Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    240
    Cảm ơn!
    172
    Thanked 10,131 Times in 246 Posts

    Mặc định Chúng tôi đến VŨ TRỤ RỒNG!

    .
    .
    .
    ĐI VŨ TRỤ RỒNG (P1)

    Ngày 20/02/20...

    * Lúc 09h52

    Thầy Huệ Tâm nói:
    - Các con dự kiến đi từ đây sang đấy mất bao lâu?
    - Thưa Thầy, khoảng 3 phút nữa thì mình đi. Đi từ đây sang đấy chắc khoảng chỉ 2 đến 3 phút.
    - 2 – 3 phút. Nếu tính theo tốc độ ánh sáng của trần tục, tức khoảng 290.000 km/s thì đi mất bao nhiêu năm ánh sáng? Nhiều lắm đúng không?
    - Không tính được đâu ạ.
    - Bây giờ nói nhanh cho ta nghe, đoàn ta gồm những ai?
    - Thưa Thầy! Con Thiên Huệ.
    - Ừ!
    - Có chút trục trặc trong việc truyền thông tin nên là Thầy cho chúng con chút thời gian.
    - Ừ!
    - Con Bạch Cúc. Thưa Thầy, con báo cáo với Thầy về thành phần của đoàn. Tổng số người của đoàn hiện nay là 89 người. Trong đó bao gồm: thứ nhất là toàn bộ các vía của Thầy có năng lực và đã tham gia vào các hoạt động ngoại giao là 22 người, bên quân đội, an ninh và bên ngoại giao của Vũ Trụ là 33 người, bên các Đạo mà trong đó chủ yếu là Lương Tri Tâm Huệ Đạo có 15 người…Như vậy đã là 70 người, còn lại là một thành phần khác…
    - Thưa Thầy chúng ta bắt đầu đi ạ!
    - Đi bằng Đài Sen Ngũ Sắc của Thầy có được không?
    - Thưa Thầy không được ạ. Chúng ta phải đi bằng Phi thuyền.
    Hơn ba phút sau thì Thiên huệ nói: Phi thuyền đã hạ cánh xuống Vũ Trụ Rồng rồi ạ. Người của họ ra đón rất đông.
    Khi cửa Phi thuyền mở ra thì Thiên Huệ nói ngay:
    - Thưa Thầy, có một số con rồng nằm ngang ra để tạo thành một cái
    cầu thang cho chúng ta đi xuống.
    Bước ra đến cửa thì Huệ Tâm nói ngay:
    - Chúng ta không thể dẵm lên người họ mà đi được! Để Thầy làm một cái cầu thang bắc vòng qua người họ rồi chúng ta đi trên cầu thang ấy!
    Nói xong Huệ Tâm giơ tay vẫy một cái, một chiếc cầu thang rất đẹp bắc vòng lên trên các thân Rồng và đoàn của Vũ Trụ Muôn Màu bước trên cầu thang đó mà đi xuống!
    Thấy vậy, người của Vũ Trụ Rồng đứng bên dưới xì xào bàn tán rất nhiều.
    Huệ Tâm dẫn đầu đoàn tiến về chỗ người đứng đầu Vũ Trụ Rồng đang chờ sẵn để đón đoàn. Sau khi chào hỏi nhau Huệ Tâm nói ngay:
    - Thưa Ngài, chúng tôi không thể bước trên thân xác của người dân Vũ Trụ Rồng để đi xuống được! Mong Ngài thông cảm!
    Người đứng đầu Vũ Trụ Rồng nói ngay:
    - Đây cũng chỉ là một cách để thể hiện lòng hiếu khách của chúng tôi và sự kính trọng đối với Ngài!
    - Cảm ơn Ngài và Nhân dân Vũ Trụ Rồng đã đón tiếp trọng thị! Tôi cũng xin nói ngay “ Lần này và tất cả những lần sau, chúng tôi không bao giờ dẵm lên thân xác người dân của Vũ Trụ Rồng!
    Người đứng đầu Vũ Trụ Rồng cùng những người đứng xung quanh đều cười vui vẻ rồi ông ta giơ tay mời Thầy Huệ Tâm đi lên một lễ đài lớn. Tại đây có đặt hai cái ghế lớn bằng nhau và rất đẹp, một cái màu vàng chạm trổ nhiều hình Rồng của Vũ Trụ Rồng, một cái ghế màu xanh chạm trổ nhiều hoa văn phong cảnh, chim thú của Vũ Trụ Muôn Màu.
    Ông ta chỉ vào chiếc ghế màu vàng mời khách ngồi rồi ông ta ngồi vào chiếc ghế màu xanh.
    Lúc này màn ảnh trên khán đài xuất hiện hình ảnh quá trình hình thành và phát triển của Vũ Trụ Rồng.
    Trong Vũ Trụ Rồng có 200 loài Rồng, giống như 200 dân tộc của một quốc gia trên trái đất. Rồng Đen là một trong số 200 loài Rồng đó. Trước đây Rồng đen đã từng nổi loạn và định cướp chính quyền, nhưng đã bị đánh bại. Sự việc này đã xảy ra cách đây 300 năm rồi. Sau khi bị đánh bại thì có một số Rồng Đen đã bị thu phục, một số bị chết, một số trốn sang không gian khác, một số thì sống chui lủi…
    Thiên Huệ nói:
    - Thầy ơi! Màn trình chiếu của họ giống như một Video của mình nhưng không hoàn toàn như vậy! Họ có thể ghép được cảnh quay và cảnh thực giống như lồng vào với nhau…Tóm lại là chúng ta chưa có được công nghệ này!
    * Lúc 10h34
    Lúc này đã xem phim xong, xung quanh khán đài bây giờ có rất nhiều các nhóm người đại diện cho các dân tộc Rồng đang biểu diễn nghệ thuật mang bản sắc của dân tộc mình.
    Thiên Huệ nói:
    - Hai cái ghế của Thầy và ông ấy bắt đầu bay vào khu vực giữa của khu vực biểu diễn. Hai cái ghế đó dừng lại nhưng mà dừng ở trên không, hai ông ngồi quay quay để xem xung quanh. Ông chủ nhà mời Thầy là có thể đi xuống rồi lựa một tiết mục mà mình thấy hay, rồi cùng tham gia, tức là cùng vui với mọi người ở đó một chút.
    Huệ Tâm hỏi:
    - Tức là ý muốn múa hát tập thể cùng với họ, đúng không?
    - Vâng.
    - Các con chọn đi, chúng ta cùng xuống,… với họ.
    - Vâng! Mình chọn một tiết mục của những con rồng nhỏ. Số Rồng này cũng giống như trẻ con 14 - 15 tuổi thôi. Thưa Thầy! Mình có nên…tạo các hình ảnh của rồng để mình giao lưu với họ một tí không ạ?
    - Đồng ý! Chúng ta cùng hóa thân thành rồng, nhưng màu sắc khác đi một chút thôi?
    - Vâng.
    - Thực hiện việc hóa thân thành Rồng để cùng giao lưu văn hóa với Vũ Trụ Rồng.
    - Thưa Thầy! Ông ấy thấy mình bắt đầu biến hình là ông ấy cười ha hả, ông ta rất vui và vỗ tay, rồi xuống nhảy múa, cùng tham gia với mình? Bây giờ Ông ấy lại đang hóa thành hình người như chúng ta….(02:24)
