Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
02-08-2023, 18:28 #1
Tôi học phân tích các bài luyện linh pháp
1, Từ chuyện trồng hoa
Bắt đầu từ chuyện trồng hoa cho nó đỡ “khô khan” ạ
Không biết có bạn nào thích hoa, và đã từng tập tành trồng hoa ạ? Tôi đã từng; nhưng mà rồi không hiểu cách chăm sóc nên hoa khô, hoa héo, hoa rụng thì nhiều – chứ hoa nở thì ít. Thế cho nên trong một lần hiếm hoi chậu hoa “thanh tú” nhà tôi bỗng nhiên nở hoa rực rỡ, tôi đã cực kỳ bất ngờ và thật sự không kìm hãm được sự sung sướng của mình mà khua chân múa tay (thiếu chút nhảy nhót tung tăng như đứa trẻ vậy)! Lúc đó với tôi, cả thế giới không có gì đẹp bằng chậu hoa nhà tôi, không có bông hoa nào trên đời xinh đẹp như bông hoa nhà tôi… Và dường như tôi chưa từng nhìn thấy một màu xanh nào mát lành tươi đẹp như màu hoa ấy! Và lạ là niềm vui đó lại kéo dài tới mấy ngày liền!
Chậu hoa thanh tú "đẹp nhất trần gian" của tôi
Khá lâu sau đó, một ngày không đẹp trời lắm tôi phát hiện ra rằng: loài hoa ấy thực ra vô cùng dễ sống, và chậu hoa nhà mình thực ra không có gì là “đẹp nhất trần đời” như mình đã từng nghĩ… Có nhiều cô gái khéo tay khác chăm được những chậu hoa tuyệt đẹp hơn nhiều. Cũng như có nhiều loài hoa mĩ miều và duyên dáng hơn rất rất nhiều… Tuy nhiên, những kỷ niệm và cảm xúc của lần đầu tiên được “nếm trải thành quả” luôn là dấu ấn khó thể phai mờ, nên mỗi lần nhìn thấy chậu cây thanh tú nở hoa, là tôi lại cảm thấy lòng mình rung rinh xúc động (dù không thể được như lúc đầu – mà cũng không nên như lúc đầu, vì lúc đó tôi “ảo tưởng” quá, phải không ạ?)
Và cũng từ khi cân bằng được cảm xúc của mình, tôi nhận ra rằng tôi cũng biết thưởng thức hoa hơn. Tôi biết lặng lẽ ngắm nhìn những chậu hoa nhà khác (dù không phải chậu hoa do tôi chăm sóc, nhưng tôi không phân biệt nữa), tôi có thể đi sâu vào việc thưởng thức nét xinh đẹp và đáng yêu của một bông hoa. Có lẽ nếu không có lần “chìm đắm” với chậu hoa của chính mình, tôi sẽ không bao giờ có thể chìm đắm với chậu hoa của người khác như vậy. Và chắc chắn rằng, nếu không thấm thía công sức để chăm sóc hoa (mặc dù ngẫm lại có lẽ tôi cũng “ăn may” chứ không biết chăm sóc gì), thì tôi cũng không trân trọng chậu hoa như thế, không thể “chìm đắm” với hoa như thế.
Mọi thứ dường như đều có sự móc – xích với nhau…
Và sự móc – xích đó được mở rộng cả tới việc học phân tích bài luyện của tôi nữa chứ! Kỳ lạ quá phải không ạ???
(Còn nữa)View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
Dungnph (06-08-2023),haixuyentb (03-08-2023),Hoa Cát Tường (11-08-2023),HoangSyHiep (12-08-2023),Hoasentrang (03-08-2023),hongvulien (08-08-2023),lê chí công (12-08-2023),manhtuongngo (03-08-2023),Một điều lành (03-08-2023),nganuoc (03-08-2023),Phương Nam (04-08-2023),Tamhuongthien (17-08-2023),tamminh (10-08-2023),Thanh Bình (07-08-2023),THANHTINH (04-08-2023),theoThầy (03-08-2023),trangpham (06-08-2023),Vidieu (04-08-2023)