQUANG HIỆP
17-07-2013, 23:52
ĐQH xin chia sẻ về giấc mơ của mình đã diễn ra cách đây khoảng hơn một năm. Thời điểm đó ĐQH mất một tuần cứ khi làm việc thì rất khó tập trung vào việc được. Muốn làm việc thì phải cố hết sức, tập trung cao độ mới triển khai được công việc mặc dù những việc đó đã quá quen thuộc rồi. Lúc đó ĐQH cũng chưa rõ nguyên nhân vì sao, sau đó thì ĐQH có dự định đến cầu cứu Thầy. Nhưng chính hôm dự định thì ngay đêm hôm đó ĐQH đã có một giấc mơ được thầy NQT cứu chữa. Trong giấc mơ hôm đó ĐQH thấy mình đến gặp Thầy ở một nơi giống như ở dưới động. Trong giấc mơ ĐQH đến bên Thầy và quì trước Thầy khi mà ĐQH chưa kịp trình bầy nguyên nhân cần Thầy cứu chữa thì ĐQH đã được Thầy đặt tay lên đầu chữa bệnh cho. Lúc đó một cảm giác ngẹn ngào như không nói nên lời. Một cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Thầy đã giải tỏa hết độc khí bệnh khí đem lại sự cân bằng ổn định trên vùng đầu của ĐQH. Trong giấc mơ hôm đó ĐQH còn nhìn thấy vía chị Nganuoc được làm việc bên Thầy. Sau khi được Thầy chữa bệnh cho thì lại được Thầy và chị chiêu đãi. Kết thúc giấc mơ ĐQH rất vui, trong lòng luôn luôn biết ơn và cảm ơn Thầy đã cứu chữa cho con kịp thời. Và cũng từ hôm đó mọi bức bách khó chịu khi làm việc đã tan biến, trí não đã trở về trạng thái làm việc bình thường, không còn nặng nề khó tập trung như trước nữa. Những hình ảnh trong giấc mơ hôm đó luôn luôn in dấu trí não của ĐQH. Vừa qua trong chuyến đi Hòa Bình ĐQH được cùng với lớp KCTL theo Thầy về Động Hoa Lâm. Đối với ĐQH đây là lần đầu tiên được về Động Hoa Lâm nhưng khi về đến Động tự nhiên ĐQH dần dần nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ của mình. Hình như có gì đó gần gũi nhưng lại rất khó tả. Và chính vì vậy mà ĐQH muốn chia sẻ và đồng thời con ĐQH muốn nói lời cảm ơn đến Thầy luôn dõi theo, dẫn dắt, giúp đỡ chúng con khi chúng con gặp khó khăn.