PDA

View Full Version : Thầy làm việc tại Nghệ An



Y Xuan
02-05-2012, 11:43
Những ngày tháng 4 khi cái nóng đầu mùa bắt đầu xuất hiện, Thầy trò chúng tôi gồm: Thầy, TruongKhoat, SongHong, Vũ Hiên, hocdao và Y Xuan lại lên đường hành đạo. Lần này về Nghệ An giúp bốc bát hương cho gia đình tôi, bạn anh hocdao và chị Nga (nick Nghệ An). Thầy trò chúng tôi lựa chọn nhiều phương tiện giao thông khác nhau (máy bay, ô tô, tàu hỏa) như để cảm nhận được cái phong cảnh hữu tình của vùng đất xứ Nghệ qua câu ca dao:


"Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biết như tranh họa đồ".

Sáng sớm hôm sau Thầy, anh hocdao, Trưongkhoat, SONGHONG và cả bạn của anh hocdao ở Vinh đã về đến gia đình tôi để giúp việc bốc bát hương. Mọi công việc chuẩn bị đã được tôi, Vũ Hiên và mọi người giúp. Các công việc làm bàn thờ, khi quét sạch khí đất cho gia chủ thì hay thấy bộc lộ những bí ẩn thần bí của thế giới tâm linh. Các bạn còn nhớ trong các bài viết về chuyện bốc bát hương có câu chuyện về đàn linh thú của núi rừng Tây Nguyên trở về đúng vào ngày "bảo vệ rừng", hay câu chuyện về cái cuốn thư nhỏ do một người tu luyện trong rừng thả vào khi đi ngang qua nhà anh thaosongl2104 vào lúc anh ấy đang đốt tro chuẩn bị cho việc bốc bát hương....

Thêm một câu chuyện khi Thầy đang làm bàn thờ.

Trong quá trình Thầy quét sạch khí đất ở gia đình tôi, thì phát hiện ra có một cái bọc vải, các góc đối diện của nó buộc túm lại với nhau. Trong bọc có những vật gì đó cứ óng ánh, lấp lánh. Một con chó bị xích ở gần đó. Con chó cứ đứng lên sủa, rồi lại nằm xuống gần cái bọc vải. Nó như muốn báo hiệu điều gì. Biết trong cái bọc đựng những đồ vật sáng là an toàn, nên Thầy hô "Mở!". Khi cái bọc vải được mở ra, trong bọc có đựng một cái lư bằng vàng. Ngoài ra, còn những nén vàng và nhiều các đồ vật bằng ngọc khác.

Thầy nói: Chủ nhân của những món đồ vật quý này là ai, mời về đây!

Một lát sau, có một bà lão trông rất phúc hậu, tay cầm gậy xuất hiện và đến chào.

Thầy hỏi bà cụ: Những nón đồ vật này của cụ để đây à? Có phải cụ xích con chó ở đây để trông giữ phải không?
Bà cụ trả lời: Thưa ngài cả món đồ và con chó là của con, chúng bị thất lạc từ lâu.
Thầy hỏi: Cụ tên là gì?
- Thưa, tôi tên là Minh Lan. Bà cụ trả lời.
Thầy lại hỏi: Cụ Minh Lan hiện nay có tu luyện ở đâu không?
Cụ trả lời: Thưa ngài, tôi tu theo đạo tiên.
Thầy nói: Con chó và những món đồ vật bị thất lạc là của cụ thì gửi trả lại cho cụ.
Cụ chần chừa như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thầy lại nói với bà cụ: "Cụ có gì băn khoăn hay có nguyện vọng gì thì cứ nói đi".
Nghe thấy vậy, bà cụ liền quỳ xuống trước mặt Thầy và nói: "Thưa ngài, chỗ ở của tôi hiện có sự xáo trộn năng lượng mà tôi không biết là vì sao. Biết Ngàì là người giúp được, nên rất mong được sự giúp đỡ".
Thầy hỏi lại cụ: Cụ Minh Lan tu theo đạo tiên thì dưới quyền của ai, học ai?
Bà cụ trả lời: Dạ thưa! Sư phụ con là Minh Triển đại tiên ạ.
- Sư phụ của cụ không giúp cụ được à, đã nói với sư phụ chưa?
- Thưa, sư phụ cũng không biết.
- Hiện nay nhiều nơi bị xáo trộn năng lượng lắm. Sự xáo trộn năng lượng ở đó đến mức độ nào?
- Dạ thưa, các học trò của con ở nơi đó chịu không nổi .
- Cụ Minh Lan đã có đệ tử rồi phải không?
- Dạ cũng có một vài người.
- Trực tiếp dạy những người đó hay sự phụ dạy.
- Lúc đầu sư phụ đến dạy ạ.
- Nơi đó cũng chính là nơi ở của sự phụ à?
- Trước đây là cũng là nơi ở của sư phụ. Bây giờ sư phụ đi chỗ khác rồi ạ.

Thầy gọi: "Sư phụ của Minh Lan về đây". Được một lát thì học trò trong không gian báo cáo là cụ Minh Triển đã về, đang chờ lệnh của Thầy, chưa dám vào ngay.

Thầy quay sang hỏi cụ Minh Lan: Minh Lan xem có phải Sư phụ đấy không?
- Vâng, sự phụ của con đấy ạ. Cụ Minh Lan xác nhận.
- Ra mời ông ấy vào đây!

Vừa khi cụ Minh Triển đến chào Thầy, Thầy chào đáp lễ và hỏi luôn:
- Chào cụ! Sao nơi ở của học trò bị xáo trộn như vậy mà cụ không giải quyết được à?
- Việc này vượt quá khả năng của tôi, thưa ngài. Ông cụ trả lời Thầy.
- Hiện tượng xáo trộn này xảy ra đã lâu chưa?
- Cũng mới thôi ạ.
- Theo ông thì có nhiều nơi bị xáo trộn thế này không?
- Theo tôi biết thì cũng không ít. Nhưng gần đây thì đã giảm nhiều rồi.
- Được rồi, hai thầy trò đưa ta về nơi đấy, nếu giúp được thì ta giúp.

Khi về đến nơi, toàn bộ khu vực đó bị các vòng năng lượng bao bọc từ trong ra ngoài. Các vòng năng lượng này tạo thành từng lớp luân chuyển ngược chiều nhau. Các học trò của Thầy trong không gian cho biết, những vòng năng lượng này dần dần sẽ nhập vào nhau và thiết lập trạng thái cân bằng mới.

Thầy nói: " Nếu những vòng khí này đang lập một trạng thái cân bằng mới trong khu vực thì phải chấp nhận thôi. Chúng ta sẽ không can thiệp mà chỉ phong tỏa năng lượng khu vực để tạo điều kiện thuận lợi cho trạng thái cân bằng mới thôi."

Cả hai thầy trò Minh Lan cũng đồng ý với phương án này.

Sau đó Thầy ra lệnh phong tỏa năng lượng khu vực của thầy trò cụ Minh Lan ở. Sau khi mọi việc xong xuôi, quay lại việc chính, Thầy nói: Ta có ý kiến với hai thầy trò Minh Triển và Minh Lan thế này, đây cũng là duyên, các món đồ bị thất lạc đến mảnh đất này. Dù là Tiên đi nữa thì hai thầy trò cũng nên cảm ơn gia chủ, giúp được gia chủ cái gì thì giúp đi".
Nghe Thầy nói vậy ông cụ Minh Triển thì dùng cây phất trần để vẩy lên khu đất, làm cho khí đất tốt lên. Còn cụ Minh Lan thì cầm một cái lọ và vẩy nước thơm lên khu đất. Thầy nói: “Khu đất này từ nay sẽ rất tốt đấy!”. Làm xong, hai thầy trò cụ Minh Lan chào Thầy và mọi người ra về. Thầy tiếp tục làm nốt công việc còn lại của việc làm bàn thờ là chấn đất và bốc bát hương.

Đây là lần đầu tiên Thầy về vùng quê Nghệ An này làm bàn thờ. Đây cũng là gia đình đầu tiên ở vùng này có được bàn thờ đúng và đẹp. Những ngày sau đó ai vào nhà cũng tấm tắc và ngắm nghía bàn thờ nhà tôi. Khí đất ở nhà bố mẹ tôi cũng khác ngay sau buổi đó.

Chúng con và gia đình xin cảm ơn Thầy, cảm ơn tất cả ACE đồng môn vì tất cả những gì mà Thầy và ACE đã giành cho chúng con và gia đình.

Nghệ An
03-05-2012, 13:59
Cám ơn Y Xuan!
Chờ đợi bài viết của Y Xuan "mở hàng" cho chuyến về Nghệ An mình mới dám tiếp bút đây.
Mình biết đến diễn đàn TKCĐTL khoảng 3 tháng, trước đây mình cũng có nghe nói về những điều kỳ diệu do khí công mang lại nhưng mình nghĩ việc tập luyện khí công là cao siêu và huyền bí nên cũng không tìm hiểu.
Mình cũng từng tham gia học lớp cảm xạ học để mong muốn chữa bệnh cho mẹ (mẹ mình bị đau khớp gần 10 năm nay, đi lại khó khăn) và mọi người trong gia đình, tuy nhiên đúng ngày khai giảng lớp học thì lại bị ngã xe phải bó bột ở chân nên không tập luyện được.
Cho đến ngày gặp em Vũ Hiên, lúc đó tâm trạng mình rất buồn vì em trai mình mới mất hơn 3 tháng, công việc thì áp lực và thường xuyên về muộn do đang giai đoạn chuyển đổi mô hình, tình cảm vợ chồng thì căng thẳng ức chế suốt mấy năm nay, bố mẹ thì đau ốm suy sụp....
Theo lời khuyên của em Vũ Hiên, mình đã bắt đầu tập luyện bài TKKT và nghe thơ của Thầy hàng đêm. Điều kỳ diệu là mặc dù mình hay thức khuya nhưng ngay hôm đầu tiên tập bài TKKT và nghe thơ của Thầy mình đã ngủ ngon hơn và sáng hôm sau không thấy người mệt mỏi như trước.
Sau 1 tháng tập luyện thì mình được em Vũ Hiên dẫn đến gặp thầy. Lần đầu được gặp Thầy mình cảm nhận Thầy giống như một ông Bụt, hiền từ và gần gũi. Mình kể cho thầy nghe về tình cảnh của mình và mong được một ngày nhờ Thầy giúp đỡ. Thầy bảo mình về tiếp tục tập luyện, đăng ký nick để tham gia diễn đàn và Thầy sẽ xem xét...
Phải nói rằng trong thời gian đó mình cũng được em Vũ Hiên chia sẻ rất nhiều về cách luyện tập và tâm tư tình cảm, con gái mình một lần đau bụng cũng được em Vũ hiên chữa bệnh và đỡ ngay như phép màu. Càng ngày mình càng tin tưởng vào tập luyện KCTL, hi vọng một ngày nào đó được Thầy và các anh/chị học trò của Thầy giúp đỡ.

Duyên Phúc đến với gia đình mình thật là bất ngờ. Thầy đã kiểm tra nguyên nhân gây căng thẳng vợ chồng mình là do khí xấu phát ra từ một ngôi Mộ bên nội, sắp tới Thầy vào Nghệ An làm việc sẽ ra khu mộ để giải quyết vấn đề khí xấu giúp mình. Lúc đó mình mừng vui khôn xiết, mình nhờ Thầy đến giúp lập bàn Thờ cho nhà bố mẹ mình ở Vinh luôn. Thầy đồng ý và bảo mình liên hệ với anh Hocdao để biết lịch trình.
Sau khi liên hệ với anh Hocdao, được anh hướng dẫn những thứ cần chuẩn bị trước khi lập bàn thờ, mình có gửi thư cho Thầy và anh Hocdao để kể sơ qua về khu đất nơi bố mẹ mình sống gần 30 năm và những xáo trộn đã ảnh hưởng đến gia đình để nhờ Thầy và anh Hocdao xem xet.
Tối thứ 6 (20/4) mình cùng con gái lên tàu về Vinh, hôm đó là sinh nhật mình, mặc dù ở trên tàu không có nến và bánh gato để thổi nến cùng con gái như đã hứa nhưng mình rất vui vì chưa có món quà sinh nhật nào ý nghĩa hơn là mời được Thầy và các học trò của Thầy về giúp bố mẹ mình.
Tối thứ 7, khi Thầy và các ACE học trò của Thầy từ Quỳnh Lưu vào Vinh, mình đã đến gặp thầy, được Thầy tặng mấy cái đĩa ghi các bài tập để cho bố mẹ mình tập luyện (Thầy thật chu đáo từ những việc nhỏ nhất, giờ nghĩ lại mới thấy mình làm phiền Thầy quá từ những việc đơn giản như thế). Thầy cũng đã kiểm tra lại ngôi mộ bên nội gây khí xấu là Mộ của Cụ nội, Thầy bảo để Thầy xem xét xem có phải ra tận phần Mộ không đã. Lịch của Thầy ngày hôm sau là đến thăm nhà các học trò ở Vinh, thăm đền vua Quang Trung, lập bàn thờ cho gia đình bạn anh Hocdao và chiều khoảng 16g mới đến lập bàn thờ cho nhà bố mẹ mình được. Mình xin phép Thầy trưa hôm sau được đi cùng Thầy để xem Thầy làm việc.
Buổi trưa chủ nhật mình đến nhà bạn anh Hocdao, gặp Y Xuan đã cùng chị chủ nhà chuẩn bị chu đáo đồ lễ và mâm cơm cúng. Hơn 12g thì thầy và các học trò về đến nơi và bắt tay vào làm việc luôn. Công việc lập bàn thờ, quét sạch khí xấu đất đai và chữa bệnh cho các cháu nhỏ của gia đình bạn anh Hocdao diễn ra nhanh chóng, khoảng13g30 mọi việc đã xong, mình xin phép Thầy về nhà để chuẩn bị giúp bố mẹ.
Thầy bảo Thầy đã kiểm tra lại thì vẫn phải trực tiếp ra mộ, Thầy hỏi mình khu Mộ cách đây xa không, mình trả lời khoảng 10km, Thầy bảo nếu vậy thì khoảng 15g30 sẽ đến nhà bố mẹ mình để lập bàn thờ xong việc sẽ ra Mộ. Lúc đó trong đầu mình có suy nghĩ rất nhanh, Thầy làm việc suốt từ sáng đến giờ chắc là rất mệt mỏi, ăn trưa xong khoảng 14g30 thì chỉ được nghỉ ngơi có tý là lại đến làm cho nhà bố mẹ mình, mà mình linh tính rằng làm cho nhà mình sẽ rất lâu chứ không như nhà bạn của anh Hocdao, nếu còn thời gian để chữa bệnh cho mẹ mình thì sẽ không kịp ra Mộ. Mình có nói với Thầy là con chưa biết địa chỉ phần Mộ (mặc dù ngay lúc đó nếu mình đi ra nhà anh họ để nhờ anh đưa ra phần Mộ thì cả đi lẫn về chỉ hết 45 phút thì vẫn thừa thời gian, tuy nhiên mình vẫn linh tính là việc nhà bố mẹ mình cần nhiều thời gian và phải ưu tiên cho bố mẹ trước). Thầy bảo thế thì không ra mộ nữa, khoảng 16g Thầy sẽ đến nhà bố mẹ con.
16g Thầy, anh Hocdao, Truongkhoat, Vũ Hiên (Y Xuan đã về HN mình rủ rê được Vũ Hiên ở lại để tối đi tàu cùng mình) được bạn của anh Hocdao đưa đến nhà mình.
Sau khi nghe bố mình trình bày và có lời nhờ Thầy giúp đỡ xem xét đất đai, phần mộ và lập bàn thờ...Thầy và anh Hoc dao bắt tay ngay vào công việc.
Thầy xem xét bàn thờ và mời Thần linh về để hỏi xem bàn thờ đặt đã đúng hướng chưa? sắp xếp đã được chưa? thì Thần Linh trả lời là cần phải xoay lại hướng bàn thờ và sắp xếp lại. Thế là may có các anh bạn của anh Hocdao và Vũ Hiên, Truongkhoat mỗi người 1 tay giúp xoay lại Bàn Thờ.
Phải nó rằng mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng gia đình mình vẫn còn nhiều thiếu sót, mình cứ phải chay đi chay lại để lấy thứ nọ thứ kia, thậm chí đến tro bỏ vào bát hương cũng bị thiếu, thật may là tro nhà anh bạn anh Hocdao đang còn nên mình lại phóng xe đến xin về.
Một sơ suất đáng tiếc nữa là mình quên không chuẩn bị máy ghi âm nên không ghi lại được hết nội dung làm việc của Thầy và anh Hocdao. Do phải chạy lên chạy xuống để lấy các thứ nên mình chỉ nghe loáng thoáng là khu đất của nhà bố mẹ mình có thanh kiếm từ đời trước thì phải...sau đó nghe thấy Thầy hỏi đến chủ nhân của kho sách hay phòng đọc sách...đến lúc mình đi lấy thêm tro về thì Thầy đang gọi Thần cai quản đền Đức Ông (nơi bố mẹ mình gửi cháu nội từ bé lên đó dễ nuôi) lên để hỏi tại sao khi bà con đưa gửi con cháu lên đó đều nhận để hưởng lộc hay sao?...Thầy bảo không được làm thế chỉ trừ những bé bệnh tật hay không nơi nương tựa mới được nhận...
(Nhờ Truongkhoat bổ sung thêm quá trình làm việc của Thầy và anh Hocdao nhé, vì hôm đó Truongkhoat ngồi bên cạnh Thầy và nghe rất chăm chú).
Xong xuôi việc quét sạch khí xấu đất đai, lập bàn thờ ở nhà bố mẹ mình là 18g45, thời gian gấp đôi làm ở nhà bạn anh Hocdao và Thầy cũng không còn thời gian để chữa bệnh cho bố mẹ mình được nữa.
Bố mẹ và mọi người trong nhà mình rất vui và an tâm vì đã được Thầy giúp đỡ. Từ sau hôm Thầy lập bàn thờ đến nay cảm nhận của mọi người trong gia đình rất vui vẻ thoải mái. Mình động viên ông bà tập luyện và có dịp sẽ nhờ Thầy chữa bệnh.
Con cám ơn Thầy và các anh chị em học trò của Thầy rất nhiều! Có điều gì còn sơ suất con mong Thầy và mọi người thông cảm!