PDA

View Full Version : Dền Sáng-Lào Cai, chuyến đi của những trăn trở



Hanhthong
23-04-2013, 19:36
Khi biết Dền Sáng, Lào Cai có 4 điểm trường còn khó khăn, nhóm ‘Quyên góp và ủng hộ từ thiện’ của diễn đàn Khí công tâm linh đã bắt tay vào cùng nhóm Nhân Ái để bắt đầu cho đợt từ thiện mới. Được sự giúp sức của nhiều người, nhiều món quà, đồ dùng học tập, quần áo cũ mới, khăn mặt, kim chỉ… đã được gửi tới. Có bạn còn gom được cả thuốc bổ, thuốc đau đầu ở phòng khám quân y để ủng hộ cho các cháu, nơi mà điều kiện vật chất còn quá khó khăn này.

Cuối cùng thì mọi việc cũng hoàn tất sau 2 buổi phân loại, đóng gói và xếp cho từng điểm trường, những bạn không trong nhóm từ thiện cũng hăm hở tới giúp sức. Cảm giác 1 sân đồ chỉ loáng cái cũng được phân chia và đóng gói cũng khiến cho những giọt mồ hôi trở nên ngọt ngào hơn.

Tối hôm khuân đồ lên xe, mọi người tập trung khá sớm. Cả 5 xe chất đầy hàng với 15 con người nhiệt huyết, vô tư và trong sáng. Điều bất ngờ là hôm đó Thầy đến tiễn đoàn. Thầy mang tới 1 thùng bia để khích lệ tinh thần các anh em, những người vận chuyển quà lên cho bọn trẻ ở Y Tý. Khi khuân đồ xong, ai cũng thấm mệt, mọi người tập trung để chia xe, lấy số điện thoại của nhau. Chúng tôi có chụp mấy kiểu ảnh để lưu lại những lúc hai nhóm giao lưu và để cho những người không tham gia cùng đoàn được biết thông tin chúng tôi đã sắp đồ xong và đã sẵn sàng.

Trong chuyến đi này, nhóm còn nhận được nhiều đặc biệt từ Thầy, đó là sự giúp đỡ hỗ trợ về sức khỏe cho đoàn, là những liều thuốc chống say xe đặc biệt, là mức năng lượng cực lớn hỗ trợ tôi trong suốt quá trình lái xe khoảng 900km cả đi lẫn về . Thầy còn cử cả một "nhóm người của Thầy" đi cùng để giúp đỡ và chăm sóc sức khỏe cho chúng tôi nữa.

Đúng 5h30 sáng ngày 19 tháng 4, cả đoàn đã có mặt tại cổng trường Sân khấu điện ảnh để bắt đầu đi theo quốc lộ 32, qua Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai. Đến 4h chiều thì đoàn có mặt tại thị trấn Lào Cai.


http://farm9.staticflickr.com/8527/8683244072_d44796e5f5.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8386/8675181938_aa77e28d90.jpg

Những cung đường Tây Bắc luôn mê hoặc lòng người


Nhưng đôi khi để thấy được những cung đường này, đoàn đã phái trải qua những đoạn đường không hề dễ chút nào. Có những cung đường 1 bên là vách núi đá và 1 bên là vực sâu thăm thẳm. Đôi khi đá có thể lở bất cứ lúc nào.

http://farm9.staticflickr.com/8116/8674079045_3a165e4f42.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8126/8675182716_6bf30c7c56.jpg


Sau 334 km đường quốc lộ dễ đi và hơn 60 km đường núi gập ghềnh, đúng 7h tối, đoàn mới đến điểm trường đầu tiên tại điểm trường chính tại trường tiểu học Dền Sáng.

http://farm9.staticflickr.com/8405/8675182784_87570629eb.jpg


Chúng tôi được nhà trường đón tiếp khá chu đáo. Nói vậy thôi nhưng chúng tôi cũng thống nhất với nhau, nhà các thầy cô nhường cho mình ngủ, đồ ăn họ cũng nhường cho mình, vậy là cả đoàn thống nhất sẽ biếu lại các thầy cô chút tiền gọi là. Vì đằng nào mình cũng xác định sẽ chịu chi phí đó.

http://farm9.staticflickr.com/8405/8675204534_ef9d9e0c34.jpg


Các Thầy cô đón tiếp chúng tôi rất chân thành, đây là ngôi nhà gỗ họ tự làm, sáng làm thầy, chiều làm thợ xây trong nhiều tháng mới xong.


http://farm9.staticflickr.com/8539/8674079633_f8c074a7d8.jpg


Một góc nhà của giáo viên, họ đã sinh hoạt, soạn giáo án tại đây



http://farm9.staticflickr.com/8546/8674116997_b588be42f7.jpg

Buổi sáng đầu tiên thức dậy trong sương sớm, một vùng núi cao 1000m so với mặt nước biển.


Buổi sáng miền núi thật trong trẻo, không khí thoáng mát trong sạch, 7h sáng các cháu tập trung và tham gia tập thể dục với nền nhạc là bài hát "Đêm trăng Dền Sáng", cảm giác thật dễ chịu và thú vị. Chúng tôi cũng ngồi trò chuyện với các thầy cô giáo đến khuya, trò chuyện mới hiểu được họ đã có cuộc sống ra sao, và các em học sinh đang chịu khó khăn cỡ nào.

Lúc mới đến, chúng tôi cũng hơi kinh ngạc vì ngôi trường đang được rót kinh phí xây dựng, cũng có nhà xây gach chứ không toàn phên nứa như điểm từ thiện lần trước. Lần này, có sự đầu tư của nhà nước nên ngôi trường đã khá khang trang.

Tuy nhiên, khi trò chuyện thì chúng tôi mới hiểu, bệnh thành tích vẫn luôn xuất hiện ở mọi nơi, và mặc dù được đầu tư về trường lớp nhưng bên trong vẫn gần như không có gì cả.


http://farm9.staticflickr.com/8395/8674108847_cc6a463da3.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8534/8675290330_4455d8f5db.jpg


Mới đầu, đoàn chúng tôi cũng hơi ngỡ ngàng với những phòng học mới của trường, cơ sở vật chất cũng mới được xã đầu tư. Khi hỏi thầy hiệu trưởng mới biết là trường được UBND xã đầu tư mới để xây dựng điểm trường chuẩn quốc gia, nhưng chỉ có điểm chính, con những điểm khác thì vẫn chưa nhiều. Đúng là bệnh thành tích tại các xã vùng quê Việt Nam, đời sống của các cháu cũng chưa được quan tâm nhiều hơn, có lẽ phải một thời gian dài nữa thì xã sẽ quan tâm đến các cháu nhỉ. ??????????
http://farm9.staticflickr.com/8521/8674185815_a086427943.jpg


http://farm9.staticflickr.com/8257/8674188275_2018cd506c.jpg


Đây là ngôi nhà sàn mà các thầy cô giáo chung tay góp sức cùng làm, sáng là giáo viên, chiều là những người thợ để xây dựng nên nhà sinh hoạt chung cho cả trường.

http://farm9.staticflickr.com/8527/8675259150_8259579118.jpg


Toàn bộ học sinh tại điểm trường chính đã có mặt đầy đủ, vì là ngày thứ 7, ngày nghỉ của các cháu nên các điểm khác của trường Dến Sáng không tập hợp được, đoàn đã quyết định trao toàn bộ quà tặng cho các cháu tại điểm chính mà không chia làm 4 điểm như dự tính ban đầu.


http://farm9.staticflickr.com/8123/8675183240_8a52bbc666.jpg


Thầy hiệu trưởng thông báo lý do tập trung cac em học sinh và giới thiệu về đoàn từ thiện Nhân Ái và Khí công tâm linh, những người đã mang quà tặng trao tận tay cho các cháu Y Tý


http://farm9.staticflickr.com/8390/8675183624_82aa0ba7e6_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8123/8675184082_aa4d45532c.jpg


Những khuôn mặt háo hức, vui sướng khi nhận được những gói quà


http://farm9.staticflickr.com/8119/8674078689_2bc2764449.jpg


thaymặt đoàn, hanhthong trao cho thầy hiệu trường những gói quà của các thầy cô giáo, quà cho nhà trường như bát ăn, đồ dùng, thuốc cứu thương, sách truyện...




http://farm9.staticflickr.com/8387/8675259000_1b6498c8bd.jpg





Lần đầu tiên cháu nhận được chiếc cặp đẹp thế này đấy ạ



http://farm9.staticflickr.com/8396/8675268406_82253f26ca_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8519/8674168281_b23170b0b5.jpg
Những ánh mắt như biết nói




Khi lên đến nơi, chúng tôi luôn bị ám ảnh bởi những ánh mắt như thế này, chúng trong veo nhưng quá buồn

Và khi nhận được quà, đồ dùng học tập quá đẹp, khuôn mặt chúng bừng sáng những nụ cười, ríu ríu đeo cặp vào như lũ chim non.


http://farm9.staticflickr.com/8531/8675182548_0926f84df8.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8521/8674078775_12819bb47c.jpg



Ngôi trường thì khang trang thế nhưng mọi thứ hoàn toàn chưa có gì, và lũ trẻ vẫn còn rất thiếu thốn.

Trao quà xong, tạm biệt trường, chúng tôi ăn trưa lúc 3h chiều và chuẩn bị hành trình đường trở lại. Lúc này đoàn đã thấm mệt và mọi người bắt đầu có hiên tượng say xe. Vậy là tôi dùng đến bảo bối của Thầy, nhờ sự hỗ trợ của Thầy nên mọi người trong đoàn dần lấy lại sức lực, không còn bị say, nôn nữa.


http://farm9.staticflickr.com/8383/8675182040_28c0b4de65_z.jpg
các thành viên trong nhóm “Những người vận chuyển nhân ái"

http://farm9.staticflickr.com/8532/8675182216_1270a11b04_z.jpg
những bước chân thầm lặng


Đây là lần đầu tiên hanhthong cầm lái cả 1 đoạn đường dài, đổ đèo địa hình khá hiểm trở, có đủ sông, suối, đủ dốc, khúc cua quanh co, đoàn nhiều núi lở, rất may là thời tiết quá đẹp, khô, không mưa nên không có bùn đất. Bản thân tôi cũng thấy bất ngờ về điều này, và tôi biết, tôi luôn có Thầy, có người trong không gian được Thầy cử đi bên cạnh che chở cho tôi.
Kết thúc công việc, đoàn xe trở về nhà lúc 2h30 sáng. Ai cũng mệt, nhưng ai cũng vui, chia tay nhau không quên bàn tiếp kế hoạch cho chuyến đi từ thiện tới.
Con xin thay mặt cả đoàn cùng với các cháu học sinh tiểu học trường Dền Sáng xin cảm ơn Thầy và tất cả anh chị em, mọi người trên diễn đàn đã ủng hộ giúp đỡ để chúng con có được những chuyến đi ủng hộ từ thiện đầy ý nghĩa, mang tình thương yêu của gia đình KCTL đến với các cháu học sinh vùng sâu vùng xa.

manhtuong
24-04-2013, 13:11
Anh Hanh viết ký sự hay quá, tuy chúng em không đi theo đoàn giúp đỡ các em nhỏ cùng anh chị được nhưng nghe những lời kể của anh em thấy rất vui và phấn chấn. Cho dù những món quà nhỏ nhưng cũng giúp các em cảm thấy ấm lòng, có động lực để cố gắng học tập và rèn luyện..
Em mong các anh chị và diễn đàn KCTL sẽ tổ chức nhiều chương trình như thế này nữa để em và mọi người cùng tham gia.

thuyttkd
25-04-2013, 12:38
Ngoài ý nghĩa nhân văn của chuyến đi. (Điều này ai cũng rõ cả rồi, he he)

Tôi xin được chúc mừng đoàn đã an toàn trong suốt chặng đường vất vả. Rất khâm phục bạn hanhthong vì đã chụp những bức ảnh trên cả tuyệt vời trong chuyến đi này.

Trái tim dũng cảm
26-04-2013, 09:11
Đọc bài viết của anh Hanhthong tự nhiên nước mắt rơi....Xúc động quá anh ạ, thấy như mình cũng được sống và cảm nhận không khí ấy, niềm vui ấy...Chuyến đi lần này Thầy rất quan tâm, Thầy đến tận nơi xem mọi người chuẩn bị, dặn dò yên tâm mà đi, lần này Thầy cử cả một đoàn trong không gian đi cùng, có cả bác sỹ nữa....Và chắc chắn có một anh rất là vui vì đã không bị say xe nữa :)Thầy đã tiếp thêm nhiều sức mạnh, niềm tin cho chặng đường dài này.
Cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã giúp cuộc sống này có thêm những gam màu đẹp, ấm nồng...