Kết quả 1 đến 4 của 4

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,525
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định

    Thật hạnh phúc cho những ai tự mình tìm thấy được, tự tạo ra được những niềm vui trong cuộc đời này. Niềm vui của cuộc đời như những thanh âm trong trẻo, tươi sáng được phát ra từ cây đàn sự sống. Nó giúp cân bằng lại, ổn định lại, đôi khi là hòa nhịp cũng những nốt trầm, khi thì sầu não, lúc thì bi ai,...trong cuộc đời. Để rồi chúng cùng giao hòa và cùng nhau tạo ra một bản hòa tấu riêng trong hành trình cuộc đời của mỗi người.

    “Cuộc đời là bể khổ” điều này không sai. Tuy nhiên tôi tin rằng- trên quan điểm “cân bằng âm dương” thì niềm vui cũng luôn có sẵn ở xung quanh chúng ta.

    Thế nào là niềm vui thì mỗi người sẽ có những định nghĩa riêng, trải nghiệm riêng. Có niềm vui nhỏ, có niềm vui to, có niềm vui ngắn, có niềm vui dài, có niềm vui riêng, có niềm vui chung...Nhưng tựu chung đó là những cảm giác khiến ta vui vẻ và thoải mái.

    Trở lại với chủ đề “Niềm vui của học trò khi gặp Thầy”. Tôi cũng có rất nhiều niềm vui khi gặp Thầy. Những niềm vui này cũng thay đổi theo từng chặng thời gian đôi khi hòa lẫn các niềm vui với nhau. Thời gian đầu đó là những niềm vui khi được thầy chỉ dạy cho: Những kiến thức mới, tập những bài luyện mới, những cách chữa bệnh, những thông tin từ thế giới tâm linh, cách tư duy, cách làm việc, cách sống làm người tử tế...Vài năm trở lại đây có một niềm vui tôi luôn nhận được mỗi khi gặp Thầy. Đó là niềm vui khi thấy Thầy khỏe và vui:

    + Nhìn Thầy kể chuyện cho mọi người một cách đầy nhiệt huyết, giọng nói hào sảng, hùng hồn. Tôi biết thầy khỏe, thế là tôi thấy vui. (Có thể những câu chuyện đó Thầy kể rất nhiều lần rồi nhưng phong thái của Thầy vẫn vậy, rất nhiệt tình, rất hứng khởi như thể đây là lần đầu tiền thầy kể vậy).

    + Nhìn Thầy trực tiếp đứng ra chỉ đạo, việc này việc kia. Có khi đó là việc rất hệ trọng, có khi đó cũng chỉ là việc rất nhỏ. Và tôi thấy được sự tâm huyết, sát sao trong từng việc của thầy... Tôi biết Thầy khỏe, thế là tôi thấy vui.

    + Nhìn Thầy rất thích chăm hoa, chăm cá, chăm chim, chăm chó, chăm vườn...Tôi thấy được niềm vui của Thầy khi làm những việc đó, thế là tôi cũng vui.

    + Nhìn Thầy vui khỏe là tôi biết vạn vật trong vũ trụ này đang ổn, và mọi việc rồi cũng sẽ dần tốt lên. Thế là tôi vui-niềm vui riêng hòa cùng niềm vui chung.

    Niềm vui khi gặp Thầy của tôi đơn giản chỉ có vậy. Còn các bạn-những người đã từng gặp Thầy rồi thì sao? Hay kể cho tôi nghe với...!

    /
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  2. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    bần tăng (08-07-2023),Dungnph (18-07-2023),haixuyentb (10-07-2023),Hanhthong (13-07-2023),Hạnh An (09-07-2023),Học Thầy (08-07-2023),hiepqf3 (16-07-2023),hoatuyet (09-07-2023),hongvulien (08-07-2023),huongtamlinh (07-07-2023),kiencuong304 (13-07-2023),lê chí công (17-07-2023),manhtuongngo (07-07-2023),Một điều lành (08-07-2023),Minh Toàn (08-07-2023),MinhTam8 (09-07-2023),nganuoc (07-07-2023),Nguyễn Quyên (11-07-2023),NguyetQuangTu (07-07-2023),phuongngoc (08-07-2023),Phương Nam (09-07-2023),tamminh (14-07-2023),Thanh Quang (07-07-2023),thanhphong (13-07-2023),theoThầy (10-07-2023),thiện tai (07-07-2023),tiendung23680 (17-07-2023),trangpham (10-07-2023),tuluyenthantam (09-07-2023),TuMinh (13-07-2023),Vidieu (08-07-2023),youme (08-07-2023),Đại Minh (17-07-2023),Đức Thành (08-07-2023),Đức Tin (17-07-2023),ĐINHQUANG HIỆP (07-07-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •