Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Tuyên Quang, Sđt: 0919899698
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    1,161
    Thanked 1,955 Times in 121 Posts

    Mặc định Thầy chữa bệnh từ xa

    Cũng như mọi người, DM đến với Thầy với KCTL cũng rất có duyên. Từ đó đến nay DM đã được học và được chứng kiến nhiều việc Thầy làm để giúp mọi người trong đó có cả DM và người thân của DM nữa. Câu chuyện mà DM sắp kể ra đây thật kỳ diệu, có thể sẽ có một vài người hoài nghi hoặc không tin, nhưng DM là người trực tiếp được Thầy giúp và trực tiếp chứng kiến nên vẫn muốn chia sẻ để mong đóng góp cho tất cả mọi người có cái nhìn hoàn thiện hơn về KCTL. DM thực lòng hy vọng có thêm nhiều người may mắn được Thầy giúp đỡ như DM và em bé trong câu chuyện mà DM kể sau đây.

    Một anh đồng nghiệp làm cùng cơ quan với DM có cháu ruột là bé Nguyễn Tiến Đạt 5 tuổi, bé ngoan ngoãn, xinh xắn. Có điều từ khi bé lên 8 tháng cho tới nay, bé liên tục bị sốt từ 38 đến 39,5 độ. Gia đình đi khám chữa khắp nơi cũng không khỏi và bệnh viện thì không tìm ra nguyên nhân gây bệnh của bé. Vì biết DM theo học KCTL nên anh đồng nghiệp của DM có nhờ DM nhờ Thầy xem bệnh và giúp cháu bé. Ban đầu DM cũng do dự vì thời gian này Thầy bận quá nhiều việc, những việc không thật cần thiết thì DM không muốn phiền đến Thầy vì Thầy cũng cần có thời gian nghỉ ngơi nữa. Chiều ngày 22 tháng 8, DM đến nhà em bé lúc đó em ấy đang sốt, cặp nhiệt độ lên tới 38,5 độ. Ngồi nói chuyện với mẹ của bé càng thấy thương hơn, vừa kể chuyện cho DM nghe mẹ bé vừa rơi nước mắt vì lo lắng và thương con. Ngồi thêm một lát, DM mới quyết định gọi điện thoại nhờ Thầy giúp đỡ. Lúc DM gọi cho Thầy, Thầy cũng đang bận chữa bệnh cho rất nhiều người. Sau khi nghe DM kể về trường hợp của bé, Thầy bảo DM ngồi ôm em bé rồi mời HVLB để giúp em ấy. DM làm theo lời Thầy, được chừng 15 phút DM không còn cảm nhận được năng lượng truyền sang em bé nữa nên dừng lại và đi về cơ quan làm việc tiếp. Chiều hôm ấy em ấy cũng đỡ được một chút rồi đến tối lại sốt lên đến hơn 39 độ.

    Khoảng 19h ngày 22 tháng 8, DM đi làm về đến nhà thì cảm thấy người hơi nóng và có hiện tượng sốt nhẹ, DM doán có thể mình chữa cho bé bị nhiễm bệnh của bé nên mở bài TKKT lên nghe đồng thời mời HVLB để nhờ Thầy giúp chữa bệnh cho DM. Nghe hết bài DM có đỡ hơn nhưng sáng hôm sau ngủ dậy DM bị nhức đầu. Hỏi thăm đến em bé thì người nhà em ấy nói em ấy đang sốt 39,5 độ. Đến 9h sáng 23 tháng 8, DM gọi cho Thầy, được Thầy phát năng lượng chữa bệnh từ xa cho cả DM và em bé. DM nhận năng lượng của Thầy dần cảm nhận đầu nhẹ dần đi ngay lúc đó và đến trưa thì khỏi hẳn. Còn về phần em bé, từ 11h trưa trở đi em ấy cũng đã hết sốt.

    Tối qua, Thầy làm việc và đã tìm hiểu nguyên nhân bệnh của em bé luôn, nguyên nhân là do khí đất nhà bé Đạt xấu ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Khí xấu đã được Thầy giải quyết, đến hết ngày hôm nay em bé không còn sốt nữa.

    Cách chữa bệnh của Thầy ai không biết thì nghe có vẻ “hoang đường” nhưng kết quả lại thật kỳ diệu. Bệnh viện và y học hiện đại không tìm ra nguyên nhân, không có cách nào điều trị tận gốc nhưng không có nghĩa bệnh đó không thể chữa được. DM biết còn rất nhiều bệnh nhân mắc những căn bệnh mà bệnh viện hiện đại cũng “lắc đầu”, DM mong cho những bệnh nhân tốt bụng có duyên đến với Thầy và đến với KCTL giống như DM, em Đạt và các anh chị đồng môn để sớm được bình an tiếp tục theo học Thầy “hành thiện”.
    Lần sửa cuối bởi Dieu Minh, ngày 25-08-2011 lúc 07:27. Lý do: ct
    Cuộc đời chẳng có là bao
    Cũng như giấc mộng tan vào hư không

  2. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh

    bocautrang (25-08-2011),boystyle83 (29-08-2011),dhtl0402 (25-08-2011),ducdokieu (25-08-2011),em_yeu_chep (26-08-2011),HoaXuan (24-08-2011),hocdao (24-08-2011),Hua Toan (18-03-2013),HuyenAnh (25-08-2011),huyenkhongthanhnam (25-08-2011),KienAnh (31-08-2011),kiencuong304 (27-08-2011),longtadinh (26-08-2014),mongkhoibenh (25-08-2011),Ngọc Trúc (07-01-2014),nhuhainguyen (24-08-2011),PhongThuyGia (25-08-2011),Phương Nam (25-08-2011),tamanh (25-08-2011),tam_thuc (10-01-2014),thànhtâm (25-08-2011),Tieutrucxinh (24-08-2011),tindohuongthien (25-08-2011),TruongKhoat (24-08-2011),TuTam (29-08-2011),ĐINHQUANG HIỆP (25-08-2011)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    8
    Cảm ơn!
    12
    Thanked 30 Times in 7 Posts

    Mặc định

    Em trai của em cũng mắc chứng bệnh lạ này, do không tìm được nguyên nhân và cách chữa nên đã phải chịu tới gần 5 tháng trời liên tục sốt cao, đi các bệnh viện không có kết quả , sau đó bệnh tự dưng biến mất không còn dấu hiệu gì nữa . Thật là may mắn .

    Em bây giờ chỉ có một mong ước là tập luyện có một chút thành quả để giúp đỡ mọi người, để tránh như trường hợp em trai em , gây hoang mang lo lắng cho mọi người !

  4. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới em_yeu_chep

    Dieu Minh (28-08-2011),longtadinh (18-08-2015)

  5. #3
    trannam792003 Guest

    Mặc định

    Việc Thầy chữa bệnh từ xa, TN cũng đã chứng kiến nhiều, có lúc đang đi trên đường, bệnh nhân từ trong miền nam gọi điện cho thầy báo cáo tình diễn biến của bệnh và nhờ thầy kiểm tra, thầy kiểm tra ngay và báo lại để bệnh nhân yên tâm.Trường hợp cần thiết, thầy điều chỉnh luôn qua điện thoại.
    Mình nhớ lại trường hợp của cháu mình được thầy chữa bệnh viêm amidan mãn tính từ xa.
    Cháu mình sinh năm 2000 tên là Đức Hiếu, có một điều lạ là từ lúc sinh ra cho tới giờ, hầu như tháng nào cháu cũng bị ho một lần, và lần nào cũng tốn kém hàng triệu đồng tiền thuốc, lần nào uống thuốc không khỏi là phải đi bệnh viện khám và tiêm kháng sinh.
    Vào khoảng giữa tháng 5, mình cùng chị Hương, NHN được đi cùng Thầy xuống Thái Bình dự đám cưới. Tối hôm đó khoảng 11 h, Thầy trò đang ngồi uống trà ở Thái Bình thì mẹ mình goi điện:
    - N ơi, cháu Hiếu ho nhiều lắm, có lẽ phải đưa đi Xanh Pôn. Mình nói:
    - Mẹ cứ từ từ, để con nhờ Thầy giúp.
    Mình trình bầy tình hình của cháu Hiếu với Thầy, Thầy nói: Con cứ yên tâm. Thế rồi thầy trò tiếp tục câu chuyện, khoảng nửa tiếng sau, mẹ mình gọi điện lại bảo: Hiếu nó ngủ rồi, chỉ khúc khắc ho thôi. Mình mừng quá, vậy là không phải đi viện rồi.
    Sáng hôm sau, trên đường đi Nam Định, mình lại trình bầy với Thầy: Con kiểm tra amidan của cháu thấy lúc nào cũng có một lớp mủ trắng bao bọc, nó như một ổ bệnh trong người, bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh.
    Thầy cho gọi LB, bàn phương pháp chữa trị triệt để. Có người để nghị cắt bỏ, nhưng Thầy bảo:
    - Các con phải làm thế nào chữa khỏi bệnh mà không cần cắt bỏ để cơ quan đó phát huy tác dụng của nó.
    Sau đó, mình gọi điện về nhà theo dõi tình hình của Hiếu, nói chuyện điện thoại thấy cháu không ho nữa mình biết là bệnh của cháu đã được Thầy và các học trò của Thầy giải quyết triệt để.
    Sau đó mấy hôm mình kiểm tra lại amidan của cháu thầy lớp mủ trắng đã biến đâu mất, thay vào đó là màu hồng. Từ đó đến nay, cháu không bị ho nữa. Năm nay cháu lên lớp 5, nặng 35 kg. Cũng từ đó, cháu rất chăm chỉ tập vào buổi tối trước khi đi ngủ.
    Qua chuyện này, mình thấy Thầy quan tâm đặc biệt đến gia đình và người thân của các học trò. Gia đình, người thân của học trò nếu gặp khó khăn, vướng mắc đều được thầy giúp đỡ hết lòng.
    Lần sửa cuối bởi trannam792003, ngày 29-08-2011 lúc 22:46.

  6. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003

    boystyle83 (29-08-2011),Dieu Minh (29-08-2011),duc158 (08-09-2011),hocdao (29-08-2011),Hua Toan (18-03-2013),HuyenAnh (28-08-2011),KienAnh (31-08-2011),longtadinh (26-08-2014),Ngọc Trúc (07-01-2014),nhuhainguyen (29-08-2011),PhongThuyGia (30-08-2011),tamanh (29-08-2011),tam_thuc (10-01-2014),Tieutrucxinh (29-08-2011),TuTam (29-08-2011),ĐINHQUANG HIỆP (29-08-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •