Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    240
    Cảm ơn!
    172
    Thanked 10,131 Times in 246 Posts

    Mặc định Chuyện RẮN ĐỘC HẠI NGƯỜI! (P2)

    .
    .
    .
    CHUYỆN RẮN ĐỘC HẠI NGƯỜI (P2)


    Ngày 22/08/20...

    * Lúc 09h57
    (KB)

    - Huyền Thân này: Còn chỗ rắn rết thì sao?
    - Thưa Thầy chỗ rắn rết thì mấy hôm nay con không tập trung làm bằng Huệ Minh, Thầy để Huệ Minh báo cáo ạ.
    - Uh, Huyền Thân cứ nghe cùng nhé. Huệ Minh báo cáo chỗ rắn rết ta nghe.
    - Thưa Thầy con Huệ Minh ạ! Thưa Thầy chỗ rắn ở chỗ cô Kim bay mà vẫn hay kích hoạt năng lượng rắn ở chỗ khác ấy ạ, chúng con chỉ thấy là mỗi khi mà mình thử phản ứng thì liền xuất hiện các năng lượng khác…Bây giờ chúng con nghĩ là mình nên khống chế hoàn toàn người này chứ không để nghiên cứu nữa. Vì sau một quá trình chúng con thấy là sự liên kết với bên ngoài gần như là không có. Có nghĩa là đây giống như là người được lập trình để tự điều phối hoạt động của mình để đạt mục đích, chứ không còn là đối tượng chịu sự chi phối của bên ngoài nữa. Nó như một cá thể độc lập và nó có khả năng xây dựng một chương trình độc lập. Vì vậy con đang xin ý kiến của Thầy là mình sẽ bắt hẳn để nghiên cứu và nếu không tìm được cái nguồn gốc cuối cùng thì mình thực hiện việc phá toàn bộ chứ không tiếp tục kéo dài việc này nữa.
    - Tiểu đồng đâu về đây xem nào. Có lẽ cũng đến lúc phải làm như thế thôi.
    - Thưa Thầy con chào Thầy. Con Quang Huệ ạ!
    - Ừ! Quang Huệ này, chỗ năng lượng của Thanh Huệ làm thì sao? Kết quả thế nào?
    - Thưa Thầy mấy hôm nay chúng con không tiếp tục thử phản ứng đấy nữa. Thanh Huệ nó phải hủy toàn bộ năng lượng bị tách ra đấy rồi. Vì để lại thì Thanh Huệ bị ảnh hưởng mà con cũng thấy nó nguy hiểm.
    - Hủy chưa?
    - Chúng con đã hủy rồi ạ.
    - Bây giờ ta hỏi ý kiến các con này, Tiểu đồng, Huyền Thân và Huệ Minh, có nên bắt Kim bay chưa? Bắt và nếu cần thì hủy diệt luôn.
    - Thưa Thầy thống nhất là bắt ạ.
    - Bây giờ Tiểu đồng đi đón Bà đi.
    - Thưa Thầy, Bà về đến nơi rồi ạ.
    - Con chào Mẹ, chúng con có bàn nhau: sau khi theo dõi chỗ cô bé “Kim Bay”, bây giờ chúng con có dự kiến là sẽ bắt ngay bây giờ, ý Mẹ thế nào? Nếu không bắt được thì hủy diệt.
    - Giờ này còn gọi là “cô bé” à? Chuyện lớn như thế còn gọi là “cô bé”.
    - Hay gọi là con Kim Bay. Chỉ là cách gọi thôi mà.
    - Bắt thì chắc chắn. Hủy diệt thì cũng chắc chắn. Chỉ có điều, ta vẫn băn khoăn là: Như thế thì coi như là một lần chúng ta không tìm thấy gốc.
    - Hiện nay theo các cháu thì nó không có mối liên hệ với thế giới bên ngoài. Mà gần như là bản chất của nó như vậy.
    - Vậy thì ai là người tạo ra cái bản chất đấy?
    - Có thể nó là một con rắn nằm trong số những con rắn từ Vũ Trụ Rắn về đấy, sau đó nó trở thành con đầu đàn, con chỉ huy chẳng hạn. Bởi vì hiện nay nó kích hoạt năng lượng rắn trong người Phương Nam, mà năng lượng rắn trong người Phương Nam lại do cái “thằng rắn trước đây” ở nhà mình nó đưa sang. Rõ ràng là nó đã thể hiện tính chỉ huy của nó rồi.
    - Nhưng nếu đã là chỉ huy thì bắt buộc nó sẽ phải có những mối liên hệ với các con rắn khác. Mà ở đây thì lại không có sự liên hệ, nếu như thế này tức là không có sự liên hệ. Vậy thì có nghĩa nó phải là một kịch bản vô cùng cao cấp, có nghĩa là đây giống như là con át chủ bài, chứ không phải là sự vô tình bị kích hoạt nữa.
    - Đúng rồi. Mà con nghĩ rằng là….
    - Vậy con át chủ bài này phải là con át của ai?
    - Thì hiện nay ngay cái đàn rắn từ Vũ Trụ Rắn nó về cũng không biết là của ai. Cũng chỉ là do nó biến thể tại trần tục mà thôi. Hai nữa là ngoài cái con rắn độc này, ta cũng có tìm được những con rắn khác đâu. Vừa rồi rất may nó lộ ra trong người Phương Nam, mà Phương Nam nó cũng nhận biết được có những con rắn , con rết vì thế nên ta mới tìm ra. Con rắn độc này, con rắn chỉ huy này, khi nó gặp được những con rắn khác thì nó mới kích hoạt lên thôi. Bản thân chúng ta cho đến nay cũng chỉ mới biết có 3 con trong người thằng Lôi, thằng L… với trong người Nam thôi. Chưa có đủ điều kiện để biết được mối quan hệ của con rắn độc này với những con rắn khác. Mà giả sử có tìm được một kẻ nào đó chỉ huy thì chắc chắn nó không nằm trong Vũ Trụ mình, có khi nó ở bên ngoài. Mà để đi tìm được xa như thế thì cũng khó mà tìm được, mà có biết nó ở đâu đấy thì cũng chả biết tên tuổi, mà rồi cũng không thể đến đấy được. Bây giờ mà cứ để lại thì giống như là để con rắn độc trong nhà, nó nguy hiểm lắm.
    - Thôi thì việc phải làm thì cứ làm thôi. Hủy nó đi! Rồi ta cũng luôn phải hiểu một điều rằng: Đấy chính là sự thất bại.
    - Thế ý Mẹ thế nào? Nếu như mà cần để lại thì để. Hiện nay các cháu nó nói rằng đến lúc này là lúc nên hủy rồi đấy. Các cháu cũng tìm đủ mọi cách rồi đấy, hôm nọ cho Thanh Huệ tan năng lượng vào trong khu vực đó thì lập tức năng lượng của nó bị tổn thương ngay. Không đơn giản đâu ạ!
    - Ý của ta đó là sự thất bại này là sự thất bại của chính ta và mọi người. Ta tin là sẽ có một lúc nào đó chúng ta sẽ tìm được cái điều đấy, chứ không phải là bây giờ.
    - Nói thất bại là đúng rồi, bởi vì chúng ta không tìm được gốc rễ của vấn đề. Thế nhưng mà nếu như để lại thì nguy hiểm hơn nên phải chấp nhận phương án không phải là tối ưu này vậy.
    - Thôi làm đi!
    - Thế thì mời Mẹ. Tất cả chúng con sẽ làm ngay bây giờ. Ta sẽ hóa thân thành một con gà thần và một con đại bàng thần, có đủ sức mạnh để bắt rắn và bắt rết. Đi ngay bây giờ và đánh úp luôn. Huệ Tâm Kiếm, Huệ Cường Kiếm, Huệ An Kiếm - các con tham gia cả đi.
    - Thưa Thầy chúng ta đi ạ.
    - Trước hết đến xem nó có nhà không? Chắc là có đấy.
    - Đến nơi rồi ạ.
    - Quây bắt ngay. Làm hàng rào cẩn thận, sợ nó chạy mất đấy.
    - Chúng con cho cái lưới chụp xuống rồi.
    - Rồi. Thiên Linh Huệ thì chịu trách nhiệm theo dõi, quan sát từ bên ngoài nhé. Gà thần với đại bàng thần tấn công đi.
    - Đã vào nhà ạ!
    - Có nhận dạng được nó không? Hiện nay có xuất hiện rết với rắn không?
    - Đã bắt đầu tấn công ạ. Người nó bắt đầu tan ra. Có rất nhiều các viên năng lượng sáng nó đang bắt đầu tan ra.
    - Đóng băng những cái đó lại ngay. Thu hồi lại ngay! Tính chất của cái bọn rắn này là nó nôn ra một đống cái gì đấy xong có thể mỗi một tế bào trong cái đống đó sẽ hình thành nên một con rắn đấy. Đóng băng cái đống đó lại ngay lập tức.
    - Nó tan thành rất nhiều viên tròn tròn.
    - Đúng rồi. Thu hồi, đóng băng lại, ngay lập tức! Cái này chỉ có thể hủy bằng hỏa thôi.
    - Hiện nó còn rất lạnh. Các cái này nó còn đang liên kết, nó có một chất dịch gì đấy liên kết các viên tròn lại, nhìn nó sóng sánh.
    - Phải đóng băng nó lại, đừng cho nó hoạt động. Ở cái nhiệt độ thật thấp, để gần như vô hiệu hóa hoạt động của nó đi ngay lập tức.
    - Người của cậu chồng không có năng lượng đấy nhưng có một lớp phủ của cái chất kết tinh lúc nãy.
    - Bóc ra bằng hết, kể cả những người trong nhà nữa. Ta nhắc luôn sau việc này thì các con phải theo dõi tất cả mọi người nhà ngay lập tức nhé. Nhỡ nó ẩn trong người nhà rồi thì nguy hiểm.
    - Vẫn đang có một lớp năng lượng nó tan ra theo các ống dẫn năng lượng dưới ngôi nhà này.
    - Phong tỏa ngay từ bên dưới, nó giống như nhà thằng Lôi nó sẽ có hầm đấy. Phong tỏa từ trong lòng đất phong tỏa lên đi. Ôi ở bên dưới có nhiều rắn con lắm.
    - Ở dưới có rất nhiều năng lượng liên kết giống như lúc nãy ạ.
    - Đúng rồi. Có khi phải tìm cách hủy diệt ngay đi. Nên hủy diệt bằng cái gì?
    - Thưa Thầy cứ để từ từ một chút. Để mình theo dõi xem nó có các phương án dự phòng khác không. Khi người nó tan ra con vừa thấy quả thật là có một cái kim bay vọt lên trên.
    - Có bắt được cái kim đấy không?
    - Chạm vào cái lồng phong tỏa của mình thì cái kim đó nó lại tan ra ngay.
    - Vấn đề là khi nó tan ra như thế, mà nó tan được vào không khí thì phức tạp lắm đấy. Giống như kiểu chúng ta áp dụng phương pháp vừa rồi là tan vào môi trường, tan vào không gian đấy.
    - Nó lại vừa hút ngược cái kim vào lại cái đống bầy nhầy ở bên dưới. Nó chưa kịp kết tủa, nó hút ngược lại xuống đấy rồi. Con nghĩ là cái chỗ này nó giống như là một cái chỗ nó muốn phóng đi để nó trốn.
    - Đúng. Nếu thế thì nó đã hội tụ vào cái kim, để nó định thoát thân đấy. Vậy thì cái chỗ này có thể hủy được rồi, sau đó ta sẽ tìm thêm. Chứ nếu không nó lại tìm cách thoát ra hoặc nó gây sự là phiền đấy.
    - Thưa Thầy vâng ạ.
    - Hủy bằng cách nào đấy?
    - Mình phải đưa hỏa từ trong năng lượng trùng quang của Thầy.
    - Đúng rồi. Hội tụ hỏa từ năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang ở nhiệt độ cao nhất có thể. Phát mạnh xuống, để hủy diệt.
    - Hủy đến đâu thì tạo ra ngay một phản ứng để tiếp tục hóa giải hết năng lượng toát ra.
    - Đúng rồi. Hóa giải tất cả các năng lượng thoát ra, hóa giải tất cả các năng lượng có liên quan trực tiếp với năng lượng này ở tất cả mọi chỗ.
    - Khi nó cháy thì nó lại tạo ra một cái lớp năng lượng màu rất là đẹp. Nhưng sau đấy thì nó lại tạo ra một phản ứng cực kỳ mạnh đối với năng lượng mà chúng ta vừa tạo ra để hóa giải nó ạ.
    - Tức là nó chống đối hả?
    - Vâng ạ.
    - Tiếp tục hội tụ năng lượng. Hủy diệt bằng được!
    - Nó đang tạo ra hình ảnh giống như là một nụ cười…Có tiếng cười khá ngạo nghễ mang tính thách đố ạ!
    - Thiên Linh Huệ chú ý theo dõi. Hình như ta thấy có nhiều cái đầu rắn rất to ở khắp nơi nó đang ngóc lên để nhìn về đây.
    - Thưa Thầy từ cái nụ cười đấy nó vừa biến thành một cái giống như một cái sức mạnh để nó thổi một luồng khí ngược lại vào chúng ta.
    - Hội tụ năng lượng. Hội tụ năng lượng để hủy diệt luồng khí này đi, hủy diệt nụ cười này đi. Nó nổ rồi à?
    - Vâng. Nó tạo ra một cái hình ảnh tiếp theo. Cái lúc nổ nó tạo ra một cái hình ảnh là nó có một cái vòng tròn ở dưới…không phải vòng tròn mà nó giống như một cái vành mũ, không có chóp mũ. Xong ở giữa nó lại hiện lên một cái hình giống như viền ngoài của quả bóng. Nó hiện lên hình ảnh như thế. Tí nữa con sẽ vẽ lại cái hình ảnh đấy.
    - Thiên Linh Huệ có nhìn thấy những đầu rắn rất to ngóc lên ở các nơi không?
    - Nó xuất hiện rất nhanh nhưng mà nó lại chìm ngay xuống.
    - Hình như hủy được ở đây thì bọn rắn ngóc đầu lên cũng yếu hẳn đi rồi. Năng lượng Nhật nguyệt trùng quang phát mạnh đến tất cả những nơi có các con rắn vừa rồi đã ngóc đầu lên… Hủy diệt bằng hết! Nổ ở tất cả các nơi rồi. Tất cả những nơi nào có liên quan đến năng lượng của con rắn chủ này, liên quan đến con rắn độc này, hủy bằng hết!
    - Thưa Thầy! Có nhiều nơi nổ rồi ạ.
    - Truy tìm, hủy diệt… Truy tìm, hủy diệt… Truy tìm, hủy diệt…
    Có con nào vừa chạy xuống nước đấy , đuổi theo để hủy diệt cho bằng hết.
    - Thưa Thầy cho con Huyền Thân, con sẽ cùng với cả Huệ Cường Kiếm sẽ bay đi thêm một lượt nữa ạ!.
    - Bay đi, bay đi. Cả 3 kiếm, đi kiểm tra, kiểm soát, dò tìm, không cho đứa nào thoát. Hỡi tất cả vạn vật muôn loài hãy giúp ta tìm, thông báo những loại năng lượng rắn có liên quan đến con rắn độc này, chỉ điểm để chúng ta hủy diệt bằng hết. Cả rắn dưới nước, cả rắn trong lòng đất. Cứ có tín hiệu của loại năng lượng rắn độc này là hủy diệt bằng hết.
    - Con Huyền Thân.
    - Rồi, con nói đi.
    - Con đã quay về. Thưa Thầy, mình vừa tiêu diệt được cũng chỉ khoảng 30 con thôi. Nhưng mà con dừng lại vì làm tiếp thì con nghĩ là mình sẽ bất lợi hơn.
    - Vì sao?
    - Về cơ bản là mình đã tìm tương đối kỹ càng rồi. Con cho rằng vẫn còn một người nữa đứng ở sau con át chủ bài này. Mình làm thế là để nếu còn có cơ hội thì mình sẽ tiếp tục tìm bắt.
    - Sau lần này, một là nó bỏ chạy, hai là nó giấu mình rất kỹ trong thời gian rất dài. Dễ gì mà bắt được nó đâu. Với bọn này chỉ có đánh hủy diệt, mà cần thì phải đánh cảm tử thôi.
    - Mình cũng đã giải quyết… con nghĩ cũng phải gần đến 100% những nơi mà đang có phản ứng rồi ạ.
    - Tại sao không phải 100% mà lại là gần?
    - Tức là con đang nghĩ đến cái phương án là có thể có một số nơi mà nó đang ẩn mình mà nó chưa kịp lên, mà mình đến nhanh quá thì nó ẩn mình chưa kịp lên chỗ đấy chính là chỗ dễ có thiếu sót nhất.
    - Thế tức là có cố tìm cũng không tìm được. Phải nói thế chứ, đúng không?
    - Vâng.
    - Cần học bài học “đối với những kẻ xác định chắc chắn là những kẻ rất tàn ác thì không bao giờ được độ lượng”.
    - Thưa Thầy đúng ạ. Con vẫn để một số người để tiếp tục theo dõi, nếu có khả năng xuất hiện thì mình sẽ tiếp tục đánh.
    - Rồi. Bây giờ vào hẳn trong nhà con Kim Bay này đi, rà soát một lần nữa đến từng chi tiết nhỏ nhất xem có sót cái gì không hoặc chúng có để lại cái gì không? Kể cả chúng có biến hóa thành cái gì đó mà còn đang lẩn khuất không?
    - Hiện nay con đang phá hủy diện rộng cả phần năng lượng phía trên và phía dưới ngôi nhà.
    - Hình như dưới lòng nhà nó cũng có rất nhiều hang, ngóc ngách đúng không?
    - Đúng ạ.
    - Giống nhà thằng Lôi đúng không?
    - Người này nó còn cao thủ hơn, nó còn sử dụng cả những đường ống dẫn năng lượng để tạo thành ngóc ngách chứ không đơn thuần như nhà thằng Lôi là do nó tự tạo ra. Ở đây nó đã tận dụng cả những mạch khí có sẵn luôn.
    - Thế thì chỉ sợ là ban nãy khi bị động nó chạy theo những đường đấy đi đâu mất rồi.
    - Không lúc nãy chúng con đã phong tỏa mấy lớp ở dưới đất rồi ạ.
    - Ngay lập tức, năng lượng tan ra đi vào toàn bộ khu vực này, rà soát cho bằng hết.
    - Thưa Thầy, Thầy không thể làm ạ?
    - Rồi. Thầy không làm. Bảo vệ Thầy à?
    - Thưa Thầy mình cũng không biết lúc Thầy tan ra, Thầy thu lại thì có bị dính những cái đấy không?
    - Rồi. Tạm ổn chưa?
    - Thưa Thầy tạm ổn rồi ạ.
    - Thế các con cứ tiếp tục.
    - Vâng ạ. Chúng con sẽ tiếp tục.
    - Rồi. Con chào Mẹ, chào tất cả các con. Lúc khác con xin ý kiến Mẹ sau.
    - Được rồi.

    /


    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  2. 15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai

    haixuyentb (10-07-2023),HoangSyHiep (10-07-2023),kiencuong304 (09-12-2023),Một điều lành (10-07-2023),Minh Toàn (10-07-2023),Nguyệt Lan (10-07-2023),phuongdet (10-07-2023),Tamhuongthien (06-12-2023),tamminh (06-12-2023),Thanh Quang (10-07-2023),theoThầy (10-07-2023),thiện tai (10-07-2023),TuMinh (22-09-2023),Vidieu (10-07-2023),Đậu Đậu (10-07-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •