Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    1,975
    Thanked 3,527 Times in 119 Posts

    Mặc định

    Bài luyện “Tình thương của các Đức Mẫu Mẹ” có thời lượng ngắn hơn so với nhiều bài luyện khác, vì nội dung cũng không nhiều. Ngoài phần thanh lọc cơ thể, khai tâm mở huệ như bao bài luyện khác, Thầy có sử dụng thêm 2 pháp bảo là “Hạ Cửu Tăng”“Lưu Ly Thuỷ Dịch Bình” để hỗ trợ việc làm đẹp. Nếu chỉ phân tích về mặt chữ nghĩa như vậy, cũng không sai, nhưng không đủ. Bởi đây là một bài luyện cần nhiều sự trải nghiệm và cảm nhận qua thời gian.
    Tưởng rằng buổi học về bài luyện này sẽ khó triển khai, nhưng ngược lại, mọi người trong tổ lại có nhiều chia sẻ sâu sắc về quá trình dài luyện tập, những giá trị mà bài luyện này đã mang lại. Những chia sẻ này nhận được rất nhiều sự đồng cảm.
    Nhắc đến “Mẹ” là ta đã cảm thấy gần gũi, thân thiết như một phần sát sườn của chúng ta, không có đề phòng, khoảng cách. “Đức Mẫu Mẹ” khiến ta hình dung đến những vị Bề Trên vừa thông thái, vừa chuẩn mực và yêu thương muôn loài. Chính vì thế, rất nhiều người lựa chọn thiền bài này khi gặp bất ổn về tâm lý, khi muốn được giải toả, được hiểu, để vơi bớt đi nỗi buồn đau, tủi thân, ấm ức. Giống như họ về với Mẹ để Mẹ lắng nghe, vỗ về, để cảm thấy bản thân không đơn độc bởi đã có Mẹ làm chỗ dựa. Những người Mẹ ở kiếp trần tục này của chúng ta, cũng chưa thể kết nối sâu sắc, chưa thể hiểu chúng ta như các Mẹ bề trên. Nên việc được hưởng tình thương của các Đức Mẫu Mẹ khiến chúng ta được nhìn thấu, được tiếp thêm sức mạnh, chữa lành cả nhược điểm bản thể và cả bất ổn về tinh thần.
    Tôi có một trải nghiệm sâu sắc khi thiền bài này, khi đang dằn vặt bản thân bởi mình đã phạm phải sai lầm. Sai lầm đó đã để lại hậu quả không thay đổi được và nó khiến tôi không thể tha thứ cho mình. Tôi đã không thiền được một thời gian, suy nghĩ quá nhiều khiến bệnh khó thở của tôi nặng hơn. Đến một hôm, chẳng hiểu sao, tự nhiên tôi muốn thiền bài luyện này ngay lập tức. Chỉ vừa nghe đến lời hô đầu tiên “Tình thương của các đức Mẫu Mẹ Linh Quang trận pháp xuất hiện", tôi thấy mình đã khóc nức nở. Tuy không nhìn được, nghe được, nhưng tôi cảm nhận được. Như thể mình đến được một nơi mà mình có thể cất giấu cảm xúc, mình an toàn ở đây, mình được bao dung ở đây, mọi thứ về mình được các Đức Mẫu Mẹ hiểu trọn vẹn, tha thứ và chấp nhận vô điều kiện. Tuy buổi thiền đó tôi đã khóc nhiều, nhưng kỳ lạ là nó không khiến tôi bị mệt, mà lại thấy nhẹ nhõm, bình an và được giải phóng.
    Càng trải nghiệm các bài thiền của Thầy mới thấy nó có giá trị to lớn. Khi bệnh, chúng ta thiền. Khi bế tắc, chúng ta thiền. Khi đau khổ, chúng ta thiền. Khi sai lầm, chúng ta thiền. Nó có giá trị chữa lành cả sức khoẻ thể chất, sức khoẻ tinh thần, chữa lành cả tâm, cả huệ, ở mọi dạng, ở mọi mức độ. Tuy nhiên, để lĩnh hội được giá trị đó, nó cần sự kiên trì, cần niềm tin để kiểm chứng.

  2. 14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongngoc

    bần tăng (13-12-2023),haixuyentb (13-12-2023),Hanhthong (15-12-2023),HoangSyHiep (16-12-2023),hoatuyet (16-12-2023),manhcao277 (12-12-2023),manhtuongngo (13-12-2023),Phương Nam (17-12-2023),Thanh Bình (17-12-2023),thanhphong (14-12-2023),TuMinh (13-12-2023),Vidieu (13-12-2023),youme (15-12-2023),ĐINHQUANG HIỆP (13-12-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •