Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    1
    Cảm ơn!
    3
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mặc định Xin các bạn giải đáp giùm một hiện tượng kì lạ.


  2. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0982615255
    Bài viết
    480
    Cảm ơn!
    2,547
    Thanked 9,454 Times in 536 Posts

    Mặc định

    Gửi bạn bachhong84
    Đây là mục "Kinh nghiệm luyện tập" bạn ạ. Nếu bạn CHƯA tập khí công bao giờ thì chắc là bạn đưa ý kiến vào nhầm mục rồi. Mục này dành cho những người ĐÃ tham gia tập khí công.
    Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
    Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm

  3. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen

    HuyenAnh (04-07-2011),tindohuongthien (04-07-2011)

  4. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0942227997
    Bài viết
    196
    Cảm ơn!
    382
    Thanked 1,318 Times in 167 Posts

    Mặc định

    Cảm giác ấy không gây khó chịu cho bạn thì mình nghĩ bạn cũng đừng nên lăn tăn về nó... Còn cảm giác ấy dễ chịu thì cứ hãy tận hưởng nó... Bọn mình chỉ biết những cảm giác khi có tham gia luyện tập khí công thôi...
    Trong hữu hạn con tìm điều vô hạn
    Trong cuộc đời con đã thấy Lương Tri

  5. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrangNTN

    HuyenAnh (04-07-2011),nhuhainguyen (04-07-2011),tindohuongthien (04-07-2011)

  6. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    5
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 9 Times in 3 Posts

    Mặc định

    Bạn bạchhong cần để ý đến cảm xúc của bạn lúc đó: nếu thấy thoải mái dễ chịu thì tốt, còn ngược lại là khó chịu, lo lắng là không tốt, bạn nên theo tập một môn "tâm linh" nào đó để nâng mức năng lực của mình lên giúp bạn hóa giải những việc như bạn đã gặp.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •