PDA

View Full Version : đi làm bàn thờ cùng thầy



Hoang Quyet
10-05-2012, 00:22
Vào hôm 08/05/2012 tôi được cùng Thầy, a Hocdao, a NHN đi làm bàn thờ cho một gia đình ở khu vực Ngọc Hồi. Đây là lần thứ 2 tôi được đi cùng Thầy và các ACE trong lớp KCTL để làm bàn thờ. Nhưng tôi thấy rằng, và đúng như Thầy đã nói: Việc Thầy đi làm bàn thờ chỉ là một cái cớ để giải quyết những việc khác trong không gian. Sau đây tôi xin chia sẻ với mọi người những diễn biến của ngày hôm đó
Tôi đang ở Công ty làm việc, vào lúc 10h40’ thì đươc a NHN gọi điện và hỏi tôi có rảnh không? Và tôi đã thấy vui vui vì khi đó tôi nghĩ ngay, một là anh sẽ rủ mình tới nhà Thầy, còn không thì sẽ theo Thầy đi đâu đó. Vậy là khi a NHN đến tôi lên xe cùng đi với anh và anh bảo Thầy đang trên đường đến đây để làm bàn thờ cho một nhà ở Ngọc Hồi (nơi đó gần chỗ làm của tôi và a NHN). Và lúc sau Thầy và anh Hocdao đến. Vậy là bốn Thầy trò cùng tới nhà gia chủ vào khoảng gần 11h30’.
Khi vừa tới nơi bước vào nhà tôi thấy Thầy và a Hocdao hơi khác, tôi nghĩ chắc có điều gì bất thường (vì tôi cũng cảm thấy khó chịu, khí ở đây rất nặng.hihi). GIa chủ dẫn Thầy trò tôi lên phòng thờ, cũng như mọi lần Thầy làm việc, a Hocdao bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Khi Thầy làm việc Thầy luôn cẩn thận, kỹ càng và thật chu đáo. Thầy bảo a Hocdao kiểm tra khu đất này sau khi kiểm tra xong a Hocdao nói: "Khu đất này trước đây có một trận đánh, có cả vong người nước ngoài." Thầy chỉ ngồi nheo mắt rồi gật ...gật.
Ngồi được khoảng 5 phút thì Thầy nói:
- Ở đây có một trận khí.
Nghe Thầy nói vậy, anh hocdao ngừng việc nheo mắt lại rồi nói:
- Có cả một đội quân âm binh Thầy ạ ! Ngồi giữa trận có một thằng đang chỉ huy.
Thầy nói:
- Nó mặc áo đạo sĩ, rộng lùng thùng, màu xám xám.
Đột nhiên Thầy gằn giọng: "Trận khí dừng lại"
Anh hocdao nói ngay :
- Nó nhảy ra khỏi trận và bỏ chạy.
Thầy nói:
- Bắt nó lại.
Rất nhanh, đã có người bắt tên này đem về để nó quì dưới chân Thầy.

Tên này khai, hắn có tên Thanh Giang là một đạo sỹ trong không gian và hắn đã lấy tên mình đặt cho trận khí “ Thanh Giang trừ tà”. Theo điều tra của Thầy và lời khai của hắn thì hắn lập trận khí này là để trấn yểm vùng đất có rất nhiều vong này để phục vụ cho lợi ích cá nhân của hắn chứ không phải để giúp dân. Trận khí này trước mắt thì ảnh hưởng không lớn nhưng nếu khi hắn đã luyện xong thì nó sẽ ảnh hưởng rất xấu tới người dân sống tại đây và nhà nào chịu ảnh hưởng của trận khí này thì cả nhà đều bị bệnh. Đội quân hắn sử dụng để lập trận khí này cũng tương đối đông, hầu hết là các vong cầu bơ cầu bất và có nhiều thành tích bất hảo.
. Khi hay vậy, Thầy gọi thần linh của khu đất này và hỏi “ Thần linh có biết trận khí ở đây không? “ Thần linh trả lời “ Thần chỉ biết ở đây có rất nhiều âm khí nhưng nhầm tưởng đó là do ở đây có nhiều các vong binh sỹ chết từ lâu".
Khi sự việc đã rõ, Thầy đã tước bỏ quyền năng của tên đạo sỹ và bảo chị BC cho hắn đi cải tạo. Thầy luôn là người xử lý mọi việc thấu đáo công bằng, đúng người đúng tội. Đối với đội quân của hắn Thầy bảo chị BC kiểm tra và đối với người xầu thì cho đi cải tạo còn những người khác mà bị ép buộc thì tạo điều kiện cho họ đi làm ăn lương thiện.
Xong việc với tên đạo sĩ, Thầy gọi:
- Tất cả các vong đang có mặt trong khu vực này về hết cả đây.
Có khoảng 200 vong đã lục tục kéo về, trong đó có 80 vong là thường dân, có hơn 20 vong là lính phương Bắc, số còn lại là binh lính chết trận.
Thầy cho các vong tắm rửa sạch, chữa bệnh cho các vong bị thương, cho các vong ăn cơm. Sau khi các vong ăn xong Thầy nói: BC cho người kiểm tra và phân loại các vong, vong xấu thì cho đi cải tạo, tạo công ăn việc làm, nơi ăn chốn ở cho các vong còn lại, riêng các vong ở phương Bắc thì trả họ về quê. Thầy còn cẩn thận hỏi lại xem các vong có ý kiến gì không? ( Tất cả các vong đều quì xuống khóc ).
Sau khi giải quyết việc này xong Thầy hô: LQNN xuất hiện quét sạch khí xấu, khí độc, năng lượng xấu trong khu đất này.
Mọi việc tưởng rằng đã xong nhưng khi a Hocdao kiểm tra thì nơi lại có một vùng đất bị lở nước chảy ra rất mạnh có một đường ống dẫn nước lớn. Đây là mạch nước tự nhiên, nước có một bên màu đen, một bên màu trắ đục như nước Sông Hồng. Thầy lại tiếp tục giải quyết việc này bảo chị BC bịt ống và kiểm tra rõ mục đích và nguyên nhân sự việc.
Vậy là mọi chuyện đã xong Thầy lại bắt đầu làm việc trấn đất và làm bàn thờ. Khi công việc xong là lúc 13h và Thầy trò chúng tôi chào gia chủ ra về.
Sau sự việc trên tôi thấy gia chủ được Thầy giúp thật may mắn có lẽ là phúc của các cụ để lại. Nếu như họ đi xem bói rồi nhờ một người thầy cúng nào khác thì chắc chắn sẽ không giải quyết được việc, rồi lại “ tiền mất tật mang”. Trong trường hợp này nếu Thầy không cứu giúp kịp thời thì hậu quả sẽ khó lường cho cả một khu vực. Chắc hẳn trong tất cả chúng ta biết tới diễn đàn, biết tới Thầy NGUYỆT QUANG TỬ đều biết một điều là được Thầy lập bàn thờ, trấn đất, trừ tà là một điều vô cùng may mắn, là một phúc lớn. Nhưng không biết rằng những người được giúp ấy có hiểu Thầy và có hiểu được điều đó không? Thầy đã bằng sự đức độ, bằng quyền năng của mình để giúp đỡ, mang lại sự bình an, vui vẻ đến cho mọi người mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì.
Những học trò chúng ta hãy cùng nhau cố gắng tu luyện thật tốt để sẻ chia gánh nặng cùng THẦY.

Hạ Vi
09-03-2013, 18:17
Chào bạn Hoàng Quyết,
Nhà mình ở cũng ở Ngọc Hồi đây, đọc bài này mình thấy thật may mắn là thầy NQT đã về đây, nơi đây là trận chiến Ngọc Hồi - Đống Đa nổi tiếng giữa quân Nhà Thanh và vua Quang Trung Hy vọng mình cũng có cơ duyên gặp thầy để được thầy lập bàn Thờ!

Br

Thu Huyền