    - Hay quá! Hay quá! Để Thầy đến Thầy cầm tay ông ấy và cùng nhảy múa nhé!
    - Thưa Thầy vâng. Hai người vừa cầm tay nhau lại vừa bắt chước các động tác của các con rồng con. Những con rồng con chúng nó đang nhào lộn. Thầy thì lộn được còn ông ấy thì đang cười ha hả, ông ấy đang thử và bảo là lần đầu tiên làm động tác này với diện mạo của con người. Ông ấy đang không làm được, thấy vậy Thầy đang giúp ông ấy để làm cái động tác lộn vòng này... Thành công rồi ạ. Tiếp tục sang tiết mục khác ạ. Chúng con bắt đầu múa cùng…
    Bây giờ mình lại trở về hình ảnh của con người rồi ạ.
    - Bây giờ các con phân ra làm 10 đoàn để đi các nơi. Đi đến đâu thì hóa hình giống như họ và vui chơi cùng với họ.
    - Vâng! Mình bắt đầu chia đoàn ạ.
    - Ừ! Ta sẽ phân thân để có mặt ở tất cả 10 đoàn.
    - Chúng con cùng đi ạ.
    Thầy đang bắt đầu về lại ghế ngồi rồi ạ. Vẫn ngồi ở khu vực giữa đấy ạ.
    Phần trần tục mình dừng lại để nghỉ một lúc ạ! (03:58)
    * Lúc 10h 51p
    - Hai ghế của hai ông đang ngồi bắt đầu quay trở về cái khu vực khán đài chính ạ. Các tiết mục biểu diễn đã kết thúc. Thầy và ông ấy đứng lên để vẫy tay chào mọi người. Bên ông chủ nhà chào hơi khác mình một chút.
    - Họ chào như thế nào?
    - Cái chi trước của họ xòe ra xong không vẫy mà nó phát ra năng lượng ở đầu ngón chân, rồi vẫy vẫy những nguồn năng lượng đó.
    - Ta cũng biến thành rồng và cũng chào như vậy nhé.
    - Thầy cứ chào bình thường như thế này thôi ạ. Lúc này là nghi thức của Vũ Trụ rồi. Tất cả quang cảnh vừa rồi bắt đầu được dọn hết đi, ở trung tâm khu vực được dựng lên một khu cao hơn bình thường giống như một võ đài. Họ bắt đầu mời Thầy đi.
    Ông chủ Vũ Trụ Rồng nói:
    - Xin mời ngài đến để chúng ta tiếp tục màn chào hỏi thứ hai. Đây là một tập tục của Vũ Trụ Rồng, những người bạn muốn tìm hiểu nhau thêm một chút thì đều phải trải qua màn chào hỏi này. Xin mời ngài!
    Huệ Tâm nghĩ lại, hôm trước Huyền Thân đã kể:
    - Bên Vũ Trụ Rồng có tục lệ, trước khi chính thức làm việc thì hai bên phải đấu võ với nhau. Không phải là đánh nhau thật mà chỉ là mỗi bên đều ra những chiêu thức của mình để có tính chất biểu diễn sức mạnh và cùng nhau luyện tập. Các đòn đánh ra có thể rất mạnh nhưng chỉ đánh đến gần chứ không bao giờ đánh trúng đối phương. Lần trước vì con không hiểu biết phong tục này nên con đã ra tay hơi quá mức với đối thủ. Lần này Thầy phải chú ý cách ra đòn sao cho phù hợp.
    Suy nghĩ một lúc rồi Huệ Tâm nói:
    - Thầy định dùng môn võ thuật này. Từ năm ngón tay của Thầy sẽ phát ra năm luồng chỉ lực ứng với năm màu ngũ hành, từ xa nhìn vào sẽ giống như nhìn thấy năm giải lụa bay ra. Tuy các giải lụa rất mềm mại nhưng lại có sức mạnh xuyên thủng núi, Thầy chỉ phát công đến sát người đối thủ và không bao giờ đánh trúng. Sau khi 10 giải lụa từ mười ngón tay phát ra bao vây chặt đối thủ thì sẽ ngừng lại. 10 giải lụa thu về và cách đối thủ khoảng 3m thì nó sẽ kết thành một bông hoa ở ngay trước mặt đối phương để thay cho lời chào.
    Quang Huệ nói:
    - Theo con Thầy nên cho kết thành một cây Lương Tri thì hay hơn, đồng thời Thầy phải tạo ra ngay một kết giới để ngăn hai bên ra. Ý con muốn Thầy thể hiện, khi tôi đã ngừng thì Ông có muốn đánh tiếp thì cũng không thể nào đánh được nữa.
    - Kết thành cây Lương Tri thì ta đồng ý nhưng tạo nên một kết giới để ngăn cách thì có cần thiết không?
    - Theo con là cần vì cũng để cho họ biết, chúng tôi rất yêu chuộng hòa bình, thân thiện nhưng khi cần chúng tôi cũng biết ngăn chặn.
    - Nếu bây ta muốn đánh thử với các con để thể hiện ý tưởng này thì có được không?
    - Theo con là không nên, cũng cần phải bí mật để kẻ xấu không thể lợi dụng. Thầy cứ suy nghĩ theo ý tưởng ấy còn chúng con sẽ giúp
    Thầy thực hiện được.
    - Thôi được rồi! Chào con.
    Thưa Thầy bây giờ hai ông bắt đầu đi vào trong. Họ đưa Thầy và ông ấy vào một căn phòng, họ đưa ra 2 bộ quần áo, Khác với các bộ võ phục là ở trên cầu vai thì nó có cài những vảy của rồng nhưng kiểu vảy của các con rồng đã có thành tích lớn. Trên vai có vảy hơi xù xì và nhiều lớp vảy hơn các vai rồng bình thường khác. Không phải vảy hẳn đâu tức là các hình ảnh của nó cho thấy như vậy. Giống như kiểu quân hàm của các tướng trong quân đội. Đây là trang phục của ông Mãnh Long Thiên Vũ. Ông ta đang mời Thầy mặc vào.
    - Cảm ơn ngài!
    Hai người cùng mặc quần áo rồi di chuyển ra khu khán đài. Ở đây đã có 2 cái ghế ngồi hình tròn và thấp, nhưng hơi to hơn bình thường. Ông ấy mời Thầy chọn chỗ trước.
    Thầy nói: Xin mời ngài!
    - Hai người đã ngồi vào ghế rồi ạ. Ông ý nói tiếp: Xin thỉnh giáo!
    Thầy nói:
    - Ở Vũ Trụ chúng tôi có một phong tục thế này xin ngài chấp nhận, có một câu là “tiền chủ hậu khách”. Tức là chúng tôi đến đây chúng tôi là khách thì xin mời chủ nhà xuất chiêu trước.
    Mãnh Long Thiên Vũ nói:
    - Vâng xin ngài thứ lỗi.
    - Họ bắt đầu dựng lên các bức tường và không cho ai nhìn vào, lúc này chỉ có 2 ông ở trong để giao đấu với nhau. Chúng con cũng không nhìn được gì.
    - Thế thì thôi, cứ để tự nhiên.

    * Lúc 11h 06p
    - Thưa Thầy! Bây giờ bức tường đang hạ xuống, bây giờ nhìn thấy Thầy và ông ấy đang đổi ngược vị trí với nhau. Ông ta bước xuống đến gần Thầy bắt tay mời Thầy đứng dậy.
    Mãnh Long Thiên Vũ nói: “Đây mới đúng thật là anh em!”
    - Huệ Tâm nói: Xin cảm ơn ngài!
    Mãnh Long Thiên Vũ nói:
    - Qua màn giao đấu này thì tôi cũng đã hiểu thêm rất nhiều điều về Ngài và chúng ta từ giờ có thể chia sẻ thẳng thắn và chân thành với nhau hơn.
    - Vâng xin cảm ơn Ngài và tôi rất mong điều đó.
    - Bây giờ xin mời ngài và cả đoàn chúng ta sẽ di chuyển về nơi làm việc.
    Huệ Tâm nói:
    - Thưa Ngài! Tôi muốn có mấy lời phát phiểu cảm ơn nhân dân Vũ Trụ Rồng ngay tại đây vì hiện nay ở đây số lượng rất đông.
    - Vâng tùy Ngài muốn thế, cơ bản chúng ta còn gặp họ trong 1-2 ngày tới.
    Huệ Tâm nói:
    - Khi mới gặp nhau mà được thể hiện luôn tấm lòng và tình cảm của mình thì sẽ vui hơn.
    - Vâng xin Ngài tự nhiên.
    - Vâng.
    - Mọi người đang đưa Thầy về cái khu vực chính của khán đài. Người ta đưa Thầy đứng ở vị trí không có mic gì đâu nhưng mà nó giống như một cái cột ánh sáng đứng thẳng lên rồi để Thầy đứng vào giữa.


    Còn nữa!
    /
    Lần sửa cuối bởi NhuMai, ngày 07-05-2023 lúc 10:40.
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  2. 45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai

    bần tăng (07-05-2023),cảnh thắng (07-05-2023),Dungnph (19-05-2023),haixuyentb (07-05-2023),Hanhthong (11-05-2023),Hạnh An (10-05-2023),hiepqf3 (09-05-2023),HoangSyHiep (08-05-2023),hoanlinh (07-05-2023),hoatuyet (10-05-2023),kiencuong304 (07-05-2023),lê chí công (07-05-2023),longtadinh (07-05-2023),manhtuongngo (07-05-2023),Một điều lành (07-05-2023),Minh Toàn (20-05-2023),Ngô Minh Thành (07-05-2023),PhongThuyGia (09-05-2023),PHUCLONG (09-05-2023),phuonganhhp (08-05-2023),Phương Nam (08-05-2023),QuyenNguyen (08-05-2023),Tamhuongthien (10-05-2023),tamminh (08-05-2023),tam_thuc (14-05-2023),Thanh Quang (08-05-2023),Thanhduong (07-05-2023),thanhphong (17-05-2023),THANHTINH (07-05-2023),thanhvinh (07-05-2023),theoThầy (08-05-2023),thiện tai (08-05-2023),ThienTruong (08-05-2023),Tieutrucxinh (19-05-2023),trangpham (09-05-2023),Trung Nghĩa (09-05-2023),tuluyenthantam (07-05-2023),TuMinh (07-05-2023),Vidieu (07-05-2023),youme (08-05-2023),Đào Hương 95 (07-05-2023),Đại Minh (07-05-2023),Đậu Đậu (22-05-2023),Đức Tin (08-05-2023),ĐINHQUANG HIỆP (07-05-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •