PDA

View Full Version : Cảm nhận sau chuyến đi Côn Sơn



Lê Minh
14-06-2013, 11:56
Chào các bạn!
Rời Côn Sơn hơn một tháng nay, nhưng cảm xúc về một chuyến đi vẫn cháy mãi trong tôi. Có thể nói mọi lúc, mọi nơi hình ảnh về Côn Sơn, về người Thầy kính yêu, về gia đình KCTL không lúc nào rời tâm trí tôi. Có thể có người hỏi "Bác có cảm xúc như vậy, tại sao bây giờ bác mới viết"
Thưa các bạn! Với độ tuổi ngoài 60 của tôi đáng lẽ được rảnh rang công việc, hàng ngày có thể đi bộ, đọc báo, xem mạng… nhưng điều đó đối với tôi là rất khó, vì các con tôi, các cháu của tôi rất cần tôi. Tôi vừa làm bảo mẫu cho hai cháu nhỏ, một cháu 9 tháng tuổi, một cháu 5 tuổi, vừa làm "ma ma đại tổng quản" cho gia đình 6 thành viên, gồm vợ chồng tôi, vợ chồng con gái tôi và hai cháu nhỏ. Các con tôi rất bận, các cháu vừa đi làm, vừa đi học thêm. Vì vậy, là người mẹ thương con tôi phải quán xuyến mọi công việc để các con tôi yên tâm công tác. Tôi lúc nào cũng tất bật, có người còn đùa với tôi "Cô lúc nào cũng như chạy", thật đúng thế các bạn ạ. Chắc vài ba năm nữa các cháu lớn tôi mới được rảnh rang chút ít. Thời gian rảnh nhất của tôi là 11 giờ 30 tối, tức là sau khi kể chuyện cổ tích, hoặc đọc thơ, ru cháu ngủ, tôi mới rảnh, mới bắt đầu ngồi thiền và lúc thiền xong là đêm đã khuya lắm rồi. Bây giờ, khi tôi viết xong bài này thì đã sang một ngày mới rồi.
Thưa các bạn! Trong cuộc đời tôi có nhiều chuyến đi, những chuyến đi du lịch cùng cơ quan khắp mọi miền đất nước nhưng chưa bao giờ có một chuyến đi ấn tượng sâu sắc như chuyến đi Côn Sơn vừa rồi.
1. Ấn tượng về Bát cổ
Đã hơn hai năm nay tôi thường xuyên nghe thơ Thầy, tôi thuộc lòng những bài thơ của Thầy, những bài thơ không những tôi mà hầu hết mọi người nghe mãi không chán, đặc biệt là những bài thơ về Bát cổ, nhưng để hiểu một cách trọn vẹn thì chưa. Lần này, đến Côn Sơn được thăm Bát cổ được Thầy giới thiệu đầy đủ về Bát cổ giúp tôi hiểu hơn về Bát cổ và càng hiểu sâu sắc thêm về " Bát cổ thi" của Thầy. Ví như hình ảnh "Hoa sen giếng ngọc" khi đến thăm đền thờ cụ Mạc Đình Chi, hay hình ảnh "ngựa Gióng" trong đền thờ Phao Sơn cổ thành….Có lần tôi mở thơ của Thầy cho cô bạn đồng nghiệp nghe khi cô ấy nghe đến vần thơ "giải yếm buông trôi ấm vạn người" (trong bài bà chúa Sao Sa) cô ấy thốt lên "ôi! Hay quá hình ảnh "giải yếm buông trôi ấm vạn người" đẹp quá. Đến Côn Sơn, khi chúng tôi đứng trên bờ đê của Lục đầu giang, hình ảnh "giải yếm buông trôi ấm vạn người" đã làm rung động trái tim của mọi người.
Con cám ơn thầy đã giúp chúng con đến với Bát cổ, hiểu về Bát cổ, giờ đây nghe thơ thầy nếu ai hỏi về Bát cổ thì con sẽ trả lời được rồi.
2. Ấn tượng về những bài luyện tại Côn Sơn
Thưa các bạn! Đây là lần thứ 2 tôi đến linh địa Côn Sơn. Lần đầu tiên vào dịp 30/4 năm ngoái lần đó với tư cách là một bệnh nhân, theo gia đình KCTL để chữa bệnh. Lần thứ 2 là dịp 30/4 năm nay, tôi đến Côn Sơn trong tâm thế của một thành viên gia đình KCTL. Tại linh địa Côn Sơn, chúng tôi được Thầy, được bà chúa Sao Sa và các vị Bề Trên chỉ huy các trận pháp, tất cả các trận pháp tôi đều nhận được rất nhiều năng lượng. Mỗi trận là một cảm nhận khác nhau.
Trận do Bà Chúa Sao Sa chỉ huy tại đền thờ của bà. Khi vào trận, trên đầu tôi có một luồng xoáy khí hình cái phễu, xoáy thẳng xuống đỉnh đầu Bách Hội, chạy dọc trục sinh lực, sau đó lan tỏa khắp cơ thể. Tiếp đó hình ảnh những giải lụa màu hồng nghìn tia tung bay trước mặt tôi, một lúc sau một màu vàng bao trùm khắp không gian, cơ thể ấm dần lên, ấn đường rung rung thật là dễ chịu.
Đặc biệt nhất vẫn là trận pháp tại chùa Phao Sơn. Đây là một trận mà nguồn cảm hứng vô tận, tôi nghĩ rằng nó không chỉ làm rung động trái tim tôi mà nó còn làm rung động trái tim tất cả mọi người đang luyện tập. Trong trận này, tôi cứ nghĩ Thầy dành riêng cho tôi, thầy đọc được ý nghĩ của tôi.
Các bạn có biết tại sao tôi nói vậy không? Bởi vì, trước tam bảo của chùa Phao Sơn, trước Phật tiền tôi thầm khấn nguyện: "Con cầu xin mười phương chư Phật, chư Đại Bồ tát từ bi gia hộ cho quốc thái dân an, nhân dân được sống ấm no hạnh phúc, con xin chư Phật, chư Bồ tát khai tâm mở huệ cho con luôn luôn có trái tim nhân hậu, có tấm lòng vị tha bao dung, độ lượng, luôn hướng thiện, biết làm việc thiện, biết từ bỏ tham, sân, si…. Con cầu xin phật, bồ tát gia hộ cho tất cả mọi người đều có tâm nguyện như con".
Các bạn a! Khi tôi khấn xong thì cũng là lúc thầy trực tiếp chỉ huy trận pháp. Suốt cả buổi luyện, từng câu, từng chữ trong lời dẫn luyện của thầy đều đúng ý nghĩ tâm nguyện của tôi trước tam bảo. Đến lúc Thầy hô "Trái tim trần tục bay ra khỏi lồng ngực, thay vào đó là một trái tim nhân hậu, biết yêu thương, biết hướng thiện"….Chao ôi! Lúc đó tôi xúc động vô cùng, cổ tôi nghèn nghẹn, nước mắt tôi lăn dài xuống gò má xuống ngực. Tôi thầm kêu lên "Thầy ơi, Thầy đã hiểu được tâm nguyện của con rồi đó"
Có lẽ tất cả mọi người đều xúc động như tôi. Bởi vì, lúc đó trong phòng luyện im lặng lạ thường, không một tiếng động mặc dù rất nhỏ, chỉ có tiếng lá xào xạc trước sân chùa.
Tiếp sau đó thầy hô "Bình nước Cam lộ rưới lên đầu mọi người trong trận…." một cảm giác mát mẻ, ngọt ngào lan tỏa khắp thân thể lúc đó tôi cảm thấy tâm hồn thật là thư thái, an lạc.
Kết thúc trận, thầy hô "từ từ dừng lại" tôi và mọi người bừng tỉnh. Tôi nghe Hocdao thốt lên "thật là mỹ mãn" cám ơn Hocdao đã nói hộ tâm trạng chúng tôi.
Tôi chưa biết tên gọi trận đó là trận gì nhưng, nguồn cảm hứng vô tận đó sẽ theo chúng tôi suốt chặng đường tiếp theo.

3. Niềm vinh dự khi tôi được làm nhiệm vụ đặc biệt
Thưa các bạn!
Năm nay tôi có hai niềm vui lớn, đó là được làm thành viên của gia đình KCTL và được làm nhiệm vụ đặc biệt. Tối hôm đó, khi được đứng trong hàng ngũ của gia đình KCTL, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, thật bất ngờ khi thầy đọc tên tôi được chọn làm người đặc biệt. Hạnh phúc đến bất ngờ nên lúc đó tôi có chút mất bình tĩnh, tôi nắm lấy tay THANHTINH để lấy lại bình tĩnh, THANHTINH như hiểu được tâm trạng của tôi, cháu trấn an tôi, đi bên THANHTINH tôi cảm thấy tự tin.
Các bạn ạ! ở đây tôi chỉ nói đến cảm xúc của tôi khi được vinh dự được đứng vào đội ngũ làm nhiệm vụ đặc biệt, còn diễn biến của trận thì như bạn đã nói ở diên đàn rồi
Thưa Thầy! Con xin hứa với Thầy, con luôn chăm chỉ luyện tập, để nâng cao sức khỏe, luyện tâm, luyện đức để trở thành một người có ích trong cuộc sống này, để mãi mãi con được lựa chọn đứng vào đội ngũ làm nhiệm vụ đặc biệt của gia đình KCTL.
Con kính chúc Thầy mạnh khỏe, chúc gia đình KCTL ngày càng phát triển!