PDA

View Full Version : Lý giải một hiện tượng mẹ lên nhà con thì bị ốm



ĐINHQUANG HIỆP
25-06-2012, 15:09
ĐQH xin chia sẻ về việc mỗi khi mẹ đẻ ĐQH lên chơi thì lại bị ốm, mệt mỏi. Thực sự đến bây giờ ĐQH mới lý giải được vì sao.
Hiện tại mẹ đẻ của ĐQH đang sống ở quê nhà Nam Định, Ngôi nhà rộng rãi thoáng mát, phía trước nhà có ao cá, có cánh đồng lúa rất thoáng mát. Nơi đây đã được Thầy và ACE đồng môn về lập ban thờ và làm sạch khí đất cho trước tết Nhâm thìn. Cách đây gần một năm mẹ ĐQH về quê thì khỏe ra, ít ốm do cũng đã tập bài của Thầy và cũng đã được Thầy chữa khỏi bệnh Tiểu đường cho.
Còn nhà của ĐQH là một căn hộ chung cư tuy không được rộng lắm nhưng không gian thì tương đối sáng, đã được Thầy và ACE đến lập ban thờ và làm sạch khí đất cho khu nhà. Như vậy là cả hai nơi đã được Thầy kiểm tra xử lý, năng lượng sạch từ xung quanh tụ về nhà rất tốt cho một người tu luyện và lý do gì mà mỗi lần mẹ lên chơi thì lại ốm. Mỗi lần mẹ ĐQH lên chơi rồi ốm là mỗi lần ĐQH lại lao vào ngồi chữa bệnh cho mẹ thực sự rất buồn. Mệt mỏi trong người thì không vấn đề, mà buồn vì câu nói là: “Mẹ cứ lên nhà mày là mẹ lại ốm”.
Thời gian vừa qua mẹ ĐQH có lên chơi, khi lên trong người vẫn đang bình thường và mẹ có nói là đang bị đau dạ dày. Hôm đầu tiên thì ngồi chữa bệnh vùng dạ dày cho mẹ. Xin LBHV xin Thầy hỗ trợ chỉ dạy con chữa bệnh cho mẹ con. Xin LDTTTK khí thuốc đi vào phủ vị thanh khí phủ vị, làm sạch vết thương làm lành vết thương, tạo ra lượng tiết dịch vị phù hợp.
Sang ngày hôm sau nữa qua một đêm tự nhiên mẹ ĐQH lại bị viêm họng rồi có hiện tượng cảm cúm. ĐQH cảm Thấy rất buồn lúc đó chỉ nghĩ hay do mẹ mình không quen nằm điều hòa do bị lạnh sinh ra viêm họng. Tối đi làm về lại ngồi Xin LBHV xin Thầy về chữa bệnh cho mẹ. Thì ngay đêm hôm đó mẹ không ho nữa ngủ ngon sáng ra thì rất tươi tỉnh trong lòng đã thấy vui.
Tuy nhiên sau đó 3h đồng hồ khoảng 10h30 phút, lúc đó ĐQH cũng đang đi thăm người ốm ở Vĩnh Phúc về thì cháu gái gọi cậu về ngay Bà ở nhà cứ nôn nao. Lúc đó chỉ bảo cháu gái cầm quả cầu năng lượng xuống bảo Bà ngồi thiền đặt 2 bàn tay vào. Được một lúc do mệt quá bà nằm xuống thấy nhà cứ quay quay. Sau khi ĐQH về đến chỗ làm và gọi điện hỏi xem tình hình thế nào thì mẹ ĐQH kể: có bác T ở cùng nhà chung cư đến chơi. Hai Bà thì lại ngồi sát với nhau nói chuyện lâu. Sau khi bác T ngồi xa ra thì mẹ ĐQH thấy người nôn nao, quay quay, huyết áp tăng. Lúc này ĐQH nghĩ ngay là do mẹ mình đã bị xáo trộn năng lượng do nhiễm khí xấu từ người bạn đến chơi rồi. Về đến nhà ĐQH xin LBHV xin Thầy chữa bệnh cho mẹ con, dùng HLHĐ và OTTQ để hút hết hư, trược khí, độc khí, bệnh khí, khí tụ, khí xấu, năng lượng xấu thoát ra khỏi đỉnh đầu Bách hội. Sau khi hút xong thì mẹ ĐQH có ăn một bát cháo sau đó mươi mười lăm phút thì bị nôn hết ra. Lúc đó ĐQH động viên mẹ nôn là được là tốt rồi. Sau đó lại cho mẹ ăn thêm một bát cháo đến chiều thì người đã tỉnh. Huyết áp đo thì bình thường, người hơi mệt một chút. Đến tối bác T đến chơi và cũng đã lâu rồi ĐQH mới gặp bác tại nhà. Khi bác T bước vào thực sự ĐQH thấy rất khó chịu trên đỉnh đầu, sau đó vùng ngực. Qua dấu hiệu trên càng khẳng định sự phán đoán hiện tượng mẹ bị ốm mệt là hoàn toàn có cơ sở.
Bác T là người có rất nhiều bệnh mà nặng nhất là bệnh tiểu đường đã 12 năm đến nay Tạng Can, Tạng Tâm đã bị bệnh nặng cả. ĐQH đã cho bác tập các bài của Thầy và cũng đã chữa cho bác một lần. Trong thâm tâm dự định đợt này sẽ thử sức chữa tiếp cho bác thì lại đột xuất mẹ lên chơi bị ốm nên lại phải chữa cho mẹ trước. Qua tâm sự với bác T thì mới biết thời gian vừa qua chỉ số đường trong máu đã giảm do cứ nghĩ mình uống thuốc về tiểu đường nó giảm nên đã dừng tập và mấy ngày vừa qua thì kết quả lại xấu đi tiểu đường tăng vọt. Lúc đó chỉ biết khuyên bác T và Mẹ là phải tập luyện chăm chỉ vì bệnh nặng ít nhất một ngày phải ngồi tập 2 bài, khi tập thì nên ngồi tập không được nằm nghe trừ khi ốm mệt.
Sau đó ĐQH đã giải thích cho mẹ hiểu là do cơ thể của mẹ sức đề kháng kém nên dễ nhiễm bệnh của người khác lên khi ngồi sát với người có bệnh nặng mà lại ngồi lâu là mẹ dễ bị nhiễm khí xấu từ người đó. Vì lý do đó mà năng lượng trong cơ thể mẹ bị xáo trộn sinh ra người bị mệt mỏi, huyết áp tăng và hay bị ốm vặt. Còn tại sao cứ lên nhà con lại bị ốm là vì sau khi mẹ tiếp xúc ngồi gần hàn huyên tâm sự lâu với bác T nên mẹ đã bị nhiễm khí xấu vào người sinh ra mệt mỏi rồi huyết áp tăng. Sau đó mẹ ĐQH có nhớ lại đúng là từ trước đến giờ trong nhà ai mà bị cảm cúm là mẹ cũng bị lây ngay, đồng thời ở quê sau khi đi thăm những người bạn bị bệnh về thì mẹ cũng thấy huyết áp nó tăng cao mà từ trước đến giờ chỉ nghĩ do bệnh ở trong người sinh ra, hay do ăn uống bệnh đường ruột sinh ra. ĐQH khuyên mẹ muốn khỏe muốn lên chơi mới con thì phải tập luyện chăm chỉ vào khi đó cơ thể mới được nâng cấp năng lượng mới chống được sự xâm nhập khí xấu vào cơ thể được. Còn anh chị em, bạn bè hàng xóm láng giềng có bệnh mẹ cũng không nên xa lánh họ mà khi ngồi chơi hàn huyên tâm sự thì mẹ hạn chế ngồi lâu sát người có bệnh.
Hiện tại mẹ ĐQH đã về quê sức khỏe tốt và luyện tập rất chăm chỉ ngày tập 3 bài/ ngày. Cuối cùng con ĐQH xin cảm ơn Thầy rất nhiều đã giúp đỡ cho con, cho gia đình con rất nhiều