PDA

View Full Version : Những bất cập thường gặp khi các gia đình làm phong thủy



Tâm An
17-04-2013, 17:14
Trong mỗi con người, ai cũng đều có nhu cầu an toàn. Dựa theo lý luận của các nhà tâm lý học, nhu cầu sinh lý cũng chính là nhu cầu an toàn. Nếu như nhu cầu sinh lý không được đáp ứng thì nhu cầu an toàn cũng mất hẳn. Trong lúc đói bụng thì con người ta không từ nguy hiểm nào. Nhưng khi nhu cầu sinh lý đạt đến mức độ nhất định thì con người không dễ mạo hiểm. Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sinh lý của con người được đáp ứng ngày càng cao khi đó nhu cầu an toàn cũng tăng theo. Điều này hết sức tự nhiên và cũng lý giải cho việc những gia đình khi xây nhà mới hay chuyển đến nơi ở mới thường mời các thầy phong thủy, thầy pháp sư…về để làm phong thủy, cúng lễ cũng chỉ với mục đích “mong cho gia đình được bình an, may mắn”. Nhưng hiện nay, xã hội có rất nhiều thầy phong thủy, thầy pháp sư…rất nhiều trường phái khác nhau. Cũng như bạn Phong Thủy Gia đã nêu ra trong bài viết http://tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/3296-Chia-se-Tong-quan-so-luoc-cac-truong-phai-Phong-Thuy đã trừu tượng lại rất rối ren. Không những vậy, khi ta lựa chọn để nhờ thầy giúp thì còn phụ thuộc vào khả năng và đức độ của người thầy. Vậy làm thế nào để chúng ta tìm được người thầy như ý giúp gia đình đây? Tôi chia sẻ một câu truyện để mọi người tham khảo khi muốn làm những việc liên quan đến phong thủy, tâm linh…
Một buổi sáng, tôi may mắn được theo Thầy NQT đi làm việc. Sau khi hai Thầy trò đi ăn sáng và chờ anh Hocdao tới, chở về nhà thì đã thấy một bác trai đang ngồi chờ (đây là gia chủ muốn nhờ Thầy tới giúp). Cũng đúng lúc đó thì anh Hocdao tới vậy là ba Thầy trò chúng tôi cùng gia chủ đi về nhà bác tại Định Công. Về tới nơi, bác mở cổng Thầy trò vừa bước vào nhà tôi đã cảm nhận ngôi nhà này khí rất xấu, tôi thấy choáng váng, buồn nôn. Vào tới nhà, Thầy và anh Hocdao đã bắt tay vào công việc. Sau một thời gian ngắn kiểm tra và làm việc Thầy đã nắm rõ những vấn đề đang diễn ra và tồn tại của khu nhà này và Thầy hỏi gia chủ: Anh làm cái nhà này xong có mời thầy nào về trấn yểm không?
Gia chủ trả lời: có, gia đình có mời thầy địa lý về trấn trạch
Thầy hỏi tiếp: ông ấy có đặt bùa vào nhà này không?
Gia chủ trả lời: Có Thầy ạ, ông ấy có đặt kim bài và hóa sớ gì đó vào bát hương.
Khi Thầy cùng anh Hocdao kiểm tra thì đây là một dạng bùa để hút khí xung quanh về nhà. Nó chỉ có tác dụng hút khí nhưng không sàng lọc được khí tốt hay khí xấu . Mà cả khu này là nơi có khí rất xấu. Chính vì vậy mà vô tình gia đình này đã có trong nhà một đạo bùa luôn luôn hút khí xấu về nhà mình. Sự ảnh hưởng của khí xấu tới cuộc sống của chúng ta chắc hẳn khi tham gia diễn đàn thì ai cũng phần nào hiểu được. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, cuộc sống tinh thần, công việc…của những người sống trong vùng khí xấu đó và cả những người lien quan khác…
Khi Thầy làm việc những lời nói nhẹ nhàng, vui vẻ của Thầy đã truyền tải rất nhiều kiến thức hữu ích cho người nghe để áp dụng vào cuộc sống trần tục. Thầy có nói: Cái quan trọng đối với phong thủy của một ngôi nhà là dưới lòng đất ngôi nhà đó là cái gì còn những phần trên thì xoay chuyển dễ thôi. Đa số các thầy phong thủy bây giờ chỉ đủ khả năng xoay phần thực (trừ hướng nhà). Vì vậy, mà không thể giải quyết được một cách đúng đắn và triệt để phong thủy của ngôi nhà.
Trong khi nói chuyện, truyền đạt những kiến thức phong thủy,… cho gia chủ thì Thầy cũng đã giải quyết những việc tồn tại của khu đất này. Thầy chúng ta là vậy cứ lặng lẽ làm, lặng lẽ giúp đời. Sau khi làm xong ngôi nhà này thì gia chủ lại đưa Thầy trò chúng tôi về đường Láng, nơi đây là nhà người em của gia chủ. Có lẽ lịch trình hôm nay gia chủ đã bàn bạc với Thầy từ trước. Ở ngôi nhà này đang có một cô gái trẻ đang học đại học năm thứ 2 bị bệnh trầm cảm, có khi điên loạn không tự chủ được nên phải nghỉ học. Gia đình có nói cháu cứ đi ra ngoài là mệt mỏi không chịu được chỉ muốn về nhà, đến trường là đánh nhau với bạn, đập phá cả trong lớp học… Sau khi kiểm tra xong anh Hocdao cũng đã phát hiện được ngôi nhà này đang có bùa, hỏi gia chủ thì đúng là có Thầy phong thủy đã tới và cho bùa (có cả tên tuổi và địa chỉ của thầy phong thủy). Bùa này để trấn không cho vong vào nhà. Theo tôi hiểu thì như vậy những vong tốt, vong nhà mình cũng không thể vào. Ngoài ra bùa này treo ở cửa vào không cho vong vào nhưng lại thu hút nhiều vong khác tới cửa để quậy phá…và cũng chính vì thế mà thêm phần ảnh hưởng xấu tới ngôi nhà.
Ngoài hai câu chuyện kể trên còn nhiều chuyện tương tự khác khi học trò chúng tôi được chứng kiến khi đi theo Thầy hành đạo. Và càng ngày tôi càng thấm được rằng. Mình thật may mắn, học trò chúng ta thật may mắn khi được biết tới Thầy NQT và may mắn hơn là được theo Thầy học đạo.