Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định Kính mừng đại lễ Huệ Tâm Đản 2023

    Chúng con theo Đạo của Thầy, vào dịp 17/7 hàng năm – Ngày sinh của Thầy không chỉ chúng con – những học trò đang ở trần tục mà tất cả vạn vật chúng sinh đang ở trong không gian của Thầy, ở Vũ Trụ Muôn Màu đều vui mừng chuẩn bị và kính mừng Đại Lễ HUỆ TÂM ĐẢN này.



    (Ảnh hoasentrang)

    Tuy chưa đủ khả năng để được nằm trong ban tổ chức sự kiện của lớp KCTL nhưng năm nay con may mắn được tham gia cùng đội văn nghệ tiết mục mở đầu chúc mừng sinh nhật Thầy với nhiều tâm trạng và cảm xúc.

    Đội văn nghệ tập luyện miệt mài để chuẩn bị cho Đại Lễ, tiết mục văn nghệ được Phương Ngọc chọn và cả nhóm tham gia biên đạo để trở thành một tiết mục hoàn hảo Kính mừng sinh nhật Người.



    (Ảnh Hoasentrang)

    Không chỉ là để chúc mừng ngày sinh của Thầy, tiết mục còn có mục đích mang lại niềm vui cho Thầy, cho tất cả mọi người. Với học trò KCTL chỉ cần tập luyện KCTL chăm chỉ, khi về già vẫn có sức khỏe và tinnh thần như thời còn trẻ. Chúng con mong Thầy lúc nào cũng vui ạ!

    Duyệt thử tiết mục văn nghệ ở sân khấu gần xong thì tim con đập rộn ràng, tâm trạng phấn khởi, hồi hộp khó tả giống như Vía đã biết Thầy sắp tới nơi vậy, và đúng là Thầy đang tới. Chạy ra đón Thầy trong lòng hân hoan, mái tóc mới của Thầy hơi lạ nhưng con lại thấy Thầy như trẻ hơn.



    (Ảnh hiepqf3)

    Đại lễ diễn ra không quá ồn ào, buổi lễ ấm áp tràn đầy yêu thương tình Thầy, tình trò, tình người, tình than. Thầy đem đến cả một vùng năng lượng mạnh, sạch bao phủ toàn bộ, chúng con được dự một buổi đại lễ ở trần tục mà không phải ở trần tục, dường như không chỉ chúng con ở trần tục mà vía rồi cả các học trò trong không gian đã chuẩn bị rất chu đáo. Sau những bài phát biểu, lời chúc, lời ước, lời hứa của các học trò lớn, học trò nhỏ trần tục; của những học trò trong không gian; của lớp Linh Tâm Hội Tụ là những khát vọng, quyết tâm một lòng theo Thầy, chiến đấu cùng Thầy. Cho dù thế nào chúng con vẫn luôn thấy tự hào, cảm thấy may mắn khi được gặp Thầy, được là học trò của Thầy. Ngày Thầy sinh chúng con không chỉ cảm ơn Thầy đã xuống trần mà chúng con còn cảm ơn cả Bà – Người đã sinh ra Thầy ở kiếp này trần tục để chúng con và tất cả được như ngày hôm nay.



    (Gia đình KCTL chụp ảnh cùng Thầy - Ảnh hiepqf3)


    Gia đình có trẻ, có già
    Có cây, có nụ, có hoa trên cành.
    Mong cho tất cả viên thành,
    Lương tri – Gieo hạt, để xanh đất trời.

    Nhân kỷ niệm ngày Thầy xuống trần gia đình chúng con Lobby, Vidieu, Vĩnh Khang, Vĩnh Thịnh, Dieu Ngọc
    Kính chúc Thầy VẠN THỌ VÔ CƯƠNG.
    Con Vĩnh Khang kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, ngày nào cũng vui vẻ, sống thật lâu để bảo vệ chúng con và Thầy càng ngày càng mạnh lên nữa để đánh đuổi được nhiều Tà ác hơn ạ.
    Con Vĩnh Thịnh kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe và đánh bại tất cả cái ác trong người người khác ạ.



    /

  2. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    bần tăng (18-07-2023),cảnh thắng (21-07-2024),dangthanhha (18-07-2023),Diệu Hồng (25-07-2023),Dungnph (19-07-2023),haixuyentb (20-07-2023),Hanhthong (19-07-2023),hiepqf3 (21-07-2023),Hieuhoc (18-07-2023),Hoa Ban Trắng (22-07-2024),Hoa Cát Tường (19-07-2023),HoangNV (25-07-2024),Hoasentrang (18-07-2023),hongvulien (18-07-2023),lê chí công (18-07-2023),Minh Toàn (17-07-2024),MinhTam8 (18-07-2023),nganuoc (24-07-2024),Nguyễn Quyên (18-07-2023),PhongThuyGia (18-07-2023),phuongdet (18-07-2023),phuongngoc (18-07-2023),phuongpham (22-07-2024),Phương Nam (24-07-2023),tamminh (18-07-2023),tam_thuc (22-07-2024),Thanh Quang (19-07-2023),THANHTINH (28-07-2023),thanhvinh (20-07-2023),theoThầy (19-07-2023),trangpham (22-07-2023),tuluyenthantam (18-07-2023),TuMinh (23-07-2023),youme (17-07-2024),Đậu Đậu (19-07-2023),Đức Tin (18-07-2023)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định

    Kính mừng đại lễ Huệ Tâm Đản 2024

    Mỗi năm nhân loại có ngày mùng 8 tháng 4 là ngày lễ Phật Đản còn Vũ trụ Muôn Màu cũng như học trò KCTL mỗi năm đều có một ngày kỷ niệm ngày Thầy Huệ Tâm xuống trần hay tên gọi chính thức của ngày này là Đại Lễ Huệ Tâm Đản ngày 17/7 hàng năm.

    Năm nay Lễ hội hoa sen được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội, lễ hội kéo dài từ ngày 12-16/7/2024 như chuẩn bị cho một sự kiện đặc biệt quan trọng vào ngày tiếp theo 17/7. Còn ở Nhật Nguyệt Linh Đường những chùm hoa ưu đàm nghìn năm mới nở đã xuất hiện rất nhiều để chào đón Đại Lễ Huệ Tâm Đản năm nay.


    Hoa ưu đàm nở rộ trong vườn chào đón Đại lễ Huệ Tâm Đản

    Năm nay, điều quan trọng nhất, niềm vui nhất của học trò KCTL và của toàn Vũ trụ muôn màu là Thầy Huệ Tâm khỏe mạnh trở lại, vẫn hiện diện tại đây, trước mắt chúng con bằng da bằng thịt, vẫn cười tươi trong cảm xúc rưng rưng nghẹn ngào của các học trò.

    Từ khắp mọi miền tổ quốc Việt Nam, các học trò ai ai cũng tìm kiếm một món quà ý nghĩa để dâng tặng lên Người. Nhưng kết lại cuối cùng món quà ý nghĩa nhất dành tặng Thầy đó là sự đoàn kết của tất cả thành viên gia đình KCTL dưới sự lãnh đạo của ban cán sự lớp, ban tổ chức sự kiện để tạo ra một món quà chung kính tặng lên Người.

    Vượt qua nhiều khó khăn của trần tục, thử thách nắng mưa của trời đất khi thực hiện các ý tưởng, cuối cùng cũng tới Đại lễ để kính tặng lên Thầy.

    Tiết mục đầu tiên mở đầu cho tâm sự của trò và tình cảm của trò dành cho Thầy đó là tiết mục kịch múa “ vịt giới – vịt giời”. Có 1 lớp học của thiên nga, có cô thiên nga dạy học múa điệu thiên nga... Khi mới bắt đầu vào học thì đứa nào cũng có điểm yếu, đứa thì luôn đi học muộn, đứa thì mặt mũi lấm lem, đứa thì quần áo xộc xệch, đứa thì tập sai, đúng là lũ vịt giời, vịt ở hạ giới đủ các lỗi trần tục...sau đó được cô thiên nga rèn dũa 1 thời gian, dần dần vịt giời đã trở nên đẹp hơn ngoan hơn giỏi hơn...và cùng bay được lên giống như mong muốn của Thầy dành cho học trò “cùng bay lên thoát tục hướng về trên”. Tiết mục có nhiều chi tiết hài hước với mong ước Thầy có thêm thật nhiều nụ cười, thật nhiều niềm vui trong ngày đại lễ này.

    Tiết mục văn nghệ tiếp theo của bé Bảo Bình đại diện các cháu nhỏ, tiết mục mang tên “Làng lá”.
    https://youtu.be/hlPvTKgR0A0

    Sau tiết mục văn nghệ chào mừng, đại diện lớp KCTL lên phát biểu cảm nghĩ về Đại lễ, cảm nghĩ về Thầy và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất dành cho Thầy kính yêu. Những học trò ở xa không đủ điều kiện về tham dự đại lễ trực tiếp cũng gửi những món quà, những lẵng hoa, những lời chúc và những tình cảm biết ơn, kính yêu Thầy.

    Đại diện lớp KCTL lên tặng hoa chúc mừng Thầy

    Trong đại lễ Huệ Tâm Đản Thầy có nhắc tới nhiều việc trong đó có niềm tự hào về cô học trò ưu tú TheoThầy đã làm được rất nhiều việc giúp Thầy và lần này cô học trò ấy là người làm được bàn thờ một mình không có Thầy và làm tốt hơn cả mong đợi là chấn được cả năng lượng Q và năng lượng R. Từ trước tới giờ ngoài Thầy chưa ai làm được. Thầy nhắc lại lời thầy Chu Văn An dạy vào ngày giỗ của Thầy năm 2024 “ "Những người học họ nói cái gì không quan trọng, họ học được cái gì cũng không quan trọng, mà vấn đề là họ làm được những gì. Cái đó là quan trọng nhất. Việc làm của họ có hiệu quả thực sự với chúng sinh. Đấy mới là thước đo để đánh giá người học trò".

    Bác Tuân – người rất yêu kính Thầy được mời lên phát biểu trong sự xúc động nghẹn ngào. Bác đã có tình cảm rất lớn dành cho Thầy bởi vậy nên bác đã vượt bao khó khăn về sức khỏe, về tuổi tác để tới tham dự đại lễ, đây là lần đầu tiên sau 10 năm bác mới đi xa nhà như thế và tương lai chưa biết tới khi nào bác lại mới có thể đi tiếp được như vậy. Thầy cũng đã xúc động, nghẹn ngào trước tấm chân tình của bác và Thầy cũng nói “Sau này bác sẽ được về NNLĐ”, một ước mơ lớn lao của biết bao người tu luyện mà không phải ai cũng có được may mắn này. Cháu xin chúc mừng bác và gia đình ạ. Con lại nhớ lại 10 năm trước đây trên con đường đi tìm đường báo hiếu cho mẹ anh Hạnh đã tìm được Thầy, và giờ trên con đường ấy lại giúp báo hiếu được cả cho cha. Bố con bác cũng chính là tấm gương cho những người trẻ và những người tu luyện như chúng cháu noi theo ạ.

    Bác Tuân và Thầy Huệ Tâm

    Lớp trưởng lớp linh tâm hội tụ - Bé Uyển Lam con mẹ TheoThầy đại diện cho lớp linh tâm hội tụ lên phát biểu. Bài phát biểu của Uyển Lam rất ý nghĩa và sâu sắc không hổ danh là đại diện của lớp học trò mà Thầy Huệ Tâm tin tưởng và kỳ vọng. Uyển Lam hứa: “con sẽ cố gắng học thật tốt không chỉ ở trần tục mà còn cả trong tâm linh, con hứa sẽ thật cố gắng để làm được những việc xứng đáng với sự tin tưởng của Thầy, xứng đáng với những gì Thầy đã làm cho chúng con, con sẽ cố gắng để làm được nhiều việc như mẹ TheoThầy của con…”

    Uyển Lam đại diện lớp Linh Tâm Hội Tụ phát biểu

    Cả lớp học trò từ trẻ em đến người cao tuổi từ khắp muôn phương dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức của ban sự kiện lớp và đặc biệt là sự vất vả quay phim, chụp ảnh, dàn dựng, chỉnh sửa của hiepqf3 để có một video kính tặng Thầy. Video là tình cảm, tấm lòng thành kính tin yêu của học trò dành cho Thầy, video đã khẳng định lại những gì Thầy Huệ Tâm dạy chúng con về YÊU THƯƠNG – ĐOÀN KẾT – HỢP LÝ – SỨC MẠNH, chúng con đã và đang nỗ lực mỗi ngày để cuối cùng Thầy cười và khen “ TỐT! TỐT”.

    Kết thúc Đại lễ là Thầy trò quây quần bên nhau trong bữa tiệc ấm cúng, hạnh phúc, niềm vui khi được gặp Thầy, gặp đồng môn, nỗi buồn khi không biết bao giờ mới học giỏi và làm được nhiều việc tốt làm vẻ vang môn phái để Thầy được tự hào, để cuối cùng sau này “Khi về dâng đóa sen thơm lên Người “.

    Ngày Huệ Tâm Đản bao linh thiêng, con xin kính cẩn nghiêng mình trước Thầy và ước nguyện“NGƯỜI MÃI MÃI KHỎE MẠNH, AN VUI Ở TRẦN TỤC. CON XIN KÍNH CHÚC NGƯỜI VẠN THỌ VÔ CƯƠNG! Kính chúc Thầy sớm hoàn thành ước nguyện để được thảnh thơi, vui vẻ mỗi ngày”


    CHÚNG CON KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ HUỆ TÂM ĐẢN Ạ
    Lần sửa cuối bởi Vidieu, ngày 23-07-2024 lúc 08:29.

  4. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    bần tăng (21-07-2024),cảnh thắng (21-07-2024),Diệu Hồng (21-07-2024),Dungnph (21-07-2024),haixuyentb (22-07-2024),Hạnh An (29-07-2024),HỌC THẦY (22-07-2024),hiepqf3 (22-07-2024),Hoa Ban Trắng (22-07-2024),HoangNV (25-07-2024),HoangSyHiep (23-07-2024),Hoasentrang (22-07-2024),manhtuongngo (26-07-2024),Minh Toàn (22-07-2024),nganuoc (24-07-2024),Ngô Minh Thành (22-07-2024),Nguyệt Lan (22-07-2024),NguyetQuangTu (21-07-2024),phuonganhhp (21-07-2024),phuongdet (22-07-2024),phuongngoc (21-07-2024),phuongpham (22-07-2024),Phương Nam (22-07-2024),tamminh (22-07-2024),tam_thuc (22-07-2024),Thanh Bình (21-07-2024),THANHTINH (23-07-2024),theoThầy (22-07-2024),thiện tai (21-07-2024),Trung Nghĩa (22-07-2024),tuluyenthantam (23-07-2024),TuMinh (21-07-2024),youme (22-07-2024),Đậu Đậu (22-07-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •