PDA

View Full Version : Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba…



ThanhTrung90
31-03-2012, 20:16
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba…
Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt đối với tôi, bởi đây là lần đầu tiên tôi được gặp Thầy NQT. Từ sáng sớm tôi đã tỉnh dậy, hồi hộp chờ đợi đến buổi hẹn.
Con đường hàng ngày vẫn đi học qua, giờ mang một vẻ đẹp phơi phới lạ thường.
Hôm nay, tôi cùng Tịnh Tâm được chị Vũ Hiên cho ra mắt với Thầy, xin Thầy cho theo học.
Hình ảnh đầu tiên về Thầy khiến tôi liên tưởng tới một ông giáo về hưu viên mãn, trong một căn nhà ấm cúng. Trong tôi là cảm giác thân quen, nhẹ nhõm đến lạ lùng.
Bên bàn nước, tôi như bị cuốn theo những câu chuyện của Thầy. Vốn là người ít giao thiệp, nhưng hôm nay tôi cảm thấy mình tự tin, thoải mái vô cùng. Các anh chị học trò của Thầy cũng lần lượt đến thăm, và quây quần bên Thầy, hào hứng lắng nghe câu chuyện về các Vua Hùng, Triệu Đà,…
Tới gần trưa, Tịnh Tâm và tôi được Thầy trực tiếp thanh lọc cơ thể. Trong cảm giác lâng lâng của tọa thiền, tôi nhận thấy một cảm giác mát lạnh kì diệu tan chảy từ bách hội xuống dưới, một sự nhẹ nhõm tuyệt vời.
Thế rồi đầu và lưng tôi dán chặt vào bức tường đằng sau như thể bị nam châm hút, chỉ tiếc là tôi vẫn bị tê chân nên chưa thể tập trung cảm nhận tối đa.
Tịnh Tâm và tôi may mắn được ở lại ăn trưa cùng với các anh chị học trò của Thầy, vừa ăn vừa nghe Thầy tâm sự, không khí căn phòng càng gần gũi, thân mật hơn.
Chia tay Thầy để ra về, tôi lại thầm mong sẽ sớm được quay trở lại nhà Thầy, nơi mà hôm qua vẫn là một bí ẩn đầy chờ đợi, mà giờ đã thân quen.
Đường phố hôm nay thật đẹp trong ngày lễ giỗ Tổ. Và 10/3 năm nay, thật may mắn, tôi đã được nghe kể về người con thứ 100 của Mẫu Âu Cơ và Lạc Long Quân, vị Vua Hùng thứ nhất tại nhà Thầy NQT.
Con xin cảm ơn Thầy, xin cảm ơn chị Vũ Hiên và các anh chị em trong gia đình KCTL.
“… Một trang trắng mở ra chờ đợi”

Tịnh_Tâm
04-04-2012, 16:36
Có lẽ không một từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của em khi gặp được Thày lần đầu tiên trong đời , Hôm đó chính là ngày Thày làm lễ giải hạn cho học trò và người thân học trò trên đền Sóc. Đứng trước thày con run quá nên chỉ kịp chúc thày một năm mới tràn đây sức khỏe. Và chỉ biết im lặng đi sau thày để được nghe thày dạy bảo.
Một điều sung sướng nữa là con lại được thày cho phép gặp thày vào thứ bảy tuần trước. Ngày hôm đó lại đúng vào một ngày thật đặc biệt , ngày 10-3 các anh chị ạ! . Được ngồi gần Thày , được nghe thày nói , thày kể chuyện , sao con thấy gần gũi quá thày ơi . Cứ như là trước đây con đã gặp thày ở đâu rồi mà bây giờ con quên mất .
Một cảm giác hối hận , ăn năn dâng trào trong lồng ngực . Những việc sai lầm , lười nhác , ghen tị, ganh tức , mà trước đây con nghĩ là ganh đua , nay đến gặp thày , mọi sự như đều tan biến cả, chỉ thấy một trang trắng đang mở ra trước mắt. Con tự hỏi , giá được gặp Thày từ sớm hơn thì tốt biết bao . Từ hộm được gặp thày , lúc nào con cũng cảm thấy càng phải quyết tâm làm cho kỳ được, dù đó là việc gì , việc làm hay việc học theo Thày. Ngày hôm đó con và bạn thanhtrung90 thật là có phúc mới có một cơ hội như vậy , một cơ hội để học tập. để trưởng thành hơn trên đường Đời , và đường Đạo.
Một điều sung sướng nữa là lại được thày cho phép dùng hai viên đá để tự chữa bệnh , con trộm nghĩ thuốc tiên cũng chỉ đến thế này mà thôi . Kể từ hôm đó, việc tập luyện biến chuyển rất rõ rệt . Ngay hôm sau khi tập ở nhà , hai mạch Nhâm Đốc của con như chưa bao giờ căng tràn như thế , trục sinh lực vừa thẳng, vừa trong ,vừa sáng . Rất nhiều hình ảnh rất thú vị đã hiện ra trước mắt con , con xin phép chưa kể ra ở đây , để còn cảm nhận cho thật rõ đã.
Có lẽ ở một lần nào đấy trong quá khứ , con đã được Thầy chữa như vậy. Con cảm ơn Thầy nhiều lắm. Con cảm ơn duyên phận đã đưa con về được với Thầy và các anh chị nơi này !
Em cũng cám ơn chị Hiên luôn nhiệt tình ,động viên em trong những hoàn cảnh khó khăn nhất , chúc chị luôn luôn vững bước trên đường đời và Đạo .
Con mong Thầy luôn khỏe mạnh, bình an! Con kính chào Thầy!