Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
18-06-2023, 15:47 #2
CHÁU CŨNG ĐƯỢC CHỮA MẮT
Cháu đọc bài của chú, lại nhớ cháu cũng 1 vài lần được Thầy chữa mắt, và cũng được chữa mắt bằng Khí công tâm linh trong khi thiền nữa, cháu xin chia sẻ cùng chú ạ.
1. Thầy chữa mắt sưng, nhức nhối chỉ trong 5 phút.
Trong 1 lần về Ngôi nhà chung học tập và lao động, đúng đợt đó cháu bị vấn đề về mắt. Mắt của cháu tự dưng rất nhức, nước mắt cứ tự động chảy ra giàn dụa, và sau 1 ngày thì 1 bên tự sưng húp lên, sờ khá nóng. Cứ nhắm mắt 1 lúc mở ra lại thấy có gỉ ở đuôi mắt, nhìn máy tính hay điện thoại thì mắt nhòe đi rất nhanh. Cháu tra thuốc mắt, tự giải độc cho mắt nhưng vô hiệu. Rất may hôm đó cháu được lên Côn Sơn và Thầy đã giúp cháu chữa mắt chỉ trong 5 phút.
Thầy đặt tay lên mắt cháu và xả bỏ toàn bộ độc tố trong khu vực mắt. Mắt cháu lúc đó cứ bỏng rát lên rồi từ từ mát dần, khoảng hơn 1 phút thì mắt dịu đi rất nhiều. Sau đó Thầy mời Thanh long thần về chữa mắt, lúc đó cháu không có cảm nhận gì nhiều, chỉ thấy mắt có xoáy xoáy và cứ có nguồn sáng lấp lánh dù cháu hoàn toàn nhắm mắt. Tiếp theo Thầy xin nước HĐTT để nhỏ mắt, gọi thuốc mỡ để tra mắt và thuốc để làm sạch các ổ viêm sưng trong mắt. Quá trình chữa chưa đầy 5 phút, nhưng cảm nhận mắt cháu như có bàn tay vô hình đang chữa. Cảm nhận cục sưng ở mí mắt được cắt bỏ, được xịt thuốc, được rửa vết thương, lúc mắt có cảm giác được xịt thuốc vô cùng sảng khoái. Sau đó mắt lại giống như được nhỏ thuốc, hơi xót và sau đó là tra thuốc mỡ, cảm giác như mắt mát lạnh. Buổi tối hôm đó, mắt cháu vẫn khá xót, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy thì mắt đã hoàn toàn bình thường, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
2. Mắt được tự chữa khi ngồi thiền.
Có lẽ do làm việc nhiều với máy tính nên cháu cũng hay bị nhức mắt, đôi lúc mí mắt cứ sụp xuống, mắt nhòe nhòe, gần đây tăng số khá nhanh. Hôm đó cháu cũng bị nhức mắt, bị chảy nước mắt và mắt yếu đi nên sau khi ngồi máy tính xong nhức mắt quá, cháu dừng lại và thiền khoảng 10 phút theo tiếng nhạc không lời của diễn đàn. Tự dưng cháu thấy hiện lên hình ảnh đôi mắt của chính mình có 1 màng bao phủ như mạng nhện, và có cả những chấm trắng li ti như trứng con gì đó ở mí mắt. Tự dưng cháu thấy 1 dòng nước trong suốt chảy vào mắt để rửa, có cả những chấm bằng bông tăm tự chấm chấm, thấm thấm. Sau đó cháu thấy được đưa 1 bông hoa màu hồng đỏ có mấy cánh và 1 lọ thuốc nước. Lọ thuốc tự mở ra và lại nhỏ vào mỗi bên mắt cháu 1 giọt. Cháu thấy mắt mình chớp lia lịa và khá xót. Đươc 1 lúc thì mắt của cháu thấy mát dần và không còn cảm giác khó chịu gì, đúng lúc đó thì nhạc thiền kết thúc và những hình ảnh cũng biến mất. Sau đó cháu mở mắt ra thì thấy mắt hết sạch nhức mỏi, không bị chảy nước mắt như trước nữa. Cháu biết mình vừa được chữa bệnh về mắt, và lần này có được vài hình ảnh thoáng chốc như phim ngắn vậy.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn những bài luyện của Thầy, con đường tu tập của Thầy đã cho chúng con được tiếp cận, học hỏi với một thế giới rộng lớn và vi diệu. Dù khả năng còn kém, nhưng con sẽ luôn cố gắng để tốt hơn mỗi ngày như lời Thầy đã dạy, quan trọng nhất là vượt qua được chính mình đúng không ạ.
/Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
bần tăng (19-06-2023),Dungnph (20-06-2023),haixuyentb (19-06-2023),Hanhthong (21-06-2023),lê chí công (18-06-2023),Một điều lành (18-06-2023),MinhTam8 (18-06-2023),NguyetQuangTu (18-06-2023),Phương Nam (20-06-2023),tamminh (20-06-2023),Thanh Bình (28-06-2023),THANHTINH (19-06-2023),theoThầy (19-06-2023),Thutrang (19-06-2023),trangpham (23-06-2023),Trung Nghĩa (19-06-2023),tuluyenthantam (20-06-2023),TuMinh (22-06-2023),Vidieu (24-06-2023),youme (19-06-2023),Đại Minh (21-06-2023),Đức Tin (05-10-2023),ĐINHQUANG HIỆP (19-06-2023)