PDA

View Full Version : Theo Thầy Học Đạo



hoasen
21-12-2012, 16:32
Hôm nay là ngày rất nhiều người tin là ngày tận thế. Nhưng đối với mình thì hoàn toàn ngược lại. Dường như hôm nay là ngày bắt đầu của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên mình được gặp thầy, là ngày đầu tiên được trực tiếp nói với thầy rằng " Thầy ơi! Cho con theo học thầy ạ". Thầy bảo rằng, môn khí công tâm linh này tưởng là dễ nhưng thực ra theo học sẽ rất khó, càng đi sâu vào sẽ càng khó hơn. Con hiểu điều đó thầy ạ. Con chỉ biết tâm niệm rằng mình sẽ cố gắng thật nhiều. Hôm nay may mắn được gặp cả anh "hocdao" và chị "theo Thay". Chị "theo Thay" ghép lại cho mình thành 4 chữ " theo Thầy học đạo". Hi hi.....vui quá!
Tuy chỉ là ngồi nói chuyện bình thường với mọi người, nhưng mình thấy trong lời nói của thầy có cả "bài học làm người", những điều tuởng nhỏ nhặt nhưng thật ra lại là rất quan trọng. Bao năm con cố gắng để trở thành người "không xấu", nay con có duyên gặp thầy để được rèn luyện thành "người tốt". Để đạt được điều đó chắc con cũng phải tu thân thật chăm chỉ.
Con nguyện " theo Thầy học đạo" .

baolinh
21-12-2012, 23:01
hôm nay em cũng đc nghe giọng thầy qua điện thoại hjhj

hoasen
22-12-2012, 12:05
Trước đây mình hoàn toàn không biết gì về thế giới tâm linh. Chưa bao giờ đi xem bói vì rất sợ (nếu người ta nói tốt thì không sao, nếu mà nói xấu thì về sẽ bị ám ảnh), nhưng thỉnh thoảng cũng hay ngồi hóng mọi người kể chuyện về việc đi xem bói hoặc đọc những topic "có nên cắt duyên âm", "xem bói", "xem tử vi"... của các mẹ ở trang webtretho, lamchame. Mọi người đưa ra một list danh sách các thầy xem bói, xem tử vi giỏi ở Hà Nội. Chưa bao giờ mình quan tâm xem địa chỉ đấy là gì, dĩ nhiên không phải không tin, mà là nửa tin nửa ngờ. Mặt khác, thấy cuộc sống của mình cũng êm đềm, bình yên, không có gì phải phàn nàn về cuộc sống cả. Như nhiều người nói, không xem bói thì không sao, xem rồi có khi "tiền mất tật mang". Mình hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, vì vậy chẳng việc gì phải đi xem bói.
Nhưng từ khi tìm được đến trang web "tukhicongdentamlinh.net" thì mình đọc say sưa, tìm hiểu mọi vấn đề, dường như thấy một chân trời mới mở ra. Tự động đăng ký làm thành viên, tự động dowload các bài tập về. Càng tìm hiểu, càng tập thì mình càng mong muốn được gặp thầy. Như có ai đó thôi thúc mình phải gặp thầy bằng được để bái thầy làm "sư phụ".
Mới đầu học thì chỉ có mục đích đó là : Cơ thể khỏe mạnh, tâm trong sáng, gia đình hạnh phúc. Nhưng giờ đây mục đích học của mình lại tăng lên nhiều. Muốn tìm hiểu về một thế giới mới mà mình chưa biết, muốn biết "bản nguyên thần" của mình là gì? Mình từ đâu tới? Về trái đất này với mục đích gì? Muốn biết ai là người tạo ra mối nhân duyên cho mình gặp thầy ? Và có lẽ càng học thì mục đích học của mình sẽ còn dài thêm nữa.
Đưa ra mục đích, để đạt được mục đích thì không còn cách nào khác là phải học thôi. Tự mình khám phá ra sẽ thấy hạnh phúc hơn nhiều.(Đôi lúc cũng muốn hỏi thầy nhưng không dám hỏi). Con nhờ thầy chỉ đường dẫn lối, hướng dẫn cho con tập luyện để con sáng tỏ mọi điều. Từ nay con bắt đầu là một học trò nhỏ, "cắp sách" tới nhà thầy học tập ạ.
Con cảm ơn trời đất vì đã có Thầy trên Trái đất này. Cảm ơn ai đó đã cho con có duyên phận gặp thầy, và con cảm ơn thầy vì thầy đã tiếp nhận con.