Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    240
    Cảm ơn!
    172
    Thanked 10,131 Times in 246 Posts

    Mặc định Năng lượng THIÊN ĐỊA NHÂN HỢP NHẤT!

    .
    .
    .
    THIÊN ĐỊA NHÂN HỢP NHẤT

    Ngày 14/04/20… (Tết 03/03/…)

    * Lúc 6h 53p
    Thầy Huệ Tâm khấn:
    - Chúng con xin dâng năm thức hương thơm, hương Giới - hương Định - hương Tuệ - hương Giải Thoát – hương Giải Thoát Tri Kiến. Năm thức hương này kết thành đài mây sáng trưng pháp giới, cúng dường các bậc sinh thành, cúng dường các Thầy, cúng dường những người bạn chiến đấu, những người đã giúp đỡ hỗ trợ cho Huệ Tâm từ xưa tới nay. Hôm nay là ngày 3/3 ngày tết cổ truyền của dân tộc con cháu lòng thành kính dâng lễ vật dâng lên các bậc sinh thành, dâng lên các Thầy, dâng lên các bạn và có lời mời tất cả những người đang có mặt tu luyện, học tập tại đây. Người trần tục chúng con nghĩ rằng mọi người cũng đã vất vả cả năm thỉnh thoảng cũng nên có một ngày để các Cụ ngồi lại với nhau tâm sự một chút, nghỉ ngơi một chút. Cho nên lòng thành lễ mọn kính dâng lễ vật xin các cụ chấp lễ chấp bái.
    Hôm nay các cháu trong không gian đã tổ chức làm bánh dâng lên bề trên, đang lên các vị khách đang học tập tu luyện tại đây…
    Các con dâng lễ đi.
    Nghe Thầy nói vậy.
    - Lớp Linh Tâm Hội Tụ đang dâng lễ, đứa lớn thì bê mâm to, đứa nhỏ thì bê mâm nhỏ. Các Cụ đang ngồi thành vòng tròn, các Cụ lần lượt đang đỡ các bát. Mỗi người một đĩa bánh trôi, một bát bánh chay.
    Thầy Thầy Huệ Tâm nói:
    - Chúng con chỉ có suy nghĩ thế này, ngày tết cổ truyền nó mang tính gia đình đầm ấm để chúng con nhớ lại tất cả những gì mà ông cha tổ tiên đã để lại. Đã trở thành một nét văn hóa dân tộc từ trước tới nay, cho nên có lẽ từ nay trở đi những ngày này các cụ đồng ý cho chúng con tổ chức ngày vui đơn giản thôi nhưng mà nó đầm ấm để mọi người được ngồi lại với nhau tâm sự và nghỉ ngơi một chút sau một năm làm việc vất vả.
    Long Vân nói:
    - Các Cụ đang xoa đầu và cho trẻ con ăn cùng với các Cụ. Các Cụ vẫy hết đứa này đến đứa kia lại gần.
    Thưa Thầy có cụ Đặng Thai Mai muốn nói.
    - Tôi là Đặng Thai Mai.
    - Vâng xin chào cụ Đặng Thai Mai.
    - Trước hết tôi rất là vui sướng và vinh dự được tham gia một ngày lễ cổ truyền của dân tộc tại đây. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm từ lúc tôi chuyển qua thế giới này mà tôi được hưởng một ngày lễ vui như vậy. Xin cảm tạ Ngài và học trò của Ngài, mọi người có tấm lòng…
    - Cũng xin cảm ơn các Cụ đã đồng ý tham dự buổi lễ của thầy trò chúng tôi của gia đình chúng tôi.
    - Đúng thật sự đây không phải chỉ là môi trường tu luyện mà là nơi để mọi người có thể về mang đầy đủ ý nghĩa của một gia đình. Tôi rất cảm ơn Ngài cảm ơn tất cả mọi người đã tạo ra một không gian tuyệt vời như vậy.
    - Vâng xin cảm ơn Cụ.
    - Tình cảm thật tuyệt vời và món ăn rất ngon!
    - Xin mời Cụ cùng mọi người vui vẻ.
    - Cụ Hoa Thần nói ạ!
    - Vâng xin mời Mẹ.
    - Này con trai ơi! Ta rất ghen tị với Bà Chúa vì Bà được hưởng cái không khí này trong một khoảng thời gian rất là dài khi còn sống. Ta không có cái cảm giác này.
    - Mẹ có muốn xuống trần tục không? Thôi từ nay trở đi con sẽ làm mà sau này con có từ bỏ trần tục thì con vẫn làm để mời Mẹ vào những ngày này.
    - Con về đây mà làm thì có khác gì ta đâu.
    - Nhưng con có học trò nó làm, nó tạo ra một không khí ấm cúng thôi.
    - Quan trọng là cái không khí và quan trọng là cái tư tưởng của người Trưởng Môn.
    - Vâng!
    - Ta nghĩ là con đã thành công hơn ta ở việc tạo ra không khí gia đình đầm ấm cúng như vậy.
    - Vâng xin tạ ơn Mẹ. Con cũng chỉ dậy các cháu muốn phấn đấu tu luyện đến đâu thì đến nhưng việc đầu tiên là cứ làm một người tốt đã, làm từ việc nhỏ trước chứ đừng có nghĩ cao xa quá. Khi làm được nhiều việc nhỏ thì sẽ làm được việc lớn.
    - Nhưng rồi cũng phải nhớ một điều rằng với người nhỏ thì việc lớn của họ cũng không có nghĩa là việc nhỏ đối với con.
    - Vâng con hiểu. Mẹ lại trách con là khắt khe với học trò quá ạ?
    - Ta không trách gì cả đâu nhưng mà trong một gia đình thì tình thương là quan trọng nhất và con làm được việc đó! Nhưng cái việc cần thấu hiểu mọi người làm việc cùng với mình thì cũng cần phải rèn luyện thêm.
    - Vâng! Con hứa với Mẹ từ nay con sẽ cố gắng để thấu hiểu mọi người hơn. “Thấu tâm can vạn vật..Lộ ắt bớt gian nan” phải không ạ?
    - Đấy là lời con đấy nhé!
    - Vâng! Con hứa với Mẹ đấy ạ! (cười).
    - Hôm nay vui như thế này thôi, chúng ta đi liên hoan.
    - Vâng, trước khi các Cụ vào liên hoan con cũng xin báo cáo một việc như thế này với các bậc sinh thành, với các Thầy. Trước đây ở mảnh đất này tự dưng nó sinh ra một cái cột, quanh cột đó có 5 chỗ giường như để cho 5 người ngồi. Lúc ấy 5 người đó là ai thì con cũng không biết. Sau này được biết cột đó gọi là cột Thiên Địa Nhân. Nhưng mà hôm trước mấy đứa nhỏ phát hiện ra trên cột đó đã được hệ thống cũ đặt vào đấy một chương trình tự động mà chắc là một chương trình không tốt. Hiện nay chúng con đã quyết định phá hủy cái cột cũ đi, mà trước đây ai dựng lên thì cũng không được biết. Ngày hôm qua thì thầy trò chúng con đã dựng một cột mới bằng năng lượng của chúng con, bằng tình thương của chúng con. Hiện nay cái cột đang ở giữa vườn của chúng ta, cho nên cũng xin trình tất cả các bậc sinh thành các thầy, bạn bè, anh em và tất cả những người có mặt. Chắc rằng mọi người đều nhìn được cây cột đó rồi phải không ạ?
    Mẹ Hoa
    - Ta có sửa lại thêm một tí.
    - Vâng, vâng! Được thế thì tốt quá.
    - Ý ta là ta sửa lời con một tí.
    - Vâng, vâng.
    - Là cái cây cột đấy vẫn chính là con dựng, chỉ là dựng trong thời điểm còn hệ thống cũ.
    - Vâng, vâng con xin lỗi, bởi vì con không nhìn được không nghe được cho nên cũng không hiểu lại thấy báo cáo như thế cũng không thấy ai nói là ai đã dựng…Thôi được rồi cái đấy không quan trọng nữa. Chúng con đã làm được việc đó thì cũng trình các Cụ và cũng báo tin vui cho tất cả mọi người. Nhân dịp này xin mời các Cụ bắt đầu liên hoan.
    - Tất cả mọi người gửi lời cảm ơn con.
    - Vâng xin mời mọi người.
    - Cảm ơn cả các học trò vì chúng đã dùng rất nhiều tâm sức của mình, cái đấy là quan trọng nhất, món ăn không quan trọng.
    - Vâng đúng như vậy, các cháu đã làm bằng tất cả những sự kính trọng với bề trên và tình thương của các cháu được đặt trong từng miếng bánh.
    - Cảm ơn tất cả các con.
    - Vâng xin mời tất cả mọi người.

    * LUYỆN TẬP
    Sau khi làm lễ xong thì Huệ Tâm cho số học trò về Nhật Nguyệt Linh Đường lễ tết các Cụ ngồi tập bài tùy duyên tại chỗ cột dàn hoa cạnh đồi trúc. Khi Thầy và Vân Long đang ngồi ở gốc bồ đề thì Tiểu đồng nói: Thầy và cô ra ngồi cạnh cột Thiên Địa Nhân để luyện. Hai Thầy trò và ba Tiểu đồng ngồi vào năm vị trí đã định sẵn dưới chân cột để luyện. Ở đây đã có sẵn 5 miếng đệm ngũ hành từ lâu rồi - chỉ có 5 người này mới được ngồi, bởi vì 5 người này cùng có năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang.
    Lúc mới ngồi thì thấy khí chạy vòng quanh, vòng quanh. Xong một lúc thì 5 người cầm tay nhau.
    Năm người vừa ngồi yên vị thì Vân Long liền nói: “Có năng lượng dương dồn từ đầu trên của cột phát xuống rất mạnh, có năng lượng âm dồn từ đầu dưới của cột phát lên rất mạnh, năm người đang cầm tay nhau và cũng bị hút năng lượng rất mạnh vào thân cột…"
    Thầy Huệ Tâm hô: Năng lượng từ Địa dồn lên, năng lượng từ Thiên dồn xuống, năng lượng của Người dồn vào… Thiên Địa Nhân ...
    Theo lời hô Thì một sức ép rất mạnh xuất hiện: ép từ trên xuống, ép từ dưới lên, ép từ xung quanh ép vào ... Lực ép càng lúc càng mạnh cho đến khi ép cực mạnh…Các hạt năng lượng xuất hiện…chói sáng…
    Thầy Huệ Tâm hô tiếp: Ép thật mạnh, ép thật mạnh tạo ra một áp lực thật lớn, một áp lực thật lớn…
    Ba loại hạt năng lượng, Thiên – Địa – Nhân bay ra rào rào…
    Chợt như ngộ ra một điều gì … Thầy Huệ Tâm liền hô to: Phản ứng hợp nhất hạt nhân bùng nổ…Thiên – Địa – Nhân hợp nhất…
    Ba loại hạt năng lượng bị ép lao vào nhau …Lực ép cực kỳ mạnh…
    Một tiếng nổ lớn phát ra, cả ba Tiểu đồng đều văng ra và ngã lăn quay bất tỉnh, Vân Long choáng váng, xây sẩm mặt mày, lảo đảo…
    Cột Thiên – Địa – Nhân sáng rực rỡ như mặt trời và cứ dài ra, dài mãi ra, đi lên cao lên cao mãi…Cột dài lên cao quá cả mây và đi vào không gian.
    Năng lượng sáng chói từ cột phát ra liên tục, liên tục…Năng lượng của cột phát ra giống như năng lượng từ mặt trời phát ra …Đây là năng lượng của phản ứng nhiệt hach.
    Hai Thầy trò phải đưa ba Tiểu đồng vào để ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề.

    Ngày 14/04/20…
    * Lúc 18h 28p.
    - Nào các Tiểu đồng có về một chút làm việc được không?
    - Con Huệ Lão ạ.
    - Huệ Lão nói đi.
    - Thưa Thầy 3 Tiểu đồng nó bị sốc hiện nay đang phải nghỉ.
    - Bị sốc năng lượng à?
    - Vâng ạ.
    - Năng lượng quá lớn à
    - Thưa Thầy vâng ạ.
    - Huệ Lão có biết tình hình vừa rồi xảy ra cái gì không, kết quả thế nào? Con tóm tắt thôi cũng được.
    - Thưa Thầy hiện nay khi mà cái cột đấy vượt ra ngoài không gian thì nó cứ cao cao mãi…Hiện nay mình đã tạo ra được một nguồn năng lượng cực lớn nó luôn phát ra liên tục từ cái cột đó. Cái này nó đã cải thiện ngay được năng lượng của Thế giới thứ năm. Đến bây giờ thì toàn bộ hệ thống quản lý của thế giới thứ 5 đã được hoàn chỉnh.
    - Rồi.
    - Tuy nhiên bây giờ mình chỉ đứng trước một vấn đề đấy là khi cột này nó phát ra như thế này thì ngôi nhà của chúng ta không thể ẩn mình được nữa rồi.
    - Nhưng với mức năng lượng này cũng đủ sức để cản trở những kẻ khác không đến đây được.
    Bây giờ mình không thể dấu được mà mình cũng không cần phải dấu nữa rồi.
    Khi kẻ nào cố tình thâm nhập thì năng lượng này đủ sức mạnh tiêu diệt nếu chúng không chịu lùi.


    /
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  2. 50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai

    bần tăng (24-06-2023),dangthanhha (25-06-2023),Dungnph (28-06-2023),Hanhthong (29-06-2023),Hạnh An (26-06-2023),hiepqf3 (26-06-2023),Hoa Ban Trắng (17-04-2024),HoangSyHiep (24-06-2023),hoanlinh (28-06-2023),Hoasentrang (26-06-2023),hoatuyet (25-06-2023),hongvulien (20-09-2023),huongtamlinh (28-06-2023),kiencuong304 (25-06-2023),Lê Minh (29-06-2023),Lobbyvietnam (24-06-2023),longtadinh (24-06-2023),manhcao277 (26-06-2023),manhtuongngo (25-06-2023),Một điều lành (24-06-2023),Minh Toàn (24-06-2023),MinhTam8 (24-06-2023),nganuoc (26-06-2023),Ngô Minh Thành (26-06-2023),Nghệ Linh (28-06-2023),Nguyễn Quyên (24-06-2023),PhongThuyGia (27-06-2023),PHUCLONG (24-06-2023),phuongngoc (25-06-2023),Phương Nam (27-06-2023),Tamhuongthien (28-06-2023),tamminh (26-06-2023),tam_thuc (26-06-2023),Thanh Quang (27-06-2023),Thanhduong (27-06-2023),THANHTINH (26-06-2023),thanhvinh (26-06-2023),theoThầy (26-06-2023),thiện tai (24-06-2023),tiendung23680 (26-06-2023),Tieutrucxinh (24-06-2023),trangpham (29-06-2023),Trung Nghĩa (28-06-2023),tuluyenthantam (25-06-2023),TuMinh (28-06-2023),Vidieu (24-06-2023),youme (24-06-2023),Đại Minh (26-06-2023),Đức Tin (25-06-2023),ĐINHQUANG HIỆP (24-06-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •