PDA

View Full Version : Thắc mắc về vấn đề sức khỏe và khí trong quá trình luyện tập, mong được thầy giải đáp



HuyenAnh
23-08-2010, 17:27
Thưa thầy, khoảng 1 tuần trước cơ thể con biến đổi rất tốt, khí lực mạnh hơn trước, cảm giác khi ngồi có cả một trường khí nóng ấm bao quanh, đan điền cũng nóng ấm, mỗi ngày thấy người một khỏe, và lượng khí trong người ngày càng dày và nhiều lên.
Trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, cơ thể có cảm giác thất thoát về năng lượng, không cảm thấy khí tỏa ra lớn nữa, có cảm giác như lượng khí hôm trước đã với đi một nửa.
Như vậy có phải con đang luyện tập sai hoặc làm điều gì sai không ạ
Con cảm ơn thầy.

NguyetQuangTu
23-08-2010, 17:44
Hiện tượng này thường có mấy khả năng sau:
1/ Hệ thống luân xa có trục trặc dẫn đến năng lượng bị thoát ra nhanh,gặp trường hợp này thì phải cân bằng ổn định lại hệ thống luân xa toàn cơ thể.
2/ Đan điền bị thủng đẫn đến dò năng lượng,thủng ít thì dò ít thủng nhìêu thì...có thể bị ngất xỉu,gặp trường hợp này thì phải vá đan điền lại.
3/ Bị kẻ xấu hút mất năng lượng ( giai đoạn này ít xảy ra ),gặp trường hợp này thì phải chiến đấu để bảo vệ mình thôi nếu "không làm được thì thuê".
4/ Có một căn bệnh rất nặng sắp phát ra nên năng lượng bị hút hết về vùng bệnh,đây là một phản ứng tự nhiên của cơ thể.

HuyenAnh
23-08-2010, 18:05
Con cảm ơn thầy, con nghĩ có thể xảy ra trường hợp 4 thầy ạ. Con cũng thấy một vài dấu hiệu của căn bệnh nặng này.
Trong bốn trường hợp trên, con thấy trường hợp nào cũng phải cầu thầy cứu cả, nếu con nghĩ như vậy có phải là con lười trong việc tự mình cố gắng vượt khó không? Và trong thời gian sắp tới tập luyện, thì việc gì nên cầu thầy cứu, việc gì nên tự mình làm lấy ạ?

anhbanmai
23-08-2010, 19:24
Nhà em thì gặp một trường hợp ,tự nhiên cơ thể đông cứng nghĩa là không vận hành khí được ,dùng cách gì cũng không được cả ,cơ thể tự nhiên mệt mỏi trong vài ngày thì hết .Dùng bài ngũ hành linh địa hỏa thì thấy vùng phế đau rang rang .Có lẽ đây là vùng bệnh tiềm ẩn nào đó .

NguyetQuangTu
23-08-2010, 23:01
Các bài luyện đã đăng có đủ khả năng chữa cả những bệnh còn đang tiềm ẩn,các bạn cứ yên tâm mà luyện đi.Trường hợp bệnh nặng quá thì cứ thông báo cho tôi rồi sẽ có cách giải quyết.Trong luyện tập môn này thì lòng tin vào môn pháp là sức mạnh lớn nhất.

HuyenAnh
24-08-2010, 10:41
Con cảm ơn thầy.
Con cũng muốn hỏi thêm là với các bệnh về nghiệp thì có chữa được thông qua các bài tập này không ạ?
Bệnh do việc hút thuốc lá, hoặc uống rượu gây ra có chữa được không ạ?

NguyetQuangTu
24-08-2010, 11:44
Trả lời Huyền Anh
- Những bài luyện này không đủ khả năng chữa khỏi nghiệp bệnh.Chỉ những người tu luyện đến một mức nào đó thì nghiệp bệnh mới bộc lộ,nó có bộc lộ thì ta mới biết đường mà chữa.Sở dĩ như vậy bởi người tu luyện cần phải "Sạch hơn người thường".
- Bệnh do hút thuốc và uống rượu nhiều dễ chữa thôi,việc đầu tiên là quyết tâm giảm hút giảm uống.Ai có khả năng giảm được 2/3 thì sẽ có một vị Thần về chữa cho.

anhbanmai
24-08-2010, 12:25
Cảm ơn Thầy ,Con cũng nhận thấy rằng khi kinh mạch càng thông thoáng thì tự nhiên có những vùng khí lạ bắt đầu xuất hiện, theo như Thầy đây là nghiệp bệnh .Theo Thầy cần tập trung để tiêu diệt nó hay cứ để thuận theo tự nhiên .Vì khi dùng pháp bảo như linh kiếm hay các pháp bảo khác thì nó không bộc lộ rõ ràng ,nhưng khi dùng dùng linh địa hỏa thì vùng đó nhói đau dữ dội ,thấy rất rõ là có luồng khí đó chạy loạn xạ trong cơ thể .Rất mong Thầy hướng dẫn con cách xử lý .

NguyetQuangTu
24-08-2010, 13:00
Trả lời anhbanmai
- Bệnh đang được chữa...nó bị đánh thì nó chạy...nó chạy thì mình thấy đau,các Cụ gọi là "con bệnh"mà.
- Lòng tin - Kiên trì - Bình tĩnh - Sáng suốt là một trong những tiêu chuẩn đạo đức của người tu luyện.

Tùng Lâm
25-08-2010, 09:10
Vâng, tất nhiên bệnh do hút do uống thì trước hết cần giảm hút giảm uống. Lối sống lành mạnh thì chữa bệnh dễ hơn, nhanh hơn. Trước kia em cũng phá sức ghê lắm, nhậu nhẹt lu bù cả, học khí công thì ít mà nhậu nhẹt nhiều hơn, lúc bệnh nặng thêm lên rất lo lắng. (đi học khí công vì muốn nâng cao sức khỏe, cuối cùng hóa ra yếu đi thêm, là một bài học của bản thân chia sẻ với các bạn). Cũng chẳng trách trời gần trời xa, chỉ trách mình không sáng suốt với bản thân mình.

Cũng may là được Bác chỉ dẫn, phân tích nguyên nhân bệnh, phương hướng luyện tập, được Bác trực tiếp phát công chữa bệnh cho, rồi tự mình cũng cải thiện lối sống cho lành mạnh hơn... nên sự thực là sức khỏe dần đi vào ổn định.

Nói thật là bây giờ em không tập nhiều như ngày xưa, mỗi ngày cũng chỉ được một lần ngồi tập bài Thanh khí khai tâm, có hôm còn không tập được lần nào. Nhưng kết quả lại tốt, đó là điều cần suy nghĩ, cả về phương pháp, cả về lối sống... Một điều hay nữa là không bị chạy theo phụ thuộc quá vào Thầy, vào Pháp (tất nhiên chắc Thầy vẫn hỗ trợ ngầm kiểu nào đó mình không biết), thời gian dành cho các công việc, cuộc sống vẫn tiến hành bình thường. Với em là một kẻ nghiệp dư luyện tập như vậy trước mắt là rất phù hợp, đúng hướng.

FirePhoenix
25-08-2010, 14:19
Thầy và các bạn ạ, giải nghiệp là những giai đoạn gian nan và khổ sở nhất quả Đất! Có khi tớ phải làm 1 topic riêng, nhưng mà trí nhớ kém quá nên không thể nhớ chi tiết và hệ thống được.

Ngày xưa khi tớ mới tập khí công cách đây vài năm, cứ ngồi thiền được lúc là đau vai đau gáy không chịu được, đau đến phát khóc, nhiều khi đang ngồi phải đứng lên chứ không thể ngồi tiếp được. Cái con cá massage rung rung mà đặt lên vai tớ thì tớ tím tái mặt mày lại, đau buốt lên tận óc. Hóa ra có 1 kiếp nào trước đó tớ là 1 cô gái dân tộc, đi hái thuốc ngã xuống suối chết, vai và gáy bị đập xuống đá và nhúng nước suối lạnh buốt... vùng đó bị thối rữa... Có 1 vị bề trên cùng Thầy đã về tận kiếp đó hồi sinh và chữa gáy cho tớ. Tớ khỏi đau!

Có nhiều kiếp tớ đi đánh nhau, bị tên độc bắn, lần thì xuyên qua cả Thái dương, lần thì xuyên qua chân... tớ cũng đau đớn y như mình đang sống ở kiếp đó, lăn lộn, khóc lóc, khó thở... Có lần thì bị trói nhốt bằng xích sắt... Nhưng khi phát hiện ra đó là nghiệp kiếp, các vị bề trên và Thầy đã cứu tớ! Tớ khỏi!

Thậm chí bệnh nghiệp kiếp còn có thể làm mình ngất đi, sốt cao, đau đớn tột cùng, nói chung là mình cảm nhận được nó thật đến tận xương tận tủy ý.

Nhưng hóa ra mình càng có cơ hội trải qua những đau khổ đó, thì sau này nghĩ lại mình lại càng thấy mình may mắn. Mặc dù đó là những lúc đau đớn và tuyệt vọng nhất, nhưng đúng là phép thần, thậm chí nó quý giá chẳng kém gì những thành tựu lớn khác trong tu luyện.

Nếu có ai đang trong quá trình tu luyện mà gặp phải những sự bất thường đáng kể về mặt sức khỏe, hãy bình tĩnh xem xét, biết đâu đó là cơ hội để giải nghiệp kiếp...