Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thế mới gọi là RẮN ĐỘC!
-
21-07-2023, 08:45 #1
Thế mới gọi là RẮN ĐỘC!
THẾ MỚI GỌI LÀ RẮN ĐỘC!
Ngày 01/03/20…
* Lúc 12h33p
- Tiểu đồng đâu rồi?
- Con Quang Huệ ạ!
- Trên đường đi có chuyện gì à con?
- Con thấy không phải chỉ trên đường đi đâu ạ. Từ hôm qua đến giờ, năng lượng rắn liên tục lẩn khuất quanh chúng ta. Thứ nhất là vẫn có định vị từ năng lượng của ĐM và năng lượng của L liên quan đến rắn. Chúng con cũng thực hiện phong tỏa rồi nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn phát tín hiệu. Con đang kiểm tra lại xem ở trong não của 2 người này có bị gắn chip không.
- Chưa đọc được những gì xảy ra à?
- Khi đến gần chỗ Phố Mới, chính là chỗ lần trước cô cũng bị rắn tấn công, lúc đó không hẳn rõ ràng, con không nhìn thấy nhưng Thanh Huệ có nhận định là có năng lượng hình thành nên giống như một cái xích, lúc mình đi đến đấy thì mặc dù nó không định vị được cái ô tô của mình nhưng có thể nhận tín hiệu của ĐM. Nó hình thành nên cái xích, lúc mình đi thì mình đi trong đường ống, và khi đi qua thì sợi dây xích nó nhấc lên, giống kịch bản nó sẽ nhấc hai bánh xe ô tô lên. Chứ mình đi trong đường ống thì không có gì tấn công được mình.
- Năng lượng rắn thì không tìm được gốc rễ của nó à?
- Cách đây 3 hôm đến bây giờ thì có 2 năng lượng rắn cùng xuất hiện, kể cả rắn nhà S1 và rắn của S3 đều manh nha, giống kiểu khỏe lên. Ở tầng năng lượng thấp đang có một lượng năng lượng này tương đối dầy.
- ĐM bị tấn công vào đầu cơ mà?
- Không tấn công vào đầu được ạ.
- Đầu nó như bị một viên gì xuyên vào cơ mà?
- Nó chỉ là cảm nhận khi có tín hiệu định vị, lúc đó nó nhận được cái sóng năng lượng thay đổi ở não, nhưng mà không tiếp cận được vì nó nằm trong tầm kiểm soát của chúng con.
- Nghĩa là nó đã cài thẳng vào não của ĐM với L rồi đúng không?
- Hiện nay thì con cũng vẫn chưa tìm thấy cái chip ở trong não hai người này, nhưng mà rõ ràng là ở trong đấy có một bộ phận tương tự như vậy.
- Lúc mà ta nhìn thấy con mắt nó đang nhìn xuống thì có đúng không?
- Cái con mắt đấy nó chỉ là hình ảnh mà Thầy, nhận diện việc là có người theo dõi và nhận diện là có bẫy đặt ở xung quanh thôi.
- Nó còn có cái gì chụp xuống, xong rồi ta phải dùng lưới ta hất ngược lên cơ mà.
- Đấy là Thầy đánh phía bên ngoài, chứ không phải là tấn công trực diện vào người Thầy ạ.
- Có đánh được gì không?
- Chỉ phá năng lượng rắn, của cái bẫy đấy thôi ạ. Đấy cũng là vấn đề vì con thấy tín hiệu của ĐM nhận được nó bị chậm hơn. Vì khi xong xuôi, lúc não ĐM bị đau thì đã đi qua đấy một đoạn rồi.
- Về đến cổng nó mới đau mà.
- Đến gần đoạn Phả Lại, Sao Đỏ thì tín hiệu não mới bắt đầu nhận được.
- Con có kế hoạch gì với số năng lượng rắn này?
- Thanh Huệ đang cho con một hướng suy nghĩ là, khi mà năng lượng của cô thu âm khí về, nó đang ở ngưỡng chuyển hóa và dần ổn định để sẵn sàng hoạt động chuyển giao, thì chúng con cũng thấy là có sự nhạy cảm với năng lượng bên ngoài và đặc biệt là với năng lượng của S3 thì nó sẽ bị đẩy lên ở ngưỡng cao. Giống như kiểu tâm lý phòng vệ, tự vệ ở ngưỡng cao và vì vậy nên những cái liên quan đến S3 tham gia thì không nên để tham gia nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến tính ổn định của năng lượng. Mặc dù người S3, bản chất năng lượng thực bây giờ không có khả năng nhưng mà xung quanh nó vẫn hoàn toàn có thể tồn tại một cái gốc, những năng lượng xung quanh hoàn toàn có thể tồn tại những dạng khác nhau, có thể ảnh hưởng đến mọi người ….
- Tóm lại là bây giờ khi có S3 xuất hiện, kể cả bàn bạc thì nó không nên tham gia đúng không?
- Vâng. Và những việc quan trọng trong môn phái thì không nên để người đấy tham gia nữa!
- Kể cả cần thì ta sẽ báo cho nó nghỉ. Ta nghĩ là với năng lượng rắn hiện nay, ở tầm thấp nhiều như thế thì các con có ý định gì?
- Hiện nay chúng con vẫn đang chuẩn bị tình huống là Thanh Huệ và Thiên Huệ nghiên cứu để phân loại năng lượng rắn đấy. Vì đang có 2 dạng năng lượng rắn, nên các em phải phân loại được năng lượng rắn. Và sau đấy con định sẽ có kịch bản giống như trước, các em sẽ hòa tan vào. Cứ để theo dõi đến mức độ đủ dầy đặc, thì em nó sẽ hòa tan vào và lại tiếp tục đánh giống như lần trước.
- Hút vào rồi cho nổ?
- Vâng.
- Tức là hút riêng từng loại?
- Hiện nay nó phải hút riêng từng loại vì Thanh Huệ cũng chưa có khả năng hấp thụ đối với năng lượng rắn của vũ trụ rắn bên kia.
- Con cứ suy nghĩ thêm về chuyện này nhé.
- Thưa Thầy vâng.
- Ta sẽ hỗ trợ cùng các con làm.
- Thưa Thầy vâng ạ!
- Còn một việc này nữa, ta bàn với các con luôn. Hôm nay ĐM có nói là L kể chuyện, vòng của L bị lạnh toát như có khí quỷ. Các con biết rồi chứ gì?
- Thưa Thầy chúng con biết ạ! Chính S4 cũng nhận biết được việc này và S4 nói rằng là vòng của L lạnh, vòng của VS4 lạnh và vòng của Linh… ở Nghệ An cũng lạnh, mà nó lại không thông báo gì với Thầy cả. Đánh giá S4 thế nào? Nó cố tình để đồng môn nó chết hay thế nào?
- Thưa Thầy, người này bây giờ chúng con đánh giá đây là một dạng nguy hiểm. Thứ nhất là người này cũng đã từng theo Thầy một khoảng thời gian dài, có nhiều chuyện người này nắm giữ. Thứ hai là thông tin, khả năng nghe và khả năng nhìn của người này cũng từng có, mặc dù không giỏi, không xuất sắc nhưng cũng đã từng có. Thứ ba nữa là người này đã bị tấn công. Nên tất cả điều đấy hoàn toàn có khả năng bị xô lệch và bị biến đổi. Chúng con đang đánh giá người này ở trạng thái là bản thân người đấy bị nguy hiểm và người đấy có khả năng gây nguy hiểm cho những người khác. Bản thân con thì con không lựa chọn phương án bắt và nhốt vía. Phương án đấy mình làm lúc ban đầu nhưng việc bắt nhốt đấy chỉ đảm bảo không bị tấn công bởi bên ngoài thôi. Phương án thứ hai, con vẫn lựa chọn phương án cho họ đối diện với sự lựa chọn. Hoặc là bây giờ anh thay đổi thì tôi sẽ để nguyên, hoặc tôi sẽ tước bỏ quyền năng và đuổi thẳng anh ra khỏi môn phái và tôi sẽ tuyên bố trước tất cả mọi người như vậy. Người này cũng là một trong những người được cụ Trần Nhân Tông cạo đầu cho đi tu, nên chúng ta có thể yêu cầu một cuộc họp mà cho phép người này dự một cách trực tiếp. Vì người này, về mặt gốc mà nói thì người này có lòng tin với tâm linh, chỉ có điều không đủ lớn.
- Có dự cũng thế thôi. Ngày xưa nó còn bảo tước bỏ quyền năng thì thôi mà.
- Vâng. Nhưng ý con là mình chính thức tuyên bố điều đấy ạ.
- Tuyên bố với tất cả mọi người?
- Vâng ạ!
- Thế thì với người trần tục nó sẽ làm ầm lên ngay. Nó bảo rằng thù ghét nó. Mà con nên nhớ, khi làm việc với người trần tục thì mình chẳng bao giờ có bằng chứng để chứng minh cái gì cả, có đúng không?
- Con nghĩ là người này không dám làm điều đấy. Nhưng dù sao đấy cũng chỉ là sự đánh giá cảm tính, dựa trên phần linh của người này.
- Nó có phải nó nữa đâu, nếu là nó thì nó đã không làm thế. Sao nó biết cái vòng đấy lạnh mà nó không nói với Thầy. Mà nó cũng không nhắc Đại là mày về mày nói với Thầy để giúp người này người kia đi, hoặc nói với L là cái vòng của mày lạnh lắm, mày nói với Thầy đi. Vì sao nó lại thế?
- Con đang đặt một cái lời giải là nên lấy thông tin qua cái não của người này xem thực sự là họ nghĩ cái gì?
- Con đi làm luôn đi. Kiểm tra ngay não nó, kiểm tra tất cả việc này xong quay về đây để ta giải quyết ngay nhé!
- Thưa Thầy vâng, con đi ạ!
Ngày 01/03/20…
* Lúc 13h05p
- Quang Huệ nói đi,
- Thưa Thầy, chúng con vừa kiểm tra. Ở trong não đúng là nó có một năng lượng rắn mà con không phát hiện ra, không ai phát hiện ra. Mà chỉ đến lúc Thanh Huệ phát năng lượng rắn vào trong vỏ não, thì mới nhận diện được là có một năng lượng rắn nhưng non và nó ở hệ là giống như một con rắn con vô ảnh, nó bám vào dây thần kinh, quấn quanh luôn cả hạch tùng. Đấy chính là lý do vì sao S4 có thể cảm nhận được sự lạ ở trong 3 cái vòng đấy.
- Thế như vậy là từ rất lâu rồi?
- Con nhìn thấy theo chuỗi thời gian, thì con thấy năng lượng rắn này là năng lượng rắn của bên nhà S1. Nó đi vào đi ra chứ không phải nằm trong đấy hoàn toàn từ đầu đến cuối. Có những lúc trở về trạng thái bình thường của con người bình thường nhưng cũng có lúc bị năng lượng rắn chi phối.
- Nó vào lâu chưa?
- Theo con thấy thì cũng phải khoảng 1 năm rồi. Bây giờ chúng con đang lần lại chuỗi thời gian. Nhưng mà mấy lần mình kiểm tra mà không phát hiện ra cái gì, có lẽ là bởi vì thời điểm đấy năng lượng rắn không vào. Mà nó rất tinh vi, vào theo một cách rất tinh vi.
- Theo con giải quyết thế nào?
- Con thưa Thầy, hiện tại thì con cũng chưa có phương án gì cả.
- Bây giờ các con lưu ý này: Cái thứ nhất là có thể ở nhà S2, cũng là hang ổ của rắn, có đúng không?
- Thưa Thầy vâng.
- Cái thứ hai cái vòng của L, nhà của L cũng có thể là hang ổ của rắn. Trước hết là xác định có hay không đã. Nếu cần thì chúng ta phải đột nhập, nếu không thì phải đến tận nơi để tiêu diệt hang ổ đấy đi, đúng không?
- Thưa Thầy chúng con sẽ đến tận nơi luôn ạ.
- Rồi. Bây giờ đi xong báo cáo sau nhớ.
- Thưa Thầy vâng. Chúng con đi luôn ạ.
Ngày 01/03/20...
* Lúc 20h45p
- Bây giờ đến nhà nó ngay nhé, nó về Hà Nội rồi.
- Vâng ạ!
- Các con có ai ở đấy, thông báo ta nghe tình hình ĐM thế nào nào.
- Hiện nay ở trên vai có vết thương, giống như có một mũi tên, đang bị chảy máu, nhưng đây không phải năng lượng rắn.
- Bị tấn công ở phần linh hả? Có độc không?
- Đúng rồi ạ. Ở phần tổn thương sâu nhất thì nó đang có một cục độc, con nhấc ra rồi. Cái độc này nó đi rất nhanh. Cái độc này là độc của nọc rắn.
- Mời Thần Rắn, mời Thần Y Hoa Đà. Xem có thuốc nào giải độc nọc rắn cho ĐM không?
- Cái này phải để Thanh Huệ làm.
- Thanh Huệ làm đi con.
- Thanh Huệ đang dùng mồm để hút. Độc này rất độc nên khi hút phải dùng màng để bao mồm của em lại.
- Hình như bắt đầu máu cũng chảy ra theo rồi đúng không?
- Vâng máu chảy ra rồi ạ.
- Máu tươi ra được tức là máu độc bắt đầu hết rồi phải không?
- Tay bắt đầu sáng dần rồi ạ. Bắt đầu bật máu tươi rồi ạ. Mũi tên này bắn từ lúc nó đang đi đường.
- Bây giờ giao lại cho các Thầy thuốc chữa bệnh tiếp cho ĐM đi. Bây giờ chúng ta phải đi tìm hiểu ngay nguyên nhân. Tính mạng bây giờ không nguy hiểm nữa đúng không?
- Vâng.
- Tìm hiểu ngay nguyên nhân. Quay ngược thời gian lại. Hình như trên đường từ Hải Dương về Hà Nội đúng không?
- Đúng ạ. Đoạn từ Phả Lại đến Bắc Ninh, bắt đầu hình thành một xoáy khí. Trên xoáy khí đấy không hề thấy biểu hiện của năng lượng rắn, nhưng xoáy khí lại có năng lượng của S1. Trong năng lượng của S1 lúc này có cả năng lượng của Thầy luôn. Lúc nãy chúng con tìm được trong mũi tên đấy có năng lượng của Thầy nhưng chúng con không hiểu tại sao.
- Cái này nó mới bắn chiều nay à?
- Vâng ạ.
- Thế tức là nó vẫn sử dụng được năng lượng phải không? Hôm nọ phong tỏa rồi cơ mà?
- Con đang nghi ngờ là có thế lực nào đấy sử dụng năng lượng của S1
để tạo ra sự mâu thuẫn này. Vì nó lấy cả năng lượng của Thầy để làm việc này nữa, thì chúng con mới nghĩ ra điều đấy.
- Mà đây có thể là một thế lực trần tục nào đấy. Từ xưa đến nay ta chưa thấy vũ khí tâm linh nào mà trực tiếp đánh gục người trần tục ngay lập tức thế được.
- Chúng ta đi sang luôn bên kia xem nó như thế nào.
- Đi.
- Chúng con đang nhìn thấy ở quanh nhà này có hàng rào gai.
- Cẩn thận không mắc bẫy nhé.
- Gọi là hàng rào nhưng giống như những mũi tên cắm ngược, trên đấy nó cũng có cả năng lượng giống như năng lượng mũi tên bắn vào người ĐM ạ.
- Thử xem hàng rào này thiết lập từ bao giờ?
- Hiện nay, hàng rào này chúng ta không nhìn thấy thời điểm có từ lúc nào. Vì đứng từ xa, khi chúng ta gần như là vô ảnh, mà khi đến càng gần thì lại càng không nhìn thấy.
- Bây giờ sử dụng những con bù nhìn bằng rơm, cho nó chạy ào đến hàng rào xem hàng rào có bắn không.
- Thưa Thầy vâng.
- Coi như một đội quân tấn công, để xem nó có bắn tên không.
- Mình đến gần thì gần giống như hàng rào biến mất, nó chui xuống đất biến mất luôn.
- Thế thì có khả năng lực lượng ở dưới biển tạo ra điều này để tạo ra mâu thuẫn nội bộ, có đúng không?
- Đúng ạ. Lần trước S1 bị nó chụp thì có lẽ lần đấy đã bị nó lấy năng
lượng. Nhưng mà con còn có thắc mắc nữa, nếu như mà chúng nó làm thì tại sao chúng lại để mình thấy được cái hàng rào này.
- Nó không ngờ mình sang đây, coi như sơ suất của nó thôi.
- Nó để mình nhận dạng được mũi tên bắn vào người ĐM và mũi tên quanh nhà bên kia. Chắc nó còn ý đồ khác gì nữa, chứ ở cấp cao như vậy thì con không nghĩ là nó có thể để sơ suất như vậy.
- Có thể nó đánh lừa chúng ta là đây là mũi tên từ nhà S1. Bây giờ
hàng rào rút đi rồi chứ gì?
- Vâng.
- Bây giờ thâm nhập vào lấy thông tin từ não S1, não CS1 xem nó có biết gì về việc này không?
- Hai người này không có thông tin gì về việc này.
- Tức là chúng nó hoàn toàn bị lợi dụng đúng không?
- Đúng ạ.
- Thế như vậy là hiện nay chúng ta ở thế yếu hơn rồi đấy, phải không?
- Đúng ạ.
- Thôi được rồi, các con nghĩ xem có cách nào để nắm được thông tin chính xác hơn, áp dụng biện pháp nào để nhận biết thông tin cho rõ hơn. Thế rồi quay về chỗ nhà ĐM kiểm tra xem nó thế nào.
- Hiện nay người đỡ hơn nhưng vẫn mệt.
- Thôi được rồi, ta sẽ để năng lượng đi cùng với các con, xong rồi chúng ta xem xét, cân nhắc, bàn bạc mọi phương án nhé.
- Thưa Thầy vâng. Chúng con sẽ tiếp tục làm. Còn ở nhà S2 chỗ Thầy bảo chúng con đi, ở nhà của CS2 thì chỉ có một số những cái giống như mạch năng lượng tàn tích, gọi là bị ảnh hưởng chứ không có năng lượng rắn ở đấy. Có lẽ mối quan hệ tạm thời nó không sâu sắc. Còn ở chỗ L… thì năng lượng của cái vòng đấy nó là năng lượng lạnh nhưng không phải năng lượng rắn.
- Thường năng lượng lạnh là năng lượng quỷ chứ?
- Không phải năng lượng quỷ. Chỉ là người trần tục này bị yếu, thì năng lượng của cái vòng dồn vào hỗ trợ cho năng lượng của cơ thể nhiều. Giống như mình bị mất năng lượng thì người nó lạnh, chứ không có
nguyên nhân từ quỷ hay gì cả.
- Hôm nay trên dọc đường ĐM tiết lộ với ta một số thông tin, chả nhẽ chúng nó nhận biết được và tấn công ĐM luôn à? Các con tiếp tục nghiên cứu chỗ ĐM với L xem nhớ, xem là bọn rắn nó có thể để con chip hoặc cái gì đấy để nhận biết thông tin từ chúng ta một cách nhanh nhất.
- Vâng.
- Ta sẽ để năng lượng, các con cần bao nhiêu thì cứ lấy nhé.
- Thưa Thầy vâng ạ.
- Rồi. Tạm nghỉ nhé!
/View more the latest threads:
- CHIẾN TRANH T L trên - ĐẤT VIỆT pc
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH– Pc
- CHIẾN TRANH TL trên ĐẤT VIỆT – P4
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH – P4
- CHIẾN TRANH T L trên - ĐẤT VIỆT p3
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH - P3
- CHIẾN TRANH TL trên ĐẤT VIỆT p2
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH P2
- CHIẾN TRANH TÂM LINH Trên ĐẤT VIỆT- P1
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH! P1
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 05-10-2024 lúc 16:10.
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
bần tăng (22-07-2023),Dungnph (24-07-2023),haixuyentb (25-07-2023),Hanhthong (22-07-2023),hiepqf3 (21-07-2023),Hoa Cát Tường (08-10-2023),HoangSyHiep (22-07-2023),hoanlinh (24-07-2023),Hoasentrang (21-07-2023),hongvulien (24-07-2023),kiencuong304 (22-07-2023),Lobbyvietnam (22-07-2023),longtadinh (26-07-2023),manhcao277 (22-07-2023),manhtuongngo (23-07-2023),Một điều lành (21-07-2023),Minh Toàn (21-07-2023),MinhTam8 (23-07-2023),nganuoc (26-07-2023),Ngô Minh Thành (23-07-2023),Nghệ Linh (22-07-2023),Ngoạn Hiền (08-08-2023),Nguyễn Quyên (21-07-2023),Nguyệt Lan (21-07-2023),PhongThuyGia (27-07-2023),phuonganhhp (26-07-2023),Phương Nam (24-07-2023),Tamhuongthien (23-07-2023),tamminh (21-07-2023),tam_thuc (21-07-2023),Thanh Bình (22-07-2023),Thanh Quang (22-07-2023),thanhphong (27-07-2023),THANHTINH (22-07-2023),thanhvinh (24-07-2023),theoThầy (23-07-2023),thiện tai (21-07-2023),Thutrang (11-09-2023),tiendung23680 (27-07-2023),Tieutrucxinh (22-07-2023),trangpham (24-07-2023),tuluyenthantam (22-07-2023),TuMinh (23-07-2023),Vidieu (21-07-2023),youme (21-07-2023),Đại Minh (21-07-2023),Đức Tin (21-07-2023),ĐINHQUANG HIỆP (21-07-2023)