PDA

View Full Version : Hành hương về Yên Tử năm 2023



tamminh
27-11-2023, 13:46
Trong chuyến đi Yên Tử lần này, có rất nhiều điều bất ngờ đã xảy ra.
Như thường lệ, Thầy sẽ đưa chúng tôi lần lượt theo lộ trình các điểm đi: Dâng hương trình Tam Tổ ở Tháp Tổ Huệ Quang, rồi sẽ đi lên chùa Hoa Yên, lên chùa Đông và thiền ở Đỉnh Thiêng Yên Tử.

Khi về đến Tháp Tổ, Thầy nhận được thông tin Sư Tổ nhắn quay về Am Ngọa Vân.



https://i.imgur.com/H7GjHGI.jpg

Đoàn làm Lễ dâng hương Tam Tổ tại Tháp Tổ Huệ Quang

Việc thay đổi lịch trình khi đi với Thầy thì không có gì là ngạc nhiên cả vì chúng tôi đều biết sẽ đều có lý do cả. Cả đoàn lên chùa Hoa Yên theo Thầy làm lễ, thì cũng đã tới trưa, dừng chân nghỉ trưa sau đó cả đoàn quay xuống núi để đi sang hướng khác đến Ngọa Vân. Cũng có một số người lần đầu tham dự hơi tiếc vì không được lên chùa Đồng. Nhưng tôi tin rồi họ cũng sẽ hiểu đi theo Thầy lễ Phật là như thế nào.

Tới Ngọa Vân cả đoàn đi cáp treo lên núi.


https://i.imgur.com/7r23nzq.jpg

Thầy Trò chụp ảnh kỷ niệm tại Ngọa Vân

Đường lên Am Ngọa Vân vô cùng đẹp, đường leo dễ đi, cảnh đẹp nhưng hơi tĩnh mịch, sạch sẽ, ngồi trên cáp treo ngắm rừng thông vô cùng đẹp xanh mướt.


https://i.imgur.com/pHpvPrn.jpg


Đường lên Am Ngọa Vân

Tôi cũng chưa hiểu lắm về nơi Sư Tổ hẹn Thầy đến, mơ hồ nghĩ rằng Chùa vì tọa lạc trên mây thì chắc ở trên cao. Về sau, Thầy giải thích thì tôi mới hiểu thêm được ý nghĩa của khu di tích này:

Khi Vua Trần Nhân Tông đi tu luyện trên núi Yên tử, thì Am Ngọa Vân là nơi điểm đầu tiên Cụ đến đây, đồng thời nơi đây cũng chính là điểm cuối cùng Cụ mất ở đây. Vì thế, Cụ dặn “Đây mới là cội nguồn của Thiền Phái chứ không phải chùa Đồng” nên Cụ bảo quay về đấy là có lý do để lịch trình chúng tôi thay đổi.


https://i.imgur.com/abcAgXA.jpg

Am trên đỉnh Ngọa Vân - một đỉnh cao quanh năm mây phủ nằm trên núi Bảo Đài thuộc dãy Yên Tử linh thiêng. Nơi Sư Tổ - Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã lên tu luyên và nơi Cụ nhập niết bàn.


Chúng tôi được nghe Thầy kể: Sở dĩ Sư Tổ hẹn Thầy trò chúng tôi sang đây vì năm nay là 12 năm kể từ ngày Thầy Chấn Hưng Thiền Phái Trúc Lâm. Đây là 1 năm đại diện cho một chu kỳ 12 năm để đánh giá một quá trình Chấn Hưng Thiền Phái.

Sư Tổ đã nói với Thầy rằng:…Chúng ta tự hào là chúng ta đã được tham gia cùng với danh nghĩa của Thiền Phái thì đã được tham gia vào các hoạt động lớn của Vũ Trụ Vương là điều mà lý do Thiền Pháp Trúc Lâm Yên Tử muốn mời Thầy trò sang đây để mượn chân người trần để thể hiện tấm lòng biết ơn cũng là thể hiện sự tự hào mang danh của Thiền Pháp Trúc Lâm Yên Tử cũng làm rạng danh của Thiền Phái.

Nhân dịp này, Sư Tổ đã nhờ qua Thầy để tặng cho mọi người có mặt hôm nay Hạt Xá Lị của Sư Tổ. Viên Xá lị này là Xương, là Máu, là Linh hồn và cũng là tâm huyết của Sư Tổ muốn để cho đời sau hy vọng mọi người hãy tiếp tục truyền bá , giúp cho Thiền Phái truyền bá về nguyên tắc Đời Đạo Song Tu.

Được sự ủy nhiệm của Sư Tổ, Thầy đã thực hiện ngay để chúng tôi nhận được món quà vô cùng ý nghĩa đó.

“Từ lòng bàn tay của Huệ tâm, xá lị bay về lòng bàn tay của tất cả mọi người đang có mặt tại đây, mỗi người nhận 1 viên xá lị. Trên lòng bàn tay phải của mỗi người xuất hiện 1 viên xá lị của Đệ Nhất Sư Tổ. Chúng ta hãy đặt viên xá lị này vào Tâm của mình, tâm nguyện đặt vào Tâm của mình.
Hãy đặt tay trước ngực chúng con xin tạ ơn Sư Tổ”

Sau đó, Thầy cho chúng tôi ngồi thiền, một lần nữa Thầy nhắn nhủ thông điệp của Sư Tổ đã dặn:

“Chúng ta nên nhờ rằng đây là xương là máu là linh hồn là tâm huyết của Sử tổ gửi tặng chúng ta những thế hệ sau.
Tập trung tư tưởng vào viên xá lị ở lòng bàn tay phải, chúng ta hãy tâm nguyện cầu xin Sư Tổ phù hộ độ trì cầu xin để ocn đường chúng ta đã lựa chọn chúng ta sẽ đi đến đích. Cầu xin cho những điều gì may mắn thuận lợi hãy đến với cuộc đời của chúng ta.
Những người nhận được xá lị này có thể nói đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng của Sử tổ gửi tặng cho những người ở thế hệ sau, kiếp sau. Bởi vì có thể tiếp cận trực tiếp với Sư Tổ không phải ai cũng làm được, vô cùng hiếm hoi, bới vi không phải đối tượng nào cũng được Sư Tổ tặng xá lị. Hãy thành tâm chắp tay Tạ ơn Sư Tổ”

Tôi cảm nhận khi được nghe lời Thầy truyền đạt lại lời Sư Tổ dạy bảo, khi được nhận Viên Xá Lị của Sử Tổ một cảm xúc vừa Thành kính, vừa xúc động, vừa cảm thấy lan tỏa ở vùng tim rất khó tả, lúc ấy nước mắt tôi rưng rưng.

Khi ở chùa Hoa Yên, Thầy đã làm một bài thơ và Thầy đã đọc tặng Sư Tổ ngay tại am:


Ngọa Vân sườn núi mây nằm
Học trò phấn khởi về thăm nơi Người
Đặt chân đến, nhập niết bàn
Khởi đầu Thiền Phái lưu ngàn đời sau

Sư Tổ Huyền Quang đã làm ngay bài thơ tặng Thầy như sau:


Ngọa Vân sườn núi nơi này
Tam Tổ cùng với học trò ngày nay
Quang Hanh cùng đến mai sau
Huệ Đài mây trắng vẻ vang đời đời

Bài thơ của Sư Tổ có ý nghĩa đối với cho thế hệ mai sau, cũng như cho học trò chúng tôi là: Con đường chúng ta là sáng tỏ và rất Hanh thông cho đến mai sau, vẻ vang đời đời về sau.

Đây là niềm tự hào, vinh dự nhưng chúng tôi hiểu một điều tất cả các món quà chúng tôi đã được nhận tự Thầy Huệ Tâm, từ Sư Tổ cũng là trách nhiệm mình phải giữ gìn, món quà đó không phải là mãi mãi và có thể mất đi khi mình không còn xứng đáng.

Như Thầy Huệ Tâm đã dạy: Con đường đi thực sự kiên trì, lâu dài, bền vững.

Thầy còn cho gọi toàn bộ hoa thơm của núi rừng Yên Tử dồn về khu vực. Thầy hô mỗi người đang có mặt từ trái tim phát ra sợi dây dùng để bó hoa lại thành đài hoa để dâng tặng lên Sư tổ. Tôi chỉ thấy lúc đó mình rất vui khi được đóng góp sức nhỏ để kính dâng Người.

Sau đó, có một câu chuyện mà tất cả chúng tôi được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng xúc động khiến tôi không cầm được nước mắt.

Tôi vẫn còn nhớ, có lần một Cá đã từng nói với chúng tôi, rất muốn đi Am Ngọa Vân, hay nhóm Cá mời Thầy đi đi, nhưng rồi ước mơ đó chưa thực hiện được. Cho đến ngày hôm nay tôi mới hiểu tại sao trong lòng Cá ấy luôn khát khao được đến nơi này.

Khi Công chúa Huyền Ngọc là người con của Cụ Trần Nhân Tông đã nhập vào HT Thầy, khi ấy có lẽ Công chúa đã được nhìn hỉnh ảnh của người Cha khi nhập niết bàn, đã quỳ lạy khóc rất đau khổ. Công chúa xin Thầy để được đội tang Cha vì khi Cha mất cố ấy đang đi tu ở Huế, cô ấy vừa quỳ lết từng bước, bò lên từng bậc cầu thang được 1 bậc, lại cúi đầu lạy cứ thế cho đến am của Cụ – nơi Cụ nhập niết bàn. Thương và xúc động lắm. Ngày hôm nay, Công chúa ấy đã thực hiện được tâm nguyện với Cha mình. Tôi tin từ nay công chúa gặp Cha sẽ không còn buồn khổ nữa, mọi oan ức đã được hóa giải.

Mỗi chuyến đi với Thầy đều có ý nghĩa rất lớn, và chúng tôi luôn nhận được những giá trị vô cùng lớn mà không thể đo đếm được. Chắc chắn chuyến đi này, tôi cũng như những người có mặt sẽ không bao giờ quên, vì như Thầy đã nói: Có thể coi là lịch sử của môn phái Khí Công Tâm Linh và cũng có thể coi là lịch sử của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử bởi vì Thầy nghĩ rằng Cụ tặng xá lị từ xưa đến nay Cụ chưa tặng ai.

Con xin được Tạ ơn Thầy, Tạ ơn Sư Tổ!

(nguồn ảnh: kctl)

/

huongtamlinh
28-11-2023, 07:24
Hành trình về Yên Tử 2023

Đã một năm trôi qua, nhưng tôi vẫn luôn nhớ bài học về chữ “Tĩnh” tôi đã học được từ bài viết của chị theoThầy trong chuyến đi Yên Tử năm 2022. Sư Tổ Trần Nhân Tông có nói với chị “Tu là một con đường thật dài và nhiều đau khổ. Chỉ có sự tĩnh lặng mới giúp rửa trôi được sự đau khổ này”. Tôi cảm thấy dường như có một sự kết nối vô hình nào đó với mình khiến tôi luôn nhớ về thông điệp ấy, giống như hình ảnh một hồ nước, nếu nước đang đục thì đâu thể nhìn thấy đáy, vậy hãy để mọi thứ lắng lại…ta sẽ dễ dàng quan sát mọi vật hơn. Bởi vậy tôi thường nhắc mình cần phải “tĩnh” trong cuộc sống và kể cả trong con đường tu luyện. Mỗi người sẽ đều phải đối mặt với đau khổ, với nỗi niềm riêng nhưng trong những lúc đau khổ nhất, khó khăn nhất, chúng ta hãy “tĩnh” lại để sáng suốt hơn, để biết mình nên làm gì, cần làm gì!

Năm nay, ngày 25/11/2023, lại một năm nữa chúng tôi được cùng Thầy, được cùng nhau hành hương về Yên Tử, về với nơi bắt đầu của Thiền Phái Trúc Lâm, về với cội nguồn.


https://i.postimg.cc/SRzB97dV/1.jpg

Mọi người cùng chụp ảnh tại chân núi Yên Tử


https://i.postimg.cc/Z5ZqTCYX/2.jpg
Cùng nhau hành hương về nguồn

Dường như không năm nào giống năm nào, năm nay lại có một điều đặc biệt khác, cả đoàn sau khi lên đến chùa Hoa Yên, Sư Tổ Trần Nhân Tông thông báo thay đổi lịch trình, mọi người di chuyển đến “Am Ngọa Vân” thay vì đích đến “Chùa Đồng”. Chắc hẳn là phải có lý do rồi! Thầy có nói am Ngọa Vân nơi khởi nguồn, nơi bắt đầu quá trình tu luyện của Phật hoàng tại Yên Tử và cũng là nơi cuối cùng Phật hoàng ở trước khi nhập Niết Bàn.


https://i.postimg.cc/yY0d4FKF/3.jpg
Đoàn dâng hương tại Huệ Quang Kim Tháp

Tìm hiểu về Am Ngọa Vân thì được biết Tên gọi “Ngọa Vân” vốn là tên một đỉnh núi trên núi Bảo Đài quanh năm mây phủ. Ngọa Vân nghĩa là mây nằm. Đỉnh Ngọa Vân nằm trên núi Bảo Đài thuộc dãy núi Yên Tử. Am Ngọa Vân có nghĩa là am nằm trên mây.

- Tháng 8 năm 1299, Đệ nhất Sư Tổ Trần Nhân Tông xuất gia vào núi Yên Tử tu hành khổ hạnh, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà, rồi đổi thành Trúc Lâm Đại sĩ; sáng lập lên dòng thiền Trúc Lâm Yên tử.

- Tháng 5 năm 1307, Sư Tổ dựng một am trên ngọn Ngọa Vân, núi Bảo Đài làm nơi tu hành và gọi là Am Ngọa Vân.

- Ngày mồng 1 tháng 11 (Âm lịch) năm 1308, tại Am Ngọa Vân, Ngài an nhiên nhập Niết bàn. Vị trí nơi Ngài nhập Niết bàn nay là Am Ngọa Vân. Sau khi Phật Hoàng hóa Phật, Sư Tổ Pháp Lòa – tổ thứ hai của Phật giáo trúc Lâm, tổ chức hỏa thiêu ngay tại Ngọa Vân, thu hàng nghìn viên xá lỵ. Một phần xá lỵ được tôn trí trong Bảo Tháp Phật Hoàng tại Am Ngọa Vân. Ngọa Vân là nơi Phật Hoàng hóa Phật và cũng là nơi lưu giữ thánh tích, thánh địa của Phật giáo Trúc Lâm.

Link bài viết tham khảo: https://baoquangninh.vn/dong-ve-hanh-huong-len-thanh-dia-ngoa-van-3164222.html


https://i.postimg.cc/zBMm3PCV/ngoa-van.jpg

Am Ngọa Vân ẩn hiện trong mây núi
…………………………

/

huongtamlinh
28-11-2023, 07:30
Phần 2

Với ý nghĩa đặc biệt của Ngọa Vân am, Thầy Huệ Tâm đã viết tặng các vị Sư Tổ bài thơ:

“Ngoạ Vân sườn núi mây nằm
Học trò phấn khởi về thăm nơi Người
Đặt chân đến, nhập Niết Bàn
Khởi nguồn thiền phái lưu ngàn đời sau”.

Quả thật, lần đầu được biết và được về am Ngọa Vân, trong lòng tôi là một cảm xúc khó tả, vừa lạ nhưng cũng vừa thân quen. Cảnh vật hai bên đường thật đẹp và yên bình, thiên nhiên, núi non hùng vĩ nhưng cũng đầy dịu dàng trong cái nắng chiều hanh hao của đầu đông như muốn ôm ấp những đứa con đang trở về.


https://i.postimg.cc/XXSTkGDW/4.jpg

Mọi người cùng chụp ảnh tại chân núi am Ngọa Vân

Lên đến am Ngọa Vân, Thầy trò chúng tôi cùng làm lễ trước các vị Sư Tổ.
“Chúng con xin dâng năm thức hương thơm, hương Giới – hương Định – hương Tuệ - hương Giải Thoát – hương Giải Thoát Tri Kiến. Năm thức hương này kết thành đài mây sáng trưng pháp giới, cúng dường Đệ nhất Sư Tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Chúng con xin kính dâng lên Đệ Nhất Sư Tổ một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật. Chúng con xin kính dâng lên Tam Tổ Trúc Lâm mỗi vị một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật. Kính thưa Tam Tổ, theo lời dạy của Tam Tổ, Thầy trò chúng con đã về am Ngọa Vân, cầu xin Tam Tổ độ trì dạy bảo.”


https://i.postimg.cc/3r4N1sbf/5.jpg

Mọi người cùng làm lễ ở Am Ngọa Vân

Sau khi Thầy đọc bài thơ tặng các vị Sư Tổ, cụ Huyền Quang Sư Tổ cũng đã tặng Thầy một bài thơ như sau:

“Ngoạ Vân sườn núi nơi này
Tam Tổ cùng với học trò ngày nay
Quang hanh cùng đến mai sau
Huệ đài mây trắng vẻ vang đời đời”

Còn chúng tôi - những người may mắn có mặt ở đây trong ngày hôm nay, Sư tổ Trần Nhân Tông đã tặng cho mỗi người một viên Xá Lị, Sư Tổ nói đây “là Máu, là Xương, là Linh Hồn và là Tâm huyết” của Người. Người mong muốn mọi người hãy tiếp bước Người, tiếp tục mang những tinh hoa, những điều tốt đẹp của Thiền Phái Trúc Lâm đến cho muôn đời sau. Xá Lị bay về bàn tay phải của mỗi người trong đoàn rồi được cất vào tâm, tôi thấy đâu đó là những tiếng khóc đầy xúc động. Trong không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy cảm xúc ấy, tôi nghe thấy Thầy hô những bông hoa thơm của núi rừng Yên Tử hội tụ về đây, từ tâm của mỗi người có mặt phát ra một sợi dây năng lượng kết những bông hoa thơm của núi rừng Yên Tử thành Đài hoa dâng tặng lên Sư Tổ.

Tôi không khóc, tôi cảm thấy vui và thấy nặng nặng ở tay. Tôi hiểu, đi cùng với món quà của Cụ, sẽ là những việc làm sao cho xứng đáng, dù chỉ là từng chút, từng chút một.

Chia tay với núi rừng Yên Tử, với Am Ngọa Vân, với các vị Sư Tổ, đoàn chúng tôi bắt đầu xuống núi.


Trời đã tối, nhưng trăng rất sáng ở trên đầu!

https://i.postimg.cc/W1XsT8HJ/7.jpg

/

Hoasentrang
28-11-2023, 10:14
CẢM NHẬN CHUYẾN ĐI YÊN TỬ 2023

Như một lời hẹn ước, mỗi năm gia đình tôi lại cùng nhau về Yên Tử - mảnh đất thiêng cũng là cội nguồn của thiền phái Trúc Lâm. Yên Tử đầu đông se lạnh, đủ để chúng tôi không bị nóng khi leo từng bước lên đỉnh núi, cũng đủ nắng vàng trải dài ấm áp để ai cũng tận hưởng được vẹn toàn không gian thiêng liêng nơi đây.

Từ khi theo Thầy Huệ Tâm học tập, gia đình chúng tôi đi Yên Tử không còn chỉ là tham quan vãn cảnh, mỗi chuyến đi chúng tôi được học tập, tu luyện và gần như lần nào cũng được nhận những món quà vô cùng quý giá từ thế giới tâm linh, từ Sư tổ của mình.

Lần này, cả đoàn chúng tôi có 1 trải nghiệm mới, chúng tôi được Phật Hoàng hẹn sang Am Ngọa Vân, vì nơi đây, khu vực này chính là điểm đầu tiên Cụ đến, cũng là nơi Cụ viên tịch, chính vì thế Cụ nói : …Đây mới là cội nguồn của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử”.
Ngày 25/11/2023 đoàn chúng tôi đã được Cụ hẹn sang chính nơi này – Am Ngọa Vân, cách chân núi Yên Tử khoảng 30km. Cả đoàn chúng tôi đến nơi thì trời đã xế chiều, và chính vì vậy, chúng tôi cũng được trải nghiệm 1 chuyến đi vào lúc hoàng hôn, hoàng hôn trên thung lũng và núi Ngọa Vân, nhìn từ cáp treo xuống là những dãy rừng thông bạt ngạt, đẹp mắt, phía trên là núi, là mây, là ánh nắng.. tạo nên một cảnh sắc huyền ảo.

Cũng tại nơi đây, đoàn chúng tôi đã nhận được một món quà vô cùng quý giá của Người.
Sư Tổ đã nhờ qua Thầy để tặng cho mọi người có mặt hôm ấy Hạt Xá Lị của Sư Tổ. Người nói “ Viên Xá lị này là Xương, là Máu, là Linh Hồn và cũng là tâm huyết của Sư Tổ. Người mong muốn để lại cho đời sau để hy vọng mọi người hãy tiếp tục giúp cho Thiền Phái truyền bá về nguyên tắc Đời Đạo Song Tu.

Khi Thầy hô “Từ lòng bán tay của Huệ tâm, xá lị bay về lòng bàn tay của tất cả mọi người đang có mặt tại đây, mỗi người nhận 1 viên xá lị. Trên lòng bàn tay phải của mỗi người xuất hiện 1 viên xá lị của Đệ Nhất Sư Tổ. Chúng ta hãy đặt viên xá lị này vào Tâm của mình, tâm nguyện đặt vào Tâm của mình. Hãy đặt tay trước ngực chúng con xin tạ ơn Sư Tổ”

Ngay khi Thầy vừa hô xong, tôi có cảm nhận lòng bàn tay tôi run lên, có khí xoáy khá mạnh, ấm nóng và xoáy liên hồi, tôi không có cảm nhận rõ về màu sắc, nhưng tôi chỉ biết khoảng khắc ấy vô cùng xúc động. Toàn thân tôi là những đợt sóng năng lượng dào dạt, tôi thấy mình như đang khóc, vai rung nhẹ, tay rung nhẹ, và lúc ấy thật khó lòng kìm nén lại.

Tai tôi văng vẳng lời Thầy: “Chúng ta nên nhớ rằng đây là xương, là máu, là linh hồn, là tâm huyết của Sư Tổ gửi tặng chúng ta những thế hệ sau.
Tập trung tư tưởng vào viên xá lị ở lòng bàn tay phải, chúng ta hãy tâm nguyện cầu xin Sư Tổ phù hộ độ trì, cầu xin để con đường chúng ta đã lựa chọn chúng ta sẽ đi đến đích. Cầu xin cho những điều gì may mắn thuận lợi hãy đến với cuộc đời của chúng ta….

Sau đó Thầy hô mỗi người có mặt, từ trái tim phát ra sợi dây dùng để bó những bó hoa tươi thắm ở non thiêng Yên Tử, kết thành đài hoa để kính dâng lên Sư Tổ. Ngay tại thời điểm ấy, tôi bắt đầu cảm nhận rõ ràng những sợi dây từ tim mình, giống những sợi chỉ thêu lấp lánh ánh kim màu vàng rất nhẹ như màu lông gà con trong ánh nắng vậy. Lúc đó, tôi chỉ cảm nhận 1 con đường dài, vắng lặng, hai bên có nhiều cảnh đẹp và một đôi chân cứ lặng lẽ bước đi. Tự dưng lúc đấy tôi thấy sự cô đơn ghê gớm, nỗi buồn bã và cả những nỗi đau cứ cắt vào tim mình, tôi cứ chảy nước mắt mãi không dừng, nhưng đôi chân vẫn lầm lũi đi. Chính trong khoảng khắc ấy tôi cảm thấy rõ con đường tu luyện của mình hơn, con đường chính tôi đã lựa chọn 11 năm về trước. Vậy mà tôi vẫn chưa làm được, chưa cân bằng Đời Đạo Song Tu, vẫn để những vấn đề của cuộc đời lấn át con đường đạo, cảm thấy mình thực sự kém cỏi và rất cần phải thay đổi, phải cố gắng thật nhiều. Một lúc thì trái tim tôi thôi thổn thức, bớt đau và tràn ngập năng lượng bình an và biết ơn. Tôi cảm nhận rằng, dù có khó khăn thế nào, nếu tôi vững tin thì Thầy, Sư Tổ, các anh chị em đồng môn sẽ luôn dõi theo, hỗ trợ, che chở, giúp đỡ tôi, một học trò nhỏ còn rất nhiều hạn chế này.

Chúng tôi rời Am Ngọa Vân khi ánh trăng đã lên, gió núi bắt đầu lạnh hơn nhưng lòng tôi, cũng như những anh chị em đồng môn thì vô cùng ấm áp. Chuyến đi này quả là một trải nghiệm vô cùng quý giá đối với gia đình tôi.

Con xin cảm ơn Sư Tổ đã tặng chúng con lời dạy quý, món quà được kết tinh từ Máu, Xương và linh hồn của Người. Con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con con theo học, để chúng con có được con đường đạo thênh thang.




https://live.staticflickr.com/65535/53360165767_2e8176d5d2.jpg (https://flic.kr/p/2pifNf4)
Cả đoàn tại chân núi Yên Tử

https://live.staticflickr.com/65535/53361499905_dc3cb5b80c.jpg (https://flic.kr/p/2pinCQr)
Ảnh cả đoàn ở Am Ngọa Vân

https://live.staticflickr.com/65535/53361053536_988788906d.jpg (https://flic.kr/p/2pikm9q)
Ánh trăng ở Am Ngọa Vân

Hanhthong
28-11-2023, 10:39
Cứ đến tháng 11 hàng năm, các thành viên trong gia đình KCTL lại háo hức mong chờ tham gia chuyến hành hương về Yên Tử.

Đây là chuyến đi đặc biệt, khi đoàn lên đến Huệ Quang Kim Tháp trên đỉnh núi Yên Tử, Sư Tổ có hẹn Thầy và đoàn tại Ngọa Vân Am. Chuyến đi được chuyển sang thăm Ngọa Vân Am, khu vực này được biết đến chính là nơi Sư Tổ bắt đầu quá trình tu luyện, cũng là nơi ở cuối cùng khi Sư Tổ nhập cõi niết bàn.


Đôi điều về Ngọa Vân Am (tham khảo bài báo trên báo Dân Vận và báo Tổ Quốc)

Chùa am Ngọa Vân là một di tích quan trọng nằm trong vùng địa linh của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt, chùa - am Ngọa Vân có vị trí đặc biệt quan trọng. Ngọa Vân Tự nghĩa là “chùa nằm trên mây”. Ở độ cao hơn 500m so với mực nước biển, chùa có địa thế đẹp, tựa lưng vào đỉnh Ngọa Vân mây phủ, có hai dãy núi ôm vòng hai bên, phía trước có ngọn núi nhỏ làm án, phía xa là thung lũng với dòng sông Cầm uốn quanh. Chùa được xây dựng vào thời Trần, được tôn tạo vào thời Hậu Lê. Kiến trúc của khu vực chùa có ba lớp. Trên cùng là am Ngọa Vân. Trong am có bệ thờ, trên đặt tượng đồng Phật hoàng Trần Nhân Tông trong tư thế nhập Niết bàn.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, tháng 5 năm 1307, Trúc Lâm Đại Sĩ (tên hiệu của Phật hoàng) đã lên tu tại một am trên đỉnh Ngọa Vân - một đỉnh cao quanh năm mây phủ nằm trên núi Bảo Đài thuộc dãy Yên Tử linh thiêng. Ngày 1 tháng 11 năm 1308, Phật hoàng Trần Nhân Tông đã nhập niết bàn tại am Ngọc Vân (nay thuộc xã An Sinh và xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).
Sau khi Đệ nhất tổ Trúc Lâm qua đời, các thế hệ sau đã xây dựng lại am Ngọa Vân để thờ cúng Ngài, đồng thời cũng xây dựng chùa và các công trình kiến trúc tôn giáo khác để thờ Phật và thực hiện việc hành đạo.

Di tích Ngọa Vân ngày nay là một quần thể chùa tháp lớn được bố trí thành 3 lớp trên núi Bảo Đài. Lớp thấp nhất là 15 di tích dưới chân núi như: khu rừng già Tàn Lọng, Phủ Am Trà, Đô Kiệu, Thông Đàn, Đá Chồng, Ba Bậc… Những di tích này được kết nối với nhau bằng một con đường uốn lượn chạy dần lên đỉnh núi.

Chùm ảnh Ngọa Vân Am cũ trước khi trùng tu:


https://live.staticflickr.com/65535/53360165717_58beb8bba4.jpg (https://flic.kr/p/2pifNec)


https://live.staticflickr.com/65535/53360165752_3342d01339.jpg (https://flic.kr/p/2pifNeN)


https://live.staticflickr.com/65535/53361371309_2fee6e88fe.jpg (https://flic.kr/p/2pimYBg)

Sau khi được trùng tu xây dựng trên nền chùa cũ vào năm 2014, Ngọa Vân Trung ngày nay là một ngôi chùa khang trang với lối kiến trúc kiểu chữ Nhị (mô phỏng kiến trúc của chùa Ngọa Vân được xây dựng từ thời Lê Trung Hưng) và được tạo thành bởi hai tòa chính: Tiền đường và Hậu đường.
Những nghi lễ quan trọng của lễ hội như lễ hội khai xuân, lễ cầu quốc thái dân an… đều được tổ chức tại chùa Ngọa Vân Trung.
Lớp thứ 3, cũng là lớp cao nhất của di tích Ngọa Vân, là nơi được người xưa ca tụng:

“Vạn cổ anh linh tự
Tứ thời cảnh sắc tân”
(Dịch thơ:
“Muôn thuở chùa linh ứng
Bốn mùa cảnh sắc tươi”).


Chùm ảnh Ngọa Vân Am sau khi trùng tu xây dựng.


https://live.staticflickr.com/65535/53361499875_1cc3696274.jpg (https://flic.kr/p/2pinCPV)


https://live.staticflickr.com/65535/53361049526_1a12063384.jpg (https://flic.kr/p/2pikjXh)

https://live.staticflickr.com/65535/53360165852_d878f93506.jpg (https://flic.kr/p/2pifNgw)


https://live.staticflickr.com/65535/53361259608_35537c466b.jpg (https://flic.kr/p/2pimppo)

Khi đoàn chúng tôi sang Am Ngọa Vân, trời đã về chiều, trong không gian tĩnh lặng giữa mây núi ấy, chúng tôi nghe từng lời chỉ dạy của Sư Tổ. Năm nay chính là vừa tròn 1 niên kể từ ngày Thầy chấn hưng Thiền Phái Trúc Lâm. Đây là 1 năm đại diện cho một chu kỳ 12 năm để đánh giá một quá trình Chấn Hưng Thiền Phái.

Sư Tổ đã nói với Thầy rằng:
…Chúng ta tự hào là chúng ta đã được tham gia cùng với danh nghĩa của Thiền Phái, được tham gia vào các hoạt động lớn của VTV. Đây là điều mà lý do Thiền Pháp Trúc Lâm Yên Tử muốn mời Thầy trò sang đây để mượn chân người trần, thể hiện tấm lòng biết ơn cũng là thể hiện sự tự hào mang danh của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, cũng làm rạng danh của Thiền Phái.
Sau đó Sư Tổ có tặng cho mỗi người trong đoàn một món quà là hạt xá lị của Cụ. Sư Tổ có nói Viên xá lị là xương, là máu, là linh hồn và là tâm huyết của Cụ. Thầy Huệ Tâm thay mặt cho Sư Tổ phát xá lị cho tất cả mọi người có mặt tại Ngọa Vân Am.

Đây là món quà đặc biệt quý giá với mỗi người học trò chúng tôi được nhận trong hành trang tu luyện của mình. Nhận được món quà ấy, chúng tôi lại càng thấy trách nhiệm và nghĩa vụ học trò của chúng tôi ngày càng cao hơn, để xứng đáng với sự tin yêu, tâm huyết của Sư Tổ, của Thầy dành cho mình. Cả đoàn chúng tôi ra về trong ánh trăng non mới lên, trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc, cảm nhận của riêng mình.

Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn CB lớp đã tổ chức chuyến đi ý nghĩa này, để mỗi học trò chúng con được hiểu hơn về cội nguồn môn phái của chính mình, để chúng con mỗi ngày được nhận thêm những bài học mới thật sâu sắc về tâm linh.

(có sử dụng hình ảnh sưu tầm trên mạng internet)

Thanh Bình
28-11-2023, 16:37
Cứ vào dịp cuối năm là gia đình KCTL chúng tôi lại hành hương về Yên Tử. Từ ngày đi theo Thầy, năm nào tôi cũng được theo Thầy về nơi cội nguồn của thiền phái trúc lâm Yên Tử. Do năm ngoái đến ngày đi tôi bị đau lưng nên không thể đi được, nằm ở nhà mà lòng cứ hướng về nguồn cội…
Nên năm nay tôi rất háo hức chờ đến ngày lên đường, cuối cùng ngày đó cũng đến. Mỗi lần được đi cùng với Thầy với lớp ai cũng rất hồ hởi vui vẻ, tay bắt mặt mừng, chuyện trò rôm rả.
Mới 1 năm không đến nơi đây, mà tôi thấy khung cảnh phía dưới chân núi thay đổi rất nhiều. Và năm nào gia đình KCTL cũng chụp ảnh nơi đây để lưu lại những kỷ niệm, khoảnh khắc đẹp bên nhau

https://i.postimg.cc/kGf6xXHZ/z4919749113222-9ccb8a84053cdc625e321661478aae9f.jpg


Khi Thầy trò chúng tôi dâng hương tại tháp Tổ, thì nhận được thông tin của Sư Tổ báo là về Ngọa Vân Am. Việc thay đổi lịch trình với Thầy trò chúng tôi cũng là lẽ thường, vì khi Thầy đi làm việc thì không có lịch trình nào giống lịch trình nào cả… Sau khi ăn trưa xong đoàn chúng tôi xuống núi đi về Ngọa Vân Am

https://i.postimg.cc/XJD6FR8L/z4919751036751-de76cc7d6aeaf2d395c9d40a921ea659.jpg

Chân núi Ngọa Vân Am

Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến nơi này, 1 nơi thật yên ả, thanh bình. Khi leo lên đến nơi mặt trời vừa xuống núi, cảnh tượng that đẹp, chúng tôi không quên ghi lại khoảnh khắc nơi đây…
Thầy đưa cả đoàn học trò chúng tôi làm lễ tại Ngọa Vân Am, sau đó Thầy cho chúng tôi ngồi thiền. Sư Tổ đã nhờ qua Thầy để tặng cho mọi người có mặt tại đây, mỗi người một Hạt Xá Lị của Sư Tổ. Sử Tổ nói: “ Đây là xương, là máu, là linh hồn của ta”. Thầy hô to từ lòng bàn tay của ta xá lị bay về bàn tay của mỗi người. Lúc này tôi cảm thấy bàn tay phải của tôi có một luồng ánh sáng đi vào lòng bàn tay… Thầy hô tất cả tâm niệm cất xá lợi vào trong tim. Tôi đưa bàn tay phải đặt lên ngực và tâm niệm cất xá lị của Sư tổ vào trong tim mình. Một cảm giác hạnh phúc dâng trào trong tôi. Tôi chắp tay cảm ơn Sư tổ đã ban tặng cho tôi món quà vô cùng ý nghĩa này.

https://i.postimg.cc/WbymKX9y/z4919751253087-a1ecd2f077eb4139bae012f720eeb31e.jpg

Để cảm ơn món quà đặc biệt của Sư tổ, Thầy đã cho gọi toàn bộ hoa thơm của núi rừng Yên Tử dồn về Am Ngọa Vân. Thầy hô mỗi người đang có mặt tại đây, từ trái tim phát ra những sợi dây dùng để kết thành đài hoa dâng tặng lên Sư tổ. Tôi đặt tay lên ngực tâm niệm xin được dùng năng lượng nhỏ bé của mình để được kết thành đài hoa kính dâng và cảm tạ ơn Người…
Ngoài ra chúng tôi còn được chứng kiến những câu chuyện về tình cha con của Người và công chúa Huyền Ngọc mà khiến cho tôi không cầm nổi nước mắt, cảm xúc trào dâng…
Kết thúc chuyến đi với bao kỷ niệm, và cảm xúc khó tả. Chúng con cảm ơn Thầy, nhờ có Thầy mà chúng con đã có những bài học và trải nghiệm không bao giờ quên trong cuộc đời mình, cảm ơn Sư Tổ rất nhiều ạ !

/

manhtuongngo
30-11-2023, 00:58
Vào mỗi dịp cuối năm Thầy Huệ Tâm và lớp KCTL đều tổ chức chương trình dã ngoại trở về Yên Tử là cội nguồn của Thiền phái Trúc Lâm. Trong các sự kiện của lớp KC thì đây là sự kiện tôi mong chờ nhiều nhất bởi về Yên Tử cho tôi một cảm xúc rất kỳ lạ, trong tôi luôn bồi hồi, cảm giác gần gũi thân quen giống như tôi được trở về chính ngôi nhà của mình. Suốt bao năm tập bài Yên Tử Phù Vân Trận Pháp trong đầu tôi luôn tưởng tưởng mình chính là những cây trúc nhỏ bé là một phần của núi rừng Yên Tử nơi đây, về với Yên Tử những hình ảnh cây trúc nhỏ bé này càng đậm nét hơn trong đầu tôi. Về Yên Tử được hít thở không khí trong lành, cảm nhận được những luồng linh khí nhẹ nhàng bay xung quanh, được lắng nghe những âm thanh, hơi thở của muôn loài, đặc biệt mỗi chuyến đi chúng tôi được đi cùng Thầy, cùng những đồng môn thân thiết những câu chuyện, những lời tâm sự chia sẻ về cuộc sống và công việc của mỗi người làm cho mỗi chuyến đi là một hành trình đầy cảm xúc, gần gũi và để lại những dấu ấn đặc biệt trong tôi.

Năm nay cũng là năm thứ 10 tôi được vào lớp và được về Yên Tử cùng lớp KCTL, mười năm trôi đi quả thật rất nhanh, mới ngày nào tôi là cậu sinh viên vừa ra trường, mọi thứ về cuộc sống đều đang bỡ ngỡ, tuy nhiên điều may mắn và hạnh phúc nhất là tôi đã tìm về được với Thầy với những người đồng môn của mình, cùng nhau tu luyện, cùng giúp nhau trong cuộc sống, cùng trưởng thành và có niềm tin vững chắc về con đường mình đang đi cũng như xây dựng dần cho mình những chuẩn mực về cuộc sống và công việc của mình để mình phấn đấu.


https://live.staticflickr.com/65535/53364795354_2a315feb40_z.jpg (https://flic.kr/p/2piEwsw)
GIA ĐÌNH TÔI VỀ YÊN TỬ GẦN 10 NĂM TRƯỚC

Mỗi hành trình của Thầy và đoàn KCTL về với Yên Tử đều là những hành trình để lại những dấu ấn năng lượng đặc biệt, trong số các học trò của lớp KCTL có rất nhiều gia đình đã nhiều lần được tham gia với đông đủ thành viên, gia đình tôi là một trong những gia đình đó, một lần Thầy đã thấy hình ảnh gia đình tôi đông đủ về với Yên Tử Thầy đã tặng tôi và gia đình một bài thơ:

“ Thầy không chỉ chúc riêng con
Đã mấy gia đình đông đủ trên non
Bố mẹ, hai con về nơi ấy
Yên Tử non thiêng dấu vẫn còn”
Thời gian có trôi đi bao lâu nhưng những hình ảnh này, dấu ấn năng lượng này sẽ tồn tại mãi mãi trong tôi, đó cũng là điều tôi rất tự hào và vô cùng may mắn khi gia đình chúng tôi được đi theo con đường của các vị Sư Tổ đã đi, được đi theo con đường mà Thầy Huệ Tâm đã và đang đi.
...(Còn tiếp)

manhtuongngo
30-11-2023, 01:12
..(tiếp theo)

Hành trình về Yên Tử lần này cũng là một trong những hành trình để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong tôi và đoàn.

Đoàn xuất phát từ Hà Nội từ rất sớm, mọi người ai cũng hồ hởi và có mặt từ sớm tại điểm tập trung để bắt đầu hành trình về Yên Tử. Khoảng 9h30 đoàn đã có mặt tại chân núi, tại đây đoàn chụp ảnh lưu niệm và bắt đầu di chuyển lên ga cáp treo để di chuyển lên chùa Hoa Yên.
https://live.staticflickr.com/65535/53364927910_729c6f6d10_z.jpg (https://flic.kr/p/2piFcRY)
ĐOÀN CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TẠI CHÂN NÚI


Hành trình lên đỉnh YT khá dài tuy nhiên mọi người ai cũng phấn khởi nên khi leo núi mọi người quên hết cái mệt, trong đoàn có rất nhiều thành viên là các bác lớn tuổi, và các cháu nhỏ từ 3-10 tuổi tuy nhiên các bác leo núi cũng rất giỏi, sức khỏe dẻo dai và các cháu leo núi cũng rất giỏi mà rất ít cần sự giúp đỡ của bố mẹ.

Khi cáp treo đưa đoàn lên đến ga, mọi người di chuyên và leo lên địa điểm đầu tiên đó là tháp Huyền Quang, đây là mộ của sư tổ Huyền Quang, tại đây mọi người nghỉ ngơi và làm lễ sư tổ tại tháp.
https://live.staticflickr.com/65535/53364679288_2c7ea2ffda_z.jpg (https://flic.kr/p/2piDVXo)

ĐOÀN LÀM LỄ TẠI THÁP HUYỀN QUANG


Sau đó mọi người tiếp tục di chuyển lên trên về chùa Hoa Yên, khi lên tới nơi mọi người nghỉ ngơi, làm lễ ở chùa và đền thờ mẫu, sau khi lễ xong chúng tôi được thông báo là Sư tổ bảo đoàn sẽ về Chùa Ngọa Vân để làm việc, vậy nên đoàn sẽ thay đổi lịch trình thay vì lên đỉnh chùa Đồng thì đoàn sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi tại khu vực chùa Hoa Yên thì mọi người sẽ xuống núi di chuyển về chùa Ngọa Vân. Thầy nói với chúng tôi rằng, với những người đi tu được gặp Phật là điều vô cùng hiếm, vậy nên chúng ta không lên chùa Đồng mà về Am Ngoạ Vân là vì Sư Tổ hẹn gặp chúng ta làm việc ở đấy.

Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi xong, mọi người di chuyển về Am Ngọa Vân, đây cũng là lần đầu tiên đoàn được về Am Ngoạ Vân nên khi tới chân núi ai cũng háo hức.
https://live.staticflickr.com/65535/53364927880_8414d3b42e_z.jpg (https://flic.kr/p/2piFcRs)
ĐOÀN CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TẠI CHÂN NÚI LÊN AM NGỌA VÂN

Mỗi hành trình đi làm việc cùng Thầy đều chúng tôi đểu được học được rất nhiều, và cũng được chứng kiến nhiều câu chuyện rất hay và thực tế trong tâm linh. Từ chân núi di chuyển lên Am Ngọa Vân chúng tôi di chuyển bằng cáp treo, tuyến cáp treo rất cao và dài lướt trên các ngọn núi ở dưới là những rừng thông trùng điệp, hùng vĩ làm cho mọi người ai cũng xuýt xoa về cảnh đẹp này. Nhìn cảnh núi non hùng vỹ, xa xôi thế này mà cách đây 800 khi chưa có phương tiện di chuyển, rừng rậm nhiều thú dữ mà một mình vua Trần Nhân Tông leo lên đến tận Am Ngọa Vân, rời bỏ ngai vàng để tu luyện khổ hạnh tìm con đường để Hoằng Dương Phật Pháp quả thật chúng tôi ai cũng trầm trồ thán phục.

https://live.staticflickr.com/65535/53364795474_ab58f33280_z.jpg (https://flic.kr/p/2piEwuA)
THẦY VÀ CÁC HỌC TRÒ NHỎ TRÊN ĐƯỜNG LÊN AM NGỌA VÂN

Khi về tới Am Ngọa Vân Thầy Huệ Tâm cho chúng tôi biết rằng, đây là nơi đầu tiên vua Trần Nhân Tông đặt chân tới sau khi sư tổ đi từ kinh thành về Yên Tử, sư tổ tu luyện ở đây một thời gian rồi sau đó mới sang bên chùa Hoa Yên, và khi mất sư tổ cũng mất tại đây, Sư tổ sau khi mất được hỏa thiêu sau khi thiêu có rất nhiều xá lị, và xá lị được chôn tại tháp ở Am Ngọa Vân và bên chùa Hoa Yên và một số nơi khác.

Khi đoàn về tới Am Ngọa Vân, Thầy và đoàn cùng thắp hương khấn các sư tổ, Thầy đã tặng Sư Tổ một bài thơ:
“Ngoạ Vân sườn núi mây nằm
Học trò phấn khởi về thăm nơi Người
Đặt chân đến, nhập Niết Bàn
Khởi nguồn thiền phái lưu ngàn đời sau”.
Sau khi Thầy đọc bài thơ tặng các vị Sư Tổ, cụ Huyền Quang Sư Tổ cũng đã tặng Thầy một bài thơ như sau:
“Ngoạ Vân sườn núi nơi này
Tam Tổ cùng với học trò ngày nay
Quang hanh cùng đến mai sau
Huệ đài mây trắng vẻ vang đời đời”
Sư tổ đã nhờ qua Thầy tặng cho tất cả mọi người có mặt trong đoàn mỗi người một viên xá lỵ của sư tổ. Sư tổ nói, viên xá lị này “là xương, là máu, là linh hồn và là tâm huyết” của Sư tổ, người mong muốn để lại cho đời sau để hy vọng mọi người hãy tiếp tục giúp cho Thiền Phái truyền bá về nguyên tắc Đời Đạo Song Tu. Thầy Huệ Tâm nói, đối với người đi tu thì xá lị là vật vô cùng quan trọng, Sư Tổ tặng cho mọi người lần này là lần đầu tiên và cũng có thể là lần duy nhất mà mọi người được tặng. Việc này đối với học trò, đối với những người đi tu thì đây là món quà vô cùng ý nghĩa và quan trọng.

https://live.staticflickr.com/65535/53364679283_07c7ba592c_z.jpg (https://flic.kr/p/2piDVXi)
MỌI NGƯỜI NGỒI THIỀN TẠI AM NGỌA VÂN

Khi Thầy hô “Từ lòng bán tay của Huệ tâm, xá lị bay về lòng bàn tay của tất cả mọi người đang có mặt tại đây, mỗi người nhận 1 viên xá lị. Trên lòng bàn tay phải của mỗi người xuất hiện 1 viên xá lị của Đệ Nhất Sư Tổ. Chúng ta hãy đặt viên xá lị này vào Tâm của mình, tâm nguyện đặt vào Tâm của mình. Hãy đặt tay trước ngực chúng con xin tạ ơn Sư Tổ”. Khi Thầy hô viên xá lí bay về lòng bàn tay phải mỗi người tôi thấy bàn tay phải man mát, xoáy nhẹ, sau đó Thầy hô đưa viên xá lị vào trong tim thì tim tôi nhói lên, trái tim căng tức và tôi cảm giác như nó phồng lên, sau khoảng 5 phút thì cơ nhói và căng tức dịu dần lại. Tâm trạng của tôi ở thời khắc này vô cùng xúc động và nghẹn ngào, với món quà này “nó là xương, là máu, là linh hồn và là tâm huyết của Sư Tổ” chúng tôi ý thức được rằng nó là những gì tinh túy nhất của Sư Tổ dành tặng cho chúng tôi, nó cũng chính là niềm hi vọng mà Sư Tổ dành cho mỗi học trò, cho dù ở đâu và làm gì cũng luôn có Sư Tổ ở trong tim, luôn có sư tổ bên cạnh giúp chúng tôi vượt qua những chông gai và thử thách khi đi trên con đường Đời – Đạo.

Sau đó Thầy hô tất cả các loài hoa của Yên Tử dồn về đây, dồn về xung quanh Am Ngọa Vân, sau đó Thầy hô mỗi người có mặt, từ trái tim phát ra sợi dây dùng để bó những bó hoa tươi thắm ở non thiêng Yên Tử, kết thành đài hoa để kính dâng lên Sư Tổ. Tôi tâm niệm làm theo lời Thầy hô, một sợi dây từ tim phát ra cùng những sợi dây của đồng môn kết thành một đài hoa thật đẹp để dâng lên sư tổ.

Sau khi đoàn xong việc trời cũng đã xẩm tối, trăng tròn vành vạnh đã lên cao, trời vô cùng mát mẻ, dễ chịu chúng tôi rời Am Ngoại Vân trở về trong lòng vẫn chưa hết bồi hồi xúc động. Chuyến đi lần này là chuyến đi vô cùng đặc biệt để lại cho chúng tôi nhiều bài học và ý nghĩa sâu sắc, đây là năm thứ 12 kể từ ngày Thầy Chấn Hưng Thiền Phái Trúc Lâm. Đây cũng là 1 năm đại diện cho một chu kỳ 12 năm để đánh giá một quá trình Chấn Hưng Thiền Phái. Chúng con cảm ơn Sư Tổ đã dành cho chúng con những tình thương, và món quà vô cùng đặc biệt. Chúng con cảm ơn Thầy Huệ Tâm đã luôn dạy dỗ và giúp đỡ chúng con trên con đường của Sư Tổ và Thầy đã và đang đi.

tiendung23680
09-12-2023, 21:25
DẤU ẤN HÀNH HƯƠNG VỀ YÊN TỬ 2023

Vào mỗi dịp hàng năm gia đình KCTL chúng tôi đều được Thầy tổ chức hành hương về Yên Tử, về cội nguồn của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đây là sự kiện rất quan trọng, hầu hết năm nào tôi cũng được tham gia. Chúng tôi những học trò KCTL về Yên Tử không nhằm mục đích cầu xin lợi lộc, không chỉ để ngắm cảnh, mà đi tìm con đường tu cho mình, con đường ấy tuy có nhiều khó khăn nhưng cũng sẽ có nhiều vinh quang, con đường ấy được thể hiện qua những câu thơ của Thầy dưới đây


“Người đi Yên Tử cầu xin
Ta đi Yên Tử để tìm đường tu
Non xanh tràn ngập xương mù
tim ta phát sáng đường tu đây rồi”


Chính vì thế chúng tôi với tâm trạng rất vui, rất háo hức để đến ngày được trở về với cội nguồn của thiền phái Trúc Lâm, được tìm thấy ánh sáng trên con đường tu luyện

Hành trình về Yên Tử

Ngay sau khi có lịch đi Yên Tử tôi liền đăng ký ngay, sắp xếp các công việc để không ảnh hưởng cho chuyến đi. Như thường lệ buổi sáng sớm chúng tôi có mặt tại địa điểm hẹn tại Hà Nội, lên chuyến xe chở chúng tôi đi đến khoảng 9h30 chúng tôi đã có mặt ở chân núi Yên Tử, Quảng Ninh, thời tiết hôm nay rất đẹp ủng hộ cho chuyến đi.

Đoàn năm nay cũng rất đông, có nhiều các cháu nhỏ cùng đi theo, cả đoàn chụp ảnh lưu niệm tại chân núi Yên Tử trước khi di chuyển leo lên trên cao đến địa điểm ga cáp treo để lên chùa Hoa Yên. Trên đường lên đến chùa Hoa Yên Thầy cùng với các học trò chúng tôi dừng chân và làm lễ tháp tổ Huệ Quang


https://live.staticflickr.com/65535/53385019297_dc0c57a005_z.jpg (https://flic.kr/p/2pksbkc)
Nguồn ảnh: KCTL



Sau đó chúng tôi tiếp tục di chuyển lên trên chùa Hoa Yên, mọi người dừng chân và làm lễ tại chùa và đền thờ Mẫu, sau đó mọi người ăn trưa và nghỉ ngơi tại đây. Năm nay có một sự kiện đặc biệt là thay vì chúng tôi tiếp tục hành hương lên tới Chùa Đồng, Sư tổ hẹn gặp Thầy trò chúng tôi về chùa Ngọa Vân.


Hành Trình về Ngọa Vân

Sau bữa trưa cả đoàn cùng xuống chân núi, rời Yên Tử để về chùa Ngọa Vân, và đây là lần đầu tiên sau bao năm đi Yên Tử tôi được đến với địa danh Ngọa Vân. Đường đến Ngọa Vân hai bên rất nhiều các dãy núi và nằm sâu bên trong, nơi đây vẫn còn đang trong quá trình tiếp tục trùng tu, quang cảnh cũng rất đẹp.

Cả đoàn di chuyển từ chân núi lên trên Am Ngọa Vân bằng cáp treo, Thầy cho chúng tôi biết rằng Ngọa Vân là nơi khởi nguồn, nơi bắt đầu quá trình tu luyện của Phật Hoàng tại Yên Tử và cũng là nơi cuối cùng của Phật Hoàng ở trước khi nhập Niết Bàn.



https://live.staticflickr.com/65535/53386375890_661fe37213_z.jpg (https://flic.kr/p/2pkz8AJ)

Nguồn ảnh: KCTL



Khi đến Am Ngọa Vân Thầy cùng với các học trò thắp hương làm lễ khấn các vị Sư Tổ và Thầy đã làm bài thơ tặng Sư Tổ:


“Ngoạ Vân sườn núi mây nằm
Học trò phấn khởi về thăm nơi Người
Đặt chân đến, nhập Niết Bàn
Khởi nguồn thiền phái lưu ngàn đời sau”.


Để đáp lại Sư tổ Huyền Quang cũng tặng lại Thầy bài thơ như sau:


“Ngoạ Vân sườn núi nơi này
Tam Tổ cùng với học trò ngày nay
Quang hanh cùng đến mai sau
Huệ đài mây trắng vẻ vang đời đời”


Tại Am Ngọa Vân chúng tôi ngồi ngay ngắn, nhắm mắt thiền, Sư Tổ nhờ Thầy tặng lại cho mỗi người chúng tôi có mặt nơi đây một viên xá lỵ của mình. Sư Tổ nói rằng “ Viên xá lỵ này là xương, là máu, là linh hồn và là tâm huyết của ta”, người mong muốn để lại cho đời sau để hy vọng mọi người hãy tiếp tục giúp cho Thiền Phái truyền bá về nguyên tắc Đời Đạo Song Tu. Sau khi Thầy hô to “Từ lòng bàn tay của ta, xá lỵ bay về bàn tay của mỗi người” tôi cảm nhận được từ lòng bàn tay phải của mình có một luồng khí xoáy và mát. Thầy tiếp tục hô “Tất cả tâm niệm cất xá lợi vào trong tim” tôi cảm giác thấy tim mình thật ấm áp và xúc động, một cảm giác hạnh phúc dâng trào, chúng tôi đang mới đi trên con đường tu luyện mà đã được nhận một viên xá lỵ, một món quà vô giá lần đầu tiên và cũng là duy nhất đối với mỗi người tu. Tôi chắp tay trước ngực cảm ơn món quà mà Sư Tổ đã tặng

Tiếp theo đó Thầy hô “Tất cả các loài hoa của Yên Tử dồn về đây, dồn về xung quanh Am Ngọa Vân, sau đó Thầy hô mỗi người có mặt, từ trái tim phát ra sợi dây dùng để bó những bó hoa tươi thắm ở non thiêng Yên Tử, kết thành đài hoa để kính dâng lên Sư Tổ” Tôi tâm niệm, một sợi dây từ trái tim phát ra để bó những bó hoa tươi thắm, kết thành một đài hoa thật đẹp để kính dâng lên người.


https://live.staticflickr.com/65535/53386249139_aac4815578_z.jpg (https://flic.kr/p/2pkytVn)
Nguồn ảnh: KCTL


Cũng tại Am Ngọa Vân chúng tôi được chứng kiến cuộc gặp gỡ thật xúc động tình Cha Con giữa Công chúa Huyền Ngọc với Người, cuộc gặp gỡ đầy cảm động và nhiều nước mắt

Kết thúc chuyến đi là một kỷ niệm không thể nào quên trên hành trình tu luyện mỗi người. Con xin cảm ơn Thầy, cảm ở các vị Sư Tổ đã giúp đỡ chúng con với những bài học những trải nghiệm và món quà vô cùng ý nghĩa

lê chí công
30-12-2023, 02:26
CÙNG XUY NGẪM VỀ CHUYẾN ĐI YÊN TỬ 2023

Vậy là chuyến đi Yên Tử đã qua một thời gian nhưng dư âm của chuyến đi còn đọng lại , day dứt mãi trong tôi khi nhận được món quà vô giá của sư tổ tặng
’’là xương, là máu, là linh hồn và là tâm huyết” của Sư tổ thì mình phải làm sao cho xứng đáng đây.
Thế hệ tiếp theo có kế tục được Thầy hay không . ai cũng mong muốn nhưng thực hiện được nó thì rất khó
Khi mà cuộc sống cơm áo gạo tiền đè nặng hai vai
Có hiểu được tâm huyết mà sư tổ muốn truyền lại cho thế hệ mai sau hay không.
Tâm huyết và linh hồn phải chăng Sư tổ đã gửi gắm vào 2 bài kệ truyền lại cho hậu thế.

Trong chuyến đi này tôi rất ấn tượng ngay mà khi Thầy trò đặt chân đến chùa Am Ngọa Vân ngay trước cánh cửa là 2 bài kệ của sư tổ Trần Nhân Tông bên tay trái là bài Kệ Thị Tịch và ngay bên đối diện là 4 câu kệ cuối trong bài phú ’’ Cư trần lạc đạo ’’
Ở đời vui Đạo hãy tùy duyên,
Đói cứ ăn no mệt ngủ liền,
Trong nhà có ngọc thôi tìm kiếm,
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền.
Để hiểu được và đem truyền lại được kiến thức đó cũng phải tùy duyên, không cưỡng cầu. Chữ duyên ở đây phải chăng là người có tâm hướng phật .
Chỉ những người đói về thiền hay nói cách khác là mong muốn học về thiền. Có rất nhiều phương pháp để tu luyện thì tu tai gia cũng là một phương pháp tu khó nhất và thành quả đạt được cũng sẽ cao nhất. vì chúng ta vẫn phải sống cuộc sống bình thường phải lo gánh nặng cơm áo gạo tiền…
Câu cuối ’’ Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền’’.
Phải chăng sư tổ muốn nói họ đã không có tâm rồi thì gieo cũng vô ích . muốn gieo thì hãy lên tìm người trước tiên phải là người tốt và có tâm .
Chúng ta đi học cũng vậy muốn giới thiệu về Môn phái cho ai đó thì cũng phải tìm hiểu kỹ , ngoài là người tốt ra còn phải là chữ ’’ Duyên’’.
Trước khi viên tịch sư tổ Trần Nhân Tông có để lại một bài Kệ phải chăng đó là thành quả đạt được sau khi đã tu luyện Đắc Đạo, thân xác thì mất đi nhưng phần năng lượng thì vẫn còn mãi. Đó là sự bất diệt vượt qua vòng sinh tử.
Hiều được cuộc sống này nó là tạm giả lên mọi người chớ có đau buồn
Tất cả pháp chẳng sanh
Tất cả pháp chẳng diệt
Nếu hay hiểu như thế
Chư Phật thường hiện tiền
Nào có đến đi ấy vậy.

/

tuluyenthantam
30-12-2023, 11:05
Cách đây 12 năm, dịp đi Yên tử 2011 là năm tiên Thầy Huệ Tâm bắt đầu Chấn hưng thiền phái. Năm đó tôi vẫn chưa biết đến Thầy, chưa vào lớp nhưng qua sự kể lại của mọi người và qua tập thơ về Yên tử năm đó mà cả các vị Sư Tổ, Thầy Huệ Tâm và tất cả học trò hôm đó đều có bài thơ riêng để chúc mừng hay thể hiện tấm lòng hay quyết tâm.
Xin được trích dẫn bài thơ của Sư tổ Huyền Quang và Thầy Huệ Tâm

Sư tổ Huyền Quang tặng thơ

Yên Tử đã linh lại thêm linh
Phật kỳ soi rọi khắp chúng sinh
Các con đồng lòng xây bảo tháp
Thiền phái từ nay sẽ hưng vinh

Thơ của Thầy Huệ Tâm
Chúng con tự nguyện và thành tâm
Vượt qua mưa bão về Trúc Lâm
Tặng hoa – Sư tổ lòng vui lắm.
Thiền phái từ nay sẽ chấn hưng!
---
Vượt qua ngàn dặm về Trúc Lâm
Tấm lòng Nam Bộ thật trắng trong
Cúi đầu bái lạy Tam Sư tổ
Nước mắt lưng tròng, thỏa nỗi mong!
---
Chín tiếng ba hồi chuông ngân vang
Từ Chùa Đồng trấn động không gian
Tiếng Chuông báo tiệp hưng thiền phái
Quang ĐẠI PHẬT KỲ độ chúng sinh.
---
Người đi Yên Tử cầu xin
Ta đi Yên Tử để tìm đường tu
Non thiêng tràn ngập sương mù
Tim ta phát sáng, đường tu đây rồi

Link đầy đủ của tập thơ: Cảm hứng khi về Yên Tử
(http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/1311-Cam-hung-khi-ve-Yen-Tu)
Và hàng năm cứ dịp tháng 10 hoặc tháng 11 chúng tôi lại được cùng Thầy về thăm các Sư Tổ, về với cội nguồn của Thiền phái.

Nhớ lại cách đây 4 năm, dịp đi Yên Tử năm 2019. Chúng tôi cũng có một hành trình đặc biệt, đó là về chùa Quỳnh Lâm. Nơi đây, trước kia là nơi dạy học của thiền phái Trúc Lâm. Và hôm đó Học viện phật giáo Trúc Lâm Yên Tử được thành lập, đánh dấu một mốc son trong trang sử phát triển của Thiền phái Trúc Lâm, cũng như Phật giáo Việt Nam.

Năm nay 2023, Theo lịch trình ban đầu là lên Chùa Đồng. Nhưng khi cả đoàn đến Tháp Tổ Huệ Quang thắp hương thì Sư Tổ hẹn sang Am Ngọa Vân

Am Ngọa Vân là nơi đầu tiên vua Trần Nhân Tông đặt chân tới sau khi sư tổ đi từ kinh thành về Yên Tử, Sư Tổ tu luyện ở đây một thời gian rồi sau đó mới sang bên chùa Hoa Yên, và khi mất Sư Tổ cũng mất tại đây, Sư Tổ sau khi mất được hỏa thiêu sau khi thiêu có rất nhiều xá lị, và xá lị được chôn tại tháp ở Am Ngọa Vân và bên chùa Hoa Yên và một số nơi khác.

Sư Tổ hẹn Thầy trò chúng tôi sang đây vì năm nay là 12 năm kể từ ngày Thầy Huệ Tâm - Chấn Hưng Thiền Phái Trúc Lâm. Đây là 1 năm đại diện cho một chu kỳ 12 năm để đánh giá một quá trình Chấn Hưng Thiền Phái.

Và Sư Tổ nói rằng: Chúng ta tự hào là chúng ta đã được tham gia với danh nghĩa của Thiền Phái tham gia vào các hoạt động lớn của Vũ Trụ Vương, là lý do để Thiền Pháp Trúc Lâm Yên Tử muốn mời Thầy trò sang đây gọi là mượn chân người trần để thể hiện tấm lòng biết ơn cũng là thể hiện sự tự hào mang danh của Thiền Pháp Trúc Lâm Yên Tử, làm rạng danh Thiền Phái.

Sư Tổ có tặng mỗi người có mặt ở đây 1 viên xá lỵ, Sư Tổ nói rằng đó là Xương, là Máu, là Linh hồn và cũng là Tâm huyết của Sư Tổ muốn để lại cho đời sau, hy vọng mọi người hãy tiếp tục truyền bá, phát huy nguyên tắc Đời Đạo Song Tu và những tinh hoa của Thiền phái Trúc Lâm.
... và còn nhiều chi tiết khác đã được viết ở các bài trước.

Chúng con xin tạ ơn các vị Sư Tổ!
Chúng con xin tạ ơn Thầy Huệ Tâm!
Chúng con xin hứa sẽ cố gắng phát huy nguyên tắc Đời Đạo Song Tu, những tinh hoa của Thiền phái Trúc Lâm.

tam_thuc
01-01-2024, 00:18
Chuyến hành hương về Yên Tử năm 2023 đã qua ,mọi người kể về cảm xúc trong thời gian diễn gia sự kiện ,do điều kiện ở xa tôi xin kể về cảm xúc để được tham gia sự kiện này cho cả gia đình nhỏ của mình được lần đầu tiên tham dự mà đầy đủ ,
Để kịp sáng sớm đến nơi tập trung cùng đoàn ở Hà Nội đi lên Côn Sơn,tôi thường phải di chuyển từ chiều tối hôm trước,lần này cũng vậy tôi đã đặt xe cho cả nhà từ sớm để chọn điều kiện tốt và đảm bảo nhất có thể được đúng giờ
Sau dịch Covid công viêc cũ của tôi có nhiều thay đổi,bận rộn hơn,ít thời gian chăm sóc cho gia đình,trước đó tôi cũng đã xin nghỉ phép cho dịp tham gia sự kiện Yên Tử .
Để chuẩn bị cho dịp cuối tuần này ra Côn Sơn, vợ tôi báo là trưa sẽ về nhà và nghỉ buổi chiều để đón 2 con từ trường về,rồi thu xếp cặp sách cho 2 cháu vào sáng thứ hai tuần sau đi học .
Bình thường trên chỗ làm đôi khi cũng có sự cố,nhưng đúng vào ngày tôi cần đi thì sao nó dồn dập vậy toàn những việc không thể không làm,đã nghỉ phép nhưng vẫn phải phi lên công ty 2 lần để giải quyết, trong khi đó vợ và con đã đợi ở nhà ,bên nhà xe gọi điện thoại liên tục hối thúc đã đến giờ của họ di chuyển,
Cuối cùng xe đã nhận đến giờ họ di chuyển mà không có gia đình tôi,sau khi về đến nhà tập trung đầy đủ quân số,cùng tư trang đồ đạc,tôi quyết định nhanh đi ra gặp xe nào đi xe đó dù lạ hay quen,cứ lên xe là được để ra Côn Sơn.
Sau khi cả nhà đã đứng chờ ở bên đường tôi liền nói chúng ta 4 người hãy tập trung lại và thả lỏng làm theo chỉ đạo của tôi là mong muốn quyết tâm đi dù bất cứ khó khăn nào cũng không ảnh hưởng.
Thật kỳ lạ chỉ một lúc lâu sau bổng nhiên có một xe khác xuất hiện với điều kiện tốt hơn mức cho phép,sau khi cả nhà ổn định trên xe,2 con gái cứ hỏi Bố làm gì mà hay vậy sao tự nhiên có cái xe đời mới tiện nghi hiện đại lại đúng thời điểm này để cho nhà mình đi vậy,sau đó phụ xe tới tôi được biết nhà xe mới chạy tuyến này và thường đi từ sớm,mặc dù toàn xe đã được đảm bảo kỹ thuật nhưng sao hôm nay tự nhiên bị lỗi vặt phải xuất phát trễ hơn dự kiến.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi,để đi ra tham dự các sự kiện ở Côn Sơn,cho dù khoảng cách gần một ngàn kilomet xa xôi,nhiều chắc chở có thể sảy ra để làm ta nhụt chí,nhưng nếu đã quyết tâm và có niềm tin đầy đủ thì chúng ta vẫn đi trên con đường mình đã chọn
Giờ đây ngồi ghi lại những dòng suy nghĩ,những chữ viết tuôn trào Tôi vẫn tự hào rằng lần đầu tiên cho cả gia đình nhỏ của mình tham gia sự kiện Yên Tử năm 2023,tôi mong muốn niềm tin vào Thầy ,niềm tin vào Thiền Phái Trúc Lâm sẽ còn nhiều hơn nữa vào những thế hệ tiếp theo là con của tôi,con của các anh chị em học trò,điều đó duy trì và được tiếp nối mãi . ( còn nữa )

Vidieu
05-02-2024, 16:15
Hành trình Yên Tử - Chùa Hoa Yên – Am Ngọa Vân
Thứ 7, chủ nhật ngày 25 và 26 đi Yên Tử, Quảng Ninh
Gia đình con gồm 02 vợ chồng, Trung Nghĩa, Ngoan, cháu Bảo Châu, Bảo Linh bắt đầu xuất phát từ 2 giờ chiều thứ 6 ngày 24 tháng 11 năm 2023 (12 tháng 10 năm Quý Mão) từ Thành phố Thanh Hóa về quê Nga sơn nghỉ tại nhà em trai con là Nguyễn Đức Anh để xuất phát đi cùng đoàn quê con tại Báo Văn, Nga Phượng, Nga Sơn, Thanh Hóa. Gần 3 giờ sáng thứ 7 ngày 25 tháng 11 năm 2023 xe bắt đầu xuất phát từ nhà Đức Anh, đón gia đình thông gia con là gia đình ông Lý bà Viên (bố mẹ vợ Trung Nghĩa) cùng đi. Trên đường đi tới Ninh Bình thì trời đổ mưa to, con cũng hơi lo không biết là nếu cứ mưa mãi thì leo núi ra sao? Nhưng con nghĩ cứ có Thầy làm việc là trời sẽ tạnh. Đúng thế, đến Phan Kế Bính là trời tạnh hẳn, quang cảnh đường đi cứ đẹp dần lên.

6 giờ sáng xe chung từ Phan Kế Bính bắt đầu lăn bánh. Đến 9 giờ 30 phút đã đến điểm xe điện đón, đi hết đoạn xe điện này đoàn dừng chân nghỉ để chụp ảnh cùng Thầy. Chụp ảnh xong mọi người lấy vé cáp treo để đi cáp treo, dừng cáp treo đoàn tiếp tục đi bộ đường rừng trùng điệp những bậc thang, hết bậc thang đoàn nghỉ ngơi ít phút. Thầy và trò cùng người thân làm lễ tại chùa Hoa Yên. Mỗi người thắp một nén nhang thơm để tưởng nhớ tới các Cụ bề trên. Tại đây mọi người chụp ảnh cùng Thầy, cùng đoàn. Đại gia đình con xin được chụp ảnh cùng Thầy kiểu ảnh làm kỷ niệm vì năm nay gia đình con mới được đầy đủ cả gia đình nội và ngoại của Trung Nghĩa.


https://i.postimg.cc/WtLNLs6K/z4925584964754-d956e5a701973af4f4cbd5a4e1b5b2ea.jpg
(Đại gia đình con được chụp ảnh cùng Thầy)


Trời đã trưa, 12 giờ 30 phút đoàn đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi một lát, rồi được Thầy hướng dẫn. Khác với mọi năm là đến đây rồi đoàn không lên Chùa Đồng nữa mà đến Ngọa Vân vì Cụ hẹn làm việc ở Am Ngọa Vân. Cả đoàn nhanh chóng cùng Thầy lên xe tới Am Ngoại Vân, đàon tiếp tục mua vé cáp treo để đi, ngồi cáp treo lúc này đã chiều tối rồi, còn phải vượt 03 quả đồi bằng cáp treo nữa thì mới tới điểm đi bộ. Hết điểm cáp treo mọi người dừng chân một lúc, con tưởng chừng đã đến nơi nhưng cứ lên những dốc cao vời vợi, còn xa lắm, cứ như là đi lên mây ấy. Trong đoàn có người già, trẻ nhỏ và gia đình con Thắng – vidieu và 03 con trong đó có cháu Diệu Ngọc nhỏ nhất đoàn 19 tháng 16 ngày tuổi vẫn mỉm cười tươi hồ hởi đi theo Thầy.

5 giờ chiều ngày 25 tháng 11 năm 2023 cả đoàn tới cửa Am Ngọa Vân. Thầy Huệ Tâm nói: “Tất cả học trò cùng các bác và thành viên gia đình KCTL xuống dưới ngồi ở đó để bắt đầu làm lễ”. Trên cửa Am Ngọa Vân có Thầy, chị TV, Bá Nam. Buổi lễ diễn ra rất trân trọng và trang nghiêm. Khi mọi người đang tập trung tư tưởng thì bỗng nhiên con nghe thấy tiếng khóc từ cửa Am vọng xuống là tiếng khóc của chị TV. Lúc này chị nói gì ở trên con không nghe được rõ. Dưới chỗ con ngồi thì lại nghe tiếng thút thít xụt xịt của Dung và Khánh Ly. Trong lòng con và mọi người lúc này rất bồi hồi xao xuyến. Con tự nghĩ rằng chắc các kiếp trước có vấn đề gì hay những điều gì cần được biết mà Cụ Trần Nhân Tông muốn truyền lại cho thế hệ này. Xong rồi Thầy cho mọi người ngồi thiền. Trong lúc ngồi Thiền, không gian lúc này thật là tĩnh mịch đến lạ thường, chỉ có ai tâm huyết và quyết tâm thì sẽ hiểu được chuyến đi này vô cùng ý nghĩa mà không phải ai cũng có được. Khi đang thiền thì Thầy nói: “Mỗi người chúng ta hãy ngửa lòng bàn tay phải để được Cụ Trần Nhân Tông tặng mỗi người 01 viên xá lị”. Dứt lời Thầy hô xong, khoảng 15 giây sau con thấy lòng bàn tay rung mạnh và như một nam châm hút sâu vào lòng con khoảng 2 phút thì hết. Con thấy thật kỳ diệu so với những chuyến đi khác.

Thầy nói: “Các con nhớ 800 năm hôm nay mới có 01 học trò đó là Thầy Huệ Tâm dẫn đoàn học trò và người thân lên tới Am Ngọa Vân làm lễ ở Am và ngồi thiền được Cụ khen và tặng viên xá lị. Cũng là lần đầu tiên may mắn được Cụ tặng không phải ai cũng có được”.
Xong công việc rồi mọi người xuống cáp treo để về. Lúc này đã 7 giờ tối, cáp treo họ đang chờ đoàn nhưng đường đi xuống để về mọi người đã chùng chân lên rồi, đường còn khá dài, mọi người vẫn động viên nhau hãy cố lên để chiến thắng bệnh tật và tất cả những kẻ xấu âm mưu phá hoại ta. Ta đi để tu dưỡng, rèn luyện bản thân trở thành người tốt, làm được việc tốt và sức khỏe được bền vững mà Thầy Huệ Tâm và các Cụ bề trên đã giúp chúng ta.

8 giờ tối ăn cơm xong và nghỉ ngơi tại khách sạn. Sáng sớm ngày 26 tháng 11 năm 2023 tập trung tại sân tầng 1 để lên xe chung về Ngôi nhà chung của Thầy. Sau khi ăn sáng xong, tất cả học trò và mọi người dọn dẹp vườn, nhà cửa. Học trò lau dọn bàn thờ xong cậu Thuấn được Thầy giao nhiệm vụ hướng dẫn mọi người làm lễ trên tầng 2 và tầng 1 có Thầy chủ trì, Thuấn khấn cùng đoàn.
Thầy nói: “ Lẽ ra tối hôm qua nói về việc ở Am các Cụ nói chuyện về đòan nhưng thời gian muộn quá, mọi người đều mệt cả nên Thầy chưa giảng được. Đến sáng nay, tức là khi làm lễ xong ở nhà Thầy rồi Thầy giảng về một số việc quan trọng của chuyến đi Yên Tử. Thầy kể chuyện cho mọi người nghe về chuyện chữa bệnh ở Nghệ An cho Hùng và Tịnh bị tấn công. Nếu Thầy chỉ chậm vài tiếng thôi thì Hùng và Tịnh thật là nguy hiểm. Chúng không may lại tấn công phải học trò của Thầy nên bị lộ”.

Nói đến đây đã trưa rồi, đoàn đi ăn cơm trưa và nghỉ ngơi. Chiều 2 giờ 30 phút Thầy bắt đầu làm việc. Tất cả đoàn ngồi thiền. Thiền xong nghỉ ngơi ăn nhẹ, uống nước vui vẻ. Trong lúc nghỉ ngơi, trong đầu con lại nghĩ rằng viên xá lị này mà mỗi người chúng ta hôm đó có mặt là đều được Cụ tặng “Đó là xương, là máu, là trí tuệ, là tâm huyết của Cụ” Bởi thế chúng ta hãy ghi nhớ công ơn đời đời kiếp kiếp để phấn đấu cho bản thân, trang bị cho mình một hành trang vững chắc trên con đường tu luyện để làm người tốt việc tốt có ích cho mình, cho quê hương, đất nước.
3 giờ chiều đại gia đình con chào Thầy, cảm ơn Thầy rồi cùng đoàn lên xe chung, về tới Phan Kế Bính là 5 giờ 30 phút chiều. Tạm biệt đoàn ở đây, gia đình con tiếp tục lên xe về quê thanh Hóa, về tới nhà là 9 giờ tối.

Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công bền vững!

Tecco Thanh Hóa ngày 1 tháng 12 năm 2023
Con
Nguyễn Phương Thảo (PhuongThao36)