Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Niềm tin có trở thành ĐỨC TIN?
Hybrid View
-
29-06-2023, 19:40 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Sep 2022
- Bài viết
- 5
- Cảm ơn!
- 116
- Thanked 124 Times in 5 Posts
Niềm tin có trở thành ĐỨC TIN?
Niềm tin
Thưa Thầy, gần đây con được hỏi rằng tại sao con lại tin Thầy đến thế. Ngay tại thời điểm nhận được câu hỏi đó, con cũng ngẩn ra một lúc, cũng tự hỏi bản thân mình: Ừ nhỉ! Tại sao, và từ lúc nào niềm tin của con về Thầy bắt đầu.
Con ngẫm lại quá trình con bắt đầu được biết đến Thầy, được chữa bệnh, được nghe những câu chuyện Thầy kể. Có những điều lần đầu được nghe tới, con tròn mắt ngạc nhiên. Không biết rằng với những người khác lần đầu nghe được những câu chuyện Thầy kể thì thế nào. Thầy cũng từng nói rằng nhiều người không tin. Nhưng với con, con không bao giờ dùng từ không tin, mà là bản thân con chưa đủ, chưa có năng lực để có thể thấy được những điều thần kỳ. Không thấy không có nghĩa là không có.
Con không nhớ niềm tin của con về Thầy bắt đầu từ khi nào, nhưng con cảm nhận rõ niềm tin đó khi…ngẩng mặt lên nhìn bầu trời!
Trước khi biết tới Thầy, lúc cảm thấy bế tắc hay mông lung về cuộc sống và công việc, con đã từng thi thoảng tìm đến việc xem bói. Có một lần, đồng nghiệp dẫn con đi xem bói ở một nơi. Quá lâu rồi nên con không còn nhớ rõ địa chỉ hay tên đường nữa, con chỉ nhớ nơi đó ở trong một con ngõ nhỏ hẹp từ đường ven sông Tô Lịch rẽ vào. Ngay khi bước vào, con cảm thấy không khí vô cùng lạnh lẽo, nhà nhỏ nhưng quanh nhà để rất rất nhiều bàn thờ lớn, nhỏ ở các góc. Trước đây con từng được nghe nói rằng nhà nào xem bói mà để nhiều bàn thờ như vậy, có thể là họ nuôi âm binh, ma xó… Về vấn đề này con không rõ lắm, nhưng con cũng cảm nhận được sự bất ổn. Tuy nhiên vì là đồng nghiệp dẫn đi, họ lại rất tin nơi này, nên con cũng không thể nói ngay lúc ấy, hay cứ vậy rời đi. Ngay sau hôm đó, cổ của con bắt đầu đau nhức và sưng to lên rõ rệt. Đi khám, con nhận được kết quả là u nang tuyến giáp. Con cũng không biết con bắt đầu bị từ khi nào, nhưng có lẽ âm khí của nơi đó kích thích những tế bào xấu trong cơ thể con lộ diện và phát triển.
Suốt một thời gian dài, con đi khám, trích dịch u nang, tham khảo ý kiến của bác sĩ của các bệnh viện. Nhưng dịch trích ra thì nó lại tràn vào u lại. Bệnh viện cũng không có thuốc nào đặc trị có thể chữa khỏi bệnh này cho con. Các bác sĩ thì mỗi người một ý kiến. Người thì bảo cắt, bóc tách được. Người thì bảo không được cắt hay bóc tách, sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Vậy là con chọn việc sống chung với nó. U của con được chẩn đoán là lành tính, nhưng nó vẫn phát triển to dần lên. Từ mức chỉ thấy cổ hơi sưng nhẹ, đến mức ngửa cổ lên nuốt nước bọt sẽ thấy vướng, và tới mức ko ngửa cổ lên cũng thấy vướng rõ ràng, cảm giác cục u di chuyển theo nhịp nuốt.
Biết đến Thầy và các bài thiền khi con rơi vào trạng thái mất ngủ nghiêm trọng và căng thẳng quá mức. Sau một thời gian thiền, con ngủ ngon, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Rồi có duyên được Thầy cho chữa bệnh online, chữa bệnh trực tiếp tại Côn Sơn, con đã cảm thấy khỏe hơn trước rất rất nhiều. Nhưng phải đến một ngày gần cuối thời gian chữa bệnh ở Côn Sơn, con ngồi bên ao cá nhà Thầy, ngẩng đầu lên ngắm cây, ngắm nhìn bầu trời… tự nhiên con giật mình nhận ra: Ôi! Sao mình ngửa cổ lên như thế này mà không hề thấy vướng vướng gì trong cổ nữa nhỉ?! Thật sự lúc đó trong tâm hồn con nhảy cẫng lên vì vui sướng. Kết thúc chữa bệnh ở Côn Sơn, con đăng ký khám tổng quát. Mặc dù những cục u vẫn còn đó nhưng kích thước đều trong phạm vi an toàn. Nhìn bằng mắt thường thì cổ con vẫn hơi phồng nhẹ nhẹ, nhưng từ ngày đó đến giờ cảm giác vướng víu khi nuốt, cảm giác đau đều không còn nữa.
Mặc dù chưa hiểu hết được những câu chuyện Thầy kể, nhưng những cảm nhận về chuyển biến về thể chất của bản thân vô cùng rõ ràng và thần kỳ như vậy đã củng cố niềm tin của con một cách có căn cứ và vững chắc. Viết xong những dòng này, con ngẫm lại thấy gần đây mình khá lười biếng, hay lấy cớ bận và mệt mà không thiền. Giống như uống thuốc chữa bệnh mà hôm uống hôm không. Thầy chưa hỏi tới nhưng con xin tự khai và con sẽ chỉnh lại “tác phong chữa bệnh” của mình ạ!
Có lẽ con nói ra lời này bao nhiêu lần cũng không đủ nhưng…
CON CẢM ƠN THẦY VÔ CÙNG Ạ!!!
/View more the latest threads:
- Niềm tin có trở thành ĐỨC TIN?
- Tôi được chữa bệnh bằng phương pháp hiện đại...
- Có phải là HOANG TƯỞNG (P2)
- Có phải là HOANG TƯỞNG ?
- Nhật ký chữa bệnh ung thư vú của Vợ tôi
- Niềm hạnh phúc của tôi
- "Mang Thai Hộ"
- Được Thầy chữa bệnh bằng năng lượng mới
- Một bệnh nhân bị ung thư tủy sống được Thầy...
- Nhật ký chữa bệnh ung thư vú.
"Giông bão ầm ầm trúc vẫn xanh
Đức tin luôn giữ sáng lung linh"
(Trích thơ Thầy Huệ Tâm)
-
17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới MinhTam8
bần tăng (30-06-2023),Dungnph (01-07-2023),Hạnh An (29-06-2023),huongtamlinh (30-06-2023),Một điều lành (22-07-2023),NguyetQuangTu (29-06-2023),PhongThuyGia (01-07-2023),Phương Nam (01-07-2023),THANHTINH (03-07-2023),thiện tai (30-06-2023),Tieutrucxinh (02-07-2023),Trung Nghĩa (29-06-2023),tuluyenthantam (30-06-2023),TuMinh (30-06-2023),Vidieu (30-06-2023),youme (30-06-2023),Đại Minh (05-07-2023)