Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Giải mã TAM GIÁC QUỶ BERMUDA
Hybrid View
-
23-07-2023, 10:16 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Giải mã TAM GIÁC QUỶ BERMUDA
.
.
.
Phần 1 CHÚNG TÔI TÌNH CỜ BIẾT ĐƯỢC
Ngày 16/09/2019
* Lúc10h 28p.
- Các con có chuyện gì phải không, có ai cần báo cáo gì phải không?
- Phụng Long: thưa thầy con đang bị rơi vào một cái xoáy khí rất là mạnh.
- Con không ra nổi à?
- Con cũng ra được nhưng mà con cũng không hiểu nó tốt hay xấu như thế nào vì con thấy mức độ của nó rất mạnh.
- Bình tĩnh nhé, Thầy sẽ đến. Huyền Thân đâu về đây.
- Con Huyền Thân ạ.
- Có khi phải gọi các con của Phụng Long về đây nữa. Phụng Long đang bị rơi vào một cái xoáy khí rất mạnh. Bây giờ các con quan sát ở bên ngoài nhé, còn Thầy sẽ đột nhập vào đúng chính giữa tâm của xoáy khí, ở đấy áp lực nó bình thường đúng không.
Bây giờ ta sẽ đi từ trên xuống hoặc đi từ dưới nước lên để lọt vào đúng tâm của xoáy khí. Ở đây chúng ta sẽ an toàn để mà xác định nguyên nhân.
- Chúng ta đi đến vùng đấy rồi.
- Tìm hiểu nguyên nhân đi.
- Thưa Thầy Phụng Long không còn ở biển Việt Nam nữa mà nó ra đại dương rồi.
- Đúng rồi. Hình như cái xoáy khí này xuất hiện vì nó có nhiệm vụ bảo vệ một nguồn năng lượng trông giống như một tảng đá rất sáng. Chụp năng lượng, chụp năng lượng hiện hình chụp vào tảng đá đi, hiện nguyên hình đi. Có đúng không, nó ở đáy đại dương con ạ.
- Mình đang ở vùng của tam giác quỷ Bermuda Thầy ạ !
- Nếu cần thì kiểm tra cái Tam giác Quỷ này xem nó như thế nào.
- Chỗ này nó đang rất là nhiều các tầng khí chứ không phải một. Các tầng khí xoáy ngược chiều nhau và vì vậy nó tạo ra rất nhiều những mảng không gian chồng lấn nhau. Ở đây chúng ta dễ bị tạo ra các ảo giác giữa các tầng không gian ấy.
- Xem xem cái lực của nó từ đâu về, từ lòng đất phát lên à?
- Đây giống như một nơi giao hòa giữa không gian biển và không gian đất của đáy đại dương. Nếu bình thường nó sẽ chia ra các tầng không gian khác nhau thì ở đây ba tầng không gian nó cứ trộn lẫn vào nhau, khi nó hòa vào thì cái khu vực này có xoáy năng lượng cực mạnh và vì một lúc nó bị ảnh hưởng bởi sự vận động của cả ba tầng không gian đấy nên là nó tạo ra một năng lượng cực kỳ nguy hiểm.
- Bây giờ theo Thầy có khi tách ba cái phần không gian đó ra cho nó có các vùng biên giới của nó rõ ràng ra, nó không chồng lấn lên nhau nữa từ đó có thể không có chiến tranh năng lượng nữa. Con thấy thế nào, nó hoạt động tự nhiên chứ không phải có thế lực nào đó thao túng đúng không?
- Thưa Thầy nó sẽ có một điểm ở địa cầu này xảy ra tình trạng như vậy, đây là hiện tượng hoàn toàn tự nhiên.
- Có nên can thiệp không?
- Theo con là không nên vì nó cũng có những lợi ích vì đây cũng chính là nơi mà nó tạo ra cái mối xung đột nhưng cũng là cái nút thắt gọi là lưu thông khí giữa ba không gian đấy. Nó sinh ra nhưng nó cũng lại là nơi tạo ra sự cân bằng của ba không gian.
- Ba không gian tức là không khí, nước và đất đúng không?
- Vâng! Đây là cái mối nối giữa ba không gian, bất cứ khi nào mà cái năng lượng ở một không gian quá nhiễu nó sẽ dồn sang không gian tiếp theo. Đấy là điểm hay của nó.
- Cái tảng đá ta nhìn thấy, có đúng không?
- Thưa Thầy! Đúng ạ.
- Thế bây giờ con lấy nó lên đi, có đúng nó là một nguồn năng lượng rất lớn không?
- Nếu lấy cái tảng đá này, con nghi đây là cái nút của việc tạo ra ba cái không gian đấy.
- Thì ít nhất phải xem năng lượng nó thế nào chứ.
- Chắc chắn là nó rất mạnh thì nó mới tạo ra được một cái xoáy lớn đến mức như vậy…
- Ừ nó mạnh nhưng nó phải tốt hay xấu hoặc như thế nào chứ. Trước khi quyết định lấy hay không thì xem bản chất nó như thế nào. Thầy vào chỗ tảng đá nhé.
“Hóa thân thành năng lượng hóa thân thành năng lượng đi hẳn vào chỗ tảng đá để xác định bản chất năng lượng của viên đá này”.
- Nếu mà xảy ra trường hợp Thầy bị mất năng lượng thì phải ra ngay… - - Vào đây nó yên bình lắm con ạ, đúng không?
- Nó rất yên bình nhưng cái mức năng lượng của nó cực lớn.
- Kiểm tra xem bản chất năng lượng nó là gì?
- Thưa Thầy cái năng lượng này, cái tảng đá này nó là sự dồn tụ toàn bộ năng lượng từ lõi của trái đất.Từ lõi trái đất nó tạo ra một luồng khí rất mạnh rồi thoát ra ở cái tảng đá này. Năng lượng của tảng đá này là rất lớn, tốt nhất là Thầy nên di chuyển ra khỏi khu vực này vì khi vào đây mà Thầy lại tự nhiên hấp thụ hết lượng năng lượng này thì nó sẽ làm thay đổi xô lệch cả ba tầng không gian. này
- Mình có ý định hấp thụ đâu hay nó tự hấp thụ?
- Thưa Thầy năng lượng của Thầy nó cũng rất lớn khi ở đây lâu có thể làm thay đổi trường năng lượng của tảng đá này đấy.
- Nhưng mà đã hiểu được bản chất của nó là gì chưa?
- Nó là một nơi để thoái khí từ tâm của trái đất. Khí khi dồn vào tâm trái đất thì đây lại là một điểm khí từ tâm trái đất thoát ra.
- Nó cũng là loại năng lượng bình thường thôi đúng không, chỉ là nó rất mạnh thôi phải không?
- Vâng.
- Thôi được rồi ra khỏi khu vực. Phụng Long ra luôn đi.
- Tất cả thoát ra rồi ạ.
- Phụng Long có mệt không con?
- Thưa Thầy con thì không mệt nhưng mà con cũng hơi giật mình vì cái sức hút rất mạnh của nó.
- Hình như hôm qua Thầy có nhìn thấy con có gặp các bác Long Vương của con phải không?
- Thưa Thầy vâng ạ.
- Hình như các cụ có tặng con một số nguồn năng lượng gì đấy à, hoặc dẫn con đến một số nguồn nào đấy à?
- Các bác thì cũng dẫn con đến một số nơi mà có những điểm thu khí từ trong lòng đại dương. Những điểm khí này cũng có nhưng mà con thấy ít, chỉ có điểm này là con tự tìm, đi hơi xa nhưng mà cũng thấy hay…hay…
- Tại điểm này có thu được gì không?
- Thưa Thầy con vừa bị hút vào thì con giật mình con phải trụ vững lại ngay…
- Nhưng phát hiện có khí tốt không?
- Khí cũng không tốt lắm đâu, rất lớn nhưng cũng không nhiều khí tốt.
- Lần sau Phụng Long gặp những chỗ nào lạ quá thì con có thể theo dõi từ xa rồi báo cáo, đừng có liều mình lao vào như lần này nhé.
- Thưa Thầy con vâng ạ
- Rồi, các con có điều gì đặc biệt cần nói không?
- Hà Minh tìm xem trong đất Quy Nhơn này các địa điểm có chỗ nào cần đến nữa không?
- Vâng ạ.
………………….
- Thôi được rồi chào các con.
- Chúng con chào Thầy.
Ngày 18/01/2020
* Lúc 12h 40p.
- Còn điều gì đặc biệt nữa không con?
- Thưa Thầy, con có thông tin của một học trò trần tục, năng lượng diễn biến không tích cực.
- Năng lượng bản thân của nó à? Vì sao?
- Con đang nhận những thông tin, con thấy vía một số học trò khác đang quây vào để chữa cho năng lượng của người này, nhưng mà mức năng lượng không ổn định, hiện bị trồi sụt.
- Bây giờ về ngay, về ngay đấy và làm luôn. Tập trung sức và tìm nguyên nhân vì sao? Có sợi dây nối từ học trò đó rồi dẫn vía của nó đi đâu đấy. Hình như có 2 điểm lạ có khí đen bốc ra. Ở giữa thì sáng, khí đen ở xung quanh rất là nhiều, đúng không? Phong tỏa nó ngay, phong tỏa ngay.
- Giống như là đang đi vào một cái hang.
- Vía nó hay mình?
- Vía học trò đó ạ!
- Bị bắt vào rồi, nó bị trói hai tay ra đằng rồi. Phong tỏa, phong tỏa… Dứt khoát phải bắt bọn này bằng được. Hình như có một thằng đóng giả hình dáng gần giống Phật Tổ Di Lặc phải không?
- Chúng con đang nhìn thấy hình dáng của một người rất là đẹp. Nhưng mà lại dụ học trò này đi kiểu như là gọi một đối tượng…cùng đàn.
- Mình vô ảnh hoàn toàn đi. Hoặc nhập vào để bắt cho bằng được nhé.
- Tạo ra một hình ảnh của Phượng Hoàng và bị dụ đi.
- Cứ đi theo đi. Thầy sẽ hóa Phượng, hóa thành con Phượng nhỏ đi cùng với nó, thậm chí thâm nhập cơ thể nó để đi cùng. Thầy vào người nó rồi đúng không?
- Vào rồi ạ.
- Kệ nó, cứ đi đi.
- Học trò này bị một cái chụp chụp lên.
- Rồi, theo dõi chúng nó đi. Dứt khoát phong tỏa, bắt cho bằng hết.
- Cái chụp đó bay rồi, chụp nó lại bay đi tiếp rồi.
- Nó đưa đi chứ gì.
- Vâng.
- Được rồi cứ đi đi. Thầy ở đấy rồi, không sợ. Sang không gian khác rồi à?
- Đi đến một cái vùng đất mà từ mặt đất nó lại có một cái ống đi xuống dưới lòng đất. Như là đi xuống lòng biển ạ. Ô đang đi đến chỗ cái Tam giác quỷ. Không được rồi, Thầy cẩn thận ạ.
- Ta chỉ dùng một phần năng lượng thôi, sợ gì con. Cứ đi đi, chưa làm gì đâu đừng có sợ.
- Con sợ nó sẽ đẩy năng lượng, đẩy cái vía của học trò đó vào cái tam giác đấy thì mình khó lấy lại.
- Nếu cần thì hy sinh cho nổ, không thể chờ mãi như thế được.
- Có một nhóm người đang đứng ở chỗ cái tam giác này. Mình có bắt luôn không ạ?
- Bắt luôn, bắt hết xong bay về. Đã vào đến hang ổ chưa hay đứng ở ngoài?
- Đứng ở ngoài, đứng ở xung quanh cái tam giác, mình không nên đến gần quá. Chấp nhận mất thôi ạ.
- Bắt được chưa?
- Bắt được rồi ạ.
- Lấy thông tin ngay lập tức. Khai thác thông tin nhanh, giữ cho chúng nó đóng băng, đừng để chúng nó tự tử.
- Lấy xong rồi ạ. Những người này là pháp sư, mỗi người có một quyển giấy chứng nhận của riêng mình.
- Rồi. Xem luôn. Ai chứng nhận? Từ đâu về? Ramut về đi, Ramut cùng Thầy kiểm tra xem những pháp sư này là người ở đâu?
- Ramut về rồi ạ!
- Ramut giúp Thầy đi, vừa rồi bắt được mấy pháp sư đấy, kiểm tra xem xuất xứ của họ thế nào?
- Có 8 người, 1 người lúc nãy bỏ chạy đã bị chúng con cho nổ. Còn 7 thôi ạ. Vừa rồi húng bỏ chạy nhưng bị bắt lại hết rồi.
- Đưa về rồi đúng không?
- Thưa Thầy về rồi ạ.
- Đưa về thì bây giờ Huyền Thân với Ramut hợp tác để khai thác nhé. Nếu cần thì vía Huệ Minh về cùng khai thác, xong báo cáo Thầy sau. Để cho Vân Long nó nghỉ.
- Chúng con đưa vía của học trò đó về rồi ạ.
- Uh, đưa vía của nó về đi. Khôi phục lại năng lượng cho nó đi.
- Vâng.
* Lúc 13h 34p.
- Nào các con có ai ở nhà báo cáo cho Thầy về kết quả điều tra 7 cái đứa pháp sư mới bị bắt đi xem nào.
- Thưa Thầy con Huyền Thân.
- Ừ con nói đi,
- Thưa Thầy con báo cáo hay Ramut báo cáo thì sẽ tốt hơn?
- Ai báo cáo cũng được. Con có vị trí cao hơn Ramut, chẳng qua ta gọi Ramut là vì nó có chuyên môn pháp sư thôi.
- Thưa Thầy 7 pháp sư đấy đều là pháp sư được công nhận ở cấp Vũ Trụ , 7 quyển sổ đấy là chứng chỉ công nhận danh hiệu pháp sư của họ. Lý do các pháp sư có mặt ở đấy vì 7 người này mặc dù không phải ở cùng một Thiên hà nhưng đã liên kết tìm gặp nhau để đi về trái đất, họ muốn tìm điểm giao hòa của trái đất, nghiên cứu để tìm điểm mạnh nhất và yếu nhất của Vũ Trụ chúng ta. Chúng con cũng khai thác là tại sao lại bắt vía một học trò của Thầy, thì họ có nói rằng là họ cũng không phải là muốn bắt để làm hại mà họ chỉ muốn đưa vía của học trò đó về đấy. Vì vía của của học trò này cũng là một trong những vía đại diện cho những người trần tục mà có cả năng lượng của phần linh mạnh cũng như là có một nguồn gốc tốt. Họ muốn đưa về để khai thác thông tin về trái đất được nhiều hơn.
- Ai chỉ huy chúng nó làm việc này?
- Thưa Thầy người chỉ huy tên là: Malaki
- Là một trong 8 tên này hay là nó ở chỗ khác.
- Một trong 8 người này ạ.
- Có nghĩa là tự nó hình thành, nó thích làm gì thì làm à?
- Thưa Thầy Vâng!
- Thế nó không theo một tổ chức nào à?
- Thưa Thầy không có tổ chức.
- Thế thì sao mà nó dám nói là nó chỉ làm việc tốt thôi?
- Nguồn gốc của 8 người này từ trước đến giờ, đều là những người đã được cấp chứng chỉ và phải trải qua nhiều cuộc sát hạch.
- Và vẫn được đảm bảo là người tốt?
- Thưa Thầy họ đều đủ điều kiện để được cấp bằng. Con chưa truy cứu về cái kết quả đấy nhưng mà…
- Những người này đã từng được tin tưởng. Đúng không?
- Thưa Thầy Vâng.
- Thế thì ai phụ trách các pháp sư cấp Vũ Trụ ?
- Thưa Thầy Ramut cũng là một trong những người phụ trách quản lý.
- Ramut về đây.
- Thưa Thầy Ramut đã về.
- Ta hỏi Ramut này Ramut có đảm bảo 8 đứa này là 8 đứa tốt không?
- Thưa Thầy hiện nay con chưa đánh giá được toàn bộ những người này nhưng mà con tin là hệ thống các chứng nhận mà họ có là đảm bảo chất lượng.
- Cái chứng nhận này cấp từ lâu chưa?
- Những người này có chứng nhận ở những thời điểm khác nhau ạ.
- Nhưng mà người gần nhất và người lâu nhất?
- Người gần nhất cũng là 300 năm.
- Thế trong 300 năm vừa rồi nó thay đổi như thế nào con có biết không?
- Vâng, chính vì thế con chỉ dám công nhận về chứng chỉ đấy, còn những người này con chưa đánh giá được họ.
- Một trong những điều chứng minh rằng chúng nó không tốt đó là gì? Ngay bây giờ con có trả lời được không?
- Thưa Thầy đấy chính là sự can thiệp vào vía của người khác một cách bất hợp pháp ạ.
- Còn gì nữa?
- Thực hiện các hoạt động ở cấp Vũ Trụ mà không được cấp phép.
- Còn một điều nữa là tại sao nó phải bỏ chạy. Phải không?
- Thưa Thầy Vâng.
- Đấy là cái biểu hiện rõ nhất, đúng không!
- Vâng,
- Nó tốt thì sao nó phải bỏ chạy?
- Chỉ có một người bỏ chạy thôi ạ!
- Ừ, thì một người. Có thể là thằng đầu têu rủ những đứa này làm, và những đứa này bị động, đúng không? Thôi nhé, việc này ta giao cho Ramut và Huyền Thân cùng làm: Xác minh chính xác động cơ vì sao chúng nó làm việc này. Hai nữa là lệnh cho Ramut cũng như Huyền Thân tổ chức rà soát lại toàn bộ đội ngũ pháp sư cấp Vũ Trụ . Nếu cần thì cấp bằng lại.
- Thưa Thầy vâng ạ
- Chúng nó có biết Thầy là ai không? Vừa rồi Thầy bắt thì chúng nó có biết không?
- Thưa Thầy không ạ
- Không biết à?
- Vâng.
- Bây giờ có cần nói cho chúng nó biết không?
- Vâng ạ.
- Nói cho chúng nó biết nhé, như thế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các con làm việc.
- Thưa Thầy vâng ạ.
- Đưa cả bảy đứa đến đây.
- Ta hỏi 7 pháp sư này, các ngươi có biết ta là ai không?
- Họ lắc đầu
- Khi Thầy nói vị trí và Pháp danh của Thầy thì tất cả 7 người đều quỳ hết!
- Biết điều thì khai cho bằng hết tất cả động cơ làm việc của các ngươi nếu không có thì ta sẽ truy bắt đến tận hang ổ, đến tất cả gia quyến của các người, đến tất cả bạn bè các ngươi. Rõ chưa.
- Họ dập đầu…Vâng ạ!
- Ngay lập tức ngồi viết tờ khai dưới sự giám sát của Ramut, khai thật triệt để, đầy đủ tất cả mọi việc, động cơ làm việc, đồng bọn gồm có những ai nữa. ta hỏi luôn một câu thôi: Có phải cái tên bỏ chạy là cái tên rủ các người làm việc này không?
- Đấy là người có ý tưởng đầu tiên.
- Được rồi, Ramut đưa chúng nó đi khai thác đi.
- Thưa Thầy con đi.
Ghi chú:
1/ Phụng Long
Là con Rồng của Thầy Huệ Tâm. Rồng có tên là Phụng Long vì nó được sinh ra để phụng sự Thầy. Phụng Long có thân hình rất lớn vì nó được hợp nhất từ năm con Rồng khác đó là Âm Long, Dương Long, Nhật Long, Nguyệt Long và Vân Long. Phụng Long ngoài nhiệm vụ bảo vệ Thầy còn nhiều nhiệm vụ khác trong đó có nhiệm vụ đi tìm năng lượng âm tinh khiết ở khắp mọi nơi để lấy về cho Thầy.
2/ Ramut
Là người hiện đang quản lý hơn 10.000 pháp sư cấp Vũ trụ
Còn nữa …
/
View more the latest threads:
- CHIẾN TRANH T L trên - ĐẤT VIỆT pc
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH– Pc
- CHIẾN TRANH TL trên ĐẤT VIỆT – P4
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH – P4
- CHIẾN TRANH T L trên - ĐẤT VIỆT p3
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH - P3
- CHIẾN TRANH TL trên ĐẤT VIỆT p2
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH P2
- CHIẾN TRANH TÂM LINH Trên ĐẤT VIỆT- P1
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH! P1
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 04-08-2023 lúc 16:30.
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
59 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (24-07-2023),Dieu Minh (09-09-2023),Dungnph (25-07-2023),haixuyentb (25-07-2023),Hanhthong (18-09-2023),Hạnh An (29-07-2023),Học Thầy (02-08-2023),hiepqf3 (24-07-2023),Hieuhoc (30-07-2023),HoangSyHiep (23-07-2023),hoanlinh (24-07-2023),Hoasentrang (17-09-2023),hoatuyet (24-07-2023),hongvulien (25-07-2023),huongtamlinh (04-09-2023),kiencuong304 (24-07-2023),lê chí công (24-07-2023),Lobbyvietnam (05-08-2023),longtadinh (20-09-2023),manhcao277 (24-07-2023),manhtuongngo (23-07-2023),Một điều lành (23-07-2023),Minh Toàn (23-07-2023),MinhTam8 (23-07-2023),nganuoc (07-10-2023),Ngô Minh Thành (23-07-2023),Nghệ Linh (27-07-2023),Nguyễn Quyên (24-07-2023),Nguyệt Lan (24-07-2023),Nhất Tâm (21-08-2023),PhongThuyGia (27-07-2023),phuonganhhp (26-07-2023),phuongngoc (28-07-2023),Phương Nam (24-07-2023),QuyenNguyen (28-07-2023),Tamhuongthien (23-07-2023),tamminh (24-07-2023),tam_thuc (30-07-2023),Thanh Bình (26-07-2023),Thanh Quang (24-07-2023),thanhngoc (16-08-2023),thanhphong (26-07-2023),THANHTINH (28-07-2023),thanhvinh (24-07-2023),theoThầy (23-07-2023),thiện tai (23-07-2023),tiendung23680 (07-08-2023),Tieutrucxinh (30-08-2023),trangpham (28-07-2023),Trung Nghĩa (29-07-2023),tuluyenthantam (24-07-2023),TuMinh (23-07-2023),Vidieu (24-07-2023),youme (24-07-2023),Đại Minh (23-07-2023),Đậu Đậu (23-07-2023),Đức Thành (23-07-2023),Đức Tin (24-07-2023),ĐINHQUANG HIỆP (23-07-2023)
-
04-08-2023, 17:40 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
.
.
P2(1). GIẰNG CO & THĂM DÒ NHAU!
Ngày 03/02/2020
* Lúc 16h 46p.
- Các con có báo cáo gì à?
- Thưa Thầy con Huyền Thân.
- Huyền Thân báo cáo đi con.
- Thưa Thầy con có nhận thông tin từ Phụng Long. Bây giờ ở chỗ tam giác Quỷ, tầng năng lượng không gian ở trên bắt đầu lại nhập xuống tầng năng lượng của đất, nhưng mà thời gian nó hòa vào nhau rất là nhanh. Phụng Long nó có nói thời điểm trước khi hai không gian bắt đầu nhập thì Phụng Long nó nhận ra được, chứ không phải hoàn toàn bị động. Chỉ là nó không cản được quá trình đấy, tức là không tham gia vào nhưng có thể nhận ra được.
- Sáng hôm nay Thầy mới gặp các Cụ Ngũ Hành mà, khi Thầy hỏi thì các Cụ nói đây là trường hợp đất nhúng vào trong nước để tạo ra một trạng thái cân bằng mới, đây là hiện tượng đã được các Cụ lập trình từ trước, chứ cũng không có gì là quá nguy hiểm cả. Nước thì bốc hơi lớn tức là Trái Đất sẽ bị ẩm ướt nhiều, dẫn đến mưa nhiều, bão nhiều nhưng cũng có những chỗ khô hạn nhiều. Kể từ nay con cứ theo dõi thêm chỗ đó nhé.
- Thế mình có cần thông tin lại cho Phụng Long để Phụng Long không phải đặt vào tình trạng quan sát cao nữa đúng không ạ?
- Con cứ nói với nó, thông tin của các Cụ là như thế, nhưng vẫn phải quan sát cẩn thận để tìm hiểu. Sáng nay Thầy hỏi các Cụ có cách nào để vào Bermuda được không thì các Cụ bảo không thể nào vào đó được. Lập trình từ trước là không vào được, ngay các các Cụ Ngũ hành bây giờ cũng không vào được. Bây giờ chúng nó muốn thế nào thì nó cứ làm như thế thôi, nếu nó muốn phá thì nó cứ phá thôi! Cái cách tư duy như thế là Thầy không chấp nhận được. Nếu như mình không tìm cách khống chế, rồi làm chủ được nó thì mình luôn luôn bị động như thế này con ạ. Cho nên cái việc sáng hôm nay Thầy điều Thiên Long Tiên về Thiên Hà Xanh là cũng có lý do của nó, cũng xuất phát từ cuộc gặp của Thầy với các Cụ Ngũ Hành đấy. Con cứ để cho Phụng Long theo dõi một thời gian dài ở đấy đi. Việc thứ hai nữa là con phải kết hợp với Thiên Long Tiên đề phòng có những đối tượng gọi là Tà Đạo đang ẩn mình, đến bây giờ những đối tượng này có thể còn rất nhiều đấy! Những người nửa chính nửa tà, lúc chính lúc tà thì có thể qua những việc Thầy làm vừa qua họ vẫn không phục, không tuân theo, họ vẫn mong muốn có một lối đi khác, một con đường khác. Nếu như mình đụng đến họ thì họ sẽ chống đối, về mặt an ninh ngoài chuyện biên giới ra thì con phải lưu tâm đến Thiên Hà Xanh và khu vực tam giác quỷ này nhé.
- Thưa Thầy vâng ạ.
- Thầy nhận định thế có hợp lý không?
- Thưa Thầy con cũng nghĩ như thế là đúng.
- À có khi thế này này. Con nói với Thiên Long Tiên, kết hợp với Thành Tâm, sau khi về nhận nhiệm vụ thì tranh thủ thanh lọc luôn 2 khu vực đó đi. Nhiệm vụ của người mới đến thì có quyền thanh lọc mà, đúng không?
- Vâng ạ.
- Con kết hợp với Thành Tâm và Thiên Long Tiên thì có đủ sức thanh lọc từng khu vực đấy rồi. Còn nếu khó thì báo cáo với Thầy nhé.
- Thưa Thầy Vâng.
- Rồi.
- Thưa Thầy chúng con chào Thầy ạ
- Thôi chào con.
Ngày 14/04/2020
* Lúc 14h 44p
- Hà Minh có nhà không con?
- Thưa Thầy con Hà Minh ạ.
- Thầy nhờ con một việc, con sang chỗ mẹ Hoa Thần nói với Cụ là Thầy xin gặp Cụ 5 đến 10 phút. Nếu không Vân Long nó về rồi thì không có ai dịch.
- Thưa Thầy Cụ bảo Thầy cứ sang.
- Ừ, Vân Long đi cùng sang luôn đi. Chúng con chào Mẹ! Hôm nay con có một số vấn đề đề xuất với mẹ. Xin Mẹ suy nghĩ giúp cho con, xong rồi hôm nào làm việc sau. Sợ Vân Long về thì không có ai dịch. Việc thứ nhất là vừa qua con phát hiện ra là trong không gian, trong Vũ trụ mình có nhiều thông tin gửi về mà người của ta nhận được, nội dung là: nên làm việc này nên làm việc kia nhưng mà nguồn gốc thông tin thì không biết phát đi từ đâu. Trước đây con không biết, gần đây mới phát hiện ra có những thông tin như vậy nhưng nguồn gốc thì không rõ. Cũng từ những chuyện này thì con mới liên hệ đến việc Nam Tào đã có những quyển sổ để theo dõi người trần tục. Nam Tào có nói là khi họ ngồi họ rung động trong người như thế nào thì họ viết ra như thế. Vì sao họ lại rung động như thế? Con tin là hai chuyện này có liên quan đến nhau. những nguồn thông tin này từ đâu phát ra, và có tin được hay không? Đấy là việc thứ nhất xin đề xuất mẹ suy nghĩ giúp con. Vì Mẹ ở lâu trong không gian thì chắc là Mẹ biết.
Việc nữa là cái tam giác quỷ Becmuda. Bây giờ đã phát hiện ra là trước đây có một số người nào đó lập trình cho cái tam giác quỷ đó, ở đấy nó chứa một nguồn năng lượng rất là lớn. Năng lượng ở đó hiện nay nó đã đối đầu với con rồi. Hôm nọ các cháu nó xuống và đưa một ít năng lượng giả của con vào đấy thì bị chúng nó đánh lại ngay. Mà con nghĩ nguồn năng lượng này không biết nó mạnh đến đâu, có khả năng phá hủy trái đất hay không? Con cho rằng đây chính là một trong những yếu tố để chúng nó dùng khống chế trần tục này.
Cái điều thứ ba là hiện nay cán bộ, nhất là cán bộ cao cấp của chúng ta thiếu nhiều quá. Hôm nọ Thầy trò chúng con bàn nhau thì giỏi lắm có 10 người có thể làm việc được, xứng đáng gọi là cấp Vũ trụ . Còn lại thì đều thấp hơn so với yêu cầu của công việc. So với những kẻ giấu mặt đang tấn công chúng ta thì chúng ta chỉ có ít người có trình độ tương đương. Cho nên xin Mẹ giúp con chọn người, cùng chúng con chọn người và đào tạo. Không thì lực lượng quá mỏng sẽ không làm được việc
Ngày 15/04/2020
* Lúc 09h 07p
- Các con có báo cáo gì phải không?
- Thưa Thầy con Huyền Thân.
- Ừ Huyền Thân báo cáo đi.
- Thưa Thầy cái điểm yếu mà con phát hiện được thì ngay lập tức chỉ một lúc sau nó lại kéo lại cho đầy. Thời gian xảy ra rất là nhanh, con sẽ tiếp tục theo dõi.
- Cụ thể điểm yếu con tìm thấy là cái gì?
- Trong toàn bộ cái vỏ năng lượng vùng xung quanh Bermuda hôm qua nó có một chỗ mỏng hơn và nó giống như lần trước mình nhìn thấy được các lớp năng lượng nó chia ra. Nếu mà có cứ lộ ra như thế thì mình có thể nhận dạng đựơc năng lượng đó là những loại năng lượng như thế nào, rất tiếc nó chỉ kéo dài trong khoảng thời gian rất là ngắn. Và sau nó lại tiếp tục xóa mất vết tích! Nếu mà mình xác định được những năng lượng đấy là từ cái gì hoặc của ai thì có thể kiểm soát được.
- Thầy hiểu ý con rồi, bây giờ theo Thầy con nên làm một cái sa bàn tam giác quỷ Bermuda giống như cái sa bàn để mình đánh thế giới T12 ngày trước ấy con hiểu không?
- Vâng.
- Ngày đó con có tham gia mà phải không?
- Con có ạ.
- Tức là cần có một cái sa bàn như thật, mọi hoạt động của nó giống như thật sau đó mình tìm cách đột nhập xem nó như thế nào nhé.
- Thưa Thầy Vâng.
- Rồi, phải làm như thế mới được con ạ cho nó chắc chắn.
Ngày 01/02/2021
* Lúc 19h 27p
- Các con có ai ở nhà không? Tiểu đồng đâu? Quang Huệ báo cáo chi tiết xem nào, việc lúc chiều ấy.
- Thưa Thầy cái âm mưu sử dụng một chụp năng lượng để hút các vi
khuẩn và virus và rất nhiều loại năng lượng xấu để tạo nên một quả cầu năng lượng lớn!
Sau khi từ biển nó bay lên đến bề mặt trái đất thì chúng con đã kết hợp một trạm quan sát khác thì cho thấy lúc nó lên khỏi vỏ trái đất thì gần như nó dừng lại và nó tan đi ngay. Nhưng mà sau đấy khi theo dõi từ một trạm khác mình lại thấy diễn biến của việc là nó tụ cái năng lượng đã tan tại 5 điểm khác nhau ở trên vỏ bề mặt của trái đất. Sau đó nó thực hiện cái việc giống như hút thêm các năng lượng xấu từ bên ngoài vào. Nhưng chúng con cũng không tìm thấy có bàn tay chi phối từ nơi khác, mọi diễn biến gần như bình thường giống như kiểu mọi sự đều tự nhiên thế thôi. Nhưng khi theo dõi từ nhiều góc nhiều chiều quan sát thì lại thấy là 5 cái điểm nó hình thành ở phía ngoài vỏ trái đất thì nó lại không có sự xê dịch gì cả. Đứng từ mặt trong của vỏ trái đất thì lại thấy có một cái giống như một sự biến đổi về cấu trúc năng lượng ở 5 điểm đấy. Nó giống như có sự thiết lập lại về cấu trúc năng lượng và sau đó thì nó lại tiếp tục tan đi một lần nữa. Nó tan trong một khoảng 30 phút mà nếu như bình thường thì mình không thể biết được. Năm cái mối năng lượng đấy nó tan vào không khí và sau cùng nó lại tập hợp tại một điểm, mà từ điểm đấy nó giống như tồn tại một khoảng trống trong không gian. Từ 5 mối năng lượng đấy lại hợp thành một khối trong không gian, và khối đấy một lần nữa có vẻ như lại thay đổi cấu trúc năng lượng và lại tiếp tục tan đi và sau một thời gian theo dõi chúng con mới truy vết được nó. Cuối cùng thì nó tập trung rồi định đi vào người của cô Vân Long. Quả thật là nó rất tinh vi.
- Rồi giỏi lắm, các con rất giỏi. Bây giờ ta kể cho các con nghe, trước đây ta đã gặp 5 cụ Ngũ Hành của thế giới thứ 5. Đó là Lửa – Nước – Không Gian – Gió – Đất, các cụ có tiết lộ một việc thế này: Trước đây đã có ai đó lập trình và các cụ Ngũ hành đã được tham gia lập trình cho tam giác quỷ Bermuda. Đấy là một nơi giao lưu của 3 không gian Nước, Không Khí và Đất. Họ lập trình cho khu vực đó người ngoài vào được mà không ra được. Mặc dù không có bằng chứng nhưng có một lần ta nhìn thấy có người đang làm việc ở trong đó ... Nhưng mà ta cảm nhận và nghi ngờ đây chính là trung tâm chỉ huy trần tục của các thế lực xấu. Cái trung tâm này không chỉ có thể có sự tham gia của những người trần tục và rất nhiều đối tượng khác nhau, mà còn có sự chỉ huy từ một nơi có khi còn cao hơn cả các Vũ trụ hiện nay. Có như thế nó mới có đủ sức mạnh đến như vậy. Sở dĩ ta chưa bàn với các con việc này bởi vì ta muốn các con hoàn thiện cái hệ thống của ta trước xong rồi ta mới bàn việc này. Nhưng mà đây chính là nơi dứt khoát ta phải giải quyết nếu không ta sẽ không giải được bài toán trần tục. Cho nên bây giờ các con phải tập trung giải quyết Becmuda này ngay. Vì chúng không muốn chúng ta hoàn thành được hệ thống mới nên chúng gây sự, chúng phá hoại liên tục! Các con phải vất vả hơn nếu cần thì ta sẽ đưa năng lượng nhiều hơn nữa đi cùng làm việc với các con. Cùng một lúc phải hoàn thiện hệ thống đồng thời theo dõi khu vực Becmuda và ta đề nghị các con một việc thế này: Hiện nay thì ưu tiên thứ nhất là bảo vệ cho Vân Long được an toàn. Bởi vì hiện nay đây là mục tiêu chúng tấn công, mà tấn công vào đấy cũng có nghĩa là tấn công vào ta. Có thể khẳng định cái chỗ yếu nhất của Thầy hiện nay chính là không có đủ khả năng để bảo vệ Vân Long một cách an toàn nhất. Bởi vì nếu chúng tấn công vào Vân Long thành công thì coi như ta bị gẫy tay, gẫy chân. Cần lưu ý câu “Tiên thiên hạ thủ vi cường” ta có nên giải quyết trước chúng nó không hay là cứ để thế và luôn luôn bị động. Việc giải quyết Bermuda có cái khó là ta đang tập trung lực để hoàn thiện hệ thống, cho nên không thể tập trung toàn lực để tiêu diệt bọn này ngay được. Các con phải suy nghĩ thêm để cùng bàn bạc nhé. Từ nay trở đi khi có thông tin gì lạ là phải thông báo ngay, kết hợp với Huyền Thân, Bạch Cúc... Đấy là những người có khả năng làm việc tốt hơn. Bởi vì các con còn mới quá và các con nắm được thông tin còn ít, nên phải kết hợp với những người có kinh nghiệm hơn. Hai nữa là các con vẫn phải dành một thời gian nhất định để đi vào Đường Thiền đọc, tìm hiểu thêm về khu vực Bermuda này nhé. Vừa rồi các con phát hiện được đường đi của quả cầu như thế là giỏi, điều đó chứng tỏ rằng trình độ của chúng nó rất cao đúng không?
- Đúng ạ.
- Bây giờ ta sẽ điều thêm năng lượng về để đi cùng các con luôn nhé. Chưa cần làm nhưng cũng phải ở gần nhau để bàn bạc xem xét khi cần thì phải dùng ngay. Bây giờ ta sẽ điều một lượng năng lượng tương đương với một trong ba các con nhé được không, hay nhiều hơn?
- Thưa Thầy, cũng chưa cần ngay đâu ạ!
- Thế thì cứ khi nào các con báo tin cần là ta sẽ phát đi ngay nhé.
- Vâng!
- Rồi rồi phải thường xuyên kết hợp với Huyền Thân, Huệ Minh, Bạch Cúc. Đặc biệt là làm hệ thống bảo vệ cho cô Vân Long thật tốt, hiện nay chúng nó sẽ không dừng lại đâu, chắc chắn chúng nó sẽ tấn công nữa đấy. Lần trước ta đã cảm nhận rằng chúng nó dùng virus để tấn công vào chúng ta mà, quả là đúng như vậy! Bây giờ nó không tấn công trực diện vào Thầy được thì nó sẽ tấn công sang cô đấy. Còn những việc khác có thể tạm dừng lại, trừ trường hợp bảo vệ người của ta chống lại virus thôi còn những việc khác có thể để lại làm sau.
- Vâng!
- Rồi rồi, chào các con.
Ngày 14/02/2021
* Lúc 21h23
- Các con có thông tin gì phải không?
- Thưa Thầy con Huyền Thân.
- Uh, Huyền Thân nói đi.
- Thưa Thầy ở chỗ tam giác. Chiều nay nó có một hiện tượng là trong một khoảnh khắc rất nhanh thôi. Nó có 2 dòng năng lượng, một dòng năng lượng của nước và một dòng năng lượng của lửa, nó xoáy ngược chiều nhau. Sau đấy thì nó cũng biến mất rất là nhanh. Nó tạo ra một lớp bụi đen và năng lượng cực độc, lúc đấy chúng con chỉ quan sát thôi. Nhưng mà khi luồng năng lượng cực độc đấy bắt đầu đi lên cao, chúng con vẫn tiếp tục theo dõi thì thấy nó lại đi đúng vào cái đường mà lần trước quả cầu nó phóng lên ... Con sợ cái kịch bản tiếp theo lại giống như lần trước nên chúng con đã thực hiện một lớp màng năng lượng để dán và để hấp thụ cái lớp độc đấy luôn.
- Có hấp thụ được không?
- Hấp thụ được nhưng mà khi mà hấp thụ xong thì lớp năng lượng vô ảnh của mình nó bị biến mất, khi nó hiện hình ra thì bắt buộc chúng con phải làm động tác: con coi nó như là cái màng vô tình đi qua. Chúng con thực hiện cái việc: khi nó thực hiện xong thì chúng con coi như nó chỉ là khối khí bình thường, và chúng con làm nó tan ra như là một hiện tượng bình thường nên không bị phát hiện. Cứ làm tan đến đâu thì chúng con lại tạo ra những phản ứng để nó chung hòa cái chất độc đấy luôn.
- Có giải quyết được không?
- Thưa Thầy có giải quyết được. Chỉ có điều là mình không giữ lại được ít nào cái độc đấy thôi.
- Các con hóa giải độc hết luôn à?
- Vâng. Mình không giữ lại để mình nghiên cứu được mà coi như là vô tình để nó tự tan. Mình không lưu lại được chút nào.
- Ban nãy con vừa nói là nó phát lên các điểm giống như lần trước phải không?
- Vâng ạ.
- Có nghĩa là nó lại định đẩy độc xuống trái đất à?
- Thưa Thầy vâng. Con nghĩ như vậy.
- Ta có cảm giác rằng chúng nó đã lập trình trần tục sẽ tan hoang, sẽ hỏng hết cho nên chúng nó quyết tâm làm việc đấy bằng được phải không?.
- Con nghĩ là chúng nó có vẻ là tiếp tục muốn đẩy tiến trình tàn phá trái đất đến nhanh hơn.
- Nó phóng từ Bermuda mà ra được đến lớp vỏ Vũ trụ là nó cũng có sức mạnh ghê gớm đấy chứ, đúng không?
- Thưa Thầy vâng. Vì cái này nó cũng chỉ là một sự củng cố cho một minh chứng rằng: Cái tam giác Quỷ này, nó chính là một điểm được lực lượng nào đó đặt tại Trái Đất chứ không phải là nó xuất phát từ Trái Đất.
- Mà hình như là ngoài cái điểm này ra thì bên trong Vũ trụ mình không tìm thấy điểm nào khác tương tự phải không?
- Vâng. Không có một cái điểm nào mà nó có tác động mạnh mẽ đến Vũ trụ như cái điểm này.
- Uh. Có phải là vì Thầy cũng phát năng lượng đi giải quyết tại các điểm đó nên người bị lạnh không?
- Thưa Thầy vâng. Nó đã tạo ra sự xáo trộn trên lớp vỏ Vũ trụ. Mình cũng phải hóa giải cái độc ở trên đấy nên là năng lượng của Thầy nó cũng bị ảnh hưởng.
- Thôi được rồi. Việc này cứ ghi nhận lại đấy, còn phải bàn dần. Hôm nào Vân Long lên đây mới bàn được. Các con cứ tập trung theo dõi, chắc mình phải có hành động gì đấy. Nhưng mà phải ngồi trực tiếp mới bàn được đúng không?
- Thưa Thầy vâng.
- Bây giờ con giúp ta một việc nhé:
Còn nữa …
/Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 14-08-2023 lúc 07:59.
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (05-08-2023),haixuyentb (07-09-2023),Hanhthong (18-09-2023),Hạnh An (28-08-2023),hiepqf3 (08-10-2023),HoangSyHiep (06-08-2023),hoanlinh (07-08-2023),Hoasentrang (17-09-2023),hoatuyet (22-09-2023),hongvulien (06-08-2023),kiencuong304 (07-08-2023),lê chí công (04-08-2023),Lobbyvietnam (05-08-2023),longtadinh (20-09-2023),manhtuongngo (04-08-2023),Một điều lành (04-08-2023),Minh Toàn (05-08-2023),nganuoc (11-08-2023),Ngô Minh Thành (05-08-2023),Nghệ Linh (13-08-2023),Nguyễn Quyên (26-09-2023),Nguyệt Lan (07-08-2023),PhongThuyGia (14-08-2023),Phương Nam (07-08-2023),Tamhuongthien (11-08-2023),tamminh (07-08-2023),Thanh Bình (07-09-2023),Thanh Quang (06-08-2023),Thanhduong (06-08-2023),thanhphong (09-08-2023),THANHTINH (11-08-2023),thanhvinh (08-08-2023),theoThầy (11-08-2023),thiện tai (04-08-2023),tiendung23680 (07-08-2023),Tieutrucxinh (16-08-2023),trangpham (08-08-2023),Trung Nghĩa (22-08-2023),tuluyenthantam (06-08-2023),TuMinh (09-08-2023),Vidieu (05-08-2023),youme (04-08-2023),Đại Minh (09-08-2023),Đậu Đậu (05-08-2023),Đức Tin (20-08-2023),ĐINHQUANG HIỆP (06-08-2023)
-
14-08-2023, 08:13 #3
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
.
.
.p2(2). Giằng co & thăm dò nhau!
Ngày 27/02/2021
* Lúc 13h42p
- Có ai muốn gặp Thầy phải không?
- Thưa Thầy con Huyền Thân.
- Uh, Huyền Thân nói đi.
- Chúng con vừa làm một việc…không hẳn là đánh nhau. Nhưng mà ở Bermuda nó bắn ra một khối năng lượng giống như thuốc súng, giống như thuốc nổ. Chúng con không biết chúng nó định làm gì, chúng con buộc phải phá hủy khối đấy rồi.
- Sức mạnh nó có lớn không?
- Thưa Thầy tương đối lớn.
- Phá hủy ở trên cao à?
- Thưa Thầy vâng.
- Nó có ảnh hưởng gì đến môi trường của mình không?
- Thưa Thầy khi mà phá hủy như thế thì cũng có năng lượng hơi rung động thôi. Nếu như bản thân Thầy không bị ảnh hưởng thì mọi người khác cũng không bị ảnh hưởng. Vì cái này chỉ ảnh hưởng đến vỏ năng lượng ở tầng thứ hai ngoài cùng thôi.
- Ngoài trái đất hay ngoài Vũ trụ?
- Ngoài Vũ trụ ạ.
- Thế có nghĩa là nó rất lớn đấy chứ?
- Vâng! Lớn ạ. Nhưng mà khi chúng bắn cái khối đấy nó chưa đến nơi thì bị chúng con bắt được. Chúng con đã kéo cái khối thuốc nổ đó ra rất xa rồi chúng con cho nổ.
- Có khả năng là: nó bắn cái khối thuốc nổ đấy lên cao rồi sẽ phải rơi trở lại trái đất chứ đúng không? Nó có đủ sức bắn vượt qua sức hút của trái đất đâu.
- Con nghĩ nó có khả năng vượt qua. Vì khi gần đến lớp vỏ ngoài của trái đất thì cái tốc độ của nó vẫn rất mạnh.
- Liệu nó có thể phá thủng được vỏ Vũ trụ không?
- Thưa Thầy cái này thì không.
- Thế thì nếu như nó va vào một cái gì đấy, thí dụ hệ thống của ta nó có phá nổi không?
- Thưa Thầy cũng có thể phá được. Nhưng mà phá được ở các mối năng lượng ở cấp gần với trái đất, thấp thấp dưới này thôi. Chứ còn lên hẳn trên cao và ra khỏi sức hút trái đất thì khó.
- Thế có thể tạm hiểu rằng chúng nó đã tuyên chiến chính thức. Hay nói là cuộc chiến tranh bắt đầu rồi đấy. Còn trước đây chỉ là thăm dò nhau thôi. Các con hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé. Tính toán phương án và chuẩn bị sẵn sàng.
* Chuẩn bị các phương án tác chiến
- Bây giờ thế này nhé: Huyền Thân cùng với một số người nữa, các con hãy làm ngay cái sa bàn Bermuda đi! Nắm được đến đâu thì làm đến đấy.
- Thưa Thầy vâng.
- Chú ý một điều nó là nơi giao lưu ba không gian: Nước, đất và không khí nhé.
- Thưa Thầy vâng ạ. Chúng con biết ạ.
- Rồi, rồi. Chào con!
- Chúng con chào Thầy ạ!
Ngày 01/03/2021
* Lúc 11h32'
- Các con chú ý theo dõi ngay. Có phải có một quả cầu sáng đang bay rất nhanh đến chúng ta không?
- Thưa Thầy, Huyền Thân con chưa thấy gì ạ.
- Bắt đầu nó bay chậm lại rồi, đến gần thì nó bắt đầu bay chậm lại rồi. Hay là nó vô ảnh tốt quá? Thiên Linh Huệ chú ý quan sát đi. Bắt đầu nó bay chậm lại rồi, nó có vẻ muốn bay vòng quanh rồi.
- Con Thiên Linh Huệ ạ.
- Ừ.
- Thưa Thầy, quả cầu nó sáng, nhưng nó lại không phải ở đây ạ.
- Nó còn ở xa mà, nó bay đến gần thì nó lại bay vòng quanh rồi.
- Nó đang quay ở gần chỗ tam giác Bermuda cơ ạ.
- À à. Thôi tập trung theo dõi đằng ấy trước, nhé! Tất cả tập trung theo dõi quả cầu đấy trước, chữa bệnh sau vậy.
- Thưa Thầy, vâng ạ.
- Nó là từ ngoài Vũ trụ về hả? Hình như chỗ tam giác đó bắt đầu có xoáy nước rồi phải không?
- Thưa Thầy, đi cùng với xoáy ánh sáng ở trên thì nước ở dưới cũng bắt đầu quay ạ.
- Như vậy có khả năng nó sẽ đón quả cầu này vào trong để tăng cường sức mạnh đấy!
- Thưa Thầy, nhưng xoáy nước đang quay ngược chiều ạ! Chưa biết chúng định làm gì?..
- Quay ngược chiều vòng quay của quả cầu này à?
- Vâng ạ.
- Có thể nó mở lối cho quả cầu này vào thôi. Bởi vì phải chui qua giữa xoáy nước thì mới xuống bên dưới được. Bây giờ chúng ta cũng hội tụ năng lượng đi, sẽ tạo ra một quả cầu vô ảnh với sức mạnh thật lớn nhé. Nếu như nó chui vào xoáy nước thì lập tức đánh đuổi theo rồi cho nổ luôn.
Hội tụ sức mạnh vào quả cầu vô ảnh. Sẵn sàng… sẵn sàng chiến đấu. Vạn vật muôn loài nghe ta nói: “Để đảm bảo cho cuộc sống bình yên cho chúng sinh, đặc biệt là thế giới trần tục. Vạn vật muôn loài hãy hỗ trợ, hãy giúp Ta có sức mạnh thật lớn để thực hiện nhiệm vụ này”. Hội tụ năng lượng về quả cầu! Năng lượng về quả cầu thêm nữa đi.
- Thưa Thầy, mình từ từ đã ạ. Mình theo dõi một chút ạ. Quả cầu này thứ nhất nó vẫn giữ nguyên khoảng cách, không tiến gần xuống dưới mặt nước nữa. Thứ 2 nữa là nó đang có xu hướng bao phủ... cái khối khí từ nước đi lên có dạng hình mũi tên, quả cầu nó có ý dùng năng lượng bao phủ đầu khối khí hình mũi tên đấy.
- Cũng có thể nó xuống để nó hỗ trợ, có thể nó cứu bọn ở trong đó trốn ra. Vì nó biết rằng thể nào chúng ta sẽ đánh lớn vào đấy.
Hội tụ năng lượng về quả cầu đi.
- Năng lượng đang dồn về ạ.
- Trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều phải đánh cả. Quả cầu ấy xâm nhập vào trong cũng đánh, mà từ trong có lực lượng nào đi ra để vào quả cầu thì cũng đánh.
Hình như ở giữa cái xoáy nước bên dưới càng ngày càng mở rộng rồi đúng không?
- Vâng, nó đang hút vào giữa ạ. Ở giữa thì... đúng là nó giống như tạo một đường để đi ra ạ.
- Thế à? Quả thật là nó hút ở trong ra. Nếu nó từ ngoài đi vào thì mình đánh đuổi theo. Còn nó từ trong đi ra thì mình sẽ đánh khi nó bắt đầu chạm nhau nhé, bởi vì lúc đấy là lúc chúng nó tập trung để hỗ trợ nhau thì mình sẽ đánh ngay. Đánh tiêu diệt cả 2 nhé!
- Con đang thấy khối cầu đấy nó nhỏ lại ạ? Nước càng ngày xoáy càng mạnh, nhưng khối cầu càng ngày càng nhỏ ạ.
- Thế năng lượng khối cầu có đi xuống cái xoáy đấy không?
- Thưa Thầy, không ạ.
- Thế thì sao mà nhỏ được? Nó phải đi đâu chứ?
- Nó giống như nó thu nhỏ lại ạ, nó tự thu lại ạ!
- À, nó thu lại cho dễ đi thôi con ạ. Tức là nó đậm đặc hơn đúng không?
- Vâng ạ.
- Theo dõi cẩn thận nhé! Hết sức cẩn thận. Và phải làm thật nhanh.
- Nó bắt đầu bay rất nhanh ạ.
- Bay xuống chứ gì?
- Vâng ạ.
- Khi nó chạm mặt nước thì Ta cũng phải bay cùng tốc độ, thậm trí bay nhanh hơn để đi theo luôn, cho nổ luôn ở dưới. Bắt đầu nó chạm rồi đúng không?
- Nó gần chạm rồi nó lại bay lên ạ.
- Không sao, không sao! Mà kể cả lần sau khi nó gần chạm rồi thì đánh vào sau lưng, bắt nó phải cùng xuống.
- Nó lại bay lên cao ạ.
- Nó thăm dò đấy. Hình như xoáy nước ở dưới …
- Cái xoáy nước đấy đang nhỏ dần rồi ạ, đang yếu dần ạ.
- Thế này thì hỏng mất rồi. Có nên đánh khối cầu đấy không, hay thôi?
- Thưa Thầy, con nghĩ là cứ để theo dõi, không nên đánh ạ. Vì đánh bây giờ sẽ lộ là mình đang theo dõi nó ạ.
- Đúng rồi. Ban nãy hơi phí. Hay là đây chỉ là lực lượng đi thăm dò thôi, nhỉ? Nó thăm dò, lấy thông tin để xem nó nên làm thế nào đấy. Bây giờ phải sử dụng một lực lượng cảnh giới thật tốt, thật chuẩn xác để có gì phải thông tin ngay và sẵn sàng chiến đấu ngay nhé!
- Nước ở dưới êm rồi ạ, không còn xoáy nữa ạ.
- Ừ. Bây giờ khối cầu vô ảnh mà chúng ta vừa tạo được thì cứ lưu giữ lại, đúng không?
- Thưa Thầy, vâng ạ.
- Rồi, quay về chữa bệnh tiếp đi. Lực lượng của Phụng Long, Huyền Thân, Ramos có trách nhiệm theo dõi nhé!
- Thưa Thầy, vâng ạ. Chúng con sẽ ở đây ạ.
- Rồi, còn chúng ta tiếp tục quay về chữa bệnh.
- Chuyển quả cầu về để ở đây hoặc bí mật để ở đâu đấy nhé! Giao cho Tiểu đồng quản lý quả cầu vừa rồi đấy.
- Thưa Thầy, vâng ạ.
- Nếu cần nâng cấp thì nâng cấp lên. Và theo dõi thật sát sao khu vực kia nhé! Như vậy dự kiến của Ta có khả năng đúng rồi đấy. Có thể cái quả cầu thứ nhất này nó đang thăm dò lối vào hoặc nó muốn xác định thực chất ở bên trong lòng tam giác kia nó thế nào thôi. Có thể là lực lượng ở Bermuda nó sẽ nhận thêm chi viện ở bên ngoài vào, hai là nó bỏ chạy. Vì cho tới giờ phút này thì nó biết là khi đánh nhau sẽ có một bên phải chết rồi.
- Thưa Thầy, vâng ạ. Chúng con sẽ theo dõi liên tục ạ.
Ngày 01/03/2021
* Lúc 12h35' - 17h33'
- Các con có báo cáo gì phải không?
- Thưa Thầy, con Huyền Thân ạ.
- Ừ, con nói đi.
- Ở chỗ tam giác thì quả cầu đó bây giờ nó không còn sáng nữa, mà thỉnh thoảng con lại thấy nó chiếu những tia sáng lên trên mặt nước ạ.
- Chiếu từ dưới lên hay từ trên xuống?
- Chiếu từ trên xuống ạ.
…………….
Ngày 02/03/2021
* Lúc 12h 06'
- Các con muốn gặp Thầy phải không? Có ai đó muốn gặp Thầy phải không?
- Thưa Thầy, con Huyền Thân ạ.
- Ừ, Huyền Thân nói đi con.
- Vâng, con thưa Thầy ở chỗ tam giác ngoài biển, thì năng lượng kia không sáng nữa nhưng con lại đang thấy nó kéo gần... khoảng cách giữa cái xoáy khí với mặt biển nó gần lại. Mặt nước thì chưa có biến động gì cả.
- Tức là quả cầu nó vẫn sáng nhưng nó mờ hơn, đúng không?
- Vâng ạ.
- Nhưng nó còn to, còn lớn không?
- Không thưa Thầy, hôm qua nó đã thu nhỏ lại…
…………….
Ngày 04/03/2021
* Lúc 22h48
- Còn Huyền Thân có muốn nói gì không?
- Con Huyền Thân ạ. Thưa Thầy, ở chỗ kia thì cũng vẫn như thế. Các khối cầu ở trên không thay đổi gì. Con nghĩ là trong một hai ngày tới có lẽ là nó sẽ bỏ nhiệm vụ, hủy nhiệm vụ.
- Thế à? Hay là nó chỉ ở đấy để nhận tin tức thôi?
- Nhưng mà cái khối cầu đấy nó nhỏ dần và tối lại rồi ạ. Con không thấy có biểu hiện gì là muốn di chuyển hoặc là nhận tin tức hay cái gì đó cả.
- Rồi. Thôi được rồi. Chào con
- Con chào Thầy ạ.
Ngày 05/03/2021
* Lúc 18h17p
- Rồi con nói đi.
- Thưa Thầy, cái quả cầu ở chỗ biển Bermuda ý ạ. Lúc nãy con vừa thấy nó lắc một cái, nó bay rất là mạnh ra khỏi vị trí, bay theo hướng về phía hướng lên trên cao và sau đó nó bắn ngược lại. Khi nó bắn ngược lại thì nó giống như một cái mắt, nó đảo, nó phát những tia sáng giống như kiểu tìm kiếm. Chúng con nhìn thấy trong đáy mắt là hình ảnh của Thầy và ba cái chấm đằng sau. Sau đó thì nó lao rất nhanh về hướng cái chỗ đoạn giữa của cái đường cao tốc mà Thầy sẽ đi đó ạ!.
- Thầy sẽ đi hôm nay chứ gì?
- Vâng. Và lúc mà nó xuất hiện ở trên đoạn cao tốc thì con thấy như kiểu nó nhấc đường cao tốc lên để tạo ra một cái ảo ảnh ạ!
- Nó định làm cho lái xe gặp ảo ảnh …Để tạo tai nạn cho xe của Thầy phải không?
- Vâng. Và con nghĩ là có lẽ nó nắm được lịch trình đi của mình.
- Rồi.
- Nhưng mà cũng may mắn là hôm nay thời gian của mình chậm lại. Nên trong vòng 30 phút con thấy nó biến mất tất cả, nó bị tan ra rồi.
- Đáng lẽ ra là giờ này mình đang đi rồi đúng không? Và có thể xe đã gặp tai nạn rồi! Cũng có thể Thầy đã chết rồi!
- Thưa Thầy vâng.
- Tốt quá. Tí nữa trên đường đi cũng vẫn phải thận trọng con nhé. Nếu không thì…con đã bàn với Tiểu đồng chưa?
- Chúng con đều theo dõi tất cả những cái này.
- Và tí nữa thì mình phải di chuyển trong đường ống nhé.
- Rồi. Cảm ơn con.
- Vâng, con chào Thầy ạ.
- Đấy, bây giờ thì nó mới lộ diện.
Còn nữa …
/Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (14-08-2023),cảnh thắng (04-09-2023),haixuyentb (07-09-2023),Hanhthong (07-10-2023),Hạnh An (14-08-2023),Hieuhoc (16-08-2023),HoangSyHiep (15-08-2023),hoanlinh (16-08-2023),Hoasentrang (17-09-2023),hoatuyet (22-09-2023),hongvulien (14-08-2023),huongtamlinh (04-09-2023),kiencuong304 (14-08-2023),lê chí công (14-08-2023),Lê Minh (19-08-2023),Lobbyvietnam (12-09-2023),longtadinh (20-09-2023),manhcao277 (14-08-2023),manhtuongngo (17-08-2023),Một điều lành (14-08-2023),Minh Toàn (15-08-2023),MinhTam8 (21-08-2023),Ngô Minh Thành (14-08-2023),Nguyễn Quyên (26-09-2023),PhongThuyGia (14-08-2023),Phương Nam (14-08-2023),Tamhuongthien (15-08-2023),tamminh (05-09-2023),Thanh Bình (07-09-2023),Thanh Quang (25-08-2023),thanhphong (20-08-2023),THANHTINH (15-08-2023),thanhvinh (16-08-2023),theoThầy (17-08-2023),thiện tai (14-08-2023),Thutrang (07-09-2023),tiendung23680 (12-09-2023),Tieutrucxinh (16-08-2023),trangpham (18-08-2023),Trung Nghĩa (22-08-2023),tuluyenthantam (14-08-2023),TuMinh (21-08-2023),Vidieu (14-08-2023),youme (14-08-2023),Đại Minh (14-08-2023),Đậu Đậu (14-08-2023),Đức Thành (14-08-2023),Đức Tin (20-08-2023),ĐINHQUANG HIỆP (14-08-2023)
-
04-09-2023, 11:16 #4
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
.
.
P3 CÓ KẺ ĐỊNH THAM GIA
Ngày 10/11/2021
* Lúc 23h19p
- Có ai cần gặp Thầy phải không?
- Con là Thanh Huệ.
- Thanh Huệ nói đi con
- Thưa Thầy! Hiện chỗ con rắn đang phát tín hiệu theo kiểu “chuỗi lặp”! Chúng con chưa giải mã được, nhưng có cảm giác của sự không an toàn!
- Các con ghi lại tất cả những tín hiệu đó nhé. Nếu thấy cần phải tiêu diệt nó ngay thì làm ngay.
- Mặc dù chưa giải mã được hết những tín hiệu phát đi nhưng con nghĩ: Mình cần phá hủy con rắn này ngay.
- Lệnh cho các con tiêu diệt con rắn, nhưng hãy chờ chúng ta đến!
- Vâng!
- Hu Vo đi cùng Thầy đến đó nhé!
- Cần đến nhanh ạ!
- Năm người chúng ta đã đứng thành vòng tròn phía trên con rắn, cách mặt đất chỗ nó nằm khoảng 50m.
- Đánh gãy xương sống nó ngay! Sau đó đốt hết ngay.
- Vâng! Rắn đã bị đánh đứt thành năm đoạn!
- Đốt, hủy nó ngay đi!
- Thầy và Cô đánh chặn phần đầu và đuôi, ba chúng con đánh ở khúc giữa. Đã phong tỏa toàn bộ năng lượng xung quanh khu vực.
- Phát năng lượng NNTQ để đốt nó ngay!
- Thưa Thầy! Đốt nhưng nó không cháy! Từ cơ thể nó đang bốc lên các luồng năng lượng.
- Phong tỏa năng lượng này lại ngay.
- Chúng con đang tìm cách gom …Thanh Huệ xin Thầy cho em hút năng lượng này?
- Quá rủi do…! Thôi được, cho Thanh Huệ hút …
- Quang Huệ không đồng ý ạ!
- Nếu vậy thì tìm cách hủy những năng lượng đó đi.
- Thanh Huệ vẫn muốn được hút ạ!
- Cha cho con hút ạ!
- Đồng ý cho Thanh Huệ hút thử!
- Con đảm bảo là con sẽ an toàn!
- Con hút đi! Huyền Thân đâu, con về ngay chỗ KB theo dõi và lấy ngay thông tin từ não nó ra.
- Thanh Huệ đang hút năng lượng của Rắn rồi!
- Thanh Huệ hút và phong tỏa ngay số năng lượng Rắn đó lại!
- Thanh Huệ vừa tạo một luồng khí có tính chất gần giống với năng lượng Rắn để hòa vào đó rồi hút luôn. Hiện nay người thanh Huệ đang có những phản ứng giật …giật …toàn thân!
- Thanh Huệ! Con hãy tìm cách hóa giải năng lượng Rắn đó đi.
- Cơ thể con có thể làm được việc hóa giải đó.
- Mọi người vẫn đang phát năng lượng để đốt Rắn… Có một luồng khí rất lạnh đang tỏa mạnh ra xung quanh người con Rắn. Thiên Huệ đang dùng quyền trượng để đánh tan luồng khí này. Rồi Thanh Huệ lại đang hút tiếp, hút rất mạnh, rất nhanh…Mỗi lần cơ thể Thanh Huệ giật lên thì lực hút lại càng mạnh hơn. Thiên Huệ đang bay lên rất cao ……………….
- Thưa Thầy! Có Rồng đen xuất hiện!
- Huệ Minh đem kiến đến khu vực này ngay! Đem nhanh Kiến đến và ém quân tại chỗ ngay!
- Thưa Thầy! Cơ thể Rắn đã bị đốt gần hết rồi.
- Thiên Huệ! Con chú ý bọn Rồng!
- Thưa Thầy! rồng đen đang bay từ dưới đất lên…Rất nhiều Rồng đang bay lên, có ba lớp Rồng.
- Huệ Minh đem Kiến đến đấy chưa?
- Thưa Thầy! kiến đã sẵn sàng ạ!
- Chúa kiến chỉ huy Kiến rải xuống đàn Rồng đi.
- Phụng Long đang cuốn đàn Kiến bay lên cao hơn để chờ Rồng Đen tới.
- Khi thấy Rồng đen đến gần thì Rải kiến xuống. Kiến đốt vào mắt và miệng Rồng nhé!
- Thưa Thầy! Tam giác Quỉ đã tách ra làm ba. Vỏ Vũ trụ có dấu hiệu bị tấn công!
- Chúng ta phân thân về chỗ Tam giác quỉ rồi đứng ở trên cao để theo dõi. Đồng thời phân thân ra vỏ Vũ Trụ để theo dõi.
- Thưa Thầy! Toàn bộ lực lượng an ninh đã sẵn sàng trực chiến ở vỏ Vũ trụ.
- Con Thành Tâm!
- Thành tâm nói đi!
- Thưa Thầy! Có nên cho con của Phụng Long bay lên tấn công vào khoảng trống ở chỗ tam giác quỉ không? Quân đội có nên đánh ngay không? Chấp nhận tổn thất để đánh!
- Có cơ hội thì phải đánh thẳng vào chỗ tam giác đó!
- Không kịp nữa, nó đã khép lại khoảng cách rồi!
- Dồn năng lượng NNTQ về khu vực tam giác – nếu cần thì đánh cảm tử.
- Đừng đánh, mặt nước ở đó đã trở về là một khối rồi!
- Mất thời cơ rồi!
- Kiến đang tấn công Rồng, nhưng chỉ có một số con Rồng bị dính kiến. Còn một số Rồng lại biến mất. Thanh Huệ đã thu hết năng lượng từ Rắn.
- Cơ thể Thanh Huệ có bị làm sao không?
- Hiện em con đang ngồi im, nó đang tự phong bế cơ thể.
- Hy vọng nó hóa giải được năng lượng đó.
- Cả ba khu vực đã trở lại hoàn toàn yên tĩnh, các con Rồng cũng đều biến mất rồi.
- Chắc là chúng nó sẽ dừng ở đây thôi. Mình cũng thu quân về đi.
- Thiên Huệ đã ghi nhận được một số địa điểm xuất hiện Rồng đen. Thu quân ạ?
- Có thể Rồng đã chui hết xuống đất rồi. Ngoài vỏ Vũ trụ hiện có chuyện gì không?
- Không ạ. Cả ba nơi đều dừng hoạt động rồi.
- Mọi người về đây chưa?
- Thưa Thầy mọi người về hết rồi ạ. Chỉ còn một số lực lượng duy trì quan sát thôi.
- Tốt. Tiếp tục theo dõi, mai sẽ bàn tiếp.
- Vâng! Thưa thầy.
- Chỗ con KB có động tĩnh gì không?
- Con Huyền Thân.
- Huyền Thân nói đi.
- Con chỉ thấy năng lượng xung quanh khu vực đó xáo trộn chứ không có biểu hiện cụ thể gì ạ!
- Con có lấy thông tin từ đầu nó ra không?
- Không lấy được gì ạ!
- Thôi, bây giờ chúng ta hãy tạm nghỉ đã.
- Chúng con sẽ theo dõi tiếp ạ!
- Các con hãy tiếp tục theo dõi ở mọi nơi.
- Vâng! Chúng con sẽ tiếp tục theo dõi.
- Ôi! Con lạnh quá!
- Để Thầy về. Các con về giúp Cô đi.
Còn nữa ...
/Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (04-09-2023),cảnh thắng (04-09-2023),Diệu Hồng (10-09-2023),Dungnph (17-09-2023),haixuyentb (04-09-2023),Hanhthong (07-10-2023),Hạnh An (23-09-2023),Học Thầy (06-09-2023),HoangSyHiep (05-09-2023),hoanlinh (04-09-2023),Hoasentrang (17-09-2023),hoatuyet (22-09-2023),hongvulien (04-09-2023),huongtamlinh (04-09-2023),kiencuong304 (04-09-2023),lê chí công (04-09-2023),Lobbyvietnam (12-09-2023),longtadinh (30-09-2023),manhtuongngo (04-09-2023),Một điều lành (05-09-2023),Minh Toàn (10-09-2023),Ngô Minh Thành (04-09-2023),Nguyễn Quyên (26-09-2023),PhongThuyGia (06-09-2023),Phương Nam (06-09-2023),Tamhuongthien (05-09-2023),tamminh (05-09-2023),tam_thuc (05-09-2023),Thanh Bình (07-09-2023),Thanh Quang (04-09-2023),thanhphong (06-09-2023),thanhvinh (05-09-2023),theoThầy (11-09-2023),thiện tai (04-09-2023),Thutrang (07-09-2023),tiendung23680 (12-09-2023),Tieutrucxinh (07-10-2023),trangpham (09-09-2023),Trung Nghĩa (04-09-2023),tuluyenthantam (05-09-2023),TuMinh (06-09-2023),Vidieu (04-09-2023),youme (04-09-2023),Đại Minh (04-09-2023),Đậu Đậu (06-09-2023),Đức Tin (04-09-2023),ĐINHQUANG HIỆP (04-09-2023)
-
08-09-2023, 10:31 #5
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
.
.
TRẬN ĐÁNH HỦY BỎ TAM GIÁC QUỶ BERMUDA
Ngày 07/03/2022
* Lúc 0h 31p.
- Thưa Thầy! Hiện nay cũng chưa thật rõ ràng, chúng con mới thấy năng lượng ở chỗ tam giác bắt đầu phát lên trên cao rất mạnh mà nó lại giống như đang tách 1 phần không gian ra.
- Giống như mở cửa?
- Vâng, nhưng mà chúng con vẫn chưa thấy có sự gì là rất đặc biệt hay có sự gì để mình phải đánh ngay nên vẫn đang theo dõi ạ, nhưng về cơ bản là toàn bộ sự chuẩn bị đã sẵn sàng hết rồi.
- Rồi, rồi
- Nhưng có vẻ diễn biến không nhanh nên chắc mình chỉ đang dồn năng lượng thôi nên Thầy yên tâm có vấn đề gì con sẽ báo cáo.
- Rồi
…………………………….
* Lúc 7h 42p
- Có ai muốn gặp Thầy à?
- Quang Huệ nói: Thưa Thầy vừa xong thì bắt đầu có một mũi tên năng lượng phóng thẳng từ chỗ đỉnh tam giác lên và nó kích hoạt toàn bộ năng lượng nó đã đưa lên từ hôm qua. Nó giống như một vụ nổ và hướng tới hệ thống của mình. Chúng con đã kích hoạt toàn bộ năng lượng và đã phong tỏa toàn bộ mũi tên năng lượng đấy của chúng xuống đến phía dưới rồi.
- Tóm lại bây giờ mới phong tỏa thôi đúng không?
- Bây giờ con có ý định đánh luôn, chúng ta sẽ tập chung để đánh luôn…
- Cho nổ đúng không?
- Vâng.
- Đợi ta một chút. Cột Thiên Địa Nhân, cột Thiên Địa Nhân nghe ta nói đây.
- Thưa Thầy con đây ạ.
- Hiện nay kẻ thù đang tấn công vào hệ thống của chúng ta, ý cột Thiên Địa Nhân thế nào? Có dùng năng lượng của mình để tấn công lại kẻ thù không?
- Thưa Thầy con Tiểu Đồng.
- Ừ
- Tạm thời con nghĩ chưa dùng đến năng lượng của Cột Thiên Địa Nhân, con đang muốn dùng năng lượng của Quả cầu Thiên Địa Nhân.
- Quả cầu đã làm việc được chưa?
- Con không biết đã làm việc được chưa nhưng con muốn dùng năng lượng đấy. Bây giờ chúng con định thế này : Năng lượng của mình sẽ đánh rất nhanh xuống… Sau đó năng lượng của quả cầu sẽ đánh theo thẳng vào chỗ…trung tâm của chúng… Chúng con sẽ dùng năng lượng của quả cầu để tạo ra một cú đẩy ngược năng lượng của chúng về phía tam giác.
- Rồi đúng rồi hay lắm, hay lắm.
- Quả cầu Thiên Địa Nhân quả cầu Thiên Địa Nhân nghe ta nói đây, quả cầu Thiên Địa Nhân nghe ta nói đây.
- Quả cầu bắt đầu xoay ạ.
- Hiện nay kẻ thù đang tấn công vào hệ thống của chúng ta, ta muốn quả cầu Thiên Địa Nhân phát năng lượng để đẩy ngược năng lượng của chúng về lại căn cứ của chúng. Thưa Thầy! Con đưa ra phương án đấy còn Thầy phải điều hành quả cầu.
- Quả cầu nghe lệnh, quả cầu phải bay đi cùng với chúng ta và bay đi luôn. Tập trung vào mũi tên năng lượng của chúng sau đó dùng sức mạnh của mình đẩy ngược nó trở lại, ta cũng phát năng lượng phía sau dồn thẳng xuống trung tâm của chúng nó rồi cho nổ ở dưới đó. Đến nơi
chưa?
- Đến nơi rồi ạ.
- Chuẩn bị sẵn sàng.
- Thưa Thầy bây giờ Thầy cứ để quả cầu ở đây, bây giờ tất cả chúng ta đều tập trung để làm dầy cái lớp năng lượng phong tỏa bao bên ngoài mũi tên năng lượng của chúng đi đã.
- Rồi dùng năng lượng bọc lớp năng lượng của kẻ thù, bọc thật chặt lại không cho nó vỡ trên dọc đường, nó chỉ bị nổ vỡ khi đã rơi vào căn cứ của chúng.
- Thưa Thầy! Mình bắt đầu dồn đẩy toàn bộ, dồn ép năng lượng của chúng đi ngược xuống ạ !
Huệ Tâm ra lệnh :
- Quả cầu đẩy năng lượng của kẻ thù quay ngược lại căn cứ của chúng.
Đẩy thật mạnh, đẩy liên tục…Đẩy thật mạnh, đẩy liên tục…
- Tất cả mọi người dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy nguồn năng lượng của kẻ thù dồn trở lại phía chúng. Huệ Tâm hội tụ năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang…
- Thưa Thầy ! Đang có một lượng năng lượng của chúng phát ngược lại để đẩy lên.
- Huệ Tâm hội tụ năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang, dùng 25%
năng lượng của mình Huệ Tâm hội tụ thành một quả cầu năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang.
- Năng lượng của Thầy đang dồn vào lớp vỏ rồi ạ.
- Sao lại dồn vào lớp vỏ? Ta phải đẩy đằng sau nó chứ?
- Đẩy đằng sau quả cầu có nhiều năng lượng rồi ạ, lực đẩy quả cầu đi đang rất mạnh rồi ạ !.
- Quả cầu đẩy một nguồn năng lượng xoáy, vừa đẩy đi vừa xoáy thật mạnh tạo điều kiện cho mũi tên năng lượng của chúng xoáy ngược lại về phía chúng nó, xoáy thật mạnh về phía biển đi. Quay thật nhanh xoáy thật mạnh… Quay thật nhanh xoáy thật mạnh…
- Quả cầu càng quay nó lại càng to càng khỏe, càng ngày nó càng to dần, càng ngày càng mạnh dần.
- Rồi, quay thật nhanh, xoáy thật mạnh… quay thật nhanh, xoáy thật mạnh…Sắp đến nơi chưa?
- Sắp đến mặt nước rồi ạ !
- Năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang hội tụ để hỗ trợ năng lượng cho quả cầu, đẩy thật mạnh quả cầu đi xuống.
- Thưa Thầy ! Cả mặt nước đang sáng rực lên rồi ạ!
- Đẩy thật mạnh xuống, đẩy thật mạnh xuống… đẩy thật mạnh xuống…
- Thưa Thầy ! Quả cầu Thiên Địa nhân đã đi qua mặt nước… Đang đi xuống biển rồi ạ ! Quả cầu đi qua mặt nước thì càng ngày nó càng mạnh. Nó tạo thêm cả các lực xoáy của nước để dồn mạnh xuống dưới.
- Quay thật nhanh, xoáy thật mạnh… Quay thật nhanh, xoáy thật mạnh… Khi vào đến trung tâm thì quả cầu bay ngược ra thật nhanh và kích hoạt năng lượng cho nổ ngay.
- Năng lượng đối chọi hai bên đang cực kì căng thẳng…Ở dưới nước đang bắt đầu phát ra các luồng năng lượng sáng bắn lên, có một lực đẩy lên rất là mạnh.
Huệ Tâm hô tiếp :
- Hỡi vạn vật muôn loài, hỡi vạn vật muôn loài hãy giúp ta hội tụ năng lượng về để tiêu diệt kẻ thù, hội tụ năng lượng về để tiêu diệt kẻ thù của vạn vật muôn loài.
- Đang có sự xung đột rất mạnh, hai khối năng lượng này đang đối đầu nhau rất ghê ghớm.
- Hỡi vạn vật muôn loài hãy hội tụ năng lượng về dồn mạnh xuống hỗ trợ cho quả cầu Thiên Địa Nhân, đẩy lùi năng lượng của kẻ thù đi…Đẩy lùi năng lượng của kẻ thù đi…
- Năng lượng ở bên trong trung tâm của chúng bắn ra thì năng lượng ở bên ngoài của mình giống như bắt đầu xoáy tròn lại, nó xoắn năng lượng của chúng lại! Nó xoắn lại tạo thêm một sức ép nữa, năng lượng đang bị kích hoạt ở mức cao lắm ạ. Bắt đầu có đốm lửa tóe ra ở chỗ hai nguồn năng lượng tiếp giáp nhau ! Như thế này thì chuẩn bị nổ rồi.
Huệ Tâm nói :
- Quả cầu Thiên địa nhân lưu ý trước khi nổ một thời gian ngắn phải bay
ngược trở lại để tránh nguy hiểm.
- Quả cầu có thể bay nhưng lớp năng lượng phong tỏa bên ngoài không thể tan và bay lên được đâu ạ !
- Lớp năng lượng của Thầy chứ gì?
- Vâng.
- Kích hoạt cả lớp năng lượng đó nổ để phá căn cứ của kẻ thù. Năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang nghe lệnh sẽ nổ ngay lập tức khi vào tiếp cận trung tâm chỉ huy của kẻ thù. Chúng ta sẽ đánh cảm tử !
- Chuẩn bị nổ, đang bắt đầu rung rất mạnh rồi ạ !
- Quả cầu bật ra chưa?
- Bật ra rồi ạ.
-..NỔ…Nổ…Nổ…
- Thưa Thầy ! Vụ nổ cực lớn tao ra một đám cháy kinh khủng…Đã nổ rồi nhưng từ trong đám nổ đó vừa bay lên một khối khí gì đấy !?
- Cái khối đó nó bay đi luôn rồi à?
- Mình đang tiếp tục phong tỏa nó lại bằng một lớp năng lượng thứ hai rồi ạ !
- Cho nó nổ luôn trên không, năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang bao vây khối khí này lại kéo nó ra xa và cho nổ ngay. Chuẩn bị nổ chưa?
- Thưa Thầy, chưa ạ ! Khối khí cầu này nó được làm bằng chất liệu gì đó mà chúng ta chưa công phá được, có lẽ tất cả bọn chỉ huy đầu não của chúng nó đều ở bên trong đó.
Huệ Tâm hô tiếp :
- Năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang tạo Hỏa của Nhật Nguyệt Trùng Quang đốt cháy vỏ của nó đi…Không phải đốt toàn diện mà
khoan từng lỗ…dùng lửa của Nhật Nguyệt Trùng Quang khoan chảy từng lỗ ra.
- Không khoan chảy được ạ! Thưa Thầy ! Ở dưới biển toàn bộ trung tâm
ở giữa đã bị nổ tung nhưng mà 3 điểm đầu cùng tức là đỉnh của tam giác Bermuda thì nó vẫn chưa nổ.
- Quả cầu khí của chúng nó bay lên thì chỉ đứng im thôi à?
- Hiện nay nó vẫn đang đứng im trên không trung.
- Phong tỏa được chưa?
- Phong tỏa rất chặt rồi ạ. Giờ nó có muốn bay đi cũng không bay được nữa.
- Phong tỏa rồi thì để người canh ở đấy ! Bây giờ dồn năng lượng đánh vào 3 đỉnh của tam giác, đi thẳng từ trung tâm của nó đi ra nhé. Năng lượng dồn xuống khu trung tâm của tam giác vừa bị đánh rồi từ đó đánh thẳng ra 3 đỉnh của tam giác. Đánh tiêu hủy từng đỉnh một.
- Thưa Thầy ! Mình đang nối năng lượng của 3 đỉnh vào với nhau và lại phát năng lượng từ trung tâm ra…Dùng đường dây năng lượng để kích hoạt nổ cả 3 điểm cùng một lúc Đang dồn năng lượng vào…Nổ…nổ…Nổ từng cái một, kích hoạt một lúc nhưng nó lại nổ từng cái một. Nổ xong thì nó lại chảy thành một chất liệu gì đó rất là khác những chất liệu thông thường.
- Thu chất liệu đó lại.
- Chất liệu ở đây chính là chất liệu rất cơ bản hình thành nên trái đất ạ !
- Tức là cái tổ chức nằm trong tam giác Bermuda này được hình thành từ rất lâu rồi phải không ?
- Vâng! Có lẽ chúng xuất hiện từ khi mới hình thành nên trái đất!
- Ba điểm đỉnh tam giác đã nổ xong chưa?
- Nổ xong rồi, nước biển bắt đầu chảy vào khu vực này rồi ạ.
- Chỉ cần cử người ở đấy theo dõi nhé, Bạch Cúc đâu rồi?
- Con Bạch Cúc ạ.
- Ngày trước ta giao cho con thu hồi những chất bẩn, hiện nay đã được nhiều chưa?
- Thưa Thầy ! Được nhiều rồi ạ.
- Bây giờ các con tập trung cùng chỗ Bạch Cúc chở các chất bẩn lên rồi bắt đầu mở cửa năng lượng của mình để bôi vào quả cầu khí từ Bermuda vừa bay lên. Bôi lớp nọ chồng lớp kia dày đặc lên xong rồi lại bọc lại.
- Thưa Thầy vâng.
- Khi bôi thử xong thì nói cho ta nghe xem nó phản ứng thế nào nhé.
- Thưa Thầy vâng. Chúng con bắt đầu bôi chất bẩn đấy vào quả cầu.
- Quả cầu đấy bắt đầu rung rung lên rồi, đúng không?
- Bôi vào đến chỗ nào thì chỗ đó gần như là bị xuất hiện ngay những dấu hiệu han gỉ. Giống như xuất hiện dấu hiệu gỉ của sắt nhưng sau đấy nó lại hình thành lại như cũ, nó lại hoàn thiện lại được ngay.
- Cứ áp chất bẩn vào, đưa thêm chất keo dính để dính chặt vào vỏ của nó cho ta, càng dầy càng tốt.
- Thưa Thầy vâng.
- Quang Huệ nói: Đã bôi xong rồi nhưng con muốn kết hợp cùng với năng lượng của quả cầu Thiên Địa Nhân để đẩy tiếp năng lượng của mình vào.
- Con định dùng năng quả cầu Thiên Địa Nhân để đánh thủng quả cầu
của chúng à?
- Con định, đưa tiếp năng lượng của quả cầu Thiên Địa Nhân vào nhưng bây giờ quay ngược quả cầu lại để cực âm lên trên, còn cực dương sẽ quay đầu vào quả cầu kia. Khi đó chúng ta sẽ kích hoạt năng lượng của quả cầu Thiên Địa Nhân để kết hợp với năng lượng của chất bẩn dùng phá hủy quả cầu kia. Thầy cho con thử nghiệm xem thế nào nhé ?.
- Áp sát quả cầu khí kia sau đó quay ngược lại, chĩa năng lượng dương vào đúng không?
- Vâng.
Huệ Tâm ra lệnh :
- Quả cầu Thiên Địa Nhân chĩa năng lượng dương vào và phát năng lượng dương sang quả cầu kia tìm cách cùng với chất bẩn hủy diệt quả cầu kia. Huệ Tâm hội tụ năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang sẵn sàng đánh thẳng vào bên trong.
- Khi hướng năng lượng dương bắt đầu chiếu đến thì quả cầu đấy có vẻ muốn né tránh, nó đang liên tục di chuyển. Mình vẫn đang kiểm soát cả năng lượng bên ngoài nên là nó muốn di chuyển nhưng chỉ xê dịch được một chút ít thôi.
- Nghĩa là không đánh trúng được đúng không?
- Vâng, quả cầu Thiên Địa Nhân đang mở một cái cửa rất là lớn, nó nối vào với quả cầu kia rồi.
- Để nó dồn năng lượng sang đấy à?
- Mở một lỗ rồi nó mút chặt quả cầu kia vào, nó bắt đầu thổi một lượng lửa rất lớn từ trong lòng nó thổi ra. Giờ thì đã chảy một lớp vỏ năng lượng của quả cầu kia rồi.
- Các con sẵn sàng đề phòng, nó sẽ phá bung ra để chúng nó chạy.
- Năng lượng của quả cầu Nhật Nguyệt trùng quang cùng với năng lượng quả cầu Thiên Địa Nhân là rất là lớn ! Nó thổi lửa làm chảy vỏ và đỏ rực cả nhân của quả cầu kia lên rồi.
- Tốt quả, đỏ được nhân là được rồi.
- Bên trong vẫn đang có năng lượng đánh ra rất mạnh.
- Quả cầu Thiên Địa Nhân lưu ý, hãy tạo một lực hút hút những chất bẩn theo lỗ thủng đi vào bên trong quả cầu kia đi, tạo ra một xoáy đủ mạnh để hút được chất bẩn từ ngoài để dồn vào trong giữa quả cầu kia đi.
- Nó hút được chất bẩn đi vào trong quả cầu kia rồi !
- Phun thật mạnh chất bẩn vào trong giữa.
- Thưa Thầy ! Năng lượng bên trong quả cầu kia bắt đầu bị bất động.
- Phun thật mạnh chất bẩn vào bên trong, sau khi cảm thấy có khả năng được thì quả cầu Thiên Địa Nhân hãy hội tụ năng lượng cùng với năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang phá hủy hoàn toàn, hủy diệt hoàn toàn quả cầu năng lượng của chúng nó đi
- Nổ…Nổ…Nổ…
- Nổ rồi à?
- Vâng.
- Vẫn phải chú ý mảnh vỡ văng ra nhé, vẫn phải thu hết các mảnh đó lại đấy.
- Vẫn còn 1/3 quả cầu nó chưa nổ.
- Nó lại hình thành một quả cầu khác nhỏ hơn à? Có thể những thành phần chỉ huy cao nhất của chúng nó đang hội tụ lại trong quả cầu nhỏ này! Bằng mọi cách phải tiêu diệt bằng hết không cho đứa nào thoát ra cả! Nếu phải đánh cảm tử cũng đánh!
- Vâng ! Thưa Thầy ! Quả cầu Thiên Địa Nhân của mình cũng bị tiêu hao rất lớn giờ nó chỉ còn một nửa thôi.
- Thế cơ à, bây giờ nên thế nào?
- Vẫn đốt tiếp. Quả cầu năng lượng nhỏ của chúng nó mới hình thành lại tiếp tục cựa quậy được, giống như nó đang tìm các kẽ hở, tìm một khoảng trống của luồng lửa thổi vào để nó lách ra. Mình tiếp tục ép năng lượng vào dày đặc để không tạo ra một không gian trống nào mà nó có thể lách ra. Năng lượng bên ngoài vẫn tiếp tục ép vào, năng lượng Hỏa vẫn tiếp tục mở rộng ra, nhưng nguồn chất bẩn chỉ còn rất ít. Bây giờ chỉ còn một biện pháp là mình để chất bẩn dồn lại một góc, không còn đủ bao toàn bộ bên ngoài nữa mà dồn vào một góc rồi năng lượng của quả cầu Thiên Địa Nhân hợp nhất tiếp tục xoay liên tục giữa chiều âm và chiều dương. Nó đang xoay để nó tìm cách đục thủng quả cầu nhỏ này…
- Đúng rồi, dồn chất bẩn vào một chỗ để khi có lỗ thủng thì đẩy chất bẩn vào luôn có đúng không?
- Vâng ! Thưa Thầy, một luồng sáng xanh vừa bắn ra từ trong quả cầu nhỏ đó !
- Nó đi mất à?
- Không, vẫn đang nằm trong khu vực đã bị khống chế của chúng ta.
Thưa Thầy ! Bây giờ hướng âm của quả cầu Thiên Địa Nhân hợp nhất lại quay lại để phun năng lượng lạnh dồn dập, kết hợp với hơi nước để phong tỏa năng lượng xanh từ quả cầu nhỏ, đóng băng được nó rồi.
- Tốt quá…Tốt quá…Có thể luồng sáng xanh này chính là những tên đầu sỏ chỉ huy ở trung tâm « Tam giác Quỷ Bermuda » đấy
- Quả cầu Thiên Địa Nhân hợp nhất vẫn tiếp tục quay đầu hỏa để đốt… Luồng năng lượng xanh bị nổ rồi…Thầy ơi! Nổ toàn bộ phần còn lại rồi !.
- Thế là nó nổ hết rồi à?
- Vâng! Đã nổ hết.
- Các con hãy xem xét, đặc biệt là Thiên Linh Huệ nhìn ra bên ngoài vỏ vũ trụ kiểm tra xem biến động ở bên ngoài có gì lạ không nhé.
- Con Thanh Huệ con sẽ đưa quả cầu về.
- Rồi, đưa về ngay Quả cầu Thiên Địa Nhân về vườn đi. Nó còn bao nhiêu %?
- Thưa Thầy ! Nó bị tiêu hao 65% năng lượng rồi ạ, chỉ còn có 35% thôi.
Huệ Tâm nói :
- Thật là một trận đánh khủng khiếp! Các con có biết năng lượng của quả cầu Thiên Địa Nhân gấp mười năng lượng của Thầy đấy, thế mà chỉ còn 35% ! Dù sao thì chúng ta cũng đã chiến thắng, toàn bộ lực lượng của bọn xấu nằm tại TAM GIÁC QUỶ đã bị tiêu diệt hoàn toàn!
……………………………….
* Lúc 10h 43p
- Hiện nay quả cầu Thiên Địa Nhân như thế nào?
- Nó trông xác xơ te tua, nó vẫn hình tròn, phần bên ngoài các năng lượng giống như bị tơi tả, giống như một cuộn len sắp bị bung hết ra..
- Quả cầu Thiên Địa Nhân phải luyện lại từ đầu rồi !
- Bây giờ năng lượng của cả khu nhà này cũng giống như bị giảm đi nhiều. Nó không sáng như mọi khi nữa, trông nó cũng tiêu điều lắm.
- Đương nhiên.
- Huệ Minh nói: Con nghĩ trong một lúc ngắn hạn thì..ý là tất cả chúng ta cũng sẽ thiền luôn còn để bên Huyền Thân sẽ làm tiếp bảo vệ vòng ngoài. Chúng ta nên nghỉ ngơi và ngồi thiền.
………………………………………… ..
* Lúc 16h 4p
Huệ Tâm nói :
- Tiểu đồng đâu? Mọi người cân bằng lại được chưa?
- Thưa Thầy, có lẽ con thì đỡ hơn. Nhưng nhiệt độ trong khu vườn mình hiện nay đang giảm tương đối nhiều. Mọi người đang có trạng thái hơi khó chịu.
- Sao ta lại thấy khỏe ra so với buổi sáng là thế nào?
- Có lẽ là vì Thầy đang có tâm lý của người chiến thắng.
- Hoặc là năng lượng được thu về rồi đúng không?
- Năng lượng thu về thì đúng, nhưng mà năng lượng thu về cũng bị hao hụt tương đối nhiều.
- Bây giờ ta còn bao nhiêu phần trăm?
- Bây giờ Thầy còn có 79% thôi ạ.
- Tức là mất mấy chục phần trăm cơ à?
- Vâng ạ.
- Chúng con chúc mừng Thầy!
- Ta cảm ơn các con! Chúc mừng cả các con nữa. Công lao này là công lao chung mà con.
- Bản thân chúng con thì cũng rất nhẹ nhõm.
- Nhưng mà ta hơi bất ngờ. Không ngờ là chúng ta lại có thể chiến thắng được. Bởi vì ta cứ nghĩ quả cầu Thiên Địa Nhân khoảng 4 – 5 tháng nữa nó mới hoàn thiện cơ. Hình như nó cũng phải làm việc hơi sớm, đúng không?
- Vâng. Nên là mức độ tổn thương của nó tương đối lớn.
- Thôi được rồi, con nghỉ ngơi tiếp đi nhớ!
- Con chào Thầy ạ!
- Chào con!
Ngày 08/03/2022
* Lúc 09h41p
- Các con nói đi. Bây giờ chúng ta cần phải làm gì?
- Hôm nay mình có 2 việc. Việc thứ nhất là mình đi kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ sự việc ở khu tam giác. Việc thứ hai là mình đánh giá lại toàn bộ thực trạng năng lượng của mình. Con cũng muốn kiểm tra lại hệ thống của mình một chút nữa.
- Bây giờ ta đi về chỗ tam giác luôn nhé.
- Vâng ạ.
- Có những ai đi cùng nào?
- Anh Huyền Thân cùng bên quân đội cũng vẫn tham gia cùng chúng ta.
Chúng con làm một việc là tạo ra một cái khung năng lượng giống như khung của tam giác trước kia, để giảm sự ảnh hưởng tiêu cực với môi trường xung quanh.
- Nhưng bây giờ thâm nhập vào khu vực đó có ảnh hưởng gì không hay vẫn cần phải đi qua một cái gì đấy?
- Toàn bộ là năng lượng của chúng ta nên là không ảnh hưởng ạ. Mình đi vào trong ạ. Hiện nay các tàn tích bắt đầu lắng lại phía giữa. Những tàn độc thì mình đã loại bỏ nhưng hôm nay vẫn còn một chút, nó vẫn lắng lại ở trong này, nhưng không ảnh hưởng gì ạ.
- Ta muốn đi kiểm tra để tìm hiểu được bọn này là bọn nào thì tốt. Liệu dựa vào những tàn tích này có tìm hiểu được không?
- Bây giờ thì mình không còn tìm được cái gì cả.
- Từ ngày va chạm với nhau có bao giờ ta nhìn rõ mặt chúng nó đâu, trừ mấy con rồng đen.
- Thầy nói thế thì con cũng nói thêm luôn. Hôm qua lúc mình đánh, toàn bộ quanh khu vực Trái Đất có rất nhiều đầu rồng đen rời ra khỏi thân.
- Hay bây giờ giao cho Phụng Long đi điều tra xem lượng rồng đen nhiều đến mức nào, đúng không?
- Thưa Thầy vâng.
- Phụng Long nghe lệnh: Phụng Long với các con đi điều tra xem lượng rồng đen bị đánh chết nhiều đến mức nào và xuất xứ nó ra sao?
- Con Phụng Long. Thưa Thầy chúng con đi ngay ạ.
- Có cần đi 3 điểm đầu tam giác không?
- 3 điểm hiện nay không còn vấn đề gì nữa. Mặc dù năng lượng trong toàn bộ khu này này mình đã kiểm soát hết rồi, nhưng thấy thỉnh thoảng từ trong dưới sâu của lòng đất vẫn có sự xáo trộn và có những năng lượng không ổn lắm. Chúng con vẫn đang tiếp tục theo dõi.
- Uh. Ta cũng nghi rằng những vệ tinh của tam giác này hoặc những kẻ ủng hộ bọn ở trong tam giác này thì vẫn còn ở đâu đấy.
- Con cũng tin là như vậy. Vì thỉnh thoảng có năng lượng rất lạ phát ra từ phía sâu dưới lòng tam giác đấy.
- Bố trí lực lượng đi điều tra những cái đó con nhé.
- Thưa Thầy vâng. Hiện tại nó là như vậy.
- Về được chưa?
- Ta về thôi ạ.
- Bây giờ các con xem xét, đánh giá lại thiệt hại của chúng ta. Người thì hình như không bị ai đúng không?
- Đợt này chỉ có Quả cầu Thiên Địa Nhân và Thầy bị thiệt hại nặng nhất về năng lượng thôi. Còn về người thì chúng ta không bị mất ai cả.
- Còn điều gì chúng ta cần đánh giá nào?
- Năng lượng của Thầy ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi nhà. Ngôi nhà hiện nay năng lượng bị giảm mất đi khoảng 35%.
- Năng lượng của ta khi nào ổn định thì có thể nhận năng lượng mới được mà, đúng không?
- Thưa Thầy vâng.
- Ngoài ra còn gì nữa nào?
- Hiện nay là như thế thôi ạ. Cũng rất may là năng lượng của ngôi nhà sụt giảm nhưng nó không tạo ra độc.
- Uh. Nó sẽ hồi phục dần dần nên không sợ đúng không?
- Thưa Thầy đúng ạ.
- Thế bây giờ đi kiểm tra hệ thống hả?
- Vâng.
- Có phải đi không hay ngồi ở nhà kiểm tra được?
- Mình đi xuống trung tâm ạ.
- Chúng ta vào vị trí để mở. Hết lớp thứ nhất, lớp thứ hai…
- Những lớp này ta cũng không dám nhớ chìa khóa đâu!
- Lớp thứ ba rồi ạ. Mình vào trong rồi ạ. Hiện nay các thông tin ở đây cho thấy: Sự tấn công vào hệ thống không bị ảnh hưởng. Nó chưa kịp chạm đến vỏ năng lượng bảo vệ ở lớp ngoài cùng của hệ thống.
- Đúng rồi. Bởi vì nó mới phát lên thì đã bị phong tỏa mà, đúng không?
- Vâng.
- Hoạt động hệ thống đang bình thường phải không?
- Vâng. Nhưng mà cái cột năng lượng Thiên Địa Nhân nó cũng bị ảnh hưởng. Năng lượng nó phát ra hơi yếu hơn so với mọi khi.
- Thì đương nhiên rồi. Thế là tốt lắm rồi con ạ. Sau một cuộc chiến lớn như thế mà nó không để lại hậu quả gì quá lớn thế này là tốt lắm rồi!
Bây giờ chúng ta giúp được các con cái gì? Giúp được quả cầu cái gì nào?
- Hiện nay mọi người cùng đang mệt. Chúng con chỉ xin Thầy giữ sức khỏe. Còn những việc khác, tạm thời mình cứ nghỉ ngơi trước.
- Rồi. Cảm ơn các con. Nhớ theo dõi bên ngoài vũ trụ xem có động tĩnh gì không nhé.
- Vâng. Tất cả mọi trạm quan sát đều vẫn đang ở ngưỡng quan sát cao nhất ạ.
- Thôi được rồi. Chào các con!
- Chúng con chào Thầy ạ!
Ngày 03/04/2022
* Lúc 15h 42p (Tết 03/03)
Thầy Huệ Tâm nói:
- Hôm nay nhân dịp gặp mặt thế này tôi xin phép báo cáo tất cả các bậc sinh thành, các thầy, các vị bề trên, bạn bè anh em và những người có mặt. Hôm 7/3 vừa rồi thì thầy trò chúng tôi có một trận chiến lớn đánh vào một trung tâm chỉ huy ở tam giác Bermuda và chúng ta đã thắng lợi hoàn toàn. Cho đến nay thì các thông tin chưa được khẳng định tuyệt đối nhưng thầy trò chúng tôi tin rằng đây có thể là một trung tâm chỉ huy cái hệ thống cũ. Và một trung tâm chỉ huy những cái gì mà từ trước đến nay vẫn lũng đoạn trần tục. Sau kháng chiến chống tà thắng lợi thì tất cả những cái phiền hà những cái khó khăn do những kẻ xấu gây ra thì theo thầy trò chúng tôi được biết hầu hết đều xuất phát từ Bermuda. Vừa qua có thể nói rằng cũng được các vị bề trên và mọi người giúp đỡ chứ thực ra chúng ta cũng chưa đủ thực lực để đánh thẳng xuống Bermuda. Nhưng vì chúng tấn công trước, âm mưu của chúng là phá hủy hệ thống mới xây dựng của chúng ta. Thầy trò chúng tôi đã phản công và chiến thắng, đánh xuống tận hang ổ của chúng. Và hiện nay toàn bộ hang ổ Bermuda đã bị hủy diệt. Xin báo tin vui với tất cả các vị bề trên, tất cả bạn bè anh em. Tôi coi đây là một chiến thắng ngang tầm với chiến thắng Tà đạo, ngang tầm với chiến thắng phá hủy hệ thống cũ, và ngang tầm với việc xây dựng hệ thống mới. Hi vọng rằng những khó khăn trước mắt của chúng ta đã được loại bỏ để chúng ta có thời gian xây dựng một vũ trụ, một thế giới trần tục sống trong hòa bình hạnh phúc và tất cả mọi người đều được yên vui.
- Mọi người vỗ tay chúc mừng Thầy.
/Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (08-09-2023),Diệu Hồng (10-09-2023),Dungnph (17-09-2023),haixuyentb (15-09-2023),Hanhthong (07-10-2023),Hạnh An (18-09-2023),Học Thầy (13-09-2023),HoangSyHiep (08-09-2023),Hoasentrang (17-09-2023),hoatuyet (22-09-2023),hongvulien (08-09-2023),huongtamlinh (05-10-2023),kiencuong304 (08-09-2023),lê chí công (13-09-2023),Lobbyvietnam (08-09-2023),manhcao277 (08-09-2023),manhtuongngo (25-09-2023),Một điều lành (10-09-2023),Merci (10-09-2023),Minh Toàn (10-09-2023),MinhTam8 (13-10-2023),Ngô Minh Thành (08-09-2023),Nghệ Linh (27-09-2023),PhongThuyGia (09-09-2023),phuongdet (05-10-2023),Phương Nam (08-09-2023),Tamhuongthien (14-09-2023),tamminh (17-09-2023),tam_thuc (11-09-2023),Thanh Bình (17-09-2023),Thanh Quang (12-09-2023),thanhngoc (22-09-2023),thanhphong (17-09-2023),THANHTINH (14-09-2023),theoThầy (11-09-2023),thiện tai (08-09-2023),tiendung23680 (12-09-2023),Tieutrucxinh (07-10-2023),trangpham (19-09-2023),Trung Nghĩa (08-09-2023),tuluyenthantam (09-09-2023),TuMinh (08-09-2023),Vidieu (08-09-2023),youme (09-09-2023),Đại Minh (08-09-2023),Đức Tin (10-09-2023),ĐINHQUANG HIỆP (08-09-2023)