PDA

View Full Version : Một cháu bé không tự thở được sau phẫu thuật tim



trannam792003
13-02-2012, 18:39
Một cháu bé không tự thở được sau phẫu thuật tim
Cháu Thiều Thị H , sinh ngày 30/10/2010 tại Thanh Hóa. Cháu vào viện ngày 22/7/2011 với chẩn đoán : tứ chứng fallo, một trong những bệnh tim bẩm sinh rất nặng, tỉ lệ tử vong cao. Cháu được phẫu thuật ngày 1/8/2011 tại bệnh viện T, Hà Nội. Mới được 10 tháng tuổi mà cháu đã phải trải qua một cuộc đại phẫu thuật kéo dài khoảng 7 giờ liên tục. Tuy nhiên, không như những bệnh nhân khác, sau phẫu thuật, cháu không tự thở được mà hoàn toàn phải dùng máy thở. Theo các bác sĩ thì đây là một trong những biến chứng hiếm gặp sau phẫu thuật tim và cách duy nhất là cho cháu tập thở dần dần cho đến khi tự thở được. Thời gian dài hay ngắn thì không thể khẳng định được. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng và có thể lâu hơn nữa. Chỉ khi nào cháu tự thở được thì mới có thể xuất viện. Trung bình, viện phí tại khoa hồi sức là 1 triệu / ngày/ giường bệnh. Quả là một chi phí quá lớn đối với bố mẹ cháu, cả hai đều làm ruộng, lúc nhàn rỗi bố cháu đi xe ôm để tăng thu nhập cho gia đình. Giờ đây với khoản tiền lớn như vậy thật là không biết phải xoay sở như thế nào. Cũng rất may mắn là bệnh viện T đã miễn tiền viện phí cho cháu .
Trần Nam biết cháu từ ngày 15/12/2011 trong một dịp tình cờ đi cùng anh bạn đến thăm cháu H là người nhà anh ấy tại bệnh viện T. Tính đến thời điểm đó, cháu H phải thở máy 4 tháng + 15 ngày. Hàng ngày cháu phải tập thở bằng khí oxy thông qua ống mở khí quản ở cổ. Mỗi lần cháu chỉ thở được 2 giờ là phải dừng lại để thở máy. Mỗi ngày 2 lần tập như vậy. Đến chơi với cháu,mình thấy rõ sự lo lắng, bi quan trên vẻ mặt của mẹ cháu vì không biết bao giờ mới có thể ra viện. Ở quê nhà Thanh Hóa, một mình bố cháu vừa phải làm ruộng, phải chăm sóc cháu lớn, đi xe ôm rồi mỗi tháng lại phải đi tầu 2 lần ra Hà Nội tiếp tế cho 2 mẹ con.
TN chưa gặp trường hợp nào như cháu H, không biết phải bắt đầu từ đâu, chữa như thế nào. Với kiến thức ít ỏi về y học, một chút kinh nghiệm chữa bệnh bằng kctl, TN quyết định chữa cho cháu H. Nhận định đây là một cuộc chiến lâu dài, nên TN có ghi lại thành nhật kí mỗi lần chữa để sau này có thể xem lại qua đó rút kinh nghiệm và học hỏi thêm.
Ngày 21/12/2011:
- Mời LB
- Khai thông hệ thống huyệt đạo, kinh mạch, lạc mạch.
- Khai thông mạch máu, hệ thống thần kinh, hệ thống ống dẫn dịch.
- Gọi TTBPHL yêu cầu khám bệnh.
- Truyền NL: tâm niệm truyền một lượng Năng lượng vừa đủ cho cháu nhằm khôi phục hoạt động của hệ thần kinh và các cơ, phục vụ cho quá trình thở tự động. Khôi phục cơ chế chỉ huy của trung tâm điều tiết thở tự động trong não bộ.
Ngày 23/12/2011.
- Mời LB
- Xin Thầy cho phương án điều trị thích hợp với cơ địa của bệnh nhân.
- Xin Thầy cho vía của cháu H về bệnh viện của Thầy trong không gian để chữa trị.
- Truyền NL : tâm niệm một lượng vừa đủ NL truyền sang cơ thể cháu nhằm khôi phục , hoàn chỉnh cơ chế thở tự động.
Ngày 27/12/2011:
- Mời LB
- Khai thông hệ thống mạch máu, hệ thống thần kinh.
- Khai thông huyệt đạo, hệ thống kinh mạch, lạc mạch, hệ thống ống dẫn dịch.
- Mời BLT, XLT thanh hóa tạng Phế, tạng Tâm.
- Xin Thầy cho các loại thuốc : HNTNPLĐ, HTTNPLĐ, HPTNPLĐ, TTĐBLĐ.
- OTTQ hút các chất dịch bẩn ứ đọng trong phế quản, phổi của cháu rồi thông xả ra không gian.
- Truyền NL nhằm hỗ trợ sức khỏe cho cháu.

Sau 3 lần chữa, Trần Nam dừng lại 1 tuần và theo dõi thấy bệnh của cháu H có cải thiện nhưng không đáng kể. Mỗi lần cháu tập thở có dài hơn, được khoảng 5 giờ nhưng như thế thì cháu vẫn không thể trở lại cuộc sống bình thường.
Không lẽ là thất bại? Hay là mình có thiếu sót gì chăng? TN dừng lại một thời gian để tìm hiểu thêm nguyên nhân và tìm phương pháp chữa trị thích hợp hơn.
( Còn tiếp)

nguoimuonhochoi
13-02-2012, 22:30
Thật cảm động trước tấm lòng của Trần Nam. Những cháu bé như cháu H thật là tội nghiệp. Nhưng cháu H cũng thật là may mắn đã gặp được Trần Nam. Tuy chưa có nhiều chuyển biến nhưng mình tin chắc với tấm lòng hướng thiện cùng những bài học được truyền từ Thầy, Trần Nam sẽ nhất định chữa và cải thiện được tình trạng bệnh cho cháu H. Đọc bài viết của Trần Nam mình thấy xấu hổ quá vì chưa làm được việc gì thiện giúp cho người nào cả. Thầy ơi, những học trò của Thầy đã và đang dần trưởng thành, bước tiếp trên con đường Thầy đang đi. Con tin rằng, sẽ ngày càng có nhiều người con có tâm ý và làm nhiều việc thiện hơn nữa, trong đó có cả con nữa (con xin hứa với thầy).

vanbac1977
14-02-2012, 14:17
xin chào!
hy vọng sớm nhận được những thông tin tiếp theo của bạn.

trannam792003
03-03-2012, 19:38
Phần tiếp theo
Phẫu thuật tim hở là một đại phẫu thuật kéo dài nhiều giờ liên tục với sự tham gia của hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ( máy tuần hoàn), phổi nhân tạo, máy thở... bệnh nhân được gây mê sâu, nhiệt độ cơ thể hạ xuống gần 35 độ C…. do đó có rất nhiều biến chứng xảy ra sau phẫu thuật tim hở. Với kĩ thuật hiện đại, các biến chứng đã giảm đi rất nhiều nhưng vẫn còn một số trường hợp đặc biệt như cháu H. Đây là một trong những biến chứng hiếm gặp sau mổ tim nhưng các bác sĩ cũng ko có một kết luận cụ thể cơ quan nào, vùng nào bị tổn thương, vì sao tổn thương ? Để trả lời câu hỏi này, rất nhiều câu hỏi được đặt ra :

- Liệu trung tâm điều khiển tự động phản xạ thở trong não bộ có bị tổn thương hay không?
- Liệu hệ thống các dây thần kinh dẫn truyền có bị tổn thương hay ko?
- Liệu các cơ tham gia quá trình thở có hoạt động tốt không?
- Các mạch máu có bị tắc nghẽn hay ko?
- Phổi có bị tổn thương hay ko? Có đảm nhiệm được chức năng trao đổi khí không?
- Liệu máu có đảm nhiệm được chức năng vận chuyển oxy đến các tế bào không?
Với một chút kiến thức về y học, Trần Nam phán đoán phải có sự tổn thương ở bộ phận nào đó, chỉ có điều là không biết cụ thể. Cho dù là ở bộ phận nào thì cũng phải tìm cách khôi phục hoạt động của các bộ phận bị “hỏng” đó.
Với một cỗ máy bình thường, hỏng bộ phận nào thay bộ phận đó, còn với một cỗ máy tinh vi như con người thì thay bằng cách nào đây? Mình nghĩ tới các liệu pháp trong các bài luyện của thầy, và quyết định dùng 2 liệu pháp là: liệu pháp thay thế tế bào và liệu pháp gen. Hai liệu pháp này sẽ giúp thay thế tất cả những tế bào đã chết, tế bào bị tổn thương, vùng bệnh bằng những tế bào mới giúp các cơ quan trở lại hoạt động bình thường. Nhưng một khó khăn mới nảy sinh là cháu H còn quá nhỏ ( 14 tháng tuổi ) liệu có chịu được mức năng lượng lớn như trong các bài luyện hay ko? Nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến “ sốc” năng lượng và tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Vậy dùng năng lượng nào là thích hợp? Trần Nam đến hỏi Thầy:
Thầy bảo:
- Con hãy dùng năng lượng tình thương của chính con.
Mọi thứ như vỡ òa trong mình.Thật bất ngờ vì lần đầu tiên mình được biết tình thương có thể biến thành năng lượng. Như tìm được bảo bối, sau 2 hôm đi Nam Định với thầy, ngày 16/1/2012 tức 23 tết, mình tiến hành chữa bệnh cho cháu H luôn.
Ngày 16/1/2012:
- Mời LB
- Khai thông hệ thống kinh mạch,lạc mạch, hệ thống thần kinh, hệ thống huyệt đạo trên cơ thể bệnh nhân.
- Tâm niệm : NL TT từ tâm phát mạnh ra, xoáy thẳng vào huyệt TK, kích thích các tế bào gốc, tạo thành các tế bào mầm dồn xuống tổ hợp TC-HA. Liệu pháp thay thế tế bào được thực hiện trong việc điều trị bệnh.
Khi tâm niệm như vậy, Trần Nam nhận thấy một luồng năng lượng rất mạnh trào vào cơ thể khiến cho cơ thể hơi rung khẽ. Mừng quá, vì nhận được sự hỗ trợ của Thầy, đó cũng là dấu hiệu chứng tỏ liệu pháp đang được thực hiện.
- Năng Lượng Tình Thương phát thẳng vào từng gien gốc, từng gen chủ, liệu pháp gen được thực hiện trong việc điều trị bệnh.
Những ngày sau đó, mình vẫn theo dõi tình trạng của cháu nhưng cũng không có chuyển biến nhiều.

Ngày 24/1/2012 , mùng 2 tết TN qua thăm cháu, bố mẹ cháu phấn khởi khoe: Cháu tự thở liên tục được 18 tiếng rồi chú ạ. Mình cũng mừng, nhận thấy các liệu pháp mới đã phát huy tác dụng nên tiếp tục tiến hành chữa bệnh:
- Mời LB
- Khai thông hệ thống kinh mạch, lạc mạch, hệ thống thần kinh, huyệt đạo, hệ thống ống dẫn dịch.
- Mời BLT, XLT thanh hóa tạng Phế, Tâm
- Xin Thầy các loại thuốc: TTĐBLĐ, HNTNPLĐ, HTTNPLĐ, HPTNPLĐ.
- Thực hiện liệu pháp TTTB, LPG bằng năng lượng Tình Thương.

Chữa xong, mình gọi điện ngay cho Thầy báo cáo tình hình, Thầy nói:
- Con cố gắng chữa cho cháu, Thầy sẽ hỗ trợ.
Những ngày sau đó, tình trạng của cháu cải thiện rõ rệt, thay đổi từng ngày.

Ngày 29/1/2012 cháu tự thở 24 giờ/ ngày. Lúc này có thể kết luận 2 liệu pháp đã thành công.

Ngày 9/2/2012:
- Mời LB
- Khai thông các hệ thống kinh mạch, lạc mạch, huyệt đạo, thần kinh, mạch máu, ống dẫn dịch.
- Gọi OTTQ hút tất cả các chất dịch bẩn trong đường hô hấp thông xả ra không gian.
- Mời BLT, XLT thanh hóa tạng Phế, tạng Tâm.
- Truyền năng lượng nhằm hỗ trợ sức khỏe cho cơ thể bệnh nhân.

Ngày 14/2/2012
- Mời LB
- Xin Thầy khai thông các hệ thống kinh mạch, lạc mạch, huyệt đạo, thần kinh, hệ thống mạch máu, ống dẫn dịch. Cân bằng, ổn định hệ thống luân xa, thanh hóa trục sinh lực.
- OTTQ hút tất cả dịch bẩn ứ đọng trong đường hô hấp thông xả ra không gian.
- Xin Thầy truyền một lượng máu vừa đủ vào cơ thể bệnh nhân.
- Xin Thầy bổ sung đầy đủ các yếu tố vi lượng cần thiết cho cơ thể bệnh nhân.
- Mời BLT, XLT thanh hóa tạng Phế, Tâm
- Truyền năng lượng nhằm hỗ trợ sức khỏe cháu H.




Ngày 18/2/2012: Cháu hoạt động bình thường, không cần theo dõi nhịp tim và nhịp thở qua monitor. Vẫn mở khí quản. Trần Nam quan sát thấy mỗi lần cháu thở, lồng ngực di chuyển lên xuống rất rõ ràng ? Nguyên nhân do đâu ??? Chính là do canuyn mở khí quản. Khi cháu không tự thở được thì canuyn này giúp kết nối với máy thở ngay lập tức nhưng khi cháu đã tự thở được thì canuyn này vô hình chung làm cho phổi và bên ngoài thông nhau nên không có sự chênh lệch áp suất bên trong, bên ngoài dẫn đến việc các cơ hô hấp phải hoạt động mạnh hơn nhằm tạo ra áp suất bên trong phổi thấp hơn áp suất bên ngoài do đó không khí bên ngoài sẽ đi vào phổi. Vấn đề này thì TN không thể giúp cháu được, đành phải đợi các bác sĩ rút bỏ canuyn và khâu kín phế quản cho cháu.

Ngày 20/2/2012: Mẹ cháu cho biết, cháu mọc 2 răng nên hơi lười ăn, nhưng rất ngoan, đến chơi, cháu chủ động bắt chuyện, làm trò vui. TN chỉ dùng OTTQ hút sạch chất bẩn trong đường hô hấp thông xả ra không gian và tâm niệm truyền một lượng năng lượng vừa đủ sang cơ thể cháu.

Ngày 23/2/2012, cháu H được chuyển sang khoa Ngoại để các bác sĩ tiếp tuc theo dõi, có nghĩa là cháu bình thường như những bệnh nhân khác. Ngày xuất viện chắc không còn xa nữa.

Ngày 2/3/2012. Cháu H được xuất viện, nhưng các bác sĩ vẫn để canuyn mở khí quản mà không đóng lại. Có lẽ các bác sĩ cho rằng để như vậy sẽ giúp cháu dễ thở và thuận tiện khi …. “cấp cứu” nhưng Trần Nam lại rất lo ngại cho sức khỏe của cháu vì:
+ Cháu phải tiêu hao nhiều năng lượng hơn cho việc thở như đã nói ở trên.
+ Không khí lạnh bên ngoài sẽ trực tiếp đi vào phổi đem theo virut, vi khuẩn gây bệnh cho phổi …nhưng không biết giải quyết bằng cách nào ? Vấn đề này phải nhờ Thầy thôi.
TN tiến hành chữa bệnh cho cháu như mọi lần:
- Mời LB
- Xin Thầy giúp khai thông các hệ thống kinh mạch, lạc mạch, thần kinh, huyệt đạo, mạch máu, ống dẫn dịch.
- Xin Thầy giúp khai mở, ổn định, cân bằng hệ thống luân xa. Thanh hóa trục sinh lực.
- Xin Thầy TTĐBLĐ, HTTNPLĐ, HPTNPLĐ, HNTNPLĐ
- Mời NLT thanh hóa ngũ tạng.
Buổi tối, TN gọi điện cho Thầy trình bày vấn đề nhờ Thầy giúp cháu H một lớp bảo vệ nhằm ngăn chặn virut, vi khuẩn có hại xâm nhập vào cơ thể cháu. Thầy bảo :
- Được rồi, để Thầy giúp.
Cảm ơn Thầy, thở phào nhẹ nhõm. Mừng cho cháu H và gia đình cháu.

Qua lần chữa bệnh này, TN mới hiểu thêm được ý nghĩa của câu thơ: “ Tình thương mới thực quyền năng lớn ” . Người thầy thuốc càng phải biết đau nỗi đau của người bệnh, mong muốn bệnh nhân khỏi bệnh, đem hết tâm sức để chữa bệnh cho bệnh nhân thì việc chữa bệnh mới có hiệu quả. Nhớ lại ngày đầu tiên mình xiêu vẹo trèo lên cầu thang nhà Thầy với một tia hy vọng mong manh chữa căn bệnh quái ác của mình…Giờ đây, không những đẩy lùi được bệnh tật, mình còn có thể chữa được một số bệnh giúp người khác đặc biệt là những cháu nhỏ. Ước gì thời gian có thể quay trở lại để Trần Nam được gặp Thầy sớm hơn.

Tài liệu tham khảo:
http://giangduongykhoa.net/y-hoc-co-so/y-hoc-co-so/242-phoi-thai-di-truyen/6103-su-hinh-thanh-he-tim-mach.html
http://timmachvietduc.net/dao-tao/cac-bai-giang/190-xu-tri-ngoai-khoa-benh-tim-bam-sinh-tim.html