PDA

View Full Version : Sự trùng hợp kỳ diệu!



LinhTâm
07-05-2013, 17:11
Thầy ơi, đêm qua con có giấc mơ lạ lạ. Con mơ thấy Thầy và Bảo Châu đến chữa bệnh cho một bà cụ ở vùng núi, 2 người đi ô tô còn con thì… bay theo. (Không hiểu sao con rất hay mơ được bay :D ) Con không hề biết địa chỉ nơi đó mà thế nào đến đúng lúc Thầy và Bảo Châu vừa xuống xe. Thầy hỏi con sao lại ở đây thì con nói vì trên đường thấy Thầy nên con xuống… Bà cụ thì không chịu chữa bệnh vì không tin rồi sau con lại thấy Thầy và Bảo Châu chữa bệnh cho con, khỏi bệnh con lại … bay về.

Sáng nay tỉnh dậy con vẫn nghĩ mãi về giấc mơ đó, linh cảm Thầy sẽ mang đến cho con điều gì vui đây nhưng cũng không dám hi vọng quá. Vậy mà đến công ty, mở diễn đàn Khí Công ra để đọc bài, nghĩ thế nào con lại nhấn vào nick của con để xem status thì không tin ở mắt mình nữa… đúng là 2 chữ “Nhập Môn” kia rồi!!! Nhìn đi nhìn lại đến khi cảm thấy thật chắc chắn, con sung sướng bỏ dở cả cơm đang ăn để gọi điện khoe với mọi người…

Con thật không ngờ lại nhận được niềm vui đến vậy. Đây là điều mà con vẫn mong muốn bấy lâu và suy nghĩ cùng rất nhiều. Vui lắm nhưng cũng nhiều lo lắng Thầy ạ. Con biết mình sẽ cần phải cố gắng nhiều thật nhiều nữa mới xứng với những gì Thầy mong đợi ở chúng con, liệu khả năng của con có thể làm được hay không?! Dẫu vậy con vẫn tin rằng, với sự dìu dắt của Thầy chúng con sẽ không bao giờ bị lạc lối,Thầy nhỉ?

@Giấc mơ được Thầy chữa bệnh và status được chuyển thành "Nhập môn" với con điều đó thật kỳ diệu :)

Vidieu
07-05-2013, 19:15
Chúc mừng chị Linh nhé. Đúng là cứ gõ cửa thì cửa sẽ mở phải không chị. Hôm vừa rồi chị cứ lo lắng mãi không biết tới khi nào thì được nhập môn. Giờ thì thành sự thực rồi chị nhé. Em cũng vui lây đây nè chị ^^

kienvang00012003
08-05-2013, 09:34
Cách đây mấy bữa con cũng có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó bạn Hiepqf3 đã gọi điện cho con và chúc mừng vì con đã được Nhập môn. Híc! Nhưng ngay trong giấc mơ đó con cũng đã nhận ra là mình chưa hề biết bạn Hiep, và bạn đó cũng chẳng thể nào có được số điện thoại của con.

Hôm sau con vẫn mở mạng để xem, biết đâu có điều kỳ diệu gì đó đã xảy ra đối với mình. Nhưng... đó chỉ là giấc mơ... Có lẽ con tập luyện vẫn còn chưa tốt... thực sự chưa tốt...!

LinhTâm
08-05-2013, 13:31
Không phải vội đâu bạn, cần phải có thời gian bạn ạ, cứ chăm chỉ luyện tập rồi "việc gì đến sẽ đến". Mình và mọi người cũng đã từng có tâm trạng như bạn đó. Nhưng nghĩ lại thì "cái gì dễ đến thì cũng dễ đi", cho nên hãy cứ cảm nhận về Khí Công, về gia đình KCTL đi nhé rồi bạn sẽ nhận được điều mong muốn thôi.

Chúc bạn luyện tập tốt!