Kết quả 1 đến 1 của 1
-
26-07-2023, 10:21 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Thầy Huệ Tâm dạy phương pháp tư duy!
Tổ D chúng con được về nhà, tránh xa cái nắng gắt, ngột ngạt khói bụi, khí độc khó chịu ở Hà Nội chúng con được về nơi thân thương gọi là “Nhà”. Nơi ấy có Thầy, có các Cụ, có vườn nhãn đang mùa trĩu quả, có vườn cây xanh mướt xen lẫn đủ các loài hoa, loài vật; có vườn trúc, bể cá tiên, suối Hoàn Tuyền, tiếng chim râm ran trong vòm lá, có không khí trong lành đến nỗi chỉ cần hít thở thật sâu một hơi cũng thấy người sảng khoái dễ chịu lạ thường; có linh khí, có tình thương, có những điều bí mật và đặc biệt để ai bị bệnh chỉ cần trở về là “khỏi hoặc đỡ hẳn”, để cho ai cũng nhớ nhung da diết lạ thường…
Chúng ta đã có nhàTrở về Nhật Nguyệt Linh Đường chúng con được lao động, học tập và vui chơi. Trong buổi học, ngoài nội dung chính theo kế hoạch tổ chúng con còn được Thầy giảng thêm về phương pháp tư duy.
Lòng vui như trẩy hội
Mong muốn của nhiều người
Được về đây tụ hội.
(Trích thơ của Thầy Huệ Tâm – Nhà đã làm xong)
Thây hỏi:
- Khi các con xem bức ảnh hai đứa trẻ trong WC Thầy đưa lên thì có suy nghĩ gì?
- Hầu hết mọi người nhìn vào bức ảnh và …cười kể cả những người tốt nghiệp đại học, tiến sĩ…
Vidieu đang lơ ngơ chưa biết trả lời sao thì Tieutrucxinh trả lời:
- Thưa Thầy! con nhìn vào bức ảnh thì thấy tinh thần đoàn kết, khả năng làm việc teamwork….
- Nghĩ đơn giản thôi con. Nhìn vào bức ảnh ta thấy hai đứa bé trong WC, một đứa đang nằm xuống cho bạn mình trèo lên còn đứa kia đang cởi truồng và đi tiểu. Đứa bé kia vì thấp quá, không với tới bồn tiểu, nếu mà đi tiểu ra sàn nhà thì vi phạm quy định có thể đứa bé sẽ bị bảo vệ đánh đuổi, nhưng đang mắc tiểu quá thì phải làm sao…? Ngay lúc này có đứa bạn nó sẵn sàng nằm xuống sàn WC để cho đứa bé kia trèo lên đi tiểu. Lúc này tình bạn hiện rõ vừa đẹp vừa chân thực. KHI TA KHÓ KHĂN NHẤT CÓ MỘT NGƯỜI BẠN SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ TA KỂ CẢ NẰM XUỐNG ĐỂ CHO TA TRÈO LÊN. TÌNH BẠN NÀY MỚI ĐẸP VÀ ĐÁNG QUÝ LÀM SAO. Khi ta hiểu được điều này ta mới thấy bức ảnh này đẹp và đáng quý, một bức ảnh không thô tục mà đẹp diệu kỳ.
Đúng vậy, trong cuộc sống ta có biết bao nhiêu người bạn, bạn từ thuở chưa biết gì, rồi bạn học chung cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học và cao hơn nữa, bạn ngoài đời, bạn qua công việc, bạn trong cuộc sống…cuộc đời mỗi con người đều trải qua rất nhiều giai đoạn, thành công có, thất bại có rồi trải qua bao biến cố của cuộc sống có mấy ai tìm được người bạn chân thành với ta như cậu bé trong bức ảnh kia? Có mấy người sẽ sẵn sàng giúp đỡ ta lúc ta cần, bên ta lúc ta yếu thế, ủng hộ ta bất kể ta là ai…?
Nhìn lại lịch sử cũng đã có những giai thoại về tình bạn khiến chúng ta phải suy ngẫm và ao ước GIÁ MÀ mình cũng có được người bạn như cậu bé trong tranh hay những tình bạn dưới đây.
Sự tích Bá Nha và Tử kỳ: “Tương truyền một năm nọ, Bá Nha phụng chỉ vua Tấn đi sứ qua nước Sở. Trên đường trở về đến sông Hán, gặp đêm trung thu trăng thanh gió mát, ông lệnh cho quân lính dừng thuyền uống rượu thưởng nguyệt. Cao hứng mang đàn ra gảy nhưng bản đàn chưa dứt đã bị đứt dây. Nào ngờ nơi núi cao sông dài này dường như có người biết nghe đàn, lại cũng ngờ thích khách, Bá Nha truyền quân lên bờ đi tìm thì vừa hay có tiếng chàng trai nói vọng xuống, rằng mình là một tiều phu, thấy khúc đàn hay quá nên dừng chân nghe. Bá Nha có ý nghi hoặc sao một người đốn củi lại biết nghe đàn, nhưng khi chàng trai đối đáp trôi chảy, thậm chí biết rõ bản đàn Bá Nha vừa gảy thì ông không còn mảy may ngờ vực nữa, bèn mời xuống thuyền đàm đạo. Trên thuyền, Bá Nha gảy khúc nhạc Cao sơn Lưu thủy, người tiều phu rung cảm sâu sắc, cao đàm khoát luận, khiến Bá Nha khâm phục hết mực.
Chàng trai trẻ đó chính là Tử Kỳ (Chung Tử Kỳ), một danh sĩ ẩn dật, đốn củi bến sông để được sớm tối phụng dưỡng mẹ cha già yếu. Được người tri âm, thấu cảm ngón đàn cũng là tấm chân tình của mình, Bá Nha có ý mời Tử Kỳ rời non cao rừng thẳm về kinh cùng mình để sớm hôm đàm đạo và vui hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng Tử Kỳ thoái thác vì việc hiếu. Quan sự không thể chần chừ, Bá Nha đành phải xuôi thuyền về kinh, không quên hẹn Tử Kỳ tại chốn này một ngày nọ ông sẽ trở lại đón cả gia quyến Tử Kỳ về với mình.
Mùa thu năm sau Bá Nha trở lại bến sông xưa, nhưng không còn gặp được Tử Kỳ vì Tử Kỳ đã mất trong một cơn bạo bệnh. Tương truyền, trước khi chết Tử Kỳ còn trăng trối phải chôn chàng nơi bến sông Hán Dương, cạnh núi Mã Yên, để giữ lời hẹn với Bá Nha. Bá Nha tìm đến mộ Tử Kỳ, bày đồ tế lễ, sầu thảm khóc gảy một bản nhạc ai điếu. Đàn xong, ông đập đàn vào đá, thề trọn đời không đàn nữa vì biết mình từ nay vĩnh viễn không còn bạn tri âm”.
Tình bạn giữa Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden: “Thật khó để tìm thấy một tình bạn bromance nổi tiếng hơn của một cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Phó Tổng thống Biden.
Sau khi đắc cử Tổng thống năm 2008, ông Obama đã chọn Biden làm phó Tổng thống.
Từ chạy và đi bộ xung quanh Nhà Trắng đến cười đùa cùng dùng bữa ăn và chơi gôn, cả hai đã liên tục làm việc cùng nhau hơn tám năm tại phủ Tổng thống. Họ thậm chí còn đeo vòng tay tình bạn cùng nhau.
Trước khi rời Nhà Trắng, Obama đã gửi bài điếu văn tại đám tang của con trai Biden, Beau. Ông cũng tặng Biden với Huân chương Tự do Tổng thống trong một buổi lễ bất ngờ.
Khi Bidens cần bán nhà để chữa bệnh cho con trai, Obama đã đề nghị trả tiền thế chấp và tặng Biden số tiền đó.
Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã từng nói chồng và Biden "thực sự yêu thương lẫn nhau". Sau khi rời văn phòng Tổng thống, Obama nói ông "đã có được một người anh em" đích thực - Biden. Còn ông Biden nói về Obama: "Tôi không thích anh ấy, tôi yêu anh ấy".
(Theo Business Insider)
Tình bạn giữa hai đồng chí cách mạng Lưu Văn Thi và Vũ Duy Nhai: “Trong trại giam tù chính trị của Nhà lao Hỏa Lò, Hà Nội. Đồng chí Lưu Văn Thi ở đoàn tù chính trị Hải Phòng lên, còn đồng chí Vũ Duy Nhai ở đoàn tù chính trị Thái Bình tới. Đó là những chiến sỹ cách mạng bị địch bắt và đưa tới giam giữ tại Hỏa Lò. Xuất phát từ việc trong một bữa ăn, đồng chí Lưu Văn Thi làm gãy đũa, ngay lập tức, đồng chí Võ Duy Nhai nhường đũa của mình cho bạn, họ thân nhau từ lần đó.
Là người giỏi tiếng Pháp, đồng chí Lưu Văn Thi được phân công phụ trách nhóm học tiếng Pháp, đồng chí Vũ Duy Nhai không giỏi ngữ pháp nên thường đọc sai và hay bị bạn mình “chọc tức”. Ngược lại, đồng chí Vũ Duy Nhai lại nắm rất chắc chương trình và điều lệ Việt Minh, nên được phân công nhiệm vụ hướng dẫn anh em học chính trị. Có lần đồng chí Lưu Văn Thi phát biểu chưa chính xác, ông đã bị bạn mình “vặn lại”… Họ cứ trêu chọc nhau, thậm chí còn “to tiếng”, nhưng sau đó lại vui vẻ với nhau, hàng tối lại cùng nhau chui xuống dưới gầm sàn trong trại giam để nhỏ to tâm sự.
Đồng chí Lưu Văn Thi có khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt sáng, miệng tươi, lúc nào cũng như đang cười, đặc biệt đôi môi đỏ như đánh son, nên thường được anh em khu trại nam chọn để đóng vai “con gái” trong các buổi diễn kịch, do anh em tù chính trị tổ chức. Không có đồ trang điểm, nên anh em phải lấy vôi cạo ở tường để làm phấn, lấy màu đỏ của bao hương để tô má hồng, bôi môi son, lấy than củi làm bút kẻ lông mày. Sau lần đầu được vào vai con gái, đồng chí Lưu Văn Thi bị vôi ăn ngứa hết mặt, đồng chí đã tuyên bố “sẽ không đóng kịch nữa”. Nhưng vì được bạn tù tín nhiệm, liên tục đề nghị, đồng chí lại vui vẻ nhận lời, dù biết rằng sau đó mặt mình sẽ bị ngứa vì vôi ăn.
Sau những cuộc đấu tranh của tù nhân chính trị, cai ngục thường phạt cùm hoặc đàn áp anh em. Là người to khỏe hơn, đồng chí Lưu Văn Thi thường nói với đồng chí Vũ Duy Nhai: “Mình với cậu ngồi liền nhau, lúc nó đánh thì cậu phải nằm ra phía sau, để phía trước mình che cho cậu”, đồng chí Vũ Duy Nhai không nghe liền bị bạn gắt lại: “Cậu gày như con mắm, nó quật cho một phát thì gãy cổ”
Những ngày tháng sống cùng nhau trong tù, dù không tránh khỏi những lúc “sóng gió”, nhưng không vì thế mà tình bạn của họ phai nhạt đi. Trong những hoàn cảnh gian khó, hai người bạn ấy càng thêm gắn bó. Trên đường bị đày lên Nhà tù Sơn La, đồng chí Lưu Văn Thi luôn tìm cách che chở cho bạn khỏi bị đòn roi của kẻ địch. Trong lúc cùng nhau trốn, không may đồng chí Vũ Duy Nhai bị mảnh đạn của địch ném ra găm vào đùi trái, không ngần ngại, đồng chí Lưu Văn Thi liền “ghè răng vào cắn và giật mạnh”, miếng gang nhỏ bằng đầu đũa được đồng chí lấy ra từ chân của bạn mình như thế. Biết bạn đau, đồng chí luôn tìm cách an ủi để bạn mình cố gắng vượt qua.
Sau khi thoát khỏi nhà tù, các đồng chí lại tiếp tục trở về chiến khu hoạt động, đồng chí Lưu Văn Thi đổi tên là Hoàng Thế Thiện (vì cùng quê với đồng chí Lương Khánh Thiện); Đồng chí Vũ Duy Nhai đổi tên là Đào An Thái (vì quê ở Thái Bình).
Trong những năm kháng chiến và sau khi nước nhà được thống nhất, hai người bạn đó ít có điều kiện liên lạc, gặp gỡ nhau thường xuyên nhưng họ vẫn thường hỏi thăm, nhắn nhủ nhau mỗi khi có thể. Đồng chí Đào An Thái được cử giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, sau đó chuyển lên Trung ương, công tác ở Hà Nội; Đồng chí Hoàng Thế Thiện vào Nam chiến đấu, được phong quân hàm Thiếu tướng rồi được cử giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhưng họ vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ về nhau.
Đồng chí Đào An Thái đã viết về người bạn của mình: “…Thiện có lòng vị tha, giành khó về mình, nhường dễ cho bạn, đồng chí, đồng đội… Thực ra, những lúc đó chỉ củ khoai, miếng sắn, mảnh khăn, chiếc áo vá, so với ngày nay rõ ràng chẳng đáng gì, nhưng “miếng khi đói bằng gói khi no”… mà tình bạn mới có thể vững bền, sâu đậm không thể nào quên”
Con là một học trò tuy chưa giỏi nhưng vẫn luôn ham học hỏi, con mong rằng với tâm huyết của Thầy và các Cụ, với sự độ trì dạy bảo, dìu dắt, che chở yêu thương của Thầy và các cụ sẽ có ngày nào đó con cũng sẽ phát huy được “Tinh tuệ” dân tộc Việt.
Để lại cho lớp trẻ
Một phương pháp tư duy
Luôn luôn biết phát huy
“Tinh Tuệ” dân tộc Việt.
(Trích thơ của Thầy Huệ Tâm – Nhà đã làm xong)
/
-
25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
bần tăng (27-07-2023),cảnh thắng (27-07-2023),Dungnph (26-07-2023),haixuyentb (02-08-2023),Hanhthong (28-07-2023),Học Thầy (02-08-2023),hiepqf3 (03-08-2023),Hieuhoc (09-08-2023),hoanlinh (31-07-2023),Hoasentrang (27-07-2023),lê chí công (26-07-2023),Lê Minh (30-07-2023),manhtuongngo (26-07-2023),nganuoc (26-07-2023),PhongThuyGia (27-07-2023),phuonganhhp (27-07-2023),Tamhuongthien (27-07-2023),tamminh (27-07-2023),THANHTINH (27-07-2023),theoThầy (03-08-2023),trangpham (01-08-2023),TuMinh (27-07-2023),youme (26-07-2023),Đậu Đậu (28-07-2023),Đức Tin (20-11-2023)