Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Tôi viết VỀ THẦY TÔI!
Threaded View
-
10-06-2023, 17:42 #1
Tôi viết VỀ THẦY TÔI!
.
.
.
TÔI CÓ MỘT NGƯỜI THẦY NHƯ THẾ
Ngày 10/01/20…
* Lúc 16h18p
Thiên Long Tiên dẫn Huệ Tâm đi xuống lòng đất đến chỗ ở của Thầy Huệ Năng.
- Xin chào thầy, con là Nguyệt Quang Tử là Huệ Tâm. Tuy rằng con không được học Thầy nhiều nhưng một chữ cũng là Thầy nên mãi mãi vẫn là Thầy. Con còn nhớ mấy điều Thầy nói với con từ trước: “Hôm nay ta nói với con điều này thì ngày mai con có thể không gặp ta nữa”, Một câu nữa con rất nhớ đó là: “Tất cả cái Vũ Trụ này chỉ là trò chơi của những kẻ bề trên mà thôi.” Không biết con nhớ hai điều đó có đúng không ạ?
- Ta nhớ có một điều thôi là không có con cứu thì hôm nay ta không còn ở đây.
- Vâng con chỉ nhắc lại thế có nghĩa là Thầy trò mình vẫn nhớ đến nhau. Hôm nay xin báo cáo Thầy sau câu nói của Thầy hôm đó, đợt vừa rồi con đã tìm ra nguyên nhân … Con đã phá cái hệ thống mà chúng nó dùng để điều hành chúng ta, chúng đã dùng hệ thống đó để biến chúng ta thành trò chơi.
Trước hết con xin lỗi đáng lẽ phải về gặp Thầy từ lâu rồi, đến bây giờ thì không biết nói thế nào nữa nhưng mà con nghĩ là tình hình nó đã biến động quá lớn. Thứ hai nữa là hiện nay đang rất cần những người có trí tuệ thật lớn để cùng làm việc với chúng con. Cho nên hôm nay con về đây xin thỉnh cầu Thầy về chỗ con đang ở trần tục tại khu vực ... Thực ra vừa rồi những chỗ khác trong một số không gian khác như … thì rất nhiều người đã bị thương hoặc chết. Có lẽ do Thầy ở sâu như thế này… Khi nghe nói thầy ở dưới lòng đất thì con cũng cảm thấy yên tâm, chắc là ảnh hưởng không lớn phải không ạ?
- Từ lâu rồi thì ta cũng không tham gia trò chơi nào nữa cả.
- Không, bây giờ thì không phải trò chơi mà con đang xây dựng một hệ thống mới, cái hệ thống trước dây thì nó nối thẳng một sợi dây đến não từng người. Còn bây giờ hệ thống của con đang xây dựng thì nó nối một sợi dây đến tay mỗi người, mà điều đó thể hiện là hãy chung tay cùng nhau xây dựng Vũ Trụ này. Chứ con không hề lập trò chơi, không hề muốn biến những người khác trở thành trò chơi của mình mà chỉ mong tất cả những người khác cùng chung tay xây dựng. Với Thầy con rất biết ơn dù Thầy chỉ nói mấy câu với con thôi. Điều đó sẽ đi theo con mãi mãi.
- Con biết tại sao mà bây giờ không còn ai nói với con những câu như ngày xưa mọi người nói không?
- Thực ra con hiểu có lẽ tùy hoàn cảnh lúc nào thì nên nói cái gì, hoặc lúc đó kiến thức của con có hạn cần được học tập. Bây giờ thì vẫn phải học nhưng học theo cách khác.
- Bây giờ thì con đang ở giữa một giới hạn là không biết gì và biết tất cả, nên sẽ không ai giúp được con trong giai đoạn này cả.
- Không, con rất cần có Thầy về ở gần để cảm thấy những người đã từng thương yêu con vẫn ở xung quanh con. Chứ còn con chỉ muốn biết vừa đủ để làm việc bởi vì con có cầu danh gì đâu, đối với con chức vụ quyền năng cũng như danh vị như thế nào đều không quan trọng. Đây là câu đầu tiên con nói với Thầy, con mới nghĩ mấy hôm nay chưa bao giờ con nói với ai cả “Hình như tất cả những việc con làm trên con đường tu luyện đều xuất phát từ hai mục đích: “Mục đích thứ nhất là từ tình thương với những người xung quanh với chúng sinh với vạn vật muôn loài bởi con thấy họ khổ quá. Con muốn chiến đấu để bảo vệ họ để đem lại công bằng cho họ. Và động cơ thứ hai là lòng hận thù….Có ai đó đã đem lại đau khổ cho những người khác, đau khổ cho vạn vật muôn loài cho nên dứt khoát con phải chiến đấu với chúng.”
Không biết con nghĩ thế có đúng không? Chứ con không cầu mong con làm cái gì cả, mà khi con đạt được điều đó thì có khi con sẽ nghỉ.
- Thường thì từ xưa tới giờ không ai đặt lòng căm hận lên để đi tu cả.
- Nhưng bây giờ nhìn ra xung quanh hết người nọ đến người kia bị chúng đàn áp. Thí dụ tại sao chúng lại biến tất cả chúng ta thành trò chơi? …Để đi tu được thì cũng phải trả lời được câu hỏi tại sao lại như vậy?
- Ta cũng không thể là người trả lời con câu hỏi Tại sao đó, nhưng mà ta nghĩ khi đang ở ranh giới như thế này thì con cũng lại phải xem lại cái gốc của con nếu con nghĩ đến điều đó.
- Có nhiều khi cũng không có ai giải thích cho con, cho nên tại sao cũng có nhiều người nói, nói nhiều vấn đề nhưng những điều Thầy nói ngắn, rất ngắn nhưng con lại rất nhớ, bởi vì Thầy đã mở ra lối đi cho con. Cho nên hôm nay tìm về Thầy con mong muốn rằng Thầy sẽ về với chúng con, và thỉnh thoảng Thầy cũng mở cho con một lối đi như thế hoặc chỉ cho con một hướng đi như thế.
- Vì ta nghĩ lòng căm hận tạo ra cho con sự nóng vội.
- Vâng thì đấy là sai, câu nói của Thầy bây giờ cũng là một bài học để rồi con sẽ giảm cái đó đi, bớt nóng vội đi thì có thể hiệu quả sẽ tốt hơn. Đấy cũng là học đấy ạ. Đấy Thầy chỉ cần về với chúng con thỉnh thoảng Thầy nói một câu như thế thôi là đủ rồi ạ.
- Trước hết là cảm ơn con vì còn nhớ đến ta, thứ hai là xin phép ta tiếp tục ở đây, khi nào có điều kiện và thực sự cần thiết ta sẽ đi.
- Hôm nay con đang ở xa vị trí con đang ở, khi nào con về lại đấy một thời gian thì con có một thỉnh cầu thứ 2 với Thầy, ở giai đoạn trước mắt thì con xin mời Thầy về chỗ con chơi một ít ngày.
- Ta nhận lời.
- Vâng con tạ ơn Thầy. Giờ con xin phép khi nào có điều kiện sớm nhất con sẽ quay lại đây để mời Thầy về chỗ con chơi. Xin tạ ơn Thầy, xin chào Thầy.
- Chào các con.
- Vâng.
- Mình về nhà chưa?
- Thưa Thầy!Về rồi ạ.
- Cảm ơn Thiên Long Tiên con có thể về được rồi.
- Con chào Thầy ạ.
- Ta muốn Thiên Linh Huệ cho một vài nhận xét về Cụ này.
- Thưa Thầy con không dám nhận xét.
- Không, con đã gặp rồi thì ..đúng hay sai ..cha con mình bàn với nhau có gì đâu mà lo. Bởi vì rất nhiều người dạy ta nhiều bài học nhưng ta thấy riêng Cụ này có những câu nói mà nó đi theo trong suốt quá trình làm việc của ta…Ta hiểu về Cụ còn ít chỉ biết rằng … Đây là lần đầu tiên con gặp Cụ nhưng ta muốn nghe con nói.
- Con nghĩ là con không đủ cái thông tin cũng như trình độ để con đánh giá được một con người thông qua mấy câu nói. Chỉ có điều là con cảm giác..trình độ để Cụ phải nói là … Cụ giống như là một cảnh giới chứ không phải là một người ở cảnh giới nào cả.
- Hay lắm, hay lắm. Chính vì thế cho nên là mười mấy năm nay ta vẫn đau đáu vì sao Cụ có thể nói với ta những câu như trước đây. Ngoài ra có ý kiến gì thêm không?
- Con không có ý kiến gì thêm.
- Thôi được rồi, theo con đã mời Cụ rồi nhưng có nên mời sớm không? Về chơi chỗ nhà mình đó.
- Con nghĩ là chưa nên ạ.
- Thôi được rồi con đi làm việc của con đi, cả 3 anh em cùng làm nhé. Trước khi thầy quyết định đi mời Cụ thì Thầy sẽ bàn với các con nhé.
- Thưa Thầy vâng ạ.
- Rồi, cảm ơn con.
- Con chào thầy ạ.
Ghi chú: Sau khi Thầy Huệ năng nói với Như Tâm: “Hôm nay ta nói với con điều này thì ngày mai con có thể không gặp ta nữa”.
Hôm sau Như tâm nghe báo cáo: Thầy Huệ Năng đã bị Tà đánh chết!
/View more the latest threads:
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
bần tăng (11-06-2023),Dungnph (12-06-2023),haixuyentb (11-06-2023),Hanhthong (13-06-2023),Hạnh An (21-06-2023),Học Thầy (11-06-2023),hiepqf3 (20-06-2023),Hieuhoc (20-06-2023),Hoa Ban Trắng (28-10-2023),HoangSyHiep (11-06-2023),hoanlinh (12-06-2023),Hoasentrang (11-06-2023),hoatuyet (25-06-2023),huongtamlinh (11-06-2023),kiencuong304 (11-06-2023),Lê Minh (11-06-2023),longtadinh (10-06-2023),manhcao277 (11-06-2023),manhtuongngo (12-06-2023),Một điều lành (11-06-2023),MinhTam8 (10-06-2023),nganuoc (18-06-2023),Ngô Minh Thành (11-06-2023),Nghệ Linh (16-06-2023),Nguyễn Quyên (12-06-2023),PhongThuyGia (15-06-2023),phuonganhhp (12-06-2023),phuongdet (11-06-2023),phuongngoc (10-06-2023),Phương Nam (12-06-2023),Tamhuongthien (11-06-2023),tamminh (15-06-2023),tam_thuc (11-06-2023),Thanh Bình (24-06-2023),Thanh Quang (11-06-2023),Thanhduong (13-06-2023),thanhphong (21-06-2023),THANHTINH (13-06-2023),theoThầy (14-06-2023),thiện tai (10-06-2023),Thutrang (12-06-2023),Tieutrucxinh (14-06-2023),trangpham (11-06-2023),Trung Nghĩa (12-06-2023),tuluyenthantam (11-06-2023),TuMinh (11-06-2023),Vidieu (11-06-2023),youme (11-06-2023),Đại Minh (12-06-2023),Đậu Đậu (10-06-2023),Đức Tin (14-06-2023),ĐINHQUANG HIỆP (11-06-2023)