PDA

View Full Version : Oan và giải oan



xuangiang14
10-10-2012, 06:57
Trong cuộc đời mỗi con người, không lúc này thì lúc khác tất sẽ có những nỗi niềm oan ức, có những cái oan thật là nhỏ, dễ dàng có thể quên đi, có những nỗi oan ức to lớn tới mức có thể ảnh hưởng đến một đời người, có thể là những bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời con người đó hoặc thậm chí có thể làm suy sụp cả tinh thần và thể xác khiến cho con người đó không còn tha thiết với cuộc sống, họ tìm đến cái chết như một sự giải thoát và những oan hồn mãi mãi không thể biện minh cho sự oan trái của mình…
Vấn đề đặt ra là phải làm gì khi bị hàm oan? “Oan ức không cần biện bạch vì làm như vậy là hèn nhát mà trả thù thì oán đối kéo dài” là điều tâm niệm sau cùng của mười điều tâm niệm trong Luận Bảo Vương Tam Muội. Điều này thật khó hiểu, đã oan thì phải giải oan chứ sao lại là hèn nhát ? Nhưng ngẫm cho cùng thì khi không có đủ chứng cứ giải oan cho mình thì “không cần biện bạch” có lẽ là giải pháp hữu hiệu nhất, nó sẽ đem đến cho người đang bị nỗi oan khuất dày vò có thể giải tỏa dần nỗi bất an trong lòng và nhất là với những người tu thiền, việc thiền định sẽ là liều thuốc nhanh chóng đem lại sự cân bằng trong cuộc sống. Mỗi khi gặp chuyện phiền não, hãy chiêm nghiệm và đối diện với chính mình trong trạng thái thiền ta sẽ dễ dàng nhận ra căn nguyên của phiền não, ta sẽ thấy phiền não bất an chỉ là hư vô không có thực. Hãy quan sát nó đến và đi như những cơn sóng xô bờ chỉ làm xao động trong ta một chút rồi trở lại bình lặng như chưa có bất cứ điều gì xảy ra, điều lớn nhất của người tu thiền hướng đến là TÂM VÔ NGÃ.
Nếu ta muốn tự giải oan cho mình mà không có chứng cứ thì việc trả thù có lẽ là một giải pháp giải tỏa cái tôi đang bị đè nén bởi oan ức, nhưng đúng là “trả thù thì oán đối kéo dài” – nó gây hiệu ứng kéo dài sự trả thù, giống như câu “oan oan tương báo” sẽ không bao giờ mang đến sự bình an trong cuộc đời chúng ta.
Nhưng nếu chỉ dồn nén và chịu đựng những điều oan ức mà không hoá giải là điều không nên, vậy hóa giải nó như thế nào? Sức chịu đựng của con người có giới hạn, khi vượt qua ngưỡng thì sẽ bùng vỡ và đem đến hậu quả khôn lường. Do đó, việc tu tập và ứng dụng lời dạy trên trong cuộc sống bằng cách hướng đến tâm vô ngã, dần dần thu hẹp cái tôi trong mỗi người sẽ giúp ta hoá giải, vượt qua mọi trở ngại đồng thời đem lại cho ta sự bình an trong cuộc sống